1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Mấy cha "gió bão" nghỉ cuối tuần lâu thía. Ảnh ọt đâu ròi phang lên đi ạ
    Tình hình là em ko vào link của bác Hiệp được
    Bác Da đỏ ơi, check PM.
  2. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Anh em thử vào link dưới đây nhé
    http://www.flickr.com/hiepnc
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Cây cảnh là 1 loại cây được chăm sóc và trồng rất nhiều và biết uốn thế kiểu '' tiên ông trồng củ cải " " ếch ngồi đáy giếng " etc.... và chúng được tập trung ở 1 nơi nào đó bác ợ ...
    @Tomgroup : cái flick của bác Prin em cũng ứ vào được .......
  4. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Viết tiếp đây
    Sau một giấc ngủ không biết giời đất gì, câu chuyện lại được tiếp tục
    Như đã nói ở trên, câu chuyện đi vào hồi gay... cấn. Vụ này thì nhờ Đức Da đỏ kể giùm nhé
    Anh em đặt ra mục tiêu sớm mai 6 h phải lên đường. Vậy là được ngủ có 6 tiếng. Mịe kiếp ngủ ít quá nhưng thanh niên trai tráng ai lại vì ba cái vụ lẻ lẻ thế này mà xích mích. Mình đành cắn rơm cắn cỏ đồng ý vậy. Ấy thế mà 4h 30 thằng cha Da đỏ đã lồm cồm bò dạy oánh răng rửa mặt ì xèo ko cho ai ngủ cả. Đã thế lại còn bắt anh e trong phòng dạy cùng nữa. Thực ra thì nếu lươn khươn thì ngủ nướng đến 5h30 cũng được nhưng mình chợt nhận ra 1 điều: nếu ko dậy nhanh thì deck có cái bàn chải nào lành lặn (nhà nghỉ chỉ có 2 bàn chải trong khi phòng mình có hơn 2 người...). Y như rằng vào đến toa lét đã thấy 1 cái bàn chải toe toét tòe toẹt rồi. Không hiểu cái thằng cha Da đỏ này đánh răng cái kiểu gi mà gớm thế. Đưa bàn chải vào miệng mới thấy thế nào là Hàng VN chất lượng cao. Bàn chải đánh răng còn cứng hơn cả bản chải u ở nhà hay cọ toa let. Càng nghĩ càng phục Da đỏ.
    Phần 4: HÀNH XÁC hay CÁI SỰ ỈA ĐÁI
    Trước lúc đi vài phút thì đột nhiên Giời đổ cơn mưa như thử lòng kiên nhẫn của anh em. Nhìn ra ngoài trời và hình dung ra cảnh cả ngày lang thang trên con ngựa sắt với thời tiết ẩm ướt thế này mà lòng ngao ngán. Nghĩ trong đầu thì như vậy nhưng cái miệng thì lại trơn tuột: NÀO ANH EM, CỨ LÊN ĐƯỜNG - SỢ ...ÉO GÌ?
    Đang chuẩn bị đái bãi cuối cùng trc khi lên đường thì Chàng đẹp trai AMINATA xin dùng nhờ toa lét. Lúc hắn xong việc thì chỉ kịp nghe Da đỏ la lên thất thanh: THỐI QUÁ. Ah thì cháy nhà mới ra mặt chuột. Tối qua đích thị thằng này ăn tham. Bao nhiêu thịt thà pro-te-in trong bữa ăn là nó xực hết. Thảo nào mà *** thối đến vậy. Nhìn mặt Da đỏ là biết hắn cũng định vào toa lét ỉa 1 bãi nhưng chắc thối quá ko chịu được nên nhịn. Người như thằng cha này thì có thể tính trước đc có những gì trên cung đường ngày hôm nay. Thế mà hắn còn ko chịu được thối thì mình chắc cũng ko nhằm nhò gì. Bấm bụng nhịn ỉa leo lên con la già yêu quý vậy. Nhưng là người già trong đoàn mình đành quay sang tìm cách gỡ gạc: Có ai mang giấy về sinh theo ko. Nhỡ mã trên đường ko chịu đc thì đỡ phải dùng lá khoai... Nhiệm vụ cao cả đó đã được giao cho A-bô-lô.
    Ra khỏi nhà nghỉ, ăn sáng cà fê xong thì đã chợt 7h. Ngẫm lại mới thấy Da đỏ nói đúng. Nếu ko gọi các ông tướng dạy sớm thì đến trưa mới ra đường đuợc. Chạy được 100 m đầu tiên đã phải chờ đợi. Hóa ra aminata phải dừng lại mua thêm BÒ HÚC. Da đỏ tức khí chửi loạn cào cào lên. Mình nghĩ thầm cái sự chửi bậy này còn tiếp diễn nhiều trong ngày hôm nay... mà sự việc diễn ra đúng như vậy. Da đỏ là người dẫn đầu đoàn trong chuyến đi. Hắn chạy xe thì như cướp đường. Chạy được vài chục phút lại dừng lại đợi rồi lại vang lên điệp khúc: Bọn chó này ăn gì mà chạy chậm thế nhỉ. hehehe. Bóc mẽ anh em một chút cho đỡ buồn.
    Chạy 36 km đến Thu Cúc, chuẩn bị leo đèo Khế thì Da đỏ chủ động vào quán nước nghỉ ngơi. Mình nghĩ bụng: đường dài thế này mà cứ chạy chút xíu đã nghỉ thì có vẻ căng. Thấy con wave chiến có vẻ nóng mình mới giật mình là 3 tháng chưa thay dẫu cho nó. Khổ thân con xe nào vào tay mình. Lười bảo dưỡng khủng khiếp. Thế là xin phép anh em đi thay dầu máy. Thay xong bốc phone cho Da đỏ: "Em ah, anh thay dầu xong rồi, anh em chuẩn bị lên đường nhá!". Một giọng đầy thỏa mãn đầu dây bên kia trả lời: "Anh bảo A bô lô mang cho em cuộn giấy..." Mình cười tí nữa rơi xuống xe. Hóa ra thằng cha này không chịu nổi nên dừng lại đi ỉa. Đúng là Quýt làm Cam chịu. Tội vạ là tại thằng a -mi-na-ta. Bà bán hàng nhận 15 ngàn tiền nước mà mặt rất khó coi " Tôi tưởng các anh vào uống nước, chứ biết có cả mục đi ngoài thế này thì đã không bán. Nể lắm đấy. Không khéo mang dịch từ nơi khác về đây." Anh em nhìn Da đỏ cười ngất " Rắc vôi bột vào người đi Đức ơi"
    Đèo khế với quãng đường khoảng 2 chục cây đang làm dở dang mà chưa kịp rải nhựa đường. đi chỉ sợ ngã xe vì đá dăm nhỏ. Lên đến đỉnh đèo thì Đức- UNG THƯ phát hiện ra mất điện thoại. Tội nghiệp hắn để túi quần chắc bị rơi. Anh em chụp vài tấm hình và đái 1 bãi để đi tiếp cho nhẹ. Phong cảnh nơi đây thật thanh bình và hùng vĩ. Mình đã đi nhiều nơi nhưng có lẽ đây là 1 trong những cung đường đẹp nhất.
    Lúc dừng lại chờ nhau. Đoàn đi phát hiện Abôlô cũng lại có nhu cầu ........ỈA. Da đỏ phán 1 câu xanh rờn. Lên đèo Mị. Hùng hục phóng tới nơi tìm 1 điểm dừng chân phong thủy hữu tình tại 1 khúc cua xuống dốc có núi có suối có cây và có hoa nữa. 2 chiến sĩ yêu quý của chúng ta chia nhau cuộn giấy ít ỏi và tìm chỗ hành sự. Bên ngoài các phóng viên lôi máy ảnh tác nghiệp cùng những tiếng cừoi vang rừng. Da đỏ hớn hở với tay lên cao để chụp những tấm hình LIVE về các tư thế khó coi của đồng bọn rồi quay sang mình nhe nhởn "bọn này mai chết với em. cả 2 anh em cười ngất.
    Chợt có 1 bóng người xẹt qua không một tiếng động. Bóng người đó ngồi trên 1 chiếc xe đạp từ thời Napoleon cởi truồng hướng về phía đít xe cào cào của Da đỏ. Chủ nhân chiếc xe chỉ kịp kêu lên yêu ót thì có một màn cascadeux hoành tráng xảy ra. Chiếc xe đạp đổ đèo nhằm thẳng đít xe Da đỏ đâm cái RẦM. Người ngồi trên xe tung lên trời qua cả chiếc xe máy và xe đạp đang đỏ xuống đất để hạ cánh vào bãi đất đá ven đường. Anh em hốt hoảng chậy tới thì thấy một thằng oắt con dân tộc mặt mũi máu me lồm cồm bò dạy. Nhìn mặt thằng đấy biết ngay phải làm gì Hậu quả để lại rất bi thương. Xe đạp cong vành, nổ lốp, nan hoa lòi cả ra ngoài. Xe máy vỡ xi nhan trước và sau, cây bô vắt sang 1 bên, cần số cong xoắn như ko thể cong hơn. Người thì máu me be bét. Âu cũng là tại số trời. Con dân tộc (theo như Da đỏ hay gọi) là dân bản địa. Hàng ngày ko có trò gi giải trí nên lấy chiếc xe đạp ra tiêu khiển tập đổ đèo tìm cảm giác mạnh. Nó đã đổ đèo hàng nghìn lần và thuộc từng centimet đường ở đây. Thậm chí nhắm mắt nó cũng có thể phi 40km/h đổ đèo qua khúc cua ấy. Nhưng hôm này hắn không hiểu rằng có 2 Con Kinh đang ỉa bậy. Các Con Kinh khác đang chụp ảnh và cười hô hố. Hắn đổ đèo đến đây và ngoảnh mặt nhìn sang chỗ đông người. Chính sự mất tập trung ấy đã mang lại hậu quả cho chính hắn và Da đỏ. Hắn không ngờ rằng hàng nghìn lần đổ đèo trước hắn thành công vì không có chiếc cào cào chết tiệt của một con Kinh gớm ghiếc để chình ình SÁT VÀO LỀ ĐƯỜNG -NGAY NGẮN đến thế. Hắn ko còn giải pháp nào khác. Hắn vô vọng.
    Cả bọn lên xe té vội lên Văn Chấn vì biết thông tin nhà Con dân tộc trên đỉnh dốc !!!??.. Cái lý của người mèo thì ôi thôi. Thêm vào đó có 9 thằng con trai thân cô thế cô. Đất khách quê người. Sau này ngẫm lại thì thấy tội nghiệp thằng bé. Chắc nó cũng không muốn sự việc xảy ra. Chỉ là 1 giây ko tập trung tự làm mình đau. Trong đoàn cũng có người tốt dúi vào tay nó vài chục để sửa xe. Thiện tai, thiện tai
  5. VanLand

    VanLand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.142
    Đã được thích:
    0
    Chết sặc mất kiểu trả lời của anh Đức
    Phọt ảnh đi các anh ơi,nhìn anh prinz viết đọc xong muốn xỉu

  6. prinz

    prinz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    2
    Anh vẫn vào bình thường Đức ơi
    any way, anh vừa guiử cả gói ảnh vào hotmail và yahoo của e rồi đấy
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ........ cả bọn leo lên xe bình tĩnh và nổ máy đi từ từ vì thấy có vài khán giả đang đứng lại xem và chuẩn bị bơm vá .....nhưng qua khỏi khúc cua không ai bảo ai .... cắm đầu cắm cổ chạy ... chạy đến mức thằng Đức cancel123 được giao nhiệm vụ '' chốt đoàn " mà ngoảng lại đã thấy nó chạy sát rạt sau mình ( tất nhiên mình chạy đầu tiên rồi ) - để các bạn đồng đội Wave ,Ju rớt lại rất xa đằng sau .. chạy nhanh đến mức ngang qua ngã rẽ Lũng lô . thấy mấy bé bên box dulich xinh tươi đang nghỉ bên đường - định đứng lại " gió máy '' 1 tí mà cũng đành nuốt nước bọt chạy thẳng .. Chạy đến nghĩa lộ , loanh quanh mãi tìm hàng sửa xe và đổ xăng - tiện thể hỏi tình hình đường sá lên Tà ra răng - được biết đường đang đổ bê tông ( 1 tín hiệu vui cho các bạn muốn mò lên đó lấy số ) lên xuống xuôn sẻ thì mất 3 tiếng ... cả bọn sau khi đã bơm xăng đầu đủ liền phi lên ( lúc đó đã là 10h30 ) ... đúng con đường trong mơ , nếu đi trong mưa thì dám cá rằng ...... mấy con Kinh dưới xuôi lên dek đi nổi ... xóc lòi bi , đến cầu treo loanh quanh thế nào chui mẹ xuống dưới để cầu diễn chụp hình xong phi lên nhầm mẹ nó đường ....hoá ra phải vòngl ại qua cầu và đi vào con đường đang làm ... thấy đầu dốc cắm cái biển dốc 20% ,nhưng mình nghĩ mịa , có lẽ phải dốc đến 40% chứ chả chơi .. con Dim chiến của Ablo lên dốc số 1 mà cứ ực....ực..... chực tụt ....( thế mà lúc chưa có đường bê tông , toàn đường đất khi mưa dân trên đó vẫn phải lên xuống thì đi thế nào nhỉ ??? - thế mà vẫn đi được đấy ) ... lên dốc đã là cực hình .. đến đoạn cua gấp gặp ngay cái máy trộn bê tông nằm chình ình .. thế là xong . phải quay xuống thôi - và khi quay xuống thì mới là thảm hoạ đối mới mấy cái xe to như FTR ,TTR .. vì khi cần quay và len lách bên mép những chỗ bê tông mới đổ phải cần đến 4-6 người và cắm số , tắt máy mới đưa xuống được ..( có thằng vì tiếc cái điện thoại bị mất tí nữa lao cả con TTR xuống vực ) ... mình xuống trước cùng Cancel và bác Prinz , tụi xấu đi sau ... đang đi mình thấy cả bọn dừngl ịa ở dưới gốc cây ... nghĩ rằng chúng nó nghỉ lấy sức ( moá ,thấy vậy mà không phải vậy đâu ?? bọn xấu mà ) ..đứng loanh quoanh uống nước chém gió khi thấy xuất hiện từ xa có đám đi củi .. chúng nó mới phọt rằng " ê này , trong đám đi củi kia có con bé đẹp dễ sợ - anh em ngắm nhé " ax....ax... tụi này máu gái dễ sợ .. đã thế thằng Adâm còn phán '' uh , em này nước nôi thì cứ gọi là ..thôi rồi " ( sao nó biết vậy ta ) ... và chúng ngồi ngay ngắn thành 2 hàng dọc 2 bên đường nhìn rất long trọng như là vào động xem đĩ ấy và khi mấy em dân tộc đến gần thì chúng Ồ lên ... xuýt xoa ..hít hà , hửi gió rất là nhiệt tình ... và trong đám có em má đỏ hây hây nên thằng Adâm nó mới phán vậy đó ( hồng diện đa dâm thuỷ ) ( sẽ post ảnh lên sau nhé ) ... và lúc đó thoang thoảng trong gió tiếng nhạc bài hit " lucky eyes " ... mình dáo dác kiếm tìm và ...........ồ ....ngạc nhiên chưa .... trên tay 1 chú tọoc từ trên Tà xuống và trên ghi đông con xe thồ là 1 con Nokia 5300 mới cáu hàng công ty phát ra tiếng nhạc đó .......... mình há hốc mồm không nói nên lời và cảm thấy bất công và tủi cho cái đời mình quá .... khi mình thò tay vào túi móc ra con Nokia cũng hàng công ty nhưng series 1100 ghẻ lở bong tróc ......... và chưa hết có lẽ vận đen vẫn bám theo mình .. khi lục tục chuẩn bị đi .. thì lại có 1 con bé chở củi , 1 khúc củi dài đi đến ,,,2 hàng xe dựng ngay ngắn sát mép đường .... cô ẻm lách được loạt đầu qua xe bọn xấu , đến xe của người tốt thì ......... ố ồ ......cái bộp 1 cái ...cả khúc củi phang luôn vào đèn pha và cái đèn pha may mà là hạng xịn nên chỉ xoay 45 độ nghiêng vào trong không hề hấn gì .. mà lạ cái bên này cũng có 1 xe mà nó đek va vào sao cứ nhằm vào người tốt như mình nó va thế nhỉ - để bọn xấu ôm bụng cười lăn lộn ========> kết luận cuối cùng là mình badluck - chứ mình hông phải là badman ... cả đám lại quay ra ...ngoài Nghĩa lộ và đi vào bản Hốc để tắm .......... đây mới là lúc bọn xấu phải liên tiếp hứng chịu rủi ro tiềm ẩn ... ( trong đám bọn xấu , có tên không dám động thủ để giữ hàng - sợ nó thật vì mình thấy nó nhìn dòng suối mát lạnh đầy thèm thuồng nhưng nhất quyết đòi vào nhà đân ngâm bể khoáng - thằng này ngu thế - đang đói , ngâm khoáng tí nữa say lăn quay ra mà béo và nặng như nó ai khiêng đây ) ........ Và bọn xấu hứng chịu sự rủi ro ở trong bản Hốc ra sao phần này mình xin nhường bác Prinzzz tuờng thuật tiếp .......
  8. Windocodoc

    Windocodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nếu có dịp nào em ra Hà Nội bác Đức cho em bám càng theo các bác đi xem cây cảnh nhé. Em khoái vụ cây cảnh ở vùng rừng núi lắm
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ô kề con bề bề ... welcome bác .....
    @Prinz ; em sẽ check ngay giờ, thanks bros.....
  10. cancel242

    cancel242 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hàng về, hàng về....
    Đây là ảnh của anh Hiệp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này