1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ủa , sao bọn chó lợn ( LC ) nó bảo thầy ngược Tây bắc từ hôm nào rồi vẫn ngồi nhà lướt nét a ...... Chán nhề ....... ĐS hở , chơi liền ... bác đi qua đón em nhé ... nhưng mà hôm nay " ngoài đó " ghẹ chắc vữa lắm ..... mỗi con ngày chắc phải luộc đi luộc lại 50 lần ,ra hết nước rồi chắc chỉ còn bã thôi ..... hay về HD ăn " cua đồng " đê
  2. gauxuc

    gauxuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0

     
    Câu này của Bác Đức hay đây . E vừa ĐS về xong - không những bã mà còn thiu nữa chớ .
    được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 01/05/2008
  3. klestone

    klestone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cua đồng gần nhà lại ko ăn, vác xác ra tận ĐS cơ. Thế mới điêu
  4. XR_blackskins

    XR_blackskins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ăn gần nhà gấu mẹ nó tả cho banh xác
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Moá , ông Giời già mà mắt vẫn tinh lắm bác Kả ơi , vừa tối hôm trước bắt được mớ " cua đồng " tươi roi rói .định cho vào cối giã chơi... tối hôm sau táng cho 1 cái què mợ nó giò ...... thế là nghỉ luông ... đau quá
  6. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ là nghỉ thế nào bác Da Đỏ... Còn đôi cách tay vạm vỡ và những ngón tay điệu nghệ thì để làm gì....
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Cánh tay vạm vỡ dùng để ............... chống nạng dồi , ngón tay điệu ngệ còn dùng để .thò tay vào chỗ hiểm mà gãi .... chứ tâm chí đâu mà .......móc nữa hố...hố......... ( nẹp bột ngứa thấy bà luông )
  8. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Trước em bị ngã rụng bả vai cũng đúng vào dịp hè này, Ngứa quá chỉ còn nước gắn bông vào đũa mà... ngoáy bác ạ!
    Chúc Bác Đức sớm xuống núi tái xuất ao hồ. Cho em cám ơn bác vụ ở HP luôn , trong lúc bối rối bọn em có gì sơ xuất bác lượng thứ cho ạ!
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Đâu có chi mà phải khách sáo vậy chú Tim , chú cứ yên tâm , anh còn dặn thằng bạn là cứ '' nhiệt tình " đè các chú ra mà chém ...... vì các chú zai HN đi du lịch cơ mà khớ........khớ......
  10. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Chân cẳng thế nào rồi bác, còn nằm nhà mấy tuần nữa?
    Đặt hàng cái thuốc cho bác mà mãi chưa nhận được, phen này vào phải đập cho bẹt mỏ cái thằng bán thuốc cho chừa cái thói mất mặt ấy đi
    Vài hôm nữa thể nào cũng ghé chơi với bác

Chia sẻ trang này