1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuồng trâu - Nơi hội tụ của các tinh hoa trong thế giới - Chuẩn bị offline, mọi người ủng hộ nhé!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi meocon137, 09/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em "đứng"giữa tôi và nó. Em mảnh mai nhẹ nhàng như làn gió thoảng. Tôi và nó, hai thằng đàn ông, hai khuôn dạng: một to cao, chắc nịch-nó, một tầm thước thư sinh-là tôi. Em, co gái Hà Nội gốc. Tôi, một tỉnh liền kề Thủ đô. Nó, nơi miền Trung quanh năm hết nắng thiêu đổ lửa lại cuồn cuộn gió bão. Cha mẹ em là những trí thức có tiếng. Cha tôi, một quan chức đầu tỉnh, còn mẹ, cũng làng nhàng cấp vụ một cơ quan ngang bộ.
    Cái ánh đèn xanh dịu, tiếng nhạc Nga nhè nhẹ dìu dặt, du dương, không gian êm đềm, một quán nhỏ ven đô là chốn định mệnh của cuộc tình tay ba giữa em-tôi và nó. Mãi sau này, tôi vẫn luôn tự hỏi, sao tôi lại đưa em đến chốn này-chốn hoang sơ lãng mạn nơi đầy ắp những bản tình ca Nga em dịu, sâu lắng để rồi em gặp nó và để rồi tôi mất em!
    Em ngồi đối diện tôi. hai mái đầu, hai hơi thở, những ánh mắt long lanh tình tứ, bốn bàn tay nắm chặt lấy nhau. Khoảng không nhỏ dưới chiếc bàn tre ôm trọn hai đôi chân quấn quyện. Trước tôi, em chưa có ai. Và trước em, tôi cũng vậy. Mặt bàn trống trơn. Nhân viên phục vụ chưa mang đồ uống tới. Mà mang tới đây để làm gì, chúng tôi đến đây k chủ đích để uống....Lúc này, chỉ mong họ quên chúng tôi đi! Không gian bé xíu. Mấy tấm phên đan bằng cỏ tranh quây quanh. Bản nhạc "Rừng Bạch dương" Nga du dương dìu dặt. Chỉ thế thôi là đủ! Vậy mà họ không quên. Họ đã đến và mang cả đồ uống. "Xin phép anh chị". Bốn tay rời nhau. Tôi giật mình ngẩng lên. EM thảng thốt quay lại. " Choang".......
  2. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
  3. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt cả chuồng trâu chúc đại ca sừng to mỗi ngày mới đều tốt lành cái nhẩy.
    Dạo này đàn trâu nhà em đổ xô lên Lạng Sơn rồi Móng Cái buôn hàng Tết nên ko biết đại ca hạ cố đến thăm, quả là đắc tội. Để bữa nào cả đàn có mặt đầy đủ trong chuồng mời bác lại hạ cố đến làm chầu bia cho ấm to cái sừng bác nhé
  4. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    lại off rui suớng quá !
    Lẩu đi ................ lạnh rùi ma` !
    Thời gian, địa điểm cụ thể nha ! ^^
  5. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    nếu off thì cuối tuần này nhớ. Tối thứ 7. Nếu đc thì có thể đi cùng với nhà thất tình bên Tình bạn - Tình yêu. 7h tối gặp nhau ở nhà hát lớn. (sẽ cố gắng đi cùng mọi ng)
  6. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần này off hả..thích nhờ....có khi gặp su su gọt nhỉ....
  7. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chưa bít thế nào cả!
    keke,dạo này thời khoá biểu nó bất thương lắm ạ !
  8. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    Chuồng trâu à, tên nghe hay nhờ
  9. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Trâu đây trâu đây !!!!!!!!! he he he Trâu Già về Hưu Trâu trẻ lại tới he he he. Cho Tui nhào zô zới .Khiếp quá thấy các Bác ý nhóm hội mà thèm thèm . Tìm mãi mới thấy cái chuồng để về ,lang thang trên giang hồ mãi mệt mỏi quá .he he he
  10. mm_not_1m

    mm_not_1m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi sao ko có bác Trâu nào trả nời em là sao?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này