1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    thằng ung thư kia , post cái ảnh cho to to ra xem mới đã chớ ... resize cái ảnh bé như lỗ .........mũi thì coi sao được .. ngoan ngoãn nghe lời anh đi , chiều anh post ảnh " chân dung " của chú trên đèo Lũng Lô cho coi ... nhìn hoành tráng và phong độ lắm - cười tươi lắm .. mày lấy ảnh đó mà làm nền cho blog thì cứ gọi là ......ứ hự ( *** đỡ được )
  2. cancel242

    cancel242 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cái host imagehuge toi rồi anh ơi, up bằng cái host này mà cho ảnh to thì tới sáng mai, thôi xem tạm cho đỡ háo vậy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là... Em đang rỗi hơi, bác nào có ảnh cứ resize lại và zíp lại rùi gửi cho em theo địa chỉ llmnvh@gmail.com để em phang lên cho, video cũng được ạ
    Ông đỏ kia mà lò dò post cái đống ấy lên chắc phải cuối tuần mới hết ảnh
    @các cụ: Phang 5-7 cái ảnh trong 1 bài viết thôi, như cụ Ung-thư chơi nguyên 1 dải treo hết cả cái 386 nhà iem. Đi ..ỉa đái và đốt đến 2 điếu vina mà vẫn chưa view được ảnh
  4. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    HÊ...HÊ........ may quá , chỉnh máy ở chế độ ảnh nhỏ nên resize sẵn ... chỉ việc up lên .....cứ từ từ thì khoai mới nhừ......... demo tạm 2 cái rồi ...... kể chiện tiếp mới post được ảnh chứ ......
    Chuẩn bị lên đường .......
    [​IMG]
    Còn đây là bức hình gửi đi triển lãm " WHO IS WHO ?? " ...
    [​IMG]
    Các bạn đoán xem đây là ai nhé và nếu có biết thì hãy PM cho nhau để keeping private personal , nhỉ các bẹn nhỉ
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    tiếp tục câu chuyện về mấy con Kinh ở bản Hốc nhé các bạn nhé .......
    ......thế là cả bọn hùng hục lao vào bản Hốc với hi vọng tắm khoáng nóng như đêm năm nào ............. hỡi ôi ...cái chỗ tắm khoáng nóng năm nào giờ nhìn như cái cống gần lò mổ ở HN ... bẩn thỉu và nổi bọt .... hãi ghê người ... nhưng yên tâm ...bên cạnh đó còn cả 1 dòng suối rộng mênh cbn mông ,mát lạnh ... các bạn nhà ta hào hứng phi vào ... phái đầu nguồn lại có mấy chị dân tộc đang tắm giặt thế mới tình chứ ... sau màn ngắm nghía ,chỉ chỏ có 4 bạn quyết định cởi quần áo lao xuống suối ( trong đó có mình nhưng mình lại hoàn toàn bình an vô sự trong cái series tai nạn đầy hài hước này - vì mình là người tốt , vì mình chăm thắp hương ý mà ) ... các bạn đang tung tăng nô đùa và show hàng dưới suối thì mình thấy 1 ả dân tộc lững thững đi ra suối , chỗ đầu nguồn ..... cách chỗ các bạn mình đang tắm không xa và vén áo lên đến ......dzú ..... và cô ả từ từ...... chầm chậm .... nắm tay vào cạp quần ... chầm chậm ngồi xuống , kéo quần ra và ....... và 2 tay chà xát rất kỹ càng chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào , ôi , mình sững sờ ... mình liên tưởng đến các bạn mình đang ngâm mình trong dòng suối trộn " nước rưới " mình vội lùi bước lên bờ ( lúc đó mình mới ngâm đến bẹn thôi ) và cả bọn trên bờ đều thấy cảnh đó mà cười rũ rượi ... có chú còn chỉ chỏ búa xua ( nguy hiểm lắm - có ngày đang cười quay lại thấy có con quắm đang bay đến đấy - nhìn , cười vô tư nhưng chớ chỉ chỏ ) ... còn các bạn dưới suối thì có vẻ rất mãn nguyện và khoan khoái - mình thèm được cái cảm giác ấy thế ............ Nhưng chưa hết đâu ..... vụ con nghé mới để lại ấn tượng rõ nét và trực tiếp ......... các bạn chờ coi nhé.....
  6. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    ...Lại nói sau khi set-up với tiểu nhị tại quán trọ AD, chờ lâu vãi cả ái, phát cả cáu "23h30 éo thấy Cây cảnh đến là anh em ta ngủ nhá" - giọng nói như sấm sắp mưa của Người Tốt vang lên làm nóng ruột biết bao kẻ đang chờ đợi, ....
    ..23h45, vẫn chưa có ngủ ngê gì vì đang say sưa chém gió vù vù,.. bỗng tiểu nhị chạy lên "Thưa quan khách, đã mang cây loại sắp Tuyệt chủng, tuyệt cú vùng TT đến. Vậy mời các vị xuống uống trà (đá)..& thưởng lãm!!".
    Chà, sấm chớp lặng đi vài giây và ngay tức thì lại âm hưởng của Người tốt "Các vị, Ai là ....Ai??, Go Go Go!!"..... Đoạn này qua đi một chốc, chỉ biết có người buồn lắm, đầu lúc lắc, mắt mơ màng chìm vào giấc ngủ đầy mộng ... tinh trước khi "lệnh" cho tiểu nhị một câu " Ai ở đâu về nhà í, mang cây về mà trồng chỗ cũ...., thàng bẹn anh trốn roài" há há
    Còn tại sao 4h sáng ngày hôm sau Ablô và lão bạn mới trở về phòng và có những hành động "phá hoại" như thế nào, hồi sau xin được viết tiếp....
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    hành trình chuyến đi dài ~ 700 km với con ngựa chiến FTR này ... chuẩn ibj lên đường .....
    [​IMG]
    Điểm tập trung trước lúc lên đường với sự tiễn đưa của kỳ nữ Su dở hơi
    [​IMG]
    Đến đầu cầu Trung hà rồi :
    [​IMG]
    Trong lúc đợi phi đội Rùa bay đến - anh em tranh thủ show hàng ...
    [​IMG]
    Đến Thanh Thuỷ rồi , chúng ta chuẫn bị gụ xịt ê hề rồi ( có thằng mừng như mở cờ trong bụng )
    [​IMG]
    ăn uốn đạm bạc quá cơ .. toàn rau .. chưa thấy xịt đâu cả nhể :
    [​IMG]
    hàng về .......hàng về ....Adam reo lên mừng rỡ ... hai mắt long lanh
    [​IMG]
    Ăn uống xong thì cả bọn muốn vào La Phù làm tí khoáng cho nó hứng khởi - nhưng lo ngại đoạn đường nagỳ mai dài nên sau khi hội ý tất cả phi vào Thanh Sơn ngụ và coi cây cảnh .... tình hình đêm đó ra sao thì đã có tường thuật chi tiết ở trên , vì không có coi được cây cảnh nên ảnh cũng hổng có ... 1 đêm trôi qua .. sáng sau thức dậy , khi vừa mặc quần áo vào thì ông Trời ông doạ cho cái ....mưa như trút nước
    [​IMG]
    nhưng như mình nói ở trên , mình ăn ở có đức ,lại chăm thắp hương nên trời mưa nhỏ dần và coi như tạnh hẳn .... không khí hứng khởi trở lại ... ra ăn sáng , uống cà phê cho nó có vẻ quý sờ tộc ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong xuôi tất cả lên đường - nhưng chuyến đi này bao lần chậm trễ do chú Adam - hết chằng buộc sợ bẩn giầy ư , bơm lốp ư , mua bò húc tận cửa hàng nhớn cho rẻ ư .... thế là cứ chờ , cứ chửi , cứ a nhô nhặng cả lên
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng cũng mò đến ngã 3 Thu Cúc - và ở đó đã xảy ra vụ " phòng dịch " và " vôi bột " như bác Prinz đã kể - chúng ta tiếp tục tiến sang Yên Bái qua ngả Đèo Khế huyền thoại lầy ...
    [​IMG]
    Đường đi tuy hơi xóc nhưng không đến nỗi tệ và kinh khủng như các bẹn bên dulich chụp ảnh ,sâu hàng và ca cẩm ...
    [​IMG]
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    những đồi chè vẫn xanh mượt như mơ ...
    [​IMG]
    Các bạn đi sau vẫn như .....rùa bò
    [​IMG]
    Lại còn có cả ông này chắn chình ình giữa đường ....
    [​IMG]
    Chú này hớn hở tợn :
    [​IMG]
    vì nhìn thấy con đường trải dài phía trước ...
    [​IMG]
    Trời vẫn xanh nhưng mây cuồn cuộn như chuẩn ibj mưa ấy nhỉ :
    [​IMG]
    Các bẹn vẫn hăm hở lao lên :
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Cả đám dừng chân ở đỉnh đèo Khế để ......hái hoa và vãn cảnh :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    thì chú cancel 234 phát hiện ra cái alô đời ô kìa của mình đã bay mất từ lúc nào rồi ...
    [​IMG]
    Anh em xúm vào an ủi khi thằng bé bắt đầu thút thít
    [​IMG]
    [​IMG]
    gọi về cho Young Mama để báo cáo tình hình :
    [​IMG]
    Cảnh đèo Khế vắng lặng và bình yên quá ...
    [​IMG]
    chúng tôi lại tiếp tục lên đường :
    [​IMG]
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Con đèo dài , lổm nhổm cả đám vẫn chạy như ma đuổi ;
    [​IMG]
    Cảnh đồi núi chập chùng tứ phía ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẳng mấy chốc đã ra đến 3 Khe ... và mọi nguồn cơn tội lỗi là do cái cuộn giấy này này ....
    [​IMG]
    Bọn xấu quyết định lên đèo Ách để ...tao nhã ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và bọn chúng chọn đúng góc cua này để tao nhã mà không hề biết rằng đây là khu giải trí của mấy chú choai choai trên đỉnh đèo và đáng lẽ cái đám xe này bị đâm banh chành thì không bị ... lại tương đúng xe mình .. thế mới đau
    [​IMG]
    Đôi bạn cùng tiến là đây ...
    [​IMG]
    hai chú này rủ nhau vào rừng đuổi **** bắt hoa ah ....
    [​IMG]
    p/s :mình còn mấy cái ảnh hay ho của các bạn , mình sẽ post sang bên mục funnyadult galleries của mocxi nhé .. các bạn muốn coi thì ghé sang đó sẽ thấy ảnh bên đó ...
    chỉ 30s giây sau thì chú '' đánh bom cảm tử " kia xuất hiện và lao thẳng vào đuôi xe mình như đã kể .... làm cả đám phải té khẩn trương ... và đến Nghĩa lộ loanh quanh tìm hàng chỉnh chọt lại con xe và tiến vào Tà sì láng ...
    [​IMG]
    Con đường đúng như đồn đại , trời nắng xóc lòi dom , trời mưa chắc ........vồ ếch liên tục ..
    [​IMG]
    Và phía xa kia là đoạn dốc sẽ phải lên ...
    [​IMG]
    Gặp 1 con đường nhánh rẽ xuống suối , mình hăm hở dẫn đoàn lao xuống
    [​IMG]
    các bạn có vẻ thích thú - chụp anh r sâu hàng toé loe ..
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này