1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nv609

    nv609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Con 4h tieng nua. Ae FB dang cho cac bac ....

  2. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Thèm Ngán - Đồ Sơn quá... nhưng sáng nay họp tổng kết tháng... hic. chả hóng hớt được... bác nào đi nhớ mang phần em mấy con Ngán hí hít!
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hê.hê........rất tiếc chúng tôi không đi ĐS để " phịch " như mọi lần mà chúng tôi ra thẳng CB với số lượng người rất ít ỏi ,, có khoảng ...............................65 người tham gia thôi mà ,gòm cả nam phụ lão ấu lẫn nam nữ thanh niên và các ngan già .... Sau khi oánh chén no say trên bè,chúng tôi thẳng tiến đảo Khỉ và chiến đấu với ............muỗi ( vì Khỉ thấy tụi ĐB-FB-67...etc đổ bộ full 2 tầu xuống đảo lúc 9h đêm đã trốn tiệt .... chỉ còn lũ muỗi kiên cường trụ lại chiến đấu đến 8h sáng đã đánh bật lũ Khỉ người ra khỏi đảo ) - buồn quá hay hên quá khi mình về hotel ôm đít vợ trằn trọc nhở .......... Hứa hẹn ngày mai tại topic FB và ĐB sẽ lụt ảnh - còn hôm nay ư , có lẽ các " hiếp ảnh gia bán chuyên nghiệp " của nhà FB cũng như Db chúng ta chắc giờ này ngất chỏng phao câu hết rồi ( có 1 bạn hiếp ảnh gia chiên ngiệp ,súng ống toàn hàng khủng nhưng nghe lời dụ dỗ đi " ngủ thăm " nên sau bữa tối mất tiu luông )
    demo tạm 1 nhát ....
    Có cả Chủ tịch Xã tham gia nè :
    [​IMG]
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 29/06/2008
  4. CkAmani

    CkAmani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    cho e xin it ảnh CB di các bác ơi
  5. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Các ''hiếp ảnh gia'' đi đại hội Cát Bà về say sóng lâu thế? Nghe đồn trên đảo khỉ có vụ một lũ không mặc gì nhảy quanh đống lửa nướng em ''Mùi'' cũng không mặc gì mà chưa thấy ai phi ảnh lên cho anh em chiêm ngưỡng nhỉ
  6. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    các " hiếp ảnh ra " chụp ảnh xong là găm hết rồi kụ Tù và ah .... còn cái bác chủ tịch Xã ở cái ảnh trên kia lúc đó trong hoành tráng vậy chứ 6 tiếng sau thì nhìn buồn lắm lắm vì tình hình " chiến sự trên dải Ga chăn " bị căng thẳng nên thấy bác đeo con máy ảnh nhìn pờ rồ lắm nhưng em cá 1 ăn 10 là ứ có phim .... Chiều em resize ảnh xong sẽ quẳng lên mấy cái ảnh còi ... còn ảnh vụ " thác loạn tập thể " ngoài đảo Khỉ với màn múa mọi ,nướng gà thui dê thì các bẹn bên FB chụp tá lả nhưng hình như dek bạn nào biết post ảnh nên pó chim ... Nhưng " lói chung " nà rất dzui , ăn uống no say , rượu chè phè phỡn và quan trọng nhất là xong đi về *** thằng nào chửi thằng nào như các " phượt gia " bên box Du lịch ( đù mé , xem các bạn ấy đi về mà chỉ vì mỗi con lợn còi mà nâng cao quan điểm , ý thức du lịch ghê gớm vãi lìn - mà thực tế các bạn bên đó cũng chỉ ý thức dưới 6 điểm ) ...... Giờ này chắc nhiều bạn còn đang phải đi mua thuốc bóp chân vì lâu không vận động nên qua 1 đêm hò hét nhảy múa là vỡ cơ , đau nhức ( em ứ ở lại đêm mà cũng còn đau nhức ê ẩm nè ) , Chỉ tội lũ Khỉ ngoài đó - không biết hôm này đã ló mẹt xuống núi chưa vì bị tụi ĐB-FB-67-biker quậy cho tưng bừng ......... Anh em nào có ảnh post lên đi nhé .....
  7. JAGUAR72

    JAGUAR72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tý thọt!!!!!
    Sáng nay đi làm, vẫn như mọi ngày không mang xe vào bãi gửi của Công ty, sân bê tông, không bóng cây, không mái che, quá nắng, quá bụi . Dựng xe tại phía đằng trước cổng Công ty, chỗ đó có 1 cây trứng cá và 1 cây bằng lăng, mát mẻ cả ngày. 1 nửa xe trong khuôn viên của Công ty, 1 nửa xe thò ra vỉa hè.Gần đó có 1 quán nước, nhiều xe ôm tụ tập. 9h 30 sáng, 1 toán khoảng 20 chục chú, đủ các thành phần: Công an Quận, Công an Phường, Thanh tra giao thông, tự quản phường...trang bị đầy đủ, nai nịt, dùi cui, gậy sơn trắng đỏ, loa đài ,bộ đàm, búa tạ. xà beng (dùng để phá bục bệ, mái che, mái vảy).....trên 2 xe otô, khoảng hơn chục xe máy ập đến. Kêu loa rất to đòi tất cả chủ xe xuất trình giấy tờ. Nhìn thấy lực lượng quá hùng hậu , Bụng bảo dạ " xong"!!!!!!!!! Có 3 chú xe ôm bị đẩy lên xe thùng... Ra trình bày...lý do này nọ.....xe không phải của iem, của "bạn" cùng Công ty nhưng bạn ấy đi công tác.....không có mặt ở Công ty...Một mệnh lệnh lạnh như thép được đưa ra
    -" Cho tất những xe không chủ này về phường".
    Rất may là xe khóa cổ, nặng quá, không khiêng được, bằng không mấy chú "cổ cày vai bừa" "TQP" -t ự quản phường các chủ "ủn" lên cam nhông rồi. Thằng nào cũng sờ mó, ngắm nghía con vợ mình rồi đánh giá, bình phẩm....Cảm giác nhồn nhột rồi!!!!!!!!!10 phút trôi qua....Chú chỉ huy sau khi uống chai lavi có vẻ mềm tính, dễ chịu hẳn. Cũng có "tí" quen biết không thì "xong''''rồi. Chú ra lệnh, quả thật nghe xong iem cảm thấy mình như vừa trúng đề.... Thôi, dắt xe vào bãi đi, để gọn vào, rut kinh nghiệm nhé. Thế là mấy chú kia bắt đầu giãn ra...Em không tin lắm, chỉ sợ nó lừa mình, mở khóa cổ xong mà nó đòi áp giải xe về phường thì.....Nhưng cũng không còn cách nào khác....Lấm lét.... chờ khi ít người để ý nhất...mở khóa và... 1 giọng nói phía sau:
    - "Sao bảo chủ xe đi vắng"?
    - Đi vắng thật mà anh!!!!!!!
    - Láo!!!!!chìa khóa đây mà phát biểu vậy ah???
    - Dạ!!!! công ty iem nguyên tắc là đi công tác chìa khóa xe phải gửi bảo vệ anh ah!!!
    - Nhố nhăng!!!!! dắt vào đi, nhanh lên!!!!!
    - Dạ!!!
    Ơn trời!!!!!!!!! Chắc iem Ăn ở phúc đức nên Trời thương!!!
    Các Bác Hà Nội lưu ý nhé, bắt đầu từ hôm nay 1/7 Hà Nội có cuộc "Đại phẫu thuật vỉa hè" đó. Đi đứng, dựng xe phải đúng nơi quy định, không thì...."lên quận"
  8. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hệ hệ, hiểm nhỉ, tý thọt thật! Mừng bác H thoát nạn nhá!
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

    Tý thọt!!!!!
    Sáng nay đi làm, vẫn như mọi ngày không mang xe vào bãi gửi của Công ty, sân bê tông, không bóng cây, không mái che, quá nắng, quá bụi . Dựng xe tại phía đằng trước cổng Công ty, chỗ đó có 1 cây trứng cá và 1 cây bằng lăng, mát mẻ cả ngày. 1 nửa xe trong khuôn viên của Công ty, 1 nửa xe thò ra vỉa hè.Gần đó có 1 quán nước, nhiều xe ôm tụ tập. 9h 30 sáng, 1 toán khoảng 20 chục chú, đủ các thành phần: Công an Quận, Công an Phường, Thanh tra giao thông, tự quản phường...trang bị đầy đủ, nai nịt, dùi cui, gậy sơn trắng đỏ, loa đài ,bộ đàm, búa tạ. xà beng (dùng để phá bục bệ, mái che, mái vảy).....trên 2 xe otô, khoảng hơn chục xe máy ập đến. Kêu loa rất to đòi tất cả chủ xe xuất trình giấy tờ. Nhìn thấy lực lượng quá hùng hậu , Bụng bảo dạ " xong"!!!!!!!!! Có 3 chú xe ôm bị đẩy lên xe thùng... Ra trình bày...lý do này nọ.....xe không phải của iem, của "bạn" cùng Công ty nhưng bạn ấy đi công tác.....không có mặt ở Công ty...Một mệnh lệnh lạnh như thép được đưa ra
    -" Cho tất những xe không chủ này về phường".
    Rất may là xe khóa cổ, nặng quá, không khiêng được, bằng không mấy chú "cổ cày vai bừa" "TQP" -t ự quản phường các chủ "ủn" lên cam nhông rồi. Thằng nào cũng sờ mó, ngắm nghía con vợ mình rồi đánh giá, bình phẩm....Cảm giác nhồn nhột rồi!!!!!!!!!10 phút trôi qua....Chú chỉ huy sau khi uống chai lavi có vẻ mềm tính, dễ chịu hẳn. Cũng có "tí" quen biết không thì "xong''''''''rồi. Chú ra lệnh, quả thật nghe xong iem cảm thấy mình như vừa trúng đề.... Thôi, dắt xe vào bãi đi, để gọn vào, rut kinh nghiệm nhé. Thế là mấy chú kia bắt đầu giãn ra...Em không tin lắm, chỉ sợ nó lừa mình, mở khóa cổ xong mà nó đòi áp giải xe về phường thì.....Nhưng cũng không còn cách nào khác....Khệnh khạng ......chờ khi ít người để ý nhất...mở khóa và... 1 giọng nói phía sau:
    - "Sao bảo chủ xe đi vắng"?
    - Đi vắng thật mà anh!!!!!!!
    - Láo!!!!!chìa khóa đây mà phát biểu vậy ah???
    - Ơ , lịt miẹ mày , mày là con chó nào mà dám sủa cậu như vậy - mày có nhìn thấy chủ mày ngồi kia không ??? ( Chỉ tay về phía chú chỉ huy , nó ngoảng theo - nhưng tay ta thì cong đít đủn xe vào hẳn công ty )
    - Ông ấy bảo tha ah
    - Này ,con giai , đấy là ông anh chơi thân cùng với bạn ông anh hàng xóm của bố đấy
    - Ơn giời , may quá chắc mình ăn ở phúc đức nên trời thương , chưa đụng vào xe anh ý không thì ............lại về đầu phố ngồi vá xe thôi ( mà giờ nó cấm bố vỉa hè rồi thì ngồi đâu - lên đường tầu mà ngồi á )

    Các Bác Hà Nội lưu ý nhé, bắt đầu từ hôm nay 1/7 Hà Nội có cuộc "Đại phẫu thuật vỉa hè" đó. Đi đứng, dựng xe phải đúng nơi quy định, không thì...."lên quận"
    P/s : Có lẽ anh nên xin vào đội mô tơ nào đó đi ( Chim Đen chẳng hạn ) sau đó dán lô gô của đội vào 4 xung quanh xe nhoá.... nếu có chiện gì cứ lôi đội trưởng ra doạ ... ối thằng sợ dek dám hạnh hoẹ ,nhể ... Chứ tình hình người đàng hoàng , xe đoành hoành mà cứ như là xe đi chôm phải ngó trước ngó sau khi ghé vỉa hè thì mệt nhỉ ???
    Than ôi cái luật VN ... mịa , nhà mặt tiền người ta có mỗi cái vỉa hè làm ăn , chúng nó cấm để xe trên vỉa hè và lòng đường thì hoá ra mặt đường với trong ngõ bằng nhau rồi .... Chia buồn với những bác có mặt tiền phố nhớn
  10. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Thảo lào sáng sớm nay có việc chạy lên Hàng Đồng, đội TQP đông ngịt diễu phố. Về BMai đi làm lại thấy 1 xe tải của các chú chật cứng xe vỉa hè, đằng sau lại thấy một dàn đội ngũ xe máy hàng 2 cờ quạt, loa đài như đi diễu hành, khoá đuôi hẳn 4 chú cưỡi trên 2 em Ju, tay lăm lăm kặc ngựa....
    Bác H thoát em mới biết hum nay là 1/7 đới

Chia sẻ trang này