1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuông rung là bắn....xem rung quá hì hì

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi staley_tran, 22/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. salamiN

    salamiN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Tớ post lên đây entry của 1 anh quay phim về "phò" này nhé.
    (Mạn phép anh V zâu ạ)
    02/03/2007 - Chuông reo là bắn - đề cử Mâm Xôi Vàng
    Trước hết xin nói về lý do đi xem cái fim này. Hôm tớ và thằng Vũ em đi đám hỏi (chính xác là quay chụp đám hỏi) cho chị em Giang học bên lớp Đạo Diễn, có nghe em Hạnh Maxi phán một câu như thế này :"Phim đấy chưa xem nhưng nghe bạn em kể, có nhiều cảnh lõa lồ lắm anh ạ, thô lắm...". Chẹp, người đời có câu :"trăm nghe ko bằng mắt thấy", ko nghe thì thôi, nghe rồi là phải đi kiểm tra thực hư xem nó thế nào mới được. Với cái động cơ ko trong sáng một tí nào ấy, tớ với thằng Vũ em đã quyết định làm đôi vé ở Rạp Quốc Gia (Cám ơn ông ẻm Vũ em bánh bao anh cái vé 3 xịch, hehe).
    Nội dung phim như thế này: 4 cô gái chơi thân với nhau, trong đó 3 cô rất nổi tiếng: Hồng (xạ thủ quốc gia - côn đồ lắm, hở tí là cầm dao cầm súng đòi giết người ta), Vân (ca sĩ), Hòa (phóng viên) và cô còn lại là Loan (sinh viên tin học). Họ rủ nhau cùng đi picnic và săn bắn (đại gia vãi đái), ở đấy 4 cô gái nhà ta tìm được con suối đẹp như mơ. Thế là 3 cô nổi tiếng quyết định lột lột cởi cởi nhảy ùm xuống suối tắm cho mát cái thân, Loan ko dám tắm, chỉ ở trên bờ dùng con Nokia 7610 chụp lại những hình ảnh hàng họ của đám bạn. Cảnh tắm này phải kéo dài đến 3 phút, và những-thứ-ai-cũng-biết-là-thứ-gì-đấy cứ việc tung ta tung tẩy trước mắt khán giả.
    Khốn thay, một hôm đi chơi, Loan bị 2 đứa lưu manh là Bảo và Thu (ăn mặc vô cùng nghèo nàn nhưng tòan dùng di động xịn) giật túi xách, trong đó có cái di động chứa ảnh sếch của lũ bạn mình. Bọn lưu manh này nắm được cơ hội giời cho, chúng up ảnh ngay lên mạng, dùng Photoshop 7.0 bản cracked che đi những phần nhạy cảm nhất. Sau đó gọi điện, tống tiền 3 cô gái nổi tiếng kia, đe dọa nếu ko đáp ứng yêu cầu của chúng thì chúng sẽ show hết hàng các cô trên mạng cho bàn dân thiên hạ thưởng thức. Ngòai ra, để gây thêm áp lực chúng còn ghép mặt các cô vào những bức ảnh đồi trụy khác rồi từ từ tung tiếp lên mạng (tiếc quá đíu biết địa chỉ)
    Danh dự, sự nghiệp và tinh thần các cô gái hòan tòan sụp đổ từ khi ảnh sếch của mình bị tung lên thế giới online. Hòa bị đuổi mịe việc, Hồng bị lọai khỏi đội tuyển bắn lén...nhầm...bắn súng, Vân phải bỏ hợp đồng hát hò để làm việc cho tay quản lý giấu mặt (chính là gã lưu manh Bảo, vốn rất hâm mộ cô). Loan hối hận vì việc mình gây ra cho bạn nên nhảy vào bồn tắm cắt chun quần...xin lỗi...cắt mạch máu tự sát (giờ tớ vẫn đíu hiểu sao trước khi tự sát cô ta phải nhân trần ra như thế, sợ ướt quần áo chăng?!)
    Sau cùng, nhờ sự giúp đỡ của ông thầy dạy vi tính, Hồng và Hòa đã mò ra địa chỉ hàng net mà Thu hay lui tới (chắc online nhảy Au***ion). Cả 2 tóm được Thu, bắt phải khai ra nốt thằng đồng bọn. Ban đầu kon này bướng, nhưng Hồng chỉ việc rút phi tiêu ra ném chiu chiu vài phát nó đã sợ vãi linh hồn khai hết cả tổ tông dòng họ thằng kia ra (nhạt tọet).... Trong lúc ấy, Bảo đột nhập vào phòng Vân định dở trò (cảnh này như phim Batman, Bảo đứng trên mái nhà cột dây vào người đu xuống tông vỡ cửa sổ, lộn 2 vòng bay vào phòng, ghê!). Vân chộp được khẩu súng săn gần đấy dí vào mặt Bảo tự vệ, nhưng thằng này nó "điếc đíu sợ súng", dơ tay bịt nòng súng lại ra vẻ anh hùng. Đúng lúc ấy có tiếng chuông địên thọai reo, Vân giật mình bóp cò đùng một phát tiễn Bảo về chầu ông bà. Hết!
    Thôi thì nghề nghiệp mình chưa tới đâu, nên chỉ đánh giá một cách khách quan theo cương vị khán giả thôi vậy: NHẠT TỌET !!! Có những tình huống gây cười rất phản cảm, ví dụ như cảnh 2 cô gái trèo lên cây khi bị con gấu đuổi (nói là con gấu cho oai chứ thực ra nó chỉ to hơn con lợn con một tí), cô dưới lúynh quýnh thế nào nắm cạp quần cô trên kéo xuống, làm lộ cả 1/3 cái (__|__) của cô trên (mà cảnh này lại quay cận chặt, thế mới sợ chứ!). Lúc ấy khán giả xung quanh lại cười rộ lên, và tớ nghe thấy cả tiếng cười lanh lảnh của một thằng nhóc! (Chắc quên đề biển :"Cấm trẻ em dưới 16t"). Phim sặc mùi quảng cáo và rất lộ liễu, nhân vật thay điện thọai như thay quần áo, đíu gì lưu manh côn đồ tòan dùng tai nghe Bluetooth cả Nokia N93, "trất trơi" vãi <tút>! Điện thọai trên màn ảnh đã nhiều, ở dưới ghế khán giả cũng nhiều ko kém. Thi thỏang lại nghe tiếng chuông di động réo đâu đấy, có chị vừa nghe địên thọai vừa cười vừa nói very vô tư. Thậm chí có lúc tớ còn đíu hiểu đâu là chuông di động trên phim, đâu là chuông di động ngòai đời nữa...
    Tóm lại, nếu bạn có 3 xịch trong túi mà đíu biết làm gì, nếu bạn muốn tìm hiểu xem các cô diễn viên người mẫu chúng ta tắm rửa như thế nào, hay muốn biết Nokia đã ra series N số bao nhiêu thì hãy xem :"Chuông reo là bắn"!... À quên, tuy là phim thương mại nhưng ko có nghĩa là phim ko mang tính giáo dục đâu nhé, qua phim người xem đã học tập được một điều: Up ảnh sếch của người khác lên mạng là xấu! Hết!
  2. Guliaka

    Guliaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác hay quá, em nghe tên chú đạo diễn đã dek thèm xem .Chỉ lên youtube tìm cảnh tắm suối coi xem nó thế nào thôi
  3. ocsen1214

    ocsen1214 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác salamiN hay thật
  4. salamiN

    salamiN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    em nói cho rõ ràng nhé. Đấy ko phải là bài của e ạ. Đấy là 1 entry trong blog của 1 anh đang học quay phim, anh ý là bạn e.
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em thấy các bác vẫn rất háo hức và tò mò về phim này. Nhân đây e post một entry khác, kèm theo cả hình minh hoạ cho các bác đánh giá.
    @Mod: mod đừng có mà khoá nick em vì tội post hình *** nhé. Đây là "nghệ thuật" mà. Hic hic. Bắt đầu:
    -------------------------------------

    Chuông reo là ? cởi - bản quyền của blog bạn Eo Chang Hy
    Đang ngồi hăng tiết vịt đánh bài, điện thoại reo, nhấc máy, nghe réo ?oNghi, đi xem phim ở Diamond, đang đợi đó nhen? ?oĐược chị, miễn đừng có nhảm nhí như Võ Lâm Truyền Kỳ thôi? ?oHông biết, còn xuất chiếu phim này, cái gì reng bắn đó? ?oEm tới liền?. Chạy ù tới, được đón ngay cổng, ?oÊ Nghi, nghe nói phim này nhiều cảnh ?ohot? lắm, tới 50% lận, xem thử coi sao, L. nãy giờ nó nghe nói mà muốn nóng người?híhí? ?oOk, để em chuẩn bị máy chụp hình đem vô rạp?. Lại nghe chị khác nói ?otoàn mấy em bốc lửa, ***y?. Mình đang mặc áo có dòng chữ ?oGlasses are ***y? nghe nói cũng phải dòm lại chính mình.
    Coi phim xong rồi, nội dung phim cũng nhớ loáng thoáng nhưng mà tên phim thì nghĩ là hông cần phải nhớ, chỉ cần nhớ ?oChuông reo là?cởi (đồ)? hay phim ?oXem là thấy?cuổng trời?. Tên nào cũng hay, phen này thì Chương Tử Di mà có diễn mấy cảnh ?ohot? như trong Dạ Yến thì bái phục nha.
    [​IMG]
    Đây là 3 cô gái thuộc phe thiện, chỉ ?otắm tiên? một lần mà bị đưa hình lên mạng, rất tội nghiệp. Tội nghiệp hơn nữa là chị Minh Thư đóng vai nữ vận động viên bắn súng mà suốt ngày diện áo hai dây, cổ áo rộng tới?rún, tội lắm, cứ ngồn ngộn da thịt theo góc quay như tấm bia bắn súng cho người ta ngắm vô vậy. Còn mấy em khác thì cứ nhúng mình trong nước rồi nhảy tưng lên cho thấy ngực trần qua làn nước cho hấp dẫn, cho mờ ảo.
    [​IMG]
    Không chỉ có nữ cởi đồ mà nhân vật nam cũng vậy. Các bạn có nhận ra diễn viên trong ảnh không? Gợi ý một chút: anh ấy là một nam ca sĩ, MC của chương trình ?oHát với ngôi sao?. Câu trả lời nhận được tức khắc ngay trong rạp chiếu phim, tui nghe một em gái xem phim ngồi cách tui 3 hàng ghế rú lên đầy kích động ?oTrời ơi, Nguyên Vũ?xấu như thú? (cái này là thiệt 100%).
    [​IMG]
    Chỉ có một cuộc nói chuyện thôi mà diễn phải rất công phu như vầy nè
    Màn 1: cởi áo ra
    [​IMG]
    Màn 2: nói chuyện nhưng quay cái ngực
    [​IMG]
    Màn 3: leo vô bồn tắm ngồi nói chuyện như nhớ đưa ngực lên trên mặt nước cho dễ quay
    [​IMG]
    Hai nhân vật phe ác này mỗi lần xuất hiện cứ vuốt ve, sờ mó nhau, lao vô nhau và vật nhau ra hun hít là mỗi lần tui nổi da gà cùng với tiếng bình luận dưới rạp cứ vang lên "Dơ quá" "Ghê quá" "Ớn quá" của các em tuổi teen. Thấy mấy cảnh đó cứ nhớp nhớp làm sao ấy.
    [​IMG][​IMG]
    Toàn những góc quay từ dưới?mông trở lên để diễn tả cái sự gợi cảm. Nói chuyện điện thoại cũng được quay như vậy mà ca sĩ trong phòng thu cũng quay y chang như vậy dù chẳng ăn nhập gì.
    Điểm đặc biệt của bộ phim này là rất nhiều cảnh diễn ra trong bồn tắm
    [​IMG]
    ...

    Được larry_darell sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 17/04/2007
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Mưu kế được nghĩ ra trong bồn tắm, hả hê cũng trong bồn tắm, nói chuyện điện thoại cũng phải leo vô bồn tắm ngồi mới nói được, ý tưởng lạ ghê
    [​IMG]
    Sự tức giận, bất lực, thất vọng cũng ở bồn tắm. Kéo hình thêm 10 cm bạn sẽ thấy ngay mà! (^_^) Phim nói vậy đó.
    [​IMG]
    Chết cũng phải trần truồng mà chết trong bồn tắm. Hay ở chỗ cô này tự tử chết mà hoa xếp rất đẹp, có lẽ mấy bạn cô trong lúc tinh thần khủng hoảng, bấn loạn quá nên ngồi xếp hoa là cách giảm xì ?" trét...híhí.
    Vì bạn chết oan ức, tất cả bắt đầu lên kế hoạch truy tìm hung thủ. Tui thấy cảnh quay này đẹp, như mấy tay cao bồi viễn tây chuẩn bị lên đường truy sát, có cảnh này là thấy tạm ổn nhất thôi vì cô nào cô nấy mặc đồ kín như bưng, nhưng rất lịch sự.
    [​IMG]
    Đây, nàng Minh Thư - nữ vận động viên bắn súng trong phim- nghe điện thoại của kẻ thù mà cứ khiến người xem nhìn áo của nàng có "cái đó lấp ló...", kiểu này thì tui nói đâu có ngoa.
    [​IMG]
    Sau đó, nàng đòi xách súng đi bắn chết mấy kẻ thuộc phe ác
    Nhưng khi xem cảnh Minh Thư vật lộn với Phi Thannh Vân trên xe, tui nghĩ không cần phải cầm súng bắn chi cho uổng đạn, cứ đập cái ngực của Minh Thư vào mặt Phi Thanh Vân, chẳng chóng thì chầy cũng chết vì?ngạt thở. Hỏi mấy anh trai coi làm vậy có hay hơn không?
    [​IMG]
    Ở nhà, cô ca sĩ bị Nguyên Vũ tấn công, xé áo xong mới lụm được cây súng của nàng Minh Thư và thế là ...Đùng, tiêu tùng tên đàn ông thích sờ.
    [​IMG]
    Hết phim, vô nhà vệ sinh, nghe mấy em khác nói với nhau ?oPhim gì như phim cấp 3? ?oDở quá, má nó, vô duyên?. Tui thì thấy được, quá hấp dẫn, quá nóng, đến nỗi bây giờ nghe chuông điện thoại reo tui cũng muốn... cởi....ahahhah
    Nhóc em ra khỏi rạp hỏi "bây giờ xem xong chị làm gì", tui chỉ vô cái máy chụp hình ?oVề nhà đẩy hình *** lên mạng em à??Nó cười he hé khoái trá.
    -------------
    Tư vấn: khi đi xem phim ?oChuông reo là?cởi?, mong quý bạn bè, anh chị em cứ chọn những hàng ghế gần màn ảnh mà ngồi xem để ?ođừng bỏ qua cái sự sung sướng ấy?
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Post xong em bức xúc quá, chả hiểu là óc người hay bể phốt mà làm đc một cái phim buồn nôn thế không biết!
  8. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Quý vị nào rành tâm lý loài người nói chung và tâm lý phụ nữ nói riêng cho tôi hỏi, chứ tại sao mà cô "phò" kia cứ phải cởi tru ... để tự sát nhẩy ? Hì hì trong lịch sử tự tử loài người đã có ai trước khi tự tử còn cẩn thận lột hết quần áo, nuy hoàn toàn, sau đó chui vào bồn tắm ...để chết hun?
    Mà cái mớ hoa đó, là cô ta tự xếp trước khi cởi tru ... hay là bạn cô ta xếp vậy . Nghĩ cũng kỳ ghê, bạn cô phò về thấy cô phò trần truồng chết trong bồn tắm, việc đầu tiên là xếp hoa che mấy phần nhạy cảm của cô phò ... Bó tay lẫn bó cả chân, không hiểu nổi .
  9. NMCuong08

    NMCuong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có cao thủ nào có lòng trả lời tui với
  10. billiejeans

    billiejeans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là từ cái kịch bản cho đến đạo điễn, tất cả đều bốc mùi thum thủm rồi mà lại.
    Ngồi mà suy diễn logic chỉ tổ mệt thôi bác ạ. Tóm lại, phim kiểu này là một sự xúc phạm khán giả.
    xin lỗi cả nhà, nhưng cho phép em chửi một câu. Tờ sờ bờ phim phò. Xem chỉ muốn chửi vào mặt thằng đạo diễn một câu. Rẻ tiền đíu chịu đc. Nhục!!!

Chia sẻ trang này