1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Chuồng Trâu Đông Bắc " - Nơi hội tụ của Chiến Hữu & Tình Thân! - Ảnh chuyến Mộc Châu từ trang 77

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Chu_Quan_Vuong, 30/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Hùng hục chạy thêm mấy kms nữa thì tự nhiên thấy hết mịa nó đường đi các bác ạ, cái cuối cùng của con đường đau khổ nó là thế này:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Anh em hì hụi tháo giầy cởi tất để chuẩn bị qua suối:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 05/09/2007
  2. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Có chú Kinh duới xuôi lên định show hàng nhưng ko được, nhìn hoành tráng thế này thôi chứ sau quả ảnh cuối là cả người và xe nằm dưới nước luôn, mở đầu cho mấy tiếng ngồi chờ sửa xe (trước tới giờ em chưa nhìn thấy con máy nào chứa nhiều nước đến thế) và màn Dim kéo Cào cào mười mấy cây đường rừng, toàn lên dốc 10 độ, đã thế sau khi lên bờ bên kia lại gặp anh giai Kiểm lâm hỏi rất vô tư: Sao các anh lại đi đường này? Trên kia có đường nhựa đi qua đoạn này cơ mà, ở đây chả có ai đi qua suối như các anh đâu!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Vinh_8283

    Vinh_8283 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi anh em Đb! đợt nay em bận quá ko đi đâu cùng anh em được!
  4. aminata

    aminata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi từ mình thích thì lại bị hạn chế dùng.Bùôn nhỉ!
    Được Aminata sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 05/09/2007
  5. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Chuyện ba linh tinh ra cái j mà cứ sấm chớp ì oàng. Tập trung chuyện ảnh ọt đi.
  6. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa quý vị đại bẩn!
    Trong không khí ngày Quốc Khánh 2-9 rầm rĩ trên cả nước.Chúng ta thi nhau vác xe phắn khỏi nhà cùng anh e đồng đội.Mỗi thằng một hướng,mỗi đứa một xe....v v.....nói chung là không ra cái thể thống gì cả ... ...
    Trước hết tôi xin gửi nhời chia buồn sâu sắc với đồng chí VOV sau những gì đã xảy ra với đồng chí cùng con CBR khốn kiếp ...Tôi cũng thành kính phân ưu trước các đồng chí Redskin,Kool nữa ...
    Cơ mà xét một cách toàn diện thì chúng ta đã có những chuyến đi "nhớ đời" theo nhiều khía cạnh ,he he !!
    Trước hết là tinh thần "sống chết với thủ đô" của đồng chí VOV...tôi cực kì ngưỡng mộ !!
    Đói,khát không làm đồng chí nguôi ngoai quyết tâm chinh phục Lũng Cú.Lệ phí ngu cực chát cũng không ngăn nổi bước tiến ì ì của đồng chí cùng con xe qua những con đèo Hà Giang .Và cuối cùng,chúng ta vỗ tay nhiệt liệt trước sự lựa chọn sáng suốt của đc khi đặt chân lên cực Bắc thiêng liêng bằng con Wave RS....(lêu lêu)
    Hôm nào tôi xin phép mời đồng chí đi uống nước mía nhé !!
    Qua đây,tôi bày tỏ niềm tiếc thương với nhóm Pù Luông...hẹ hẹ !! Tôi nghe nói có người này nt cho người kia là bán A ích xờ oăn đi,mua Dream chạy cho lành cơ đấy...há há !!
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Uh , công nhận không ra cái thể thống cống rãnh chi cả ....... các nữ đồng chí ( như em Su dợ hơi chẳng hạn ) không ở nhà nhân ngày Tết Độc lập zai wê lên Thủ đô đầy đường mà đong hàng , cũng đu xe lam bám xe lu theo Du ( côn ) Già lang thang nơi xó xỉnh rừn rú ( con giá con đứa gì như thế - chả nghe nhời bố mẹ gì cả ), mà nghĩ lại cũng thấy dở hơi cho chú VoV với con Cờ Bờ Rờ đểu cáng khi mình đang hì hụi kéo xe bằng ....niềm tin trên suốt quãng đường từ Pù Luông ra Hồi Xuân toàn đoè với dốc 10 độ mà chắc rằng con đường đi chết của đ/c VoV còn nhục hơn ..........Nhưng mà toàn đường nhựa với đèo dốc thì ai mà chẳng đi được , không có mấy con trùng trục kia thì hoá ra chuyến di trở nên nhàm chán và nhạt hoét ah ...chắc tụi dở hơi đi Hà Giang qua mã Pí lèng thì cũng đến cơm rượu ngày ba bữa chạy hùng hục trên đường ngó ngang ngó ngửa là hết thôi mà , nhờ .........
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 05/09/2007
  8. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Lần trước con AX-1 của em cũng bị ngã ngâm suối gần 20s, lốc một lô nước vào két nc làm mát, nhớt...cuối cùng em phải thay bu-ji mới sau hơn 1h lau chùi bụi bẩn cho con bu-ji ngâm nc....híc híc...
    xe bác Kool ngon thế, hôm nào giao lưu phát bác nhỉ - xe em cũng gần bằng xe bác, mà sao cái đèn sau của bác bị rơi à...bác cẩn thận tại cái đèn sau chỉ có 2 chấu nhỏ bám vào...bác buộc đồ chớ để đồ nó đè lên đèn, kô thì sóc một phát là xong. còn ốc ác thì bác nhớ phần đèn trước và chỗ giá chở đồ...2 chỗ đấy là hay bung ốc nhất. Còn lại xe là okie...
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Mịa ! Nhìn con suối này Drem chiến của anh cũng qua được mà các chú chạy Cào cào chịu à ? Lại phải bán CC rồi
    Quan tâm đến đoạn Sông Mã - núi Pù Luông ( trên đèo đoạn đường đi Na Mèo có thác cạnh đường ấy )
    Tiếp ảnh ọt đê.......... có rau dưa gì hay kể phát cho anh em thèm nào ........
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Dream chiến của bác thì kiểu gì chẳng " khiêng qua được " , Dream chiến bọn em cũng toàn khiêng qua chỗ suối đấy thôi hé.hé..... , chuyến đi lần này toàn máy ảnh lởm ( được ocn máy khá khẩm thì card 64M f.**** ) nên ảnh chỉ mang tính chất thời sự , chụp liền mấy phát đoạn Sông Mã uốn vòng đón đầu Pù luông .........Ảnh ọt của bác đâu phang lên bên các chuyến bay đê
    @ xxxculinxxx : xe AX1 của Kool ngon đới , sau khi dốc trong xe và bô ra khoảng 5 lít nước thì lại nổ phe phé , chỉ có cái dở là thằng thợ đểu x nào dó tháo bugi ra làm rách cái che đầu tẩu nên cứ đi qua bãi nước là em nó lại rên hừ hừ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này