1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Chuồng Trâu Đông Bắc " - Nơi hội tụ của Chiến Hữu & Tình Thân! - Ảnh chuyến Mộc Châu từ trang 77

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 30/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Dạ,báo cáo cán bộ là e phải làm cho đủ công tuần này đã chớ !!
    Với cả đêm qua 2h sáng cái "thằng cười khả ố nhất" nó còn nt bẩu là có việc đột xuất,hoãn tới tối mai mới phắn đc !!
  2. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Bác cáo Bác Đức Da Hở là Chủ Nhật này em lại có mẹt bên Hải Dương nghen
    Cũng là có lý do cả
    Em định bụng bà chị đi xuất ngoại thì cũng qua chia vui cho tình cảm, nhưng ngặt lỗi chiếc HonDa 67 của em đang hoàn thiện, mà chiếc đồng hồ công tơ mét của em nó lại nằm tại trạm soát vé chỗ Dụ Nghĩa thì phải ạ
    Định nay mai xuống lấy, nhưng lại bận đưa con đi lại học hành, nên tính Chủ Nhật này phi xuống lấy, vì niềm đam mê HonDa 67 ngấm kinh quá rồi, nên khi giải quyết xong công việc thì em tạt qua Hải Dương City luôn ạ
    Cho em Báo 2 người em và đứa bạn trai
    Có gì khi quay lại tới Hải Dương thì em sẽ A lô ạ
    May quá không bị Bác Đức mắng là chuyên gia bận vào phút cuối
  3. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, không phải là bận vào phút cuối mà là chuyên gia say trước ngày khởi hành
    Bác Đít đỏ nhé: thù bác rồi đấy, đã cho cái link Vàng anh PRO mà vẫn đưa vào danh sách à
    Giờ mới biết con bé đó dẫn chương trình Hugo, mịa, có xem Vàng Anh bao giờ đâu. Nói chung không bằng Yến Vi về nghệ thuật âm nhạc được
    Có bài "Yến Vi ca" đọc tạm đỡ buồn
    Em là ai, cô gái hay nàng tiên?
    Em có tuổi hay không có tuổi?
    Với thằng Võ Tòng là lần đầu hay lần cuối
    Em thích ... hay ... em ơi? (bà con có thể đọc tạm vào là "... gì gì hay ấy ấy em ơi")
    Khổ thân em mới chập chững vào đời
    Đã bị cả nhân gian kia đầy đoạ.
    Nước mắt nào tuôn trong đêm lã chã
    Tay kiểm tiền mà nghe dạ bâng khuâng
    Trời xanh ghen đầy đoạ kiếp phong trần
    Lúc người ngủ em phải đi làm việc
    Giọt buồn nào vương đầy lên mắt biếc
    Tiễn Phan An đi Tống Ngọc đã alô
    Xót thương thay cho phận liễu Thanh Bồ
    Định gieo xuống sông Sài gòn cho lãng mạng
    Nỗi tủi hờn đong đầy theo ngày tháng
    Rồi chất chồng trong tài khoản Việt Com Bank
    Muốn chết ư? Em yên phận đã đành
    Còn cha mẹ ai thay em dưỡng dục
    Sông Sài gòn một dòng bao nhiêu khúc
    Vãi luật sư xót cảnh đoái thương em.
    Chết làm chi cho phí tấm thân mềm
    Để chị kiện, may ra thêm chút vốn
    Em cứ vui, cứ yêu đời hơn hớn
    Giả khổ đau lừa nhân thế em ơi
    Thằng Tòng kia rồi nó sẽ toi đời
    Em lại mới như chưa biết gì kèn sáo
    Sẵn chùa đây em tu cho sắc sảo
    Luyện Kama tụng Tố nữ chân kinh
    Và trong đêm vang vọng tiếng chày kình
    Em giã mãi, như sóc Bom Bo hồi trước
    Trần thị Phố thương hoa trôi dòng nước
    Mới đưa em vào hàng ngũ Call- girl
    Đời bất công ta phải biết căm hờn
    Lấy tiền chúng, để tái phân chia thu nhập
    Làm cách mạng đừng sợ đau sợ vấp
    Quần chúng bảo kê rồi em cứ việc xông pha
    Đem yêu thương cho tới khắp vạn nhà
    Thổi mãi khúc quân hành vì tươi sáng
    Nhưng thương thay đời như men chuếnh choáng
    Họ bắt em rồi, báo vừa viết sáng nay
    Chỉ tại con kia, ôi con Phố mặt dày
    Quên tiết khí, khai em ra hòng giảm tội
    Tình đồng chí nó vứt đi không hối
    Để thân em lại sa chốn cùm gông
    Cố lên hỡi trái tim hồng
    Phục xong Nhân Phẩm, lấy chồng cho ngon
    Anh nghe trong tiếng nước non
    Tên em mãi mãi vẫn còn lưu danh.
  4. tomgroup

    tomgroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    1.467
    Đã được thích:
    0
    Chỉ lấy mỗi đồng hồ công tơ mét thôi hả Q???
    Có gì hay hay rủ mình đi lấy cùng với
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ô la la ....... Đấy có thế chứ , em vẫn đang chờ đợi vào ngày mai cơ mà ....... ơ nhưng *** được rồi , hoá ra bác về " qua " HD thôi ah , vì đi lấy cái đồng hồ mà tạt qua thôi ah ......
    @b_e : Em vẫn giữ bác trong black list nhưng bỏ cái bôi vàng đi rồi , Công nhận bé VA này bố con nhà em yêu lắm cơ ..... thế mà ... công nhận hair nhiều dễ sợ ha .... nhưng coi 1 lúc tự dưng ướt mịa tí quần ....... Vừa post cái link film lên cho anh em đỡ street mà có chú nhanh tay dọn mịa nó mất rồi .......
  6. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    PM thì không ai xóa được Bác ơi
  7. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ít xạc bình có khác, softcore thế mà đã ... Trông cái thằng Việt con chủ quán bún chả Sinh Từ như xxx cái xác chết ấy. Vàng Anh ơi là vàng anh
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Tuổi trẻ chúng nó chỉ đến thế thôi mà bác , chứ gặp anh em mình thì cứ gọi là.............. phê nhấc đít . Nhưng em ý cũng có vẻ '' quan hệ rộng " nhờ ..... thấy chẳng uốn éo hay co giựt gì cả ha .....
    @ CQV : Bác đón xem nhoá
  9. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Đù má, hoá ra là cái con bé đó đóng film Vàng Anh trên TV thật đó ah? Em cứ tưởng các bác đùa. Chẹp... của 1 đống tiền, dùng như phá.
    Trời mưa, sếp đi vắng kể hầu anh em câu chuyện cho đỡ buồn:
    ...
    - Anh nói thật với mày, mới ra cái thông tư 89 chặt chẽ lắm, bọn anh không làm cũng không được.
    - Thôi anh! Nhà em phép tắc đàng hoàng, đổ ban công có thừa ra 1 tí thì vẫn cách ranh giới đất mấy chục phân. Ảnh hưởng gì đến cái chung đâu?
    - Đấy là nói thế, thanh tra xây dựng nó mà đột xuất kiểm tra thì bọn tao chết. Nhà mày thì sẽ phải cưỡng chế đấy.
    - Làm j mà đến mức thế anh! Nhà em có cái j nghiêm trọng đâu.
    - Sao lại không nghiêm trọng? Bây h nó khác hồi xưa, lập biên bản dừng thi công, cắt điện nước rồi công an vào cưỡng chế hết.
    .... bla bla bla..
    bla bla...
    Sếp gọi: (*%%^*%)*(^*&^ ( vì tội vắng mặt trốn làm đi hầu chuyện các anh )
    - Thôi, em nói thật với anh nhé. Từ đầu đến h em đã rất nhẹ nhàng, rất biết điều với anh nhưng anh cứ ép em quá thì em cũng lật bài ngửa ra với anh. Có 3 điều anh không nên dây vào em:
    1. Ông già em là *&^%(&*, ông già vợ em là %&^^%(&^. Anh giúp em thì em ko dám quên ơn, còn anh ép quá thì có khi anh thân bại danh liệt đấy.
    2. Không thiếu thằng nó muốn cung cấp thông tin để chơi anh đâu. ( Cái này là do em biết nội bộ lũ chó này đang đấu đá nhau )
    3. Nhà em chính chủ, phép đàng hoàng nên em có đưa tiền cho anh thì cũng chả có nhiều đâu. Không giàu nghèo gì chỗ này, anh muốn làm thế nào thì làm.
    Nói xong em đứng dậy ra về, lòng thầm cảm ơn là anh ấy đã phải trả tiền nước cho em.
    Lũ ấy, nếu đã mắc bệnh Ngu thì lại hay bị nhiễm trùng cơ hội mắc thêm bệnh Tham. Thế nên những thằng vừa Ngu và vừa Tham thì hay bị phát bệnh mà chết.
    được khome sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 13/10/2007
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Ăn dầy thì đúng là nên cho chúng nó ăn cả bít tất thối luôn ....... Chúng nó chắc chưa nghe " quá khẩu thành tàn " ...... QUen thói sâu mọt rồi có lúc chết không hiểu tại sao mình chết ...
    @ All bros : Anh em nhớ sáng CN 8 giờ có mẹt ở Hải Dương cà phê cà pháo nói phét đến 11h sẽ Nhất Ly thẳng tiến nhoá .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này