1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Chuồng Trâu Đông Bắc " - Nơi hội tụ của Chiến Hữu & Tình Thân! - Ảnh chuyến Mộc Châu từ trang 77

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 30/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chu_Quan_Vuong

    Chu_Quan_Vuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    3.246
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 67 lại họp đấy
    Định bụng quay hướng sang Cờ Rui
    Ngồi đợi mốc meo ôi buồn chán
    Biết thế Hale có sướng không
    Hôm nay Hale đông vật vã anh ơi
  2. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Phản ứng của một số " trâu cụ ".
    Nay biết tin em đã lấy chồng
    Anh về cắt c... vặc xuống sông
    C...anh trôi nổi theo dòng nước
    Nhìn thấy c... anh có tiếc không?
    Được oldhunterman sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 10/11/2007
  3. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Phản ứng của một số " trâu cụ ".
    Nay biết tin em đã lấy chồng
    Anh về cắt c... vặc xuống sông
    C...anh trôi nổi theo dòng nước
    Nhìn thấy c... anh có tiếc không?
    [/quote]
    Mấy kụ trâu này giừ rồi mà thấy gái vẫn húng ghê ta ,đung là :
    Anh đây già thì già tóc già râu
    Nhưng mà đồ chơi anh đâu có già
    há ...há....
    @ b_e :
    H biết ngày mai T lấy chồng
    H về xẻo béng d...ái..vứt ra sông
    xẻo xong mới thấy rằng mình dại
    Ngộ nhỡ em T dek lấy chồng (nữa )
    Thế là rái H trôi (theo ) dòng nước
    Không biết mai này lấy gì chơi
  4. b_e

    b_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    3.394
    Đã được thích:
    0
    Mấy kụ trâu này giừ rồi mà thấy gái vẫn húng ghê ta ,đung là :
    Anh đây già thì già tóc già râu
    Nhưng mà đồ chơi anh đâu có già
    há ...há....
    @ b_e :
    H biết ngày mai T lấy chồng
    H về xẻo béng d...ái..vứt ra sông
    xẻo xong mới thấy rằng mình dại
    Ngộ nhỡ em T dek lấy chồng (nữa )
    Thế là rái H trôi (theo ) dòng nước
    Không biết mai này lấy gì chơi
    [/quote]
    He he ngu gì quẳng d... thật
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.. em xin lỗi bác.... có việc gấp wr cơ quan phải lầm.. lúc anh Dzuong gọi em.. em vẫn ở cơ quan.. hic hic.. thành ra Thất lễ với anh-em quá... 8giờ sáng Chủ Nhật bác ra Trung Tâm hội nghị Quốc gia (láng - Hoà Lạc) vui vẻ cùng anh-em.. thích thì vù luôn cùng anh-em bác nhé.. Lâu lâu không gặp bác rồi!!
  6. alex_pagulayan

    alex_pagulayan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    834
    Đã được thích:
    0
    cái chuồng trâu lày bây rờ nắm chuyện kinh wá
  7. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là hơi thừa nhưng nhà em xin phép lưu ý anh em Đờ Bờ cưỡi các loại trâu bò trong TP khi bão đã qua mà chưa đầy đủ các loại giấy kiểm dịch nhớ vẫn phải chú ý ngó trước sau 1 tẹo, đặc biệt là khi dừng đèn xanh đèn đỏ nhé , hôm nay mà nhà em ko nhanh tay, nhanh mắt thì chắc cũng chia sẻ sự đau đầu, đau bụng với bác Da đỏ trong thời gian này với 2 cá vàng và 1 cá xanh roài
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 11/11/2007
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Đụ mạ , đời khi đen cái đèn nó cũng lôn ....... hôm qua là 1 ngày của '' tí thọt " ..... bao chuyện ,từ khi sáng đi cho đến đêm về nhà ....... nhưng cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng nên toàn phải đeo " kính dâm " .
  9. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    E tưởng anh đeo kính "loạn dâm" cơ mà ??
  10. soldier_vov

    soldier_vov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    không những "loạn" mà còn "bạo"
    khi nào có hứng uốn rượu thì alo gọi anh nhé cưng.
    1h15 sáng nay tôi ở gần nhà ông,chạy xe đêm lạnh quá tạt vào làm chén trà nóng,định gọi ông ra làm xị cho ấm người nhưng lại nghĩ đến vợ con ông nên tôi lại thôi. chắc giờ này nó đang cố gắng thể hiện là một người cha mẫu mực một người chồng thuỷ chung.
    Nghĩ lại mình vẫn là một thằng đểu có lương tâm nhỉ
    ghẹ mùa này đúng là ngon thiệt,quả không hổ danh giang hồ khen tặng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này