1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình 20/10 dành cho các chị/em gái cô đơn không bờ vai nương tựa.Chưa có chương trình cụ thể

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi buiviet74, 07/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    8-3 chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Mấy ngày đầu tháng 3, giời trở ấm. Nhưng mờ, giời lại giở lạnh trở lại nhằm vào cái ngày ý?.
    Theo thông cáo ban đầu, ban lễ tan?, à quên ban tổ chức dự kiến chương trình là uống ?" ăn ?" hát - rồi lại uống.
    18h00, vất vưởng ở café Nhân chả có mấy người. Ôi, những bóng hồng, giờ này họ đang ở đâu? Có lẽ họ đang ở đâu đó, hưởng một niềm vui nào đó, ăn một núi các thứ zì đó, uống nhiều vô kể. Mọi khi có lẽ là họ sẽ đúng giờ đấy! Nhưng hôm nay, họ nghĩ (tất nhiên là họ chống nạnh rồi mới nghĩ): ?obà đếk ra đấy, bà cho chúng mày đợi đấy?. Cánh đàn ông đậm vẻ bơ phờ trên nét mặt. BasicInstinct, Varity_xyz, úi già cứ là tái xám mặt mày vì đói mà chả dám đi ăn, cứ phải ngồi đợi bằng được?
    Lại còn quý cô Lazier nữa chứ! ?oCó đưa ngay một xe ôm cao cấp đến đón không thì bảo??. Lão BuiViet74 mọi khi oai thế cũng đành lon ton, khum khum đi đón. Bác ý đi xe máy rõ đẹp mà dáng như đang đi xe đạp - đầu thì cui cúi, chân thì giống như đang quỳ lên hai bưởng máy!
    Ấy thế mà thời gian! Thời gian chả biết nó đang là ngày 8-3 nên cứ lững lờ trôi. Đánh roẹt một cái, 18h00 chuyển sang 19h30 nhanh đến nỗi vẫn chỉ có vài quý cô là có mặt. Ờ nhưng mà đói! Một đoàn xe hộ tống các quý cô ra chén tại Đê La Thành. Ghớm, hôm nay, Bác giai nào được tham gia cái đoàn tuỳ tùng đi ăn theo các quý cô thì rõ là được các quý cô ưu ái rồi. Chả bù cho lão BigDoremon với lại Commandos. Hai lão cứ lăng lăng, lăng xăng. Thỉnh thoảng chân phải giẫm vào chân trái, chân trái giẫm vào chân phải rồi cũng có lúc chân lão này giẫm vào chân lão kia. Tất bật lắm! Hai lão chả được đi ăn theo các quý cô! Khi người ta đang chén, thì các lão đi tìm nơi để các quý cô toạ lạc khi ăn xong. Mà thế vẫn chửa khổ bằng lão PhươngMập. Lão ý phải ngồi lại ở Nhân để đợi những người đến muộn?
    Đấy! Thấm thoắt mà đã qua được hai màn trong chương trình rồi đấy! Giờ là lúc hát hò. Giọng các Bác giai đến là tệ. Mọi khi hát hay thế, mà giờ đây, nó cứ run run như mặc áo cộc tay ở Bắc cực - sự chối bỏ nghệ thuật thẳng thừng! Còn bọn họ? Người ta đã chứng kiến cảnh như thế này: ZengaVN và một trong số 3 người bạn của LanDai vừa hát vừa chìa tay hướng về phía nhau. Nếu bạn là người hay xem truyền hình, bạn sẽ bắt gặp cảnh các nghệ sĩ gạo cội bậc thầy, cũng hay chìa tay ra như thế khi trình bầy những tác phẩm bất hủ của âm nhạc. Ngồi gần mới biết, họ đang hướng về phía nhau và muốn nói: nhanh lên, đưa mic lại đây cho bạn bên cạnh tôi hát, chỉ có tôi và bạn bên cạnh tôi mới hát hay bài này. Và tất nhiên, hôm nay là 8-3 nên vẫn là cả hai cùng hát bài đó đến hết!
    BigDoremon xứng đáng đứng vào đệ nhất galăng. Anh nghiêng sang bên trái nhận list các bài các quý cô hát. Rồi anh nghiêng sang bên phải nhận list đồ uống các quý cô khác gọi. Anh tiến lên nhận mic khi quý cô nào đó bảo xong rồi, anh lại lùi lại đưa mic khi có quý cô ở phía sau muốn chứng tỏ tài năng nghệ thuật. Các Bác giai cực kì lịch sự. Tứ đại giật mic hôm nay ngồi đứ đừ. Nhân tiện, các Bác cho hỏi câu hỏi ngoài lề phát: hôm qua về có bác nào được thơm không ý nhỉ?
    Những ngọn nến được thắp lên hoà chung ánh sáng cùng mấy bóng đèn mờ. Bỗng đánh rầm một cái: bước vào. Dáng của anh rất hùng dũng. Cách anh đóng/mở cửa cốt là để lôi kéo các quý cô về phía mình. Chúng tôi nhận thấy, niềm hạnh phúc đang lan toả qua ánh mắt của các quý cô. ?" ít khi anh không phải là người hùng ?" mang hoa về tặng họ.
    Vẫn là tại thời gian! Rõ là một thứ chả có ý thức gì cả. Nó dám qua mặt các quý cô. Nó ru ngủ các cô để mà khi các cô phê phê thì nó lại là 10h00 rồi?
    Màn cuối cùng - rồi lại uống - bị gác lại. Có lẽ màn này sẽ được chuyển sang một ngày thích hợp. Dù sao thì màn đó cũng thích hợp hơn vào một ngày bình đẳng, chứ ai lại vào ngày 8-3!
    Ra ngoài đường lạnh muốn chết. Thế mới biết trong kia ấm cúng bao nhiêu. Phải chăng đấy là duyên của cái lạnh?

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 10/03/2003
  2. than93

    than93 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, Không có gì!!!!!!!!!!
    Đi ngủ mơ thấy em Storekeeper mới chợt nhớ ra là chưa trả lời bài của cô em, nên lại phải dậy.
    Từ ?oVẬT? tớ học được từ mấy ông trong 7x nhà cô em đấy. Hi hi
    Lúc về già thì ai chả giống ai, lưng cong tóc bạc, chân tay run lập cập, làm gì còn xinh tươi, trẻ đẹp hả em, đứa nào nó chúc mấy em như thía thì cần phải cảnh giác nó có ý đồ đen tối đấy. Mấy em cứ ưa nịnh nên dễ bị chúng nó lừa. Mình già thì cứ nhận là già. Tớ nói thật nên chim cú hả. He he.
    Thôi nhá chào cô em, tớ đi mơ tiếp đây. Buồn ngủ vật

    Đập vỡ đàn Dao, đuôi phượng lạnh
    Tử Kỳ đã mất, gẩy ai nghe?
    Gió xuân khắp chốn đều thân thiết
    Song kiếm tri âm, khó vạn bề!
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Vui wá nhỉ.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. Vai_gia

    Vai_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    [maroon]Các anh ơi!
    8-3 năm ngoái vui quá cơ! Nhưng mà năm ngoái em còn bé, mẹ chưa cho đi chơi! Tiếc lắm cơ! Ở nhà ngồi khóc mãi!
    Tự dưng thấy các chị & các bạn gái 7X thật là hạnh phúc. Bởi quanh họ, thật nhiều, thật nhiều những chàng 7X đẹp trai, ga-lăng và quá đỗi dịu dàng với phụ nữ.
    Năm nay chắc còn phải vui hơn nữa! Nhỉ, các anh nhỉ!
    cho các chị, các bạn gái & cho các anh!
    HẠNH PHÚC KHI BÊN TA LUÔN CÓ NHỮNG NGƯỜI BẠN[maroon]
  5. fd_caa

    fd_caa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Smile
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Láo nào.
    Năm ngoái ngồi gặm chân gà nướng suốt đêm, năm nay không có chân gà ngâm thuốc tẩy nên dỗi chứ gì. Đúng là nhiễu.
    Thôi, mấy ngày nữa ngoan rồi sắm cho cái váy bằng tơ tằm màu nõn chuối, nẹp đỏ, bó lấy chân giò, mặc vào bên trong. Lúc nào gặp ai vừa ý thì cứ kéo cà sa lên khoe, là được chứ gì. Mà chưa chịu thì mua cho cái tất giấy màu cánh sen, chấm tím hoa cà, sướng nhé....
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép bác Coldman tôi sẽ tường thuật dự kiến các chi tiết ngày 8/3/2004.
    8-3 chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Mấy ngày đầu tháng 3, giời trở ấm, tiếc thay đáng ra cần phải có không khí lạnh mới phải.
    Theo thông cáo ban đầu, ban lễ tan?, à quên ban công tác xã hội: dự kiến chương trình là uống ?" ăn ?" hát - rồi lại uống.
    18h00, vất vưởng ở café Nhân chả có mấy người. Ôi, những bóng hồng, giờ này họ đang ở đâu? Có lẽ họ đang ở đâu đó, hưởng một niềm vui nào đó, ăn một núi các thứ zì đó, uống nhiều vô kể. Mọi khi có lẽ là họ sẽ đúng giờ đấy! Nhưng hôm nay, họ nghĩ (tất nhiên là họ chống nạnh rồi mới nghĩ): ?obà đếk ra đấy, bà cho chúng mày đợi đấy?. Cánh đàn ông đậm vẻ bơ phờ trên nét mặt. IG_****, Notbad, úi già cứ là tái xám mặt mày vì đói mà chả dám đi ăn, cứ phải ngồi đợi bằng được, Tổ trưởng tổ phó ban công tác xã hội mà, cứ phải gọi là gương mẫu, thi thoảng Tổ trưởng tổ công tác xã hội lại lấy tay sờ túi quần trước, cảm giác có cái gì nó cứ rung rung, rờ xong rụt tay lại buông thõng 1 câu: MK, khoá hết các chiều rồi mà thi thoảng vẫn cảm thấy run ?
    Lại còn quý cô Lazier nữa chứ! ?oCó xe ôm rồi mà vẫn đến muộn/i]?. Lão BuiViet74 mọi khi oai thế cũng đành lon ton, khum khum đi đón. Bác ý đi xe máy rõ đẹp mà dáng như đang đi xe đạp - đầu thì cui cúi, chân thì giống như đang quỳ lên hai bưởng máy!
    Ấy thế mà thời gian! Thời gian chả biết nó đang là ngày 8-3 nên cứ lững lờ trôi. Đánh roẹt một cái, 18h00 chuyển sang 19h30 nhanh đến nỗi vẫn chỉ có vài quý cô là có mặt. Ờ nhưng mà đói! Một đoàn xe tải hộ tống các quý cô ra chén tại Đê La Thành. Ghớm, hôm nay, Bác giai nào được tham gia cái đoàn tuỳ tùng đi ăn theo các quý cô thì rõ là được các quý cô ưu ái rồi. Chả bù cho lão BigDoremon với lại Colman. Hai lão cứ lăng lăng, lăng xăng. Thỉnh thoảng chân phải giẫm vào chân trái, chân trái giẫm vào chân phải rồi cũng có lúc chân lão này giẫm vào chân lão kia. Tất bật lắm! Hai lão xun xoe đi theo các quý cô! Khi người ta đang chén, thì các lão đứng bên cầm quạt giấy phe phất cứ như thể đang quạt cho hoàng thái hậu ấy. Mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.
    Thi thoảng nghe tiếng em Bluelovered rít lên: quạt nhanh tay lên. Sweetfa thì cằn nhằn: Chốc về đừng hòng ăn cơm nguội nhé, có thừa thì tôi cũng cho con milu nó ăn. Đúng là vô tích sự.
    Lazier gầm gừ: Cái lão già chết tiệt này, bỏ mình ở đây để đi tìm thương nhớ chỗ nào rồi. Về thì biết tay ...nhau.
    Mà thế vẫn chửa khổ bằng lão PhươngMập. Lão ý phải ngồi lại ở Nhân để đợi những người đến muộn, trong cái dáng lão mới tội nghiệp làm sao, mắt kính bê trễ xuống tận mũi, mắt láo liên, miệng lẩm nhẩm xin chúa lòng lành thương xót kiếp giai này, xin ban cho con người mà con mong ước?
    Đấy! Thấm thoắt mà đã qua được hai màn trong chương trình rồi đấy! Giờ là lúc hát hò. Giọng các Bác giai đến là tệ. Mọi khi hát hay thế, mà giờ đây, nó cứ run run như mặc áo cộc tay ở Bắc cực - sự chối bỏ nghệ thuật thẳng thừng! Còn bọn họ? Người ta đã chứng kiến cảnh như thế này: Xuongrong và một trong số 3 người bạn của LanDai vừa hát vừa chìa tay hướng về phía nhau. Nếu bạn là người hay xem truyền hình, bạn sẽ bắt gặp cảnh các nghệ sĩ gạo cội bậc thầy, cũng hay chìa tay ra như thế khi trình bầy những tác phẩm bất hủ của âm nhạc. Ngồi gần mới biết, họ đang hướng về phía nhau và muốn nói: nhanh lên, đưa mic lại đây cho bạn bên cạnh tôi hát, chỉ có tôi và bạn bên cạnh tôi mới hát hay bài này. Và tất nhiên, hôm nay là 8-3 nên vẫn là cả hai cùng hát bài đó đến hết!
    BigDoremon đang phanh cổ áo ngực cố hứng lấy chút gió thừa ở góc đằng xa. Anh nghiêng sang bên trái nhận list các bài các quý cô hát. Rồi anh nghiêng sang bên phải nhận list đồ uống các quý cô khác gọi. Anh tiến lên nhận mic khi quý cô nào đó bảo xong rồi, anh lại lùi lại đưa mic khi có quý cô ở phía sau muốn chứng tỏ tài năng nghệ thuật. Các bà, các cô, các chị, các em gật gù: Em blue khéo chọn thế, chả bù cho mấy lão nhà chị.
    Những ngọn nến được thắp lên hoà chung ánh sáng cùng mấy bóng đèn mờ. Bỗng két một cái: len lén bước vào, khúm núm theo sau anh là một cô gái tóc vàng hoe. Cách anh đóng/mở cửa chẳng khác gì một vị quản gia lâu năm của một gia đình quí tộc. Chúng tôi nhận thấy, Chúng tôi nhận thấy ánh mắt thất vọng của các quý cô.
    Các Bác giai cực kì hiền lành và lịch sự. Hai trong tứ đại giật mic hôm nay ngồi đứ đừ. trông hiền khô, chẳng hó hé câu nào bởi nàng tóc vàng hoe đang áp sát bên cạnh, miệng oanh vàng thỏ thẻ khe khẽ: Trái tim này chưa biết yêu, trái tim này đang dại khờ... ơ hờ ờ ờ hờ. Bác Varity oanh liệt của một thời ngồi thổn thức: Cho anh một ngày, một ngày thôi, một ngày không khắc khoải đợi chờ, một ngày không mưa rơi hờn tủi, một ngày không thấy bóng em đâu ... Vừa hát anh vừa gạt nước mắt. Bà chị hoaquynh bực mình khẽ rít qua kẽ răng: anh định bêu rếu tôi đấy à, tôi là người sống biết đều nhất xóm tân mai nhà anh đấy, tôi có để anh phải thiếu ăn đâu, cơm anh ăn đủ 3 bữa, quần áo tôi cho anh mặc cả ngày. MK anh còn khóc lóc nỗi gì. Bác var nhà ta run rẩy: đâu có, tại thằng bỏ mẹ nào nó xát ớt vào cái mic của tôi đấy chứ.
    tạm nghỉ giải lao.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi, cứ nói câu này trước 8 tháng 3 đê, rồi sau đấy muốn xỉa xói nói xấu gì cũng được mà.
    8 tháng 3 năm ngoái à? Dù sao cũng cám ơn 7x về vụ đi chơi ấy nhiều lắm
    Everyone needs a shoulder to cry onEveryone needs a friend to rely on
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    tadayama viết lúc 08:39 ngày 01/03/2004-]
    Làm thơ theo đơn đặt hàng của Notbad.
    Thơ đong hàng của Notbad​
    Anh vừa "chổng xuống" lại "chổng lên"
    Mò vào topic của em Quên
    ở đây nhiều em xinh đáo để
    Sang bên bẩy ích(7X) bọn anh đê
    Anh còn là Mót Mờ ép Xê (MFC)
    Cà fê Nhân sớm tối đi về
    Tâm hồn mong manh và dễ vỡ
    Tóc dài, da trắng, điệu lắm cơ
    Từ thưở dại khờ anh đã mơ
    Có em xinh xẻo "yêu dại khờ"
    Ngày tháng đi qua rồi đi lại
    Bi giờ anh vẫn cứ bơ vơ
    Trưởng ban đối ngoại anh chẳng kiêu
    Ôm hôn đón tiếp cũng đã nhiều
    Vé xem phim ảnh anh chẳng thiếu
    Làm thơ cưa cẩm các em yêu...​

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là phải viết cho anh 1 bài thơ thật cảm động, thể hiện tình yêu vô cùng tận, tình yêu đó nó phải hoành tráng, vĩ đại, thơ mộng, sâu sắc, đọc xong các em thành viên cũ mới phải khóc nức nở, xúc động nghẹn ngào, đêm quên ăn, ngày quên ngủ chỉ mong được gặp anh Notbad để được ôm hôn đón tiếp. Một ngày không được đón tiếp là thẫn thờ, tương tư.
    ===============================
    Làm thơ theo đơn đặt hàng của Notbad.
    Thơ đong nàng của Notbad​
    (gọi hàng người ta cười cho).
    Thơ tặng các hàng à quên các nàng nhân ngày 8/3
    Thích thì anh chổng lên, buồn thì anh chổng xuống
    Ngoại hình anh hơi héo nhưng trái tim anh khoẻ
    chứa được ngàn nick thương
    Tóc dài, chân trắng, xinh tương đối
    Mẹ kiếp giời ít thương
    Trưởng ban tài chính anh đương nhiệm
    Phó ban đối ngoại cũng anh luôn
    Ôm hôn thắm thiết toàn em gái
    Sarp sung, cúm củng anh *eks sợ
    Miễn sao được thấy các em vui.
    Anh còn là Mốt Em ép xê (MFC)
    Chuyên nhận lăng xê mấy em xê (MC)
    Thuyết minh phiên dịch anh nhận tuốt
    Chẳng cần khán giả thích hay chê
    .Từ thưở dại khờ anh đã mơ
    Có em xinh xẻo "yêu dại khờ"
    Ngày tháng đi qua rồi đi lại
    Bi giờ anh vẫn cứ bơ vơ
    Cà fê Nhân sớm tối đi về
    Tâm hồn anh mong manh và dễ vỡ
    Chỉ bởi các em xinh quá nhiều
    Chẳng cưa chẳng đục anh xin ngã
    Gục trước em xinh dáng yêu kiều
    Ngàn lần gục, ngàn lần tự dậy bởi:
    Em đâu thiết tha với ngó ngàng
    Trưởng ban ôm hôn anh rất khoái
    Công tác xã hội cũng làm liều
    Nhìn (các) em cô đơn anh buồn lắm
    Chẳng xẻ trăm thân làm trăm người
    Chia tặng mỗi em một mạng xinh
    Bày đặt thơ ca làm nghệ sĩ
    Ôi tình yêu, ôi tiền tiêu...​

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen

Chia sẻ trang này