1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Đú với cô Su làm tý ảnh "chân rung tay run" của các pác tham gia chuyến này:
    Đầu tiên là bẹn Nghĩa dị mọ:
    [​IMG]
    Bẹn Hwnghd:
    [​IMG]
    Bẹn Klestone:
    [​IMG]
    Bẹn Tigơ:
    [​IMG]
    Bẹn PorterII:
    [​IMG]
    Bẹn TourMan:
    [​IMG]
    Bẹn KangKuKot :
    [​IMG]
    Bẹn Súng to:
    [​IMG]
    Cô Su- tay hòm chìa khoá:
    [​IMG]
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 29/09/2008
  2. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp ảnh trên đường đi nào:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Véo cằm tu Mù Cang Chải:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc anh em mải mê làm dáng dư lày:
    [​IMG]
    [​IMG]
    thì lại có đứa lụi hụi với đống gì hổng biết
    [​IMG]
  6. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Tổ chức nhiệt liệt hoan nghênh tình thần và thái độ của các bẹn Hiếp ảnh lần này đã không Găm hàng, Táo bón, tưới cây cà nhắc,... post rất đều đặn để ae thưởng thức
    (Whisper: Có lẽ mấy cha này mới biết post , hị hị .... em phắn đơi )
  7. klestone

    klestone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuyến mới của VNA: HN - Kang Ku Kot....Chết cười với chú A Dâm này
  8. Hwnghd

    Hwnghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cảm nhận MCC
    Ngày 19/09 nhận dc Memo của tù trưởng bộ tộc Da đỏ lòng khấp khởi mừng thầm, dc nhời như cởi tấm lòng vì mình cũng Đang ấp ủ 1 chuyến phượt mà bấy nay cái sự học hành cản trở ko dứt ra dc.Nhưng lần này thư mời có vẻ chảnh ah nha, nào là ghế nhựa nào là limited... Contact với xế cứng của mình(PorterII) thì cứ ah ờ éo confirm làm giề dc nhau, làm mình cũng ?onước đến đâu thì bầu đến đó? vậy. Đánh quả dập dòm thỉnh thoảng nhảy vô update thông tin mà ko dám ý kiến, ý cò. Có bác mới book vé mà đã thấy (buồn) Nôn wa, thì ko thể tưởng tượng đến lúc bay gòi thì say dư nào, phê dư nào nữa.
    Đùng cái trời có bão mà lại rất mạnh, đi đúng vào Destination của chuyến bay. Đến gần ngày bay thì trời vẫn mưa mà phong trào phá rừng ND ta thực hiện nói chung là tốt, cứ mưa như này thì khả năng lũ ống lũ quét là 10 ăn 8. Chưa hết, tự nhiên lại nghe thấy ai hát: ?oThà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần còn hơn trông thấy e đau đớn vì ai...? Làm 1 vc người ta thường hi vọng 3 điều:?Thiên thời, địa lợi, nhân hòa? vậy mà..
    Tối 26/09 cơ trưởng triệu tập họp chiến thuật tại Bảo Lâm resort nhưng mắc bận SN rau nên phải ở nhà nghe chỉ đạo từ xa. 20h30 PorterII: ?othiếu 1 xe, chú chạy từ HD lên nhé?. Híc thế là chiến binh đường phố bị đem ra làm chiến binh đường trường gòi.
    6h 27/09 Mình, Mr Nghĩa +ôm pro, 2 xe departure from HD. Vừa ra đường 5 vù ko thấy đôi kia đâu, thôi gặp thứ giữ rồi(mà công nhận bác này chạy đèo còn hay hơn nữa). Thôi thì đường còn dài chạy đều tay ~80Km/h thui ko sợ vợ 2 dở chứng thì mất vui. 6h30 đến cầu Chui gặp ngay cơ trưởng Adam, may quá nhưng chưa kịp mừng lâu thì trời bắt đầu đổ mưa rất to. Ra chỗ tập hợp mọi người chỉ biết ngồi ngán ngẩm rồi là đủ thứ ý kiến hoãn binh.
    Sau cơn mưa trời lại sáng!
    [​IMG]
    Cả đoàn hồ hởi xuất quân với niềm tin ?oPhần thắng luôn thuộc về người kiên trì? nào ngờ?? Vừa đi dc 500m thì xe của 2 thầy trò Đường Trăng (hoa) xịt lốp. Vậy là cả đoàn lại pause. Tuy nhiên nghĩ lại mới thấy thâm ý của Mr TomGroup: sáng ra đang yên đang lành đem xe ra bơm, căng quá xịt là phải. Xịt rồi thì
    Mới có cơ hội thể hiện chứ, giữa đồng không mông quạnh đồ nghề dc rút ra, phân công mội người 1 việc, loáng cái đã xong ---> Dong Bac Pro.
    Đoàn xe tiếp tục lên đường, các xế chạy khá gắn kết hầu ko có tình trạng tách tốp, nhầm đường. Bắt đầu từ ngã 3 Thanh Sơn địa hình đồi núi trở lên rõ ràng hơn. Đoàn xe đi xuyên qua các quả đồi với các ruộng ?otrè bậc thang? (trích lời anh tour-guide) xanh ngát tầm mắt. Con đường trở lên ngoằn nghèo uốn lượn hết lên rồi lại xuống dốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nói về kỹ thuật chạy xe, lạ chưa kìa sao vào cua mà các bác chẳng hề bóp phanh dồn số gì hết chỉ thấy các bác nghiêng người vậy là ngọt ngào qua. Thì ra đường ở đây khác đồng bằng rất nhiều đường ngoằn nghèo chứ ko phải rẽ ngã 3 ngã 4 nên ko nhất thiết phải phanh, phải dồn số mà chỉ cần hơi giảm tốc đón cua là xong. Vì thế ở đây người ta gọi là ôm cua chứ ko phải bó vỉa. tại trước giờ mình toàn chạy theo kỹ thuật GP (lemon question xi?T: Copyright by TourMan) nên ko quen là phải. Những con dốc ở đây có khi dài hàng km vậy nên nếu ko chú ý ta vẫn nghĩ là đang đi đường bằng, tự nhiên thấy xe đuối dần đâm ra hoang mang ?olại tụt hơi rồi sao? Nhưng ko chỉ cần bạn quay đầu lại sẽ thấy độ dốc đang vượt mà đi số phù hơp. Tôi rút ra là cứ thấy dốc thì nên lấy đà thì mình sẽ chủ động hơn. Chạy đường đèo phải dùng kỹ thuật cắt cua, tuy nhiên có những cua khuất phải cẩn thận. Vì quá lạm dụng mà mình có phát xuýt phải dừng lại thay quần. Gặp 1 dốc khá cao nên mình lấy đà thật nhanh đến khi gặp cua bị lấn trái bỗng đâu lù lù 1 con 4 chân đang lao xuống, trời thì đang mưa đường khá trơn, dựng thẳng xe lên mà phanh thì càng sang trái vậy là chỉ còn biết đu người cho nó ko bị lao sang nữa, may mà bác tài xe tải cũng bình tĩnh mở rộng cua. --------> Gặp cua khuất chỉ nên chạy phần đường của mình!
    Đến đoạn bắt đầu rẽ vào Đèo Lũng Lô, là một chiếc biển chỉ đường tắc.
    [​IMG]
    1 đoạn đèo đã bị xạt mất chân và với công nghệ và kinh phí hiện tại của VN thì ko còn cách nào khác là dùng phương pháp phủ định sạch trơn: Bỏ. Đường dân sinh băng đất qua đèo bây h thành 1 đoạn offroad. Mây bay đến gặp đèo cao nên thường gây mưa, đoạn đường trở lên trơn trượt. Lên dốc xuống đều phải bò, nếu ga mạnh sẽ dẫn đến ba-ti ?"lê(hic ko biết tiếng Eng viết ra răng) nếu phanh mạnh cũng trượt -->mất lái.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bắt đầu xuống đèo là mình dc welcome to Yên Bái bằng 2 khúc cua realy cùi trỏ, trộm nghĩ hổng hỉu ngày xưa các bác rơ-mooc chạy qua đây làm thao? Đoạn này đổ đèo là phê nhất đường đẹp, vắng hết trái lại phải mải miết.
    [​IMG]
    Sau khi dừng lại ăn tại Ba-Khe chúng tôi lại tiếp tục hành trình, nhưng cũng từ đây vợ 2 của mình bị đau khớp(bạc càng) mình đã cố gắng đưa e đi khắp 3 khe chạy chữa nhưng bác sĩ nào cũng lắc đầu kêu ko có biệt dược. Vì trên này người ta tuyền chạy xe Chiến Thắng(Win: Made in Hồ Cẩm Đào ko hà) thôi đành năn nỉ cố đi e vì thực tình a cũng ko muốn mấy cha lang vườn này touch honey. Em im lặng ko phản đối cùng anh tiếp tục lên đường nhưng lại hay nổi hứng bất ngờ, mình cứ ôm cua bạo tay 1 chút là e đòi khiêu vũ điệu Lambada luông. Cua trái thì e sàng mông qua bên phải, cua phải thì e sàng bên trái, gặp chỗ cua hơi xóc là e sàng vài 3 cái luôn.
    Cả đoàn chạy đến Tú Lệ thì trời xẩm tối, từng thửa ruộng bậc thang dần hiện ra trước mắt, tuy nhiên mục tiêu đặt ra là chạy thẳng lên MCC vậy nên chúng tôi chỉ vừa chạy vừa ngắm mà ko dừng lại chụp hình. Lên đến đèo Khau Phạ thì trời tối hẳn, đoạn Tú Lệ có bác nào nói: ?ođi vầy ko có đoạn nào đi trong mây ha??
    [​IMG]
    Thôi thì cầu được ước thấy trời tối đen như mực mây mù dày đặc giống như đang ở dưới địa ngục hơn là ở trên trời. Cơ trưởng hét lên: ?otoàn đội hình chú ý hạ thấp (tốc) độ cao, cả đoàn đi bám sát nhau, bò theo xe tải!?
    [​IMG]
    Mình nghĩ thầm trong bụng muộn mịa nó gòi cứ bò <20km/h thế này thì đến bao h mới tới nơi còn ~30km nữa chứ ít đâu. Tức mình vượt qua xe tải dc khoảng 5m thì đường ở đâu ta nhìn vách núi cũng giống đường luôn, thôi đành dạt vào lề chờ cả đoàn lên vậy. Xe phân khối nhớn chạy chậm nó bị giật vậy thì chấp các bác chạy trước e ở lại đánh dấu lãnh thổ nào ngờ đánh dấu xong thì cảm giác ân hận dâng trào. Đoàn đã khuất sau 1 khúc cua, tiếng động cơ vẫn văng vẳng đâu đây mà lại không thể định hướng dc ở phía nào(mình dừng lại nhưng lại tắt máy luôn thế là được biết trời tối vùng cao nó tối ra sao) Phúc cho mình là đoạn đó còn nguyên Ta_nuy mình cứ bám theo Ta_nuy mà đuổi theo đoàn. Lúc này mới thấy Cơ trưởng luôn đúng, có 2 bạn dân tộc (Mèo: mắt đặc chủng nhìn xuyên đêm) mà còn phải bò theo xe tải huống chi là người King như mình. Qua đoạn này rút ra là đêm vùng cao rất tối, mù sương ta nên chuẩn bị túi ninon vàng chụp vào đèn và cả đoàn phải đi chậm bám sát nhau.
    Qua đèo là gần 25km chỉ có đổ dốc ôm cua, đoạn này là thành viên ưu tú từ trụ sở của DB group Mr Nghĩa chạy mở đường. Tất cả nhưng khúc cua bác đều qua 1 cách ngọt ngào mà ôm của bác cũng thật pro mỗi đoạn đường xóc đều có báo hiệu làm mình cứ yên tâm mà đổ theo. Đường khuya thanh vắng tiếng động cơ nghe mới êm làm sao? Vợ 2 ah, ngày xưa còn con gái em cũng nhỏ nhẹ vậy ha? Từ khi rước e về a luôn nghĩ bản chất của e là la làng (nẹt pô) giờ đây chỉ có 2 đứa mình e thủ thỉ nhẹ nhàng đưa anh lướt êm. Trộm nghĩ? cứ như này mãi thì thích nhỉ?(Chí Phèo-Nam Cao) Sau ~400km với cái háng bị đau mà e vẫn thế ôi ?otôi yêu nhà tôi lắm?!
    20h30 nên đến TT thị trấn MCC chúng tôi nhận phòng rồi đi ăn, thu xếp nghỉ sớm hứa hẹn 1 ngày mới tại MCC với rất nhiều khung cảnh nên thơ.
    Bình minh trên vùng cao, cái nhà nghỉ chúng tôi ở có cái View khá đẹp, trước mắt là 1 quả đồi với những đám sương bao quanh trông như 1 bức tranh sơn mài.
    Sau khi ăn sáng xong 8h bắt đầu xuất phát, MCC với những thửa ruộng bậc thang như hút hồn chúng tôi, đi 1 đoạn lại phải dừng lại chụp ảnh.
    Đặc biệt trong đoàn có nghệ sĩ Đức Trí từ TP một người có niềm đam mê shot mãnh liệt(cả đoàn chúng tôi đi cung này cũng nhờ niềm đam mê của anh) với chiếc máy Pro anh đã ghi lại những khung hình đáng giá(đủ gỡ tiền Airplan a ha);
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn là nhân tạo nhưng lại rất đỗi tự nhiên:
    [​IMG]
    Lòng người như hòa vào thiên nhiên trên cánh đồng Tú Lệ
    [​IMG]
    Lúc về bao h cũng nhanh hơn lúc đi điều đó ai cũng biết nhưng thật sự không ngờ là nhanh đến vậy. Các tay lái Sai Gon bây h mới thể hiện, thì ra từ qua tối h mình toàn múa rìu qua mắt thợ. Bác Tourgirl (Ông địa) vừa đi vừa phải dừng lại shot thế mà chôc chốc lại qua mặt cái 1. Bác Móm (Toàn bận đồ hiệu ko ah) cứ trời mưa lại dừng mặc áo mưa, vì ko mưa lại cởi ra để trưng đồ hiệu thế mà vẫn toàn top đầu. Trong đội SG còn có Mr Thọ(BS BVTừ Giũ) em nào mà có ăn chơi quá đà, có nhu cầu cần ?otừ?, cần ?ogiũ? cái giè thì liên hệ số 0988x88y88(Pass: ?oko xem film cấp 3?). Bác Klestone(thầy chùa) thì luôn giữ đức độ của người tu hành nhưng chỉ có điều chưa bỏ được thuốc lào.
    Cả đoàn chốt hạ là một bữa linh đình đặc sản thú rừng sau khi đã được tắm khoáng hồi sức. Thật là một chuyến đi hoàn hảo với tài tháo vát và kinh nghiệm của 1 phượt Pro nổi tiếng Bắc Kỳ: Susungot. Trong không khí rất đỗi thân tình chúng tôi cũng ly chúc nhau những điều tốt đẹp nhất, hẹn ngày tái ngộ!
    Trong bài có sử dụng một số hình ảnh tư liệu của đồng nghiệp
    Được hwnghd sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 30/09/2008
  9. TigerGT

    TigerGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Bài cảm nhận hay quá,Hưng ơi!Em đang học khoa văn hả.Về đến nhà nhớ cho bố mẹ xem ảnh chụp tại trụ sở thị trấn MCC nhé!
  10. Hwnghd

    Hwnghd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hi anh Tiger văn vẻ gì đâu anh, ở DB group này làm thì ko biết thế nào chứ ông nào cũng ăn được nói được ah. Hay là cứ ở gần Tù trưởng nên trình chém gió của em cũng lên ha lại cả cô Su nữa.
    Ảnh thì em chờ mãi mà chưa thấy nghệ sĩ đến từ TP bót lên ha?
    Được hwnghd sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 30/09/2008

Chia sẻ trang này