1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    và vãi nhồn ..... Duc-redskíns vội giật ngay cái rẻ lau bát đậm mùi dê chao ,lợn Mán nhưng quan trọng là nó có kẻ ca rô từ tay con A hoàn trong quán quấn vội lên đầu ( 1 dấu hiệu chửng tỏ đồng bọn ) và vênh mặt lên nhìn khắp luwọt trong ánh mắt nhẫn nhịn và chịu đựng của lão Du Gia ( khăn kẻ éo có , mà đồng phục CLB cũng éo có nốt thế mà Tết này định đú ah ) .....
    xời xâu cu tè chưa ....... ( so cute )
    [​IMG]
    ...... và khiếp đảm nhất vẫn là chú Nam " mặt lón " , 1 tay quần lọt khe pờ rồ ( nó khác với sơ mi pờ rô hay quần đùi pờ rô )phịch phượt của đàn Linh Cẩu vì đã lỡ ra chợ Kim liên mua 1 cái tã hàng Sida nhưng cũng " kẻ ca rô " quấn lên cổ giờ quá sợ hãi trước nam nhân mặt trắng nức tiếng ao hồ mà mặt đờ ra tí nữa thì quên không giấu cái tã quấn trên cổ đi ( may mà mà giấu kịp đó nghe kon ) .......
    [​IMG]
    Sau cùng nhờ sự quan hệ rộng của Nam mặt lón ( được cái chết đám ma đông ) , và có đôi nhời năn nỉ của Da đỏ ( ao hồ bé nó hèn thế đấy ) và 1 lời mời trân trọng từ lão quái Du Gia là thống nhất anh em chúng ta đi karaoke đĩ đượi để nói chiện phải qué thì chú Nam mặt lón kia mới thoát được cái chết tàn khốc là " phóng tinh tới chết " ......
    [​IMG]
    và đặc bệt hơn hết là do có 1 bộ mẹt lạnh lùng như cái thùng của 1 cao thủ đầu có mủ nên cũng khiến Nam nhân chân trắng .... í lộn....... mẹt trắng kia cũng phải lùi lại 1 chiêu gió :
    [​IMG]
    Thoát chết nên nó có vẻ hớn cbn hở , nhí nhảnh như con chó cảnh , nại kòn vừa hát vừa trồng cây chuối nữa chứ ......
    [​IMG]
    .....................
    to be continue.......
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    E hèm ...... trật tự .trật tự ..... các cô các chú cứ bìn tĩn , trình bầy hay ném đá nó phải có lớp lang tình tiết ...... sao lại bơm biếc gì ở đây - cái bơm ấy giờ đã được vứt xuống sông KIm Ngưu sau khi tháo hết 360 gr heroin ra rồi ( lịt kụ , thảo nào bơm toàn xuống hơi - chú Kool về tháo cái săm ra đốt không chừng cho được thằng nghiện đầu phố 1 bi đấy ) ....... Thích ném đá thì anh có cả 1 dòng sông đá ( TOÀN ĐÁ HỘC có bê nổi mà ném không ) . đây này :
    [​IMG]
    @ Kool : Chú đang ném đá anh đấy ha ..... Anh nhiều đá hộc mà sức anh bê tốt đấy
  3. klestone

    klestone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ui giời...văn chương đọc muốn long cả đầu
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    đúng éo biết là chuyến này đi có nhiều chuyện kười vãi lái ra không thì đã lôi lão bẹn trong SG ra đi chuyến này ...... 1 đêm kinh hoàng ở MOKCHAO ......
  5. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    nhà mới,
    Gió bão ầm ầm, sấm chớp đùm đùm
    Ảnh ọt lên tiếp đê các bác!!!
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Có nhà mới rồi à ?
    Vào làm phát đã ...
    1 chuyến đi nó phải có mục đích ,tiêu đề ,địa danh và lịch trình .Pot lên để bà con theo dõi được biết chứ . It ra cũng vẽ được cung đường cái nhỉ ?
    Da đỏ hôm qua mây giờ về HD đấy ? Bác đuổi theo không kịp ,chạy nhanh quá ...
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Nếu không phải la cà HN thì khoảng 7h30 em về đến HN , nếu không phải chở theo bao gạo 55 kg đằng sau từ MC về thì khoảng 7h ...... Ờ nhỉ , đi phải biết địa danh ,cung đường chứ nhỉ ...... nghe nói thầy vứt lại ở Tòng Đậu 2 bánh hử .... sau đó về ngồi với mấy chú PCTPVMT chém gió ah ......
  8. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này thấy hay hay, hố hố
    http://www.tienphong.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=108210&ChannelID=2
  9. porterII

    porterII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em có quả máy tạo áp suất khí nén, chạy bằng cơm.
    Không biết có bác nào thích em để lại cho.
    Hàng nhập khẩu nguyên chiếc, khuyến mại thêm quả săm không thủng.
    Trước tiên làm vài , gọi là ra mắt toàn thể AE
  10. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi của các Bác quá khác thường
    Chỉ có một tấm hình phản ánh lên tất cả sự bình thường
    Điều mà không phải ai cũng hiểu, ngoài những người đã hiểu
    Ha ... Bu ... Ku ... - Giá trị tích luỹ trong cuộc chơi
    [​IMG]

Chia sẻ trang này