1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TigerGT

    TigerGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Lão Đít đỏ này hồi học phổ thông chắc là giỏi văn lắm đây nên viết ký sự hấp dẫn ra phết,lại kèm ảnh nữa
    Bữa nào Nam tiến 1 bữa nhé rồi làm thêm 1 cái Sourthen Report nhỉ.Wellcome!
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Công nhận report chi tiết và hấp dẫn
    "Vase" là cái bình hoa bác ạ, thế ra "HOA BINH" không fải là "hoà bình" đâu, nó là "Hoa Bình" (Bình hoa) đấy bác Đức ạ. Công nhận tiếng Việt của chủ quán kinh khủng thật!
    Bác còn ảnh của cô móng tay đen không?
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Thích móng tay đen ah ........... thế thì từ từ xem còn hay không ??? ....... mà co dek gì nếu thích móng tay đen về kêu thỏ non nhuộm đen móng tay thế là xong khớ....khớ.......
    Được DUC_REDSKINS sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 11/03/2008
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Được DUC_REDSKINS sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 11/03/2008
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Còn ảnh Hàn xẻng thì phang lên đi chứ ....
    Chú hẹn anh tối thứ 7 xuống Hạ Long với anh em 67 mà không thấy đâu .Báo hại anh phải chén Ghẹ 1 mình ,mỏi quá !!! May được tắm khoáng Quang Hanh kéo lại
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    lại tiếp tục cái gọi là hảng Xẻng ký sự ....... Thế là đã qua 1 ngày đầu tiên trên đất Hàn , và loay hoay cả đêm khó ngủ vì bên ngoài thì lạnh mà bên trong phòng khách sạn lại ấm quá đến vã hết cả mồ hôi - chợt cả nghĩ - chết cha ,có lẽ mình khổ quen sướng không chịu được chăng ...... thôi thì cố mà ngủ mài phải đến công ty rồi ....... nhưng mà cứ trằn trọc mãi vì có cái âm thanh là lạ lại wen wen ở đâu vọng vào ....... ớ...ớ..hờ.hợ...hợ.hợ.. tưởng có đứa nào ở dưới đường '' vật nhau " liền mở cửa sổ ra ngó xuống thì dek có ma nào ..... hay là phòng này có ma ( mà là ma nữ khát tình thì bỏ bu ) ... Nghe ngóng mãi thì hoá ra cái âm thanh kích động đó là vọng ra từ lỗ thông gió giữa các phòng ...... thôi đành cố nhắm mắt bịt gối vào tai và ngủ .......
    Để rồi sáng hôm sau mở mắt ra thấy 9h kém 20 - chết mẹ mình ngủ say quá , sát giờ làm việc rồi - 3 chân 4 cẳng mặc quần áo và lao ra ngoài gọi em bé đi cùng để đi . Cô em nói '' Em gọianh mấy lần chả thấy đâu " .2 anh em vội vàng chạy ra ngoài .....
    Seoul sáng sớm thật thanh bình và không khí lạnh thật thích ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đến công ty thì đã thấy đầy đủ các ban bệ ( hơi ngượng hí....hí ......) Chào xong chui vào chỗ ngồi và nói chung đi làm thì ở chỗ dek nào chẳng như chỗ nào , tụi Hàn này thì khác cái là rất rất thích ........họp .động cái là họp ...... nên chả có dek gì cần nói đến cả .......trưa thì sếp Tổng và bồ sếp đưa đi ăn món "tông dật Hàn Quốc " mịa , ăn món tông dật của tụi này mới biế rằng ngày xưa dân nó còn kham khổ hơn dân mình ... Ăn như cho lợn ăn .... Thôi thì cố mà nuốt cho đầy cái dạ dầy để mà còn sống đi '' check hàng '' nữa chớ /. Đây là trong văn phòng , và cái công ty khỉ gió của tụi em chuyên làm mũ lưỡi trai - May phước cho 3 đời nhà nó là hàng xuất khẩu chứ làm mà bán ở VN thì chắc em cũng éo có cái ký sự này bác bác ợ và giờ này thằng sếp em đang giống thằng này rồi :
    Ăn xin kiểu Hàn Quốc :
    [​IMG]
    Còn đây là cái văn phòng công ty em :
    [​IMG]
    Sản phẩm của công ty em đấy ợ :
    [​IMG]
    Đến 6h tối khi phố đã lên đèn tụi em lại rời công ty trở về *** Hotel .ý lộn SeoHo Hotel .......
    [​IMG]
    Phòng trong khách sạn đây , trông đĩ nhờ ( trông cái chăn màu đỏ nhìn đĩ còn nhìn em chuẩn bị thành zai HQ mẹ nó dồi ) :
    [​IMG]
    Sau khi tắm rửa ,làm về sinh cá nhân ,mân mê hàng họ cho đỡ nứng thì em lại ăn mặc đẹp ,phịt nước hoa xuống phố đi ăn .... trên đường ra cái " Bình hoa rét tô răng " em chộp vài con xe dị dọc đường ......
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vẫn ăn ở đó nhưng hôm nay cảnh giác và kêu tụi nó đừng cho cho gia vị cay vào , cho cay vào là bố éo trả tiền đâu đấy ....... Ăn xong 2 anh em rủ nhau đi lang thang dọc con đường Kang nam , trai gái dập dìu , các em teen teen nhìn cứ gọi là ...redskins rớt rãi lòng thòng .....Và đặc biệt ưa thích những quán bán ăn đêm và đồ vỉa hè dọc 2 bên đường ........
    [​IMG]
    thập cẩm từ gà , bò ,hải sản cho đến ngô khoai ,sắn nướng - và nhưng quán bán hàng ròng thì hầm bà lằng đủ loại , coóc xê xì cọt ,lọt khe ,vớ , mũ, móc đeo chìa khoá ,áo phông ..... và cả xem bói nữa
    [​IMG]
    Tụi teen bên này rất thích đi con ZX 100 của Honda này .......
    [​IMG]
    1 ngã tư rộng về đêm :
    [​IMG]
    tạt vào 1 hàng ăn dêm thử coi sao :
    [​IMG]
    Gọi mấy cái Kim pak - 1 dạng gần giống sushi Nhật nhưng khác là chỉ có rong biển quấn cơm và lõi là kim chi .....
    [​IMG]
    đen như dồi chó :
    [​IMG]
    1000 won 2 cái , em lồm 3 khìn ăn éo hết ,chủ yếu lấy hình ảnh ấy mà ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn xong 2 anh em rủ nhau đi luợn phưọn dọc đường Kang nam - moá , shopping thì đắt lòi ......thôi thi chụp ảnh vậy.... cái máy của em vẫn thịn như hôm trước
    này thì Su Hayabusa của rân chơi hàn xẻng :
    [​IMG]
    Nhưng đây mới thực sự là độ xe :
    [​IMG]
    Càng sau kéo dài , bô air đồ chơi , bô tăng tốc :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Úi xời lại cả CD Benly này ........ em này thì mấy bác thích CD ngất lên ngất xuống nhoá ...........
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là xe ga :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và.... đây là phi đội Pizza delivery ........Tụi Hàn này còn có cả thằng khùng đem Silver Wing 600 cc đi làm delivery nữa cơ :
    [​IMG]
    Lang thang thế đã đủ và 2 anh em lê về khách sạn ngất để đêm sau lại tiếp tục lang thang .......Sang hôm sau nữa tất nhiên là dậy sớm hơn và đi thư thả 1 vòng quanh các khu phố gần công ty :
    [​IMG]
    Infinity G35
    [​IMG]
    lai xe độ ( Zoomer )
    [​IMG]
    Xe này độ mới dữ dằn nè :
    [​IMG]
    Vẫn còn sớm , thử leo lên tâng thượng của toà nhà công ty và chụp 1 cái ảnh lộn xộn về Seoul nào :
    [​IMG]
    Đến trưa thì sếp lại đưa đi ăn và tranh thủ chụp nhăng cuội
    [​IMG]
    Sếp khoe , công nghệ " Plastic in Beauty '' ở HX rất phát triển , nên mới có thằng Jun quê ở Xơ un nó cảnh báo mình là coi chừng vuốt mặt em hàn nào rồi lại rụng mẹ nó mũi ra là nó bắt đền đới , nhưng mình ứ sợ chỉ sợ - đang day day cái hột.....xoàn nó lại tuột mợ nó ra thì mới gay chứ còn mũi thì ......nhằm nhò giè
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn xong về ............ lại họp , họp hết giờ lại về ....... thôi hôm nay chán ăn đồ Việt - Hàn lắm rồi , đi ăn Mc Donald và sau đó lại.................lang thang ,lại Seoul by night
    [​IMG]
    đường phố xe đông nườm nượp , toàn ê tô :
    và lẫn trong đám ê tô thấp thoáng hình bóng của 1 hàn Xẻng play dân .....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường trở về gặp 1 em T-max , gắn cây bô Akpovich ..
    [​IMG]
    Có lẽ 1 xuất Mac Chicken không đủ dằn bụng nên rất dễ mất ngủ thôi đành ru ngủ bằng mấy xiên gà và 1 lon Heineken dài ngoằng ( 500 ml ) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cứ thế thứ 5 rồi thứ 6 trôi qua trong buồn chán vì vẫn chưa tìm ra .......................... khu phố đèn đỏ của Seoul ở chỗ nào , đã nhiều lần xoè bàn tay trái rồi xoè bàn tay phải ra ngắm nghía rồi lại ............. thôi ... Hôm sau là thứ 7 ,ngày public day nên được nghỉ 2 ngày thứ 7 và CN ...... ngày mai sẽ được tụi nó dẫn đi chơi lòng vòng .........và ngày mai em sẽ phọt tiếp ......
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ố , em đã điện cho bác X.Anh rồi mà ..... chứ điện cho bác thì dek dằn lòng được lại đú xuống thì có lỗi với ........... vợ lắm . mà em nghe giang hồ Cẩm Phả đồn đại là có anh vỗ ngực tự xưng là DuGia xuống quảng Ninh ăn seafood mà cụ thể là " ăn ngán ê cả răng " hả bác .......
  8. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mới có loạt bài " trất nượng" thế này trong box. Đọc hay lắm, sau góp tiền cho bác Đức mua cái máy ảnh chụp đẹp hơn.
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Phải có gì đặc biệt mới được phọt ah ......... hố......hố............ Chuồng trâu này là của các anh các anh thích phọt gì thì phọt - chứ lại phải đợi có cái đặc biệt giống như ra ĐS phịch được ngay em làm ở ĐS 2 năm vẫn còn trinh thì mới phọt lên ah .... Vớ vẩn .... Anh Mod ơi , cho cái bài spam lung tung của bạn cáu rồi đấy vào thùng rác hộ cái ...... Spam vừa lộ vừa thô mà cũng bày đặt
  10. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Bài viết và hình ảnh về vài chiếc xe độ hay và đẹp quá
    Con CD Benly này kết quá. Sắp tới em mặc cho vợ 2 bộ cánh và một số đồ nội i, chíp nội, chíp ngoại, coọc xê cho ló thay đổi không khí cái bác ợ
    @cauroiday12: Theo bác thì chỗ nào là đặc biệt chỉ em ngó cái chơi, hay là chỉ có tiết mục tạo Account trong lúc server lỗi nên spam "cáu" ném máy tính vô đây

Chia sẻ trang này