1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Xin thay mặt anh em tường thuật về chuyến đi
    Phần 1. địa điểm tập trung
    Có thể là các anh em bay đêm lần này chẳng thằng mẹ nào yêu thích đá bóng cả nên thậm chí còn không biết tối 1-8 có trận Bra xin - Việt Nam (kể ra thì cũng hơi ngượng) nên quyết định và công bố tập trung tại sân vận động Mỹ Đình. Lạy đức cụ maria mà tình cờ phát hiện ra chi tiết này nên Prinz tôi lập tức fone cho Da đỏ để thay đổi địa điểm sang trường DH Thủy Lợi
    Phần 2. Sự khởi đầu đầy cao su:
    Ngồi ở công ty mà ruột nóng như lửa đốt. Nóng quá dek chịu được đành phone cho Da đỏ. 4.10 mới đến soát vé Hưng Yên. Chắc mẩm cu cậu chạy nhanh thì cũng phai 5h.15 mới đên chỗ mình. Lại tạm yên tâm với lời dặn dò cẩn thận của vợ hiền (trước lúc đi phải tạm biệt em đấy nhé). 5h25: Da đỏ í ới điện thoại. Thế là ba hồn bảy vía cuống mẹ cả lên quên mất cả lời bà nhớn dặn. 2 anh em phi như điên ra trường Thủy Lợi.
    Ra đến nơi thì Ơ kìa quá ư là bất ngờ với sự xuất hiện của em Su mà theo như Da đỏ nói tên cúng cơm là Su - DỞ HƠI. 6.30 mới thấy thành viên cuối cùng có mặt. LET GO. Mình cứ băn khoăn mãi tối nay em ngủ phòng nào. mãi cho đến lúc khởi hành mới biết em chỉ đi tiễn thôi còn bản thân ở nhà xem đá bóng. Hic. Chạy như chó dái trên đường mới đến Trung tâm hội nghị quốc gia. Hic. đừong đông nườm nượp người đi xem đá bóng. Chạy được thêm có vài cây số thì thình lình xịt lốp. NHờ Đức dắt vào hàng sửa xe mà bụng mình cứ chửi thầm: DM ********* nào rải đinh. Sau khi tìm toét cả mắt ko tháy cái đinh nào và đi đến kết luận: Săm Phò và fải thay cái mới. Ông sửa xe thì già cả mắt toét nên một tay Da đỏ hì hụi (ko có thằng cha này cũng căng phết). Sửa xe xong thì hơn 7 h tối. Mịe. Hẹn nhau khởi hành lúc 5h30 mà đến hơn 7 h mình mới xuất phát đc. Anh em thì đợi ở Sơn Tây. Chạy theo da đỏ kể cũng sướng mà cũng kinh. Sướng là ở chỗ hắn chạy đường trường kinh nghiệm. Kinh là ở chỗ mình chạy Wave, mắt thì 5 diôp mà đuổi theo thì cứ gọi là...vãi đái. đến bây h nghĩ lại ko hiểu sao chạy sau Da đỏ buổi tối được nữa. Chắc là do tâm lý sợ anh em fải đợi lâu nên fải cố vậy. Lỗi là tại mình.... Kết đoạn này chỉ bằng 1 câu chửi: Sao cái đường Láng Hòa lạc dạo này bụi thế. Tiên sư bố nó (thực ra là chửi sao Da đỏ chạy nhanh thế).
    Phần 3: Có thực mới vực được đạo:
    Đường xá thì nói nhiều rồi. Cái đoạn đường còn lại có đủ anh em nên cũng không có gì để nói. Đến Thanh Thủy lúc 8h16 (mình nhớ vì lúc đó Việt Nam bị thua 1 bàn và ở phút thứ 16 :-)). Cái địa điểm ăn đó đek nhớ tên nhưng quả thật những gì Bác Du đi dò mìn trước đây giới thiệu lại đều hết sức rất có giá trị. Đồ ăn rất ngon. Vừa hết mốn đầu thì nhận được tin A bô lô cùng bạn đến cầu Trung Hà. Cả bọn gật gù gọi món 2. Món ăn bừng lên rồi anh em nhìn nhau *** thằng nào dám gắp. Rồi chả ai nói ai nhưng cùng nhất trí. ĐỢI BỌN CHÚNG NÓ... Nhưng càng đợi thì càng mất hút. Da đỏ lầu bầu: Bọn này ko đi nhầm đường thì tao đi đầu xuống đất. Đợi mãi ko chịu nổi cả bọn lao vào chiến món 2, món 3. Đến lúc chuẩn bị mang cơm lên thì thấy lò dò 2 ông xuất hiện. DM. lại phải gọi mó từ đầu. kakaka. Cười vãi lúa. Đánh chén no say các bác đem bóng ra bàn. Kẻ thì cho là nên chạy thẳng lên Văn Chấn !!!???!!, kẻ thì muồn đi tắm khoáng, kẻ thì thích phịch. Tóm lại 5 cha ba mẹ. Da đỏ gọi cho bác Du nghe lời khuyên của nha sĩ và quyết định: Ngủ tại Thanh Sơn rồi 6 h mai đi sớm. 11h đến Thanh Sơn và chui vào nhà nghỉ. Câu chuyện bắt đầu hấp dẫn từ đây.....
    Buồn ngủ quá ngày mai tường thuật cho anh em nghe tiếp
    Nhân tiện có muốn xem pho to TRUỔNG CỜI của anh em thì mời theo đường dẫn dưới đây
    http://www.flickr.com/photos/hiepnc
  2. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Viết đến đây nghe tin Con Ju của Da đỏ lâm nạn. Thay măth gia đình xin gửi lời chia buồn. Còn 1 h nữa là đến h ngọ (có nghĩa là qua 1 ngày mới). Chắc cái sự đen nó sẽ dừng ở đây thôi Đức ah. Chắc lấu nay nợ nần tội lỗi chồng chất đây mà. Sao tất cả cái đen nó cứ nhè ngày hôm nay mà phàng vào đẩu Đức thế nhỉ
    kekeke
  3. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    May mà trước lúc đi em Su cho anh mượn cái áo mưa, ko thì toi! Con áo mưa 2 tác dụng ấy lợi hại thật : lúc từ Văn Chấn về Mường Cơi trời nắng mưa bất chợt, anh em thay ra thay vào nhiều quá đâm nản, thế nên mới có cảnh 1 đòan người mặc áo mưa giữa trời nắng gắt mà phi xe như đúng rồi..., còn hôm trước ở Thanh Thủy, mấy anh em sau khi ăn uống no say thì theo thói quen từ mấy lần trước, ai nấy lục tục người có áo khóac thì kéo khóa cho thật cao, ai ko có áo khóac thì quàng áo mưa áo gió thật kín chờ bác Da Đỏ kể chuyện về những trải nghiệm trong cuộc đời đầy sương gió giang hồ của bác. Ái chà chà...đang ở trong nhà kín như bưng mà gió lạnh ở đâu ùa về làm ai nấy gai ốc nổi ầm ầm, còn nhớ có lần một bác chỉ vì chưa có kinh nghiệm giữa mùa hè mặc mỗi cái áo len cao cổ ngồi nghe chuyện mà bị cảm nặng, từ chuyến ấy ko thấy tham gia cùng anh em nữa, kể cũng tiếc
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    tiếp theo lời bác Prinzzzz để kể về cái đêm gay cbn cấn ở Thanh Sơn nhoá ........ sau khi quyết định ngụ lại TS như bao mong muốn của 1 số mem .... thế là anh em hùng hục phi sang .. tất nhiên vẫn cứ là Adam khách điếm , điểm đến của thiên niên kỷ .... bước vào trong ADAM mình hắng giọng với thằng ku tiẻu nhị khi nó định vời vào uống nước đã - nước nôi mịa gì giờ này nữa , các anh đang nóng " nòng '' lắm rồi ... lấy phòng thôi .mình hỏi nó '' thế đã có anh XYZGG gọi điện đến trước để xắp xếp chương trình chưa ??" Thằng ku bồi phòng nhìn mình với con mắt cực kỳ ngạc nhiên và vô tội ( mình nghĩ nó vô tội thật ) " chưa ạ " .........ơ , thế nà thế lào ? Anh mình đã set up rồi mà ... hay giờ này cây cảnh đi ngụ hết rồi .... .Sau khi lấy phòng và anh em tập trung vào 1 phòng để coi cây cảnh cho tiện mình kêu nó bê cho mình 2 chậu cây cảnh đến ( moá , tưởng các pố thế nào ) Nó ok và bảo anh chờ 1 chút để em gọi điện cho cây cảnh đi xe ôm đến ........mình bảo đúng 11h30 mà cây cảnh không đến là cancel ..... và hỏi còn ai nữa hông ?? thì thằng dở hơi định ăn cây cảnh lại giở trò .....xài lắc .Thế thì tất cả đi ngủ chay ... Chán thế , phần gay cấn nhất lại éo gay cấn thế mới chán ..... Có lẽ phần gay cấn là ở ngày mai đây .... cả bọn chia 2 , 4 chú 1 phòng ... thế mà có 5 thằng lục tục kéo nhau xuống dưới ..... thế là mình và nhị ka Prin và thằng mặt đần ngủ 1 phòng máy lạnh tê người , hẹn chúng nó 5h45 sáng hôm sau dậy sớm .... thế là mình từ từ chìm vào giấc ngủ đầy mộng ...tinh , đang ngủ ngon thì thằng dở hơi cancel123 lục đục đi toilet , thế làm mình tỉnh mịa nó luôn lúc 4h , nằm loay hoay dek ngủ lại được liền định dựng bọn phòng dưới dậy luôn lúc 4h30 , nào ngờ a lô cho Adam thì Adam thông báo " thằng A bô lô đi đâu từ đêm qua với bạn nó gần 4h mới mò về - để cho nó ngủ chút nữa " ...ax....ax..... mấy thằng này hoá ra lúc xuống dưới nhìn thấy 1 cái cây cảnh đi ra từ phòng bên cạnh liền đi theo luôn và về lấp liếm rằng bọn em uống rượu chưa đủ ra ngoài uống tiếp .... moá , uống rượu 3 tiếng đồng hồ đêm thì chúng mày chắc phải đi bằng 4 chân về phòng chứ lại còn tỉnh vậy àh , dám định qua mắt tổ chức ...
    ( còn tiếp )
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tình hình là thằng Adam có '''' tư thù cá nhân " với ai thì PM nhé ... chứ đừng đi mà phải rón rén và lén lút giữ hàng ( sợ lộ hàng rồi bị dìm hàng đới mà ) sau đó lên đây mà ném đá , bêu riếu cán bộ .... cán bộ mà không ưng cái bụng cán bộ dìm lại là chít đới ...ông trời thi thoảng oánh hụt nhưng vì do mải nhìn gái chứ ông vẫn có mắt và rất tinh đấy .... đâm mông cán bộ nữa là lần sau không có ..gió mà hứng đâu kưng
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 03/08/2008
  6. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ là cây cảnh ngoài í lại hiếm thế nhỉ?? Nghe đồn là dân tình còn bê cả cây cảnh Miền tây sông nước ra ngoải kia mà??
    @Da đỏ: Như đã hẹn với bác, tháng 10 vào tớ đèo bác xuống Dzũng-Tào chọn cây cảnh nhá! Dưới í bác tha hồ mà chọn, hơn đứt cái anh Xì-goòng đới!
  7. Windocodoc

    Windocodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Các bác DBắc ui cho em hỏi tí cây cảnh là gì vậy. em chỉ hiểu nghĩa đen thôi còn nghĩa bóng em chưa hiểu ạ
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai,thiện tai !!
    Lại một kẻ ngoan đạo sắp hiến mình cho sự nghiệp cao cả !!
  9. linhmoitote83

    linhmoitote83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    đầu đèn và đông hồ của em này jống y nguyên của con YaMaHa Tiara 120cc
    Được linhmoitote83 sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 04/08/2008
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    tình hình là ảnh ọt các bạn chụp rất nhiều mà găm hàng hết rồi ah .... Thôi thì làm tí phóng sinh sự nhỉ ....
    Sáng hôm sau 5h tất cả bọn lục tục kéo nhau dậy , lục tục chuẩn bị .... khi đã nai nịt gọn gàng thì ......ào.ào....... trời mưa như trút nước ,và mặt các bạn cũng như cái bánh đa gặp nước mưa ... nhưng rất may là do mình thắp hương trước khi đi nên chỉ 1 lúc sau trời tạnh mưa ... cả bọn ăn sáng và lên đường ... nói chung chả có gì đặc biệt trên quãng đường từ Thanh Sơn đến Thu Cúc ... chỉ có chút chậm trễ do một số kẻ ngoan cố đi chậm và lề mề trong công tác chuẩn bị ........... chúng tôi vượt đèo Khế .... đèo Khế thì vẫn vậy , be bét như đồn đại ..... nhưng trời không mưa nên đi lại ngon lành ( cái này cũng do mình thắp hương đấy ) .......Đến ngang đèo cả bọn dừngl ại thì tự dưng thấy mẹt thằng cancel123 đần thối ra ..." thôi chết mẹ , em rơi mất điện thoại rồi " ...xui tập 1 - thé là con điện thoại đời Tần của nó đã ra đi mà không có dấu hiệu trở lại ... cả bọn ngậm ngùi chia buồn và lại tiếp tục Ba Khe thẳng tiến trên đường ra gặp mấy zai và gái box dulich thì phải ... nhìn rõ là xinh tươi và pờ rồ khi mình thấy 1 zai đeo găng tay chống nắng trắng muốt khi đi phượt , lại còn vừa lái xe 1 tay cay còn lại thì ............múa ... tự dưng liếc mắt nhìn lại cánh tay đen thui như cẳng bò của mình mà ........... chạnh lòng .... Đường vào BaKhe với những đoạn cua chữ S thật là phê ... anh em đóng tít mù .... mấy lần tí thọt . ra đến Ba Khe tự dưng chú A bờ lô lại nổi hứng đứng sau quận công ( nhất quận công nhì ịa đèo ) thế là hùng hục chạy lên đèo Ách để kiếm chỗ mà ...tao nhã . Nói chung mấy con Kinh xấu bụng này phải liệt vào danh sách những phần tử vũ trang Đb cực đoan định đem mìn lên gài mấy con dân tộc , nhưng có lẽ bị lộ nên mấy con dân tộc điều 1 thằng ku con tông dật " lao xe liều chết '' định đâm vào đám phương tiện gây án của tuị xấu kia ... nhưng không ngờ lại do căn sai toạ độ và mải quay đầu lại nhìn mông mấy con Kinh nên kẻ " đánh bom kiều chết " kia đang đổ đèo với vận tốc 50 km/h trên chiếc mini 2 gióng ,lắp rọ tháo phanh đã căn sai toạ độ và .............lao nhầm mịa nó vào xe mình ( người tốt ) - mình đang ôm bụng cười vì mấy thằng đi '' gài mìn " tự dưng thấy roạt 1 cái , như 1 tia chớp được phóng ra từ lưỡi tầm sét của Thiên lôi ... mình chỉ kịp ú ớ ..ô...ô.... thằng trâu .... ( mình định chửi ô , ********* kia , nhầm rồi , đấy là xe tao - nhưng do quá bất ngờ nên nói nhịu thành " thằng trâu " ) thì thấy rầm 1 cái , chú kia tung người làm 1 cú Santo , 1 cái dép bay lên trời ,người bắn văng lên trước và cái xe mình đổ cái rầm ....... lúc đó mình nghe văng vẳng trên trời có tiếng lầm bầm " ** , lại trượt " ... Cả bọn xúm lại , mình thì chỉ lo ló chết ... may quá chỉ bầm dâp 1 bên mắt , không gẫy cái răng nào , nhưng cái xe nó thì cong tớn mọi thứ ... mình quát tướng lên " ĐỤ mạ , thằng kia , mày đi đứng kiểu gì đấy " thằng ku sợ quá " thôi chết cháu dồi , cháu xin lỗi chú " ... mấy chú ra hỏi thăm nhà mày ở đâu " dạ , nhà cháu trên đỉnh dốc kia '' thôi , bỏ mẹ rồi ... người nhà nó xuống nó lại đem '' cái lý của người Mèo '' ra thì có màt hỏng ... thôi , phắn khẩn trương ... sau khi dúi cho nó mấy chục ( ơ , mình đúng cơ mà , nó đâm vào mình cơ mà ) ... nhưng bọn xấu thì lại tung tin " thằng kia nó vừa xách xe đi vừa lầm bầm > moá , cái đèo này mình đã từng đổ dốc hàng nghìn lần , cả ngìn lần như 1 lần chính xác từng ly ... thế mà lần này lại có thằng bỏ mẹ nào ...đỗ lù lù cái xe ở cái chỗ đấy - làm mình éo tránh được phải lấy đít xe nó làm phanh " - nói chung thằng này '' nét nhưng mà đen " ..Nhục thế đấy ... mình đoan trang , đạp đức , tuần rằm , mùng 1 thắp hương đều mà ... tai hoạ toàn táng xuống mình là seo ... bọn xấu thì vẫn sống nhăn ( an ủi rằng , có lẽ ông trời ông oánh trượt ) ...

Chia sẻ trang này