1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu Đông Bắc model 2008- Động cỡn trâu Sài Gòn trong mưa bão Mù Căng Chải,bay đêm về miền lú

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi duc_redskins, 14/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TourGirl

    TourGirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mấy nghệ sĩ đến từ Sài thành hạ cánh an toàn. Mấy nay đang lo cày cấy, trả bài, trả bọt... (vì trốn nhà đi í mà) hehehe nên tối nay sẽ up hình lên hết.
  2. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    He he cảm nhận của chú Hưng đã quá!!
    Lời thoại vàng vàng trên là câu duy nhất " chăn hàng" của bác Chí trong tập truyện ngắn đó nha, sử dụng phải trả bản quyền đó kưng,
    http://www.binhthuan.gov.vn/khtt/vanhoc/0001/0002/Chipheo2.htm
    (post bài mà say quá). Đang hóng ảnh của các pác đơi
    Được tomgroup sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 30/09/2008
  3. Yamahamvui

    Yamahamvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo với các bác là sau 1 ngày offroad ở HN cảm nhận HN vào thu em đã hạ chánh an tòan xuống TSN bằng con 777 tối qua. Sáng nay em bận lo tác nghiệp cho cty vì có 1 buổi lễ trang trọng nên đến giờ vẫn còn găm con hàng. Bụng nghĩ thầm là tối nay sâu hàng lên kẽo các bác trông mà cái lão hòa thượng thích ngồi pô lại réo đi lai rai nữa. Híc híc, lại lỗi hẹn rùi.
    @Bác Tomgroup ui! cái món quà Mycar của bác cơn bão số 6 đã xé tan tành ko thương tiếc rùi, em định giữ lại làm kỹ nịm mà giờ lày ko bít ở mô.
    @Susu iu quí của ku móm! mùi mẫn quá. Cám ơn Su đã đèo anh đi ngắm mùa thu HN và ngắm cầu Long Biên. Híc, cây cầu này làm tốn bít bao nhiêu là thời gian và tiền bạc của mấy tay híp....ảnh.
    Nần đầu tiên em bay ra HN phịt phượt cùng mấy bác thật ấn tượng. Giờ mới bít thế nào nà phượt. Xưa nay nghe lão hòa thượng nói phịt với phượt cứ nghĩ là chả hư đốn ra ko hà. Cám ơn ban tổ chim và anh em phi hành đòan nhé. Mai mốt chắc gom đạn làm 1 quả Hà Giang cũng ae quá.
  4. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hwnghd cảm xúc tuôn trào như lũ quét các bác nhể . Đề nghị bạn viết thêm các tập tiếp theo khẩn trương . Cái đoạn chạy đêm qua đèo Khau Phạ này nghĩ lại vẫn thấy hết hồn. Buồn cười nhất là lúc trời đất đang đen kịt lại còn mịt mù sương khói, bỗng nhiên 2 thầy trò nhà Kles hốt hoảng gọi mình dừng lại vì : " Hổng hiểu sao đã về tận số 2 mà cái xe nó hổng chịu chạy, xe xịt hơi hay là ma làm đây? ". Quay sang mới biết hoá ra đèo cao nên anh em toàn đang cày số 1 , bảo sao 2 thày trò nhà này nặng ngót 2 tạ chạy không nổi ở số 2 chứ . Quả đấy mà bị xịt hơi thật thì đúng là bách nhục! Thế mới thấy chuyến đi này cả đoàn gặp nhiều may mắn!
  5. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7 trời hửng nắng sớm rồi mưa như trút.
    Trời chả chiều lòng người thì người với người chiều nhau vậy thôi !
    Đúng 7h bạn Su có mẹt ở chỗ hẹn dưng chả thấy ai.Gọi cho bạn adam thì bảo : tao đang lấy xe !
    Thế là bạn Su đứng đội mưa,đội mũ bảo hiểm chờ dài cổ.Thoáng thấy bóng bạn Potter xẹt qua dưng gọi chả kịp...mưa rồ mưa rại
    [​IMG]
    xuất phát muộn hơn dự định hơn 2h,rồi vá xăm,rồi ăn sáng,rồi hút hít ... Các bạn xì tin hăm hở lên đường,thẳng tiến đường 32 đi tìm mùa lúa chín !!
    đường xa sắp mưa !
    [​IMG]
    rồi đường xa ướt mưa !
    [​IMG]
    đường tránh đèo Lũng Lô
    [​IMG]
    các bạn thi nhau tạo bọt
    [​IMG]
    [​IMG]
    tranh nhau ảnh ọt
    [​IMG]
    (còn nứa)
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thay mặt ban tổ chim nhờ Mod đổi tên Topic rồi nhé ! Câu tý khách không Chuồng Trâu dạo này vắng vẻ quá .
    Hy vọng anh em Sài Gòn có chuyến dạo chơi Tây Bắc nhớ mãi !
    Phải nói chuyến bay Mù Căng Chải của anh em ấn tượng thật ,đời mình chắc chả dám vượt Khau Phạ trong đêm ,sương mù nó đặc quánh lại phi xuống vực chả chơi . Trách chú A Dâm nhẹ dạ để em Su nó lừa ( nói nhỏ nhé ,Su nó đâu tiếc đời nên mới chạy như thế ,chứ các chú còn cha mẹ,vợ con ,anh em ,xe cộ ...Ha...Ha ...)
    Susu mai có mặt tại sảnh đi quốc tế Nội Bài nhé ,tiễn bác bay đêm . Mịa ,đú quá ,thấy chúng nó bay đêm MCC mình cú quá nên mai phải bay ...bay.... Khà ...Khà ....
  7. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Bác Du nói chí phởi! Đời em chắc cũng chỉ 1 lần này là duy nhất bác ợ! Lúc ở Tú Lệ em đã ngần ngừ định cho anh em nghỉ lại rồi, nhưng Su nó lại bẩu: "chỉ còn có 3,4 chục kms nữa là đến MCC rồi, mình chạy cố lên là vừa kịp!". Nhà em còn cẩn thận hỏi lại: "Thế đường lên thế nào? Khó đi thì nghỉ lại cho lành em ạ!". Lại: "Cũng như đường đang đi thôi, qua mỗi cái đèo là đến, khó giề!". Đã thế lại áp lực từ mấy con trâu Sì Ghềng :"Đã mất công tới thì phải tới MCC luôn nghen!".Hờ,giờ nhớ lại thì từ lúc bắt đầu lên đèo đến khi xuống hết đèo Khau Phạ em vẫn chưa hết tự trách mình từng này cái xuân đỏ tím vàng, đầu tóc ko còn mấy cọng, cái thân mình thì chẳng nói làm gì, nhưng còn bao nhiêu anh em đằng sau, mà lại để đứa liều mình nó dụ, để cho bọn ko biết đường kích động đàng sau , cái cảm giác chạy đầu đoàn mà ko nhìn thấy đường phía trước đâu giữa đêm tối và mây mù dầy đặc, lại ko thể lùi lại để chạy sau người khác thật là vãi chưởng các pác ạ....Phù...May mà mọi chuyện đều êm đẹp!.
    Chúc bác lên đường mạnh giỏi và giữ sức còn nhanh về với bọn đàn em ở nhà!
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 08:30 ngày 01/10/2008
  8. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    @bạn Du thôi ngay cái trò kích động đi nhá,xê da chỗ khác cho bạn Su pót bài nào
    Thời tiết buồn !!
    [​IMG]
    dưng bạn này chả buồn !!
    [​IMG]
    vì đồng bọn đi cùng
    [​IMG]
    "đứa" nào cũng tươi hơn hớn !!
    [​IMG]
    [​IMG]
    lại còn xí xớn !
    [​IMG]
    và ......
    trời Ba Khe xanh !!
    [​IMG]
    đường ngon chạy nhanh !
    [​IMG]
    Qua đèo Khau Phạ !!
    [​IMG]
    Mây mù kín đặc
    [​IMG]
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Góp vui tý lúa MCC chuyến năm ngoái ...
    Ruộng bậc thang ở cầu Ba nhà - Điển hình Mù Căng Chải .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tiếp lúa Mù Căng Chải nữa này .
    Chuyến này ảnh của Xạ Điêu ,nó chạy sau đoàn các chú đúng 9h mà trời chiều lòng người quá !!!
    br]Đã tới Mù Căng Chải. Nhà nghỉ Suối Mơ:
    [​IMG]
    3 xã Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Dế Su Phình hiện ra. Lần lượt vàng rực khắp từ chân đường lên đỉnh núi, một vàng rực và ngút ngàn:
    [​IMG]
    Sắc vàng xanh:
    [​IMG]

Chia sẻ trang này