1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Sang tuần về HD làm cái lẩu mừng nhà mới nhé
    Đặc biệt cảm ơn chiến hữu về cái điều mơ ước bấy lâu nay đã thành hiện thực. Quá phê
    Còn mấy cái ảnh cầm dùi cui oánh trẻ con nữa sao không đưa lên nốt
  2. hoanghuyen123

    hoanghuyen123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    lẩu đê bà con ơi,lâu ko về HD nhớ quá
  3. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có ảnh thì cứ pót !! iem chị chém ró thôi !!
    XUẤT PHÁT ​
    Rõ ràng lão Đức hẹn với Su dở hơi là đúng 1h30 lên đường . Thế mà lúc 1h24'' vẫn chửa thấy tăm hơi lão đâu !! Bạn Blô thì càng mất hút .
    Lúc này , ở cổng trường ĐH Thuỷ Lợi mới có 3 ngôi sao xẹt : Trung cân lốp , Long Bơm Xe và Su dợ hơi .
    Chừng 1h28'' , Đức cheng cheng xuất hiện trên con Jupiter lướt tới . Chàng chân đi giầy , đầu đội mũ bảo hiểm , lưng đeo balô , quần áo đủ bộ - pờ rồ dễ sợ!
    Đỗ xịch xe , chàng nở ngay nụ cười khả ố nhất chào đồng bọn . Chàng gào lên : "Ơi Su dợ hơi , anh đi tới Hưng Yên mới nhớ ra là để quên "Rau" ở nhà , xui quá !! Mịa , một thằng vừa báo ken xồ dồi . Còn thèng Kun Hâm thì báo là hỏng xe , ko đi nứa"
    -Thế iem đi dới ai ?
    -Cho cô cái vinh dự đc ngồi sau anh
    -khớ khớ .... ợ .....ợ...
    Vừa hay Kun Hâm lò dò bước tới . Trước tình hình thiếu xe , Đức cheng cheng dút Vơ Tu ra đánh dây thép cho Tôm huynh vác xe tới !
    -Kun Hâm (nước mắt rưng rưng): E léo ngồi sau xe thèng nào đâu
    -Đức Cheng cheng (trợn mắt): thế thì mình mày một xe
    -Kun Hâm (nước mắt lã chã): E cũng léo đi xe của thằng lào đâu
    -Đức Cheng cheng (mắt lòi ra) : thế để anh đèo chú dzìa lấy xe vậy . Đằng nào cũng chờ thằng Blô
    Đức cheng và Kun hâm vừa rời đi thì Blô lao tới cùng Bla . Thấy ghen tị quá , Trung cân lốp tự thoại : tại sao mình phải đi 1 mình ? Rồi chạy mất hút về phía đường láng cùng xe của Tôm huynh !!
    Lâu thật lâu sau , Đức Cheng và Kun Hâm quay lại ,mồm gào thét anh e lên đường khẩn trương . Cơ mà Trung cân lốp vưỡn chửa thấy đâu cả .
    Mãi tận 2h30 cả lũ mới kéo nhau đi được . Và Trung Cân Lốp ra đi mà o cầm theo giấy tờ xe máy của Tôm huynh .
    Kể từ đây trở đi , biết bao chiện ni kì đã xảy da với anh chị iem trong đoàn .
    Tất cả - chỉ vì bạn Blô tới muộn !
  4. oBBLLo

    oBBLLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    bạn tới bằng anh Kun mà
    Su viết nốt đi, tối về bạn bổ xung thêm vài cái ảnh 202
  5. tuanhiep2107

    tuanhiep2107 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    4.458
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng nhà mới của ae ĐB cái nào...............................
    Chúc bác Đức dâu đỏ và quên da đỏ phượt mãi ko mỏi nhé...........................
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Đường đông thật là đông ! Xe,người tràn lan nhung nhúc . Nhưng lổi bật lên suốt vệt dài khói bụi từ Nguyễn Trãi tới Xuân Mai là 5 xe , 8 đứa áo quần sặc sỡ lạng lách vượt lên .
    Ngối sau xe Đức Cheng , Su dợ hơi rất hài lòng vì luôn được dẫn đầu đoàn . Thỉnh thoảng , Đức cheng dừng lại hút thuốc hoặc abc để chờ đồng bọn ....
    Từ Hà Nội đi Hoà Bình cũng chả có gì đáng nói . Bụi thì lúc nào chả bụi . Đông thì chiều nào chả đông .... đoàn xe cứ thế mà phóng như bay , nhấp nhổm vượt qua ổ gà,ổ voi thẳng hướng Mộc Châu đi tới !!
    Rồi lại qua Hoà Binh . Đức Cheng vẫn dẫn đầu và Blô vẫn ợ sau .
    Qua dốc Cun , rồi Cao Phong , Mường Khến .....
    Trời tối dần , sương sà xuống lành lạnh ! Gió rít réo bên tai sau mỗi khúc cua .
    Tạt vội vào ven đường ăn mấy ống cơm lam rồi lại đi ! Những tia nắng cuối ngày khuất dần sau dãy núi xa xa trước mặt ....
    Với những kẻ mắt kém như Blô hay Kun Hâm thì quả là đáng ngại đã đành .Nhưng với tốc độ 6,6,8 mươi của Đức Cheng thì thỉnh thoảng cả người và xe lại nẩy tưng tưng như ngựa vía !

    Quốc lộ 6 nói chung là đẹp . Hết cua vẫn là cua .... Su dợ hơi ngồi sau Đức cheng hoàn toàn yên tâm về mọi mặt .
    7h tối , trời tối đen như lông con chó mực . Đoàn đến Mộc Châu !
  7. oBBLLo

    oBBLLo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    he he, hôm qua mới biết mình và anh Kool có nỗi sợ đá dăm.......
    @Su : tặng bạn, so cute
    [​IMG]
    Ăn "cơm"
    [​IMG]
    .
    .
    .
    [​IMG]
    .
    .
    [​IMG]
    .
    .
    [​IMG]
    .
    .
    Bọn này mua được tí cơm mà đứng chém gió kinh quá, áo thì wên ở nhà òi, lạnh quá, đúng là pro chém gió, quần áo bọn này ấm thật
    [​IMG]
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu đất Mộc Châu sắp có hoạ gì không mà xuất hiện lắm quái nhân đến vậy !
    Cứ tưởng chỉ có Nam béo,lão già và 8 đứa nhố nhăng lai vãng tới đây dịp này . Vậy mà ra quán cơm đập mặt ngay với đôi uyên ương đi chụp ảnh cưới !
    Đang ngồi cụng chén chạm cốc tưng bừng , tay gắp tơi tới thì cả đoàn sững người .
    Từ ngoài đường kia , một chiếc xe máy đen sì đỗ cái xịch . Đầu , đít xe cơ man nào là hoa và bóng bay cùng dây rợ lằng nhằng,sặc sỡ .
    Một nam nhân đi vào , dáng dấp í chừng hơi thấp mà lại hơi to to . Anh ta khoác tay một nữ nhân dáng dấp thanh tao,mảnh dẻ ,tóc ngang lưng thẳng tưng , mặt hoa da phấn (đầu cũng có hoa luôn) đi vào quán !
    Cả hai người này đều có mặc quần áo đầy đủ , không thừa không thiếu . nhưng lại gây ra một cơn chấn động bất ngờ với đội "nhố nhăng" bàn bên cạnh !
    Không hiểu sao Nam béo đột nhiên cởi vội cái khăn rằn sọc ở cổ ra , giấu nhẹm !
    Thì ra trên cổ nam nhân kia cũng quấn một cái y chang . Su dở hơi lấy làm lạ ,hội í với Đức Cheng . Đức cheng ra chiều hiểu biết nói rằng : đó là dầu hiệu của dân phượt pờ rồ trên ttvn đó .
    Lão già í chưng hơi cú , vì chả có cái khăn nào như thế từ trước tới nay cả . E hèm quát cả lũ ăn uống khẩn trương !!
    Bữa cơm có : Bê Chao,Xách xào,Thịt rang,Đậu sốt .... cùng rau dưa bia rượu .
    Chỉ một loáng đĩa nào đĩa nấy sạch bách .
    Người ra vào quán rất nhộn nhạo nhưng ở một góc đằng xa kia.Nam nhân mặt trắng thỉnh thoảng vẫn dõi mắt nhìn sang làm Đức cheng vô cùng hoảng hốt .
    Một lúc sau , nam nhân từ từ đứng dậy,cởi nút thắt khăn rằn sọc đen trắng ra ,đi về phía đội "nhố nhăng" ,mắt o rời khỏi Đức cheng .
    Đức cheng sợ lắm , mắt trợn tròn , mồm lắp bắp kêu cứu không thành tiếng .
    Nam nhân kia là ai vậy ta ? Sao lại gây sốc cho Đức cheng vậy ??
    E rằng Su dợ hơi này cũng quá sợ mà không dámg nói tên đâu . Chỉ biết anh ta là một "Phưọt pờ rồ" lặn lội từ Hà lội lên đây săn ảnh cưới cùng một đoàn nam thanh nữ tú trên chiếc Mẹc sờ pờ rin tơ màu bạc !!
    Kinh hồn !!
  9. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
  10. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    À , anh Kun Hâm cũng vào điẻm danh rồi hử !!
    Là đinh gửi cái đơn lên rồi mới viết bài anh ạ !! Cơ mà cái gì nó cũng có trình tự thích hợp nên đành để sau vậy !!
    Chả biết người bị hoảng loạn là anh hay iem đâu . Nhưng iem nghĩ , nếu cái xe bị hỏng hôm qua là của iem . Nếu xăm của nó không bị làm sao mà bánh cứ nhất định bị tháo ra hết bơm rồi cân đo . Nếu giảm xóc bị người ta cắm đầu cắm cổ vặn , nếu chìa khoá suýt bị người ta chôm mất ... nếu ... nếu ... cái xe gì gì đó không hỏng ......thì chắc là iem sẽ hoảng loạn quá mà thành hâm thôi !!
    Đấy,anh cứ nghĩ lại mà xem .... từ cái bơm tới cái thằng bơm ... Sợ chết đi đc !!

Chia sẻ trang này