1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Con trâu lạc này chém gió tựn 23h mới chịu về chuồng bác b_e ah.
    @Da đọ: bác phang mấy cái ảnh hay hay hôm rồi lên cái nhở
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Đời thế mới đau sờ cau ........
    [​IMG]
  3. klestone

    klestone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Về tới nhà mệt gần chết do phải ôm 1 đóng của nợ (gần 15kg). Hai tay mỏi nhừ, mệt và buồn ngủ dã man. Thế mà...CBN leo lên giường thì hai con mắt cứ mở thao láo... , chả hiểu làm sao. Sáng nay vào cty miệng cứ ngáp ngắn ngáp dài như thằng nghiện. Chắc tại giấc mộng chưa trọn vẹn . Chả bù với ku Adam....nó thức cả đêm mà mặt mày cứ là tươi roi rói.
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Cái mẹt nó tươi như cái thằng trong bức ảnh trên đó ....... tiếc quá , bác ra đúng đợt mưa phùn nên chạy offroad được mỗi cung Đồ Sơn
  5. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Weekend vui quá
    Hết ngáp chưa bác Hoà? Lọ thuốc mua hôm trước chống chỉ định "ngoáp" đấy
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Há ..há ... Mấy ông trâu đi bay đêm chưa thấy báo cáo tình hình cỏ giả thế nào nhể ???
    Thằng Jun chụp mông gái khựa xấu quá ,chả có tý độ ***y giề cả ...
  7. cancel242

    cancel242 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bac Đức khi nào mới về VN vậy? lâu quá không thấy các bác off phát nào, lần này các bác mà có tổ chức cho em theo với,
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    VN chán lắm , chắc chã dzề nữa đâu .......
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    tiếp cái lào .........
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Nối tiếp chuyện Seoul ký sự bằng 2 ngày nghỉ cuối tuần đi bộ thọt cả rái .Sáng sớm trong lúc chờ ông bạn Chris đến đón đi - moá, cái tụi Hàn xẻng này giờ giấc cao su gớm ,hẹn mình 11h mà đến tận 12h15 mới đến đón làm cậu chờ dài cả mõm sau 1 đêm đầy bức xúc vì tụi teen ở các phòng bên rên to quá , tranh thủ bắn 1 em HQ từ cửa sổ :
    [​IMG]
    Bắn thêm cái ê tô
    [​IMG]
    Sau đó đi lang thang 1 vòng các phố loanh quanh và bắt gặp 1 cặp chắc có lẽ trên đường đi đăng ký kết hôn :
    [​IMG]
    và 1 cặp giò kiểu Japan :
    [​IMG]
    Những dãy apartment xung quanh :
    [​IMG]
    Và dân chơi HQ nhìn nó cũng khác dân chơi bên mình ha ( Con SR 250 ghẻ mà độ cũng phong cách gớm ) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là góc đường buổi sáng thứ 7 nhìn vắng vẻ vậy mà cứ tối tối tầm 6h đến gần sáng người xe đông nườm nượm
    [​IMG]
    và nhưng garage khu này thì toàn Porsche và merc :
    [​IMG]
    Và đây là lý do tại sao về đêm khu nay lại nhộn nhịp vậy :
    [​IMG]
    Vòng 1 vòng ra đằng hông khu Kyobo Tower , ở dưới tầng hầm ( basement ) của toà cao ốc này là 1 siêu thị sách rộng và đông đến mức không tưởng , sẽ post ảnh ở phần sau :
    [​IMG]
    Cũng ghé vào cầm 1 cuốn sách chi chít tiếng Hàn lên để chụp ảnh show hàng nhưng lại phải xoá vì .......... cầm ngược sách ,thôi thì bắn con Zoomer này phát :
    [​IMG]
    Thôi quay về KS không thằng của nợ kia đến dek thấy mình đâu lại sốt ruột , mịa 12h rồi mà éo thấy đâu , gọi điện thì toàn nghe nhạc ...... thôi kiểm tra lại tài chính xem nào .....
    [​IMG]
    Xời tiền đông như quân nguyên ,đi chơi thoải ha .
    Đúng 12h15 chú kia mới đến đón , mình tưởng nó đến đón mình bằng ô tô không ngờ đi bộ ,bộ thì bộ ngán dek gì ......trên đường đi gặp 1 đám kiểu như tifosi đang nhảy nhót cổ động 1 ngày quái quỷ gì đó của tụi HQ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống tàu điện ngầm và chờ đợi , tụi hàn này có lẽ làm việc căng thẳng nên hay đâm đầu vào tầu hoả vì vậy tụi City Rail phải làm thêm 1 lớp cửa trước vạch vàng để khi nào tầu đến thì cửa tầu và cửa đó cùng mở :
    [​IMG]
    Tầu điện ngầm khá hiện đại và chạy nhanh ... theo hướng dẫn của chú bạn thổ địa , hắn đưa mình và cô bé đồng nghiệp đến khu XXXX Dong gì đó , đó là 1 khu kiểu như 36 phố phường ở Hn , dek nhớ tên :
    [​IMG]
    trong khu này là khu đi bộ và rất đông du khách :
    [​IMG]
    lối rẽ vào có 1 thằng người nộm bằng sắt trông ngồ ngộ :
    [​IMG]
    Mình cũng đú 1 nhát xem sao :
    [​IMG]
    Xung quanh bán rất nhiều đồ lưu niệm và các loại quần áo ,mặt nạ cổ truyền của HQ :
    [​IMG]
    Cũng như đồ ăn kiểu HQ , chế biến ngay tai jchỗ cho du khách xem và nếm thử , cái này giống kẹo lạc của mình thì phải :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là bánh dầy kiểu hàn Xẻng , rất nhiều người muốn thử :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và chung quy rút ra rằng tính mình cũng đú , nên cũng thử nhát ( nhìn như chuẩn bị cho thằng nhợn HQ kia 1 búa ấy nhể )
    [​IMG]
    Shut up đi kưng không anh cho 1 búa nát mịa sọ bây giờ :
    [​IMG]
    Khoẻ chưa !!
    [​IMG]
    Sau đó đi sau vào bên trong , giữa sân có 1 cây gọi là là " cây cầu ước " ( Wishing Tree ) , trên đó chi chít các điều ước và đa số các điều ước mình đọc được và hiểu mang máng đều là : Cầu cho tối nay con đưa được nó vào Love Hotel hoặc là Cầu cho con vớ được 1 thằng thật to và thật khoẻ :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và tìm mãi chẳng thấy có điều ước nào bằng tiếng Việt , thôi thì mình làm cái cho đỡ xái liền lấy 1 mảnh giấy và viết với nội dung : " Xin phù hộ cho con tối nay về đong và xơi được con vẹo HQ xịn chứ không phải giả cầy " nhưng có lẽ cái cây này lởm hoặc nhiều người ước quá nên phải xếp lốt chưa đến lượt mình hay ssao mà từ lúc đó đến lúc ra sân bay toàn phải ôm súng nằm không
    [​IMG]
    Làm 1 nháy cho em đi cùng :
    [​IMG]
    Trong cái khu này có 4 tầng và đi theo kiểu thang cuốn vòng quanh , đồ ở đây thì bán đắt lòi kèn - toàn 1 gấp đôi :
    [​IMG]
    Sao lại có em râu ngô hớ hênh thế nhỉ ......
    [​IMG]
    Các anh xơi đê ;
    [​IMG]
    Dek hiểu mấy cái mâm này treo đây làm gì , và tụi " hiếp ảnh gia " HQ có lẽ thiếu không gian để sáng toác nên toàn vách máy ảnh vào đây chụp mấy cái góc vớ vẩn và bẩn thỉu thôi ...
    [​IMG]
    Nhìn mình đóng bộ vào ngon zai vãi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    nhưng đây mới là khuôn mẹt đời thường đầy khả ố của mình :
    [​IMG]
    Khu này chán phèo mà người vào cứ nườm nượp nhể , ah mà nge thằng bạn bản xứ quảng cáo là mỗi 1 lần mày đến đây sẽ thấy 1 khác vì được thay đổi liên tục ( kiểu bình mới rượu cũ ấy mà , ở Vn mình mà làm kiểu này thì có mà ..đi ăn mày lâu gòi ) .Thôi té ra ngoài thôi , đây là hình ảnh 1 galerry của bọn HQ , kinh dị vãi :
    [​IMG]
    Thôi chui vào cái gọi là Knife Galerry coi sao , cũng hay đới :
    này thì séng ,các loại từ M16 ,AK 47 ,4.4 ...đến cái loại vũ khí khác kể cả phóng lợn :
    [​IMG]
    Cả những bộ đồ nhà binh từ thế chiến II đến giờ , định làm 1 bộ nhưng chỉ sợ mua nhầm mịa bộ thằng đang vào làng hấp diêm bị thượng mã phong mà tèo sau đó nó ám vào bộ quần áo thì khốn
    [​IMG]
    Thằng bạn này trông như Hộ pháp :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các loại Helmet nhé ...
    [​IMG]
    Làm con helmet này về ,cõ vượt đèn đỏ cũng dek sợ dùi cui nhé
    [​IMG]
    Các loại dao :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Coi chừng nó thò cổ ra nó thơm cho cái vào má bây giờ
    [​IMG]
    Có thè được lưỡi như tao không :
    [​IMG]
    không thè được ah ,thế thì tau bóp cổ mày cho lè lưỡi ra coi sao nhé :
    [​IMG]
    Kiếm ,kính thưa các loại kiếm :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và dao cũng kính thưa các loại dao từ dao LM ,VI cho đến dao của biệt kích và các lực lượng đặc nhiệm và giá chẳng con nào dưới 500 USD ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và moá nó mấy cái thẻ bài này mới đắt chớ , cái cũng ~ 100 USD ( 1 USD = 92.2 won ) :
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là " phóng lợn " kiểu HQ :
    [​IMG]
    Lướt ra ngoài thui , dọc 2 bên đường bầy la liệt các loại đồ giả cổ :
    [​IMG]
    Và đây là 1 laọi hình hoạt động VHNT cổ truyền giống như ở Bờ Hồ - HN :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    thôi tạm nghỉ đi ăn trưa đã nhé các bẹn .......

Chia sẻ trang này