1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuông nguyện hồn ai...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Nolf, 06/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chuông nguyện hồn ai...

    Có bác nào đọc "Chuông nguyện hồn ai" rồi không? Cho ý kiến đi.
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Thế "Giã từ vũ khí" đã có ai đọc chưa thế? Việt Nam có bản dịch rồi đấy. Mỗi tội là chuối quá thôi. Word to word mà.
  3. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi có ý kiến là bác đừng spam bài kiểu này nữa. Bác có định nói gì về tác phẩm này thì nói trước đi chứ.
  4. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Híc, có ai đọc rồi đâu mà nói hả Tecula. Ít ra có người cùng đọc rồi thì mới cùng suy ngẫm về những tảng băng trôi trong các tác phẩm của Hemingway được chứ, phải không Tecula?
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Bàc Nolf chù? quan rĂ?i. Ơ? 'Ăy tò?an dĂn màu 'òc sàch, chà? lèf khĂng ai 'òc Hemingway. Bàc mơ? chù? 'Ă? 'Ă? bà?n, thì? nĂn nòi ỳ kiẮn trước.
    Bàc thư? xem topic nà?y:
    http://ttvnol.com/vanhoc/42450/trang-2.ttvn
    Được Tequila sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 07/01/2005
  6. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    6.243
    Đã được thích:
    2.695
    Thi thoảng gặp new chicken cũng vui phết anh Te nhờ. Em spam phát cho đủ bộ
  7. mau_0_dong

    mau_0_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, tôi mới đọc được 2/3, thấy có người nói đoạn kết, bi thảm quá, đành dừng lại
    bây giờ chẳng biết đến khi nào có dịp đọc lại từ đầu

Chia sẻ trang này