1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...tối nay được chiến món "rựa diêu" yêu thích roài ! Qua nốn qua nốn!
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Nhà cháu ngồi từ trưa đợi các kụ đấy nhoá
  3. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là tối nay đã có 5 chiến sĩ từ SG hạ cánh an toàn xuống Bảo Lâm quán. Mặc dù một số bác do nhiều lý do tả bổ xiểng khác nhau đã đào ngũ nhưng sau khi cơm no rượu say ban tổ chim đã quyết định vẫn thực hiên kế hoạch A cho chuyến đi cuối cùng trong năm 2008 tức là chạy theo cung:
    Hà Nội - Thanh Sơn - Thu Cúc - Ba Khe - Văn Chấn - Nghĩa Lộ -Tú Lệ - Khau Phạ - Mù Căng Chải.
    Nhưng có chút thay đổi linh hoạt là do tình hình mưa bão phải đảm bảo an toàn và để thực hiện đúng theo phương châm : "Đi để hưởng thụ chứ ko hành xác" nên anh em sẽ phượt theo kiểu : có đến đâu chơi đến đó, tức là sẽ phượt đến đoạn nào có thể đi, đoạn nào ko đi được nữa thì ta dừng lại phịch .
    Trước 7h00 sáng thứ 7 (27/9/2008), mọi người gặp nhau ở gần cửa siêu thị Big C trên đường Trần Duy Hưng rồi xuất phát:
    Danh sách đi bao gồm:
    1/ Aminata
    2/Susungot
    3/Nghĩa ( xuất phát từ Hải Dương)
    4/Bạn Nghĩa ( xuất phát từ Hải Dương)
    5/Hwnghd ( xuất phát từ Hải Dương)
    6/Long Porter
    7/ Klestone
    8/TourMan
    9/ Trí SG
    10/Hoà SG
    11/Tiger GT
    Hẹn các bác một chuyến đi đầy niềm vui và ngập tràn hình ảnh!
  4. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Em ngồi nhậu với Bác Hùng Tôm mới biết chuyện của Bác Đức Da Đỏ !
    Xin được chia buồn cùng Bác Đức ạ
    Mong Bác cố gắng giữ gìn để em nó bình phục một cách ngon lành hơn ạ, vì cái gì cũng vậy, tái phát bao giờ cũng nguy hiểm hơn là mới phát ạ
    Mong Bác sớm lành, sớm tụi em xuống lại làm can Trương Xá 20 lít Bác nhá
  5. viethorse

    viethorse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là án binh bất động cho qua cái quả Thái Bạch này rồi làm giời làm đất gì cũng được mà bác không chịu. Khổ thế đấy!
    Thôi thì cứ phải nằm đó thôi, sang tuần bó lá cho nó mau lành....
    Chúc bác nhanh lấy lại phong độ nhé!
  6. 67Haiduong

    67Haiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Chao ôi ! Các bác đi roài E mới biết, mong đợi chuyến đi này đã lâu rồi ( E là bồ nhí của A Đức ra đỏ ) Xui xẻo, xui xẻo quá ta, vết thương chân giữa Ổng xã nhà E tái phát thành ra hai đứa E hổng có đi được cùng các A .E thì vẫn cứ muốn đi cùng tụi A, nhưng khổ lắm cơ rời ạ cái A cu "chưa tới chợ đã hết tiền" nhà E cứ giữ E khư khư như..............................giữ ............................cho Chúa ấy hổng cho E đi ,vì sợ các bác đưa E vào đời
    Ối ! Ối ! A Cu nhà E đang ngổm đầu nhìn chộm...........Thui Thui hẹn các Bác sau chuyến đi này ,về HD ( các bác đừng có tiết lộ cho A cu nhà E,mà nhẹ nhàng púc máy cho E) hẹn ở đâu đó E cho các bác " Thoải con gà mái " ha.
    Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ,khám phá đươc nhiều điều mới lạ trên vùng Tây Bắc sau cơn bão số 6 vừa đi quaCá c bác nhớ tranh thủ chợp chợp nhiều hình về spots cho ae cung chia vui ha khin khin lẩu
    Được 67Haiduong sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 27/09/2008
  7. vuotbao

    vuotbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh trâu nài gớm thật! bão tan rồi thì cẩn thận có lũ quét hay lũ ống éo gì đó. Hoa lá, cây cảnh trên đó tan tác hết òi. Làm gì còn mà hái
    Pái phục tinh thần ngắm hoa lá cây cảnh, kèm fịch fượt.
  8. 67Haiduong

    67Haiduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật thông tin của đội bay
    -20h tối qua, các bác Trâu đã tới xứ Mù. Thời tiết ko như các bác ở nhà đoán già đoán non nhá Chỉ phiêu tí khi chạy tối qua đèo Cao Phạn gì đó (theo báo cáo từ đc Adâm) he he
    Sáng nay cả đoàn đã tạm biệt xứ Mù để về HD...., tin tức sẽ được tiếp tục cập nhật, các bác chờ nhé....
    Bác Trâu nào tạt qua Thanh Sơn, Thanh Thủy cho nhà cháu gửi gắm cái nhé, chẹp chẹp ..ướt hết cả bàn phím roài
    Nhà cháu đang ngồi với kụ Tôm đợi các bác về HD (ngay tối nay được thì hay quá, nói thật là cho sữa đậu nành...., HN khắc nghiệt quá há há...)
  9. porterII

    porterII Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2008
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các pác nà tổ công tác khám điền thổ và phòng chống lụt bão đã hoàn thành nhiệm vụ mà các pác lãnh đạo chỉ đạo kháng chiến từ xa đã giao phó ạ. Do có tổ lên với đồng bào vùng Đông bắc nên lụt đã chuyển hầu hết sang Tây bắc, không ảnh hưởng đến những nơi tổ đi qua. Mặc dù pác nào đi đợt này cũng có giàn thiên lý nơi quê nhà sắp đổ, nhưng vì tinh thần quốc tế nên đã bò qua giàn thiên lý để đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại Mùu căng cải. Em tạm thời thông tin thế ạ.
  10. TourGirl

    TourGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình. Thông báo đến các bác là đúng 23h30 ngày 28/09 đã có 02 em đáp cánh an toàn đến Xì Phố ạ, 02 em tụ họp với bác da đỏ và 01 e còn lang thang tại Hà thành săn ảnh.
    Chuyến đi này thật ấn tượng ạ, em thì em rất thích và thấy vui vì cung đường đi quả là tuyệt vờiiii...
    Đến bây giơ mới biết được cái thị trấn Mù Cang Chải là có thật, thế mà đó giờ e cứ nghĩ là ở tận đâu đâu.
    Cái tên Mù Cang Chải hay fết mà có tên lại méo nó thành "Cù Cang Cải" thế mới đau.
    Chân thành cảm ơn các bác đã mở rộng "tầm ngắm" cho em ợ.

Chia sẻ trang này