1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Con nít già ,tò mò làm giề ..... ngồi nghe các anh nói chuyện phịch phượt cứ " giả vờ " ngố .Thế có đểu không chứ ...........
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    "Hỏi" khó đấy iem Su ợ
    Kiểu nó oằn tà vằn thế lày:
    Phê phê như lạc vào cõi tiên tắm mà không phải phê riệu
    Thi thoảng Kay Kay, chát chát ở phần khác mà không phải là khi ta nếm rượu
    Loại ngon cũng đắt như X.O
    ........
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Em Su hôm CN này đi cùng ĐB giao lưu với anh em 67 đê
    Không biết có mấy con Trâu đi đây hở bác Trâu đít đỏ hoe ơi
    Có mấy chương trình ăn chơi vô bờ bến đề nghị sang xem bên CD để lấy tinh thần trước nhé
  4. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, do CN có việc bận nên nhà em ko tham gia được cùng các bác mất rồi! Hy vọng có nhiều cơ hội để được gặp các bác nhà mình sau!
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Xin chân thành cám ơn anh em bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng ,tiễn đưa và chia buồn cùng gia đình !
    Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất xin được lượng thứ.
    Một lần nữa xin được cảm tạ !

  6. MyFinalHeaven_LMHT

    MyFinalHeaven_LMHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    các bác ĐB ui, em và mấy đứa bạn sắp đi lang thang mấy tỉnh Ninh Bình,Nam định,Thái Bình mà vẫn ko tìm đc bản đồ đg đi ^^
    Các bác có bản đò share em với ạ
    cảm ơn các bác
  7. longakka

    longakka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bác ra cửa Nam, đg Giải Phóng rồi cứ quốc lộ 1 mà phệt, kiểu gì cũng tới,
    không Ninh Bình thì Sài Gòn, yên tâm
  8. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Kiếm quyển -Bản đồ đường bộ VN- Xem trang 30-31 & 64-69.
  9. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Chiến sĩ chiến nhất nhóm Đông Bắc vừa qua bị vỡ xương bánh chè. Tên hắn là Đức da đỏ.
    Nguyên nhân được xác định là tại đống cát trên đường. (Tiên sư bộn nào đổ cát bừa bãi). Trong lúc đó đương sự đang cưỡi trên một con cào cào 400 thừa sức khỏe
    Thông tin mới nhất là Đức nằm viện 108 từ tối hôm thứ 7 (nhà 6 tàng 3 phòng 2), mổ ghép xương và đóng đinh vào đêm chủ nhật. Từ đó đến này nằm viện và rất buồn (chân chạy phải nằm một chỗ mà). Tôi xin mạn phép thông báo để anh em Hà Nội bớt chút thời gian qua chơi với Đức.
  10. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1

     

    Thứ 6 này anh Đức về HD rồi các bác ạ. Béo quá, di chuyển khó, mỗi lần đau hét váng lên Ở viện mới biết cơ man nào là thương tích, nhìn đâu cũng thấy đứt tay, gãy chân. Ngày thường là anh hùng, mỹ nhân, giờ đi ị là quá khó, quần áo có khi toàn tam giác, tứ giác chả che đậy gì nữa; mỗi lần pin tiểu cầm pô cổ vịt nghênh mặt chơi luôn trên giường, ẹ quá.
    Bác Đức nhà ta fải sướng nhất khu ấy - bạn bè đến thăm suốt ngày (chém gió liên tục từ sáng đến khuya), quà bánh đầy ứ (toàn CrazyMaster chén là chủ yếu), nằm giường bệnh 4 ngày thì anh đã mua thêm được 1 con xe (cho bạn).
    Vừa nãy được tin có chú em Yên Bái nằm fòng bên bị tai nạn đứt rời mấy ngón tay. Cai thầu khiêng đến cho fẫu thuật rồi biến, khổ thân từ sáng đến tối không có nổi viên thuốc, bạn nó bảo còn không có tiền để ăn nữa. May có một bà mẹ thấy thương tình nên đi vận động bà con mỗi người góp một ít...
     

    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 23/04/2008

Chia sẻ trang này