1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình 20/10 dành cho các chị/em gái cô đơn không bờ vai nương tựa.Chưa có chương trình cụ thể

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi buiviet74, 07/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Quá đáng ! thật là quá đáng.Cụ nào đổi cái title nghe cứ như ví các chị với trẻ bơ vơ nghe nó ko có lọt tai
    Thế này nghe hợp lý hơn :
    Chương trình 8/3 dành cho các anh/em zai bờ vai cô đơn không có ai nương tựa.( chương trình cụ thể từ trang 3)
    SoS ​
    -----><----- ​
  2. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Người ta là Hoa Của Đất-Hoa cho ngày 8/3 ​
    Được EmgaiHaNoi sửa chữa / chuyển vào 14:11 ngày 08/03/2004
  3. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  4. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  5. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  6. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0

    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ui...buồn ngủ quá đi mất...lại còn đau hết cả cổ họng vì tối qua "tranh luận" với notbad quá nhiều...thôi để đến trưa tỉnh ngủ thì post bài tiếp vậy...Hôm qua về muộn, các bác làm em bị cả nhà cho nghe "cải lương" đau hết cả đầu, ù cả tai...híc...điều đáng buồn nhất là từ ngày hôm nay giờ giới nghiêm rút xuống 22h...trời ơi thế này thì chưa kịp đi đã phải về rồi...biết bắt đền ai bây giờ...
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo kết quả hoạt động của ban chuyên án công tác xã hội 7x. 8/3 năm 2004
    Cà phê nhân số 9 láng hạ chiều tối ngày 8/3 năm 2004. Mạng ti ti vi en liên tục down, mỗi lần vào được diễn đàn đều đòi mật khẩu. Chắc có lẽ hiện diễn đàn mới đang chỉ dành cho Admin vào.
    18h Phó ban chuyên án công tác xã hội Ig_**** đã có mặt đúng giờ, kèm theo anh là một bao thuốc camel hiệu con lạc đà. Đâm xuyên qua đồng xu cũng có mặt mà không cắt nghĩa được sự xuất hiện của mình tại đây. Basic cũng có mặt với hai bờ vai được độn khá dầy, có vẻ như anh đã chuẩn bị sẵn cho hai mái đầu gục vào.
    Trưởng ban chuyên án Notbad sau khi nháo nhào, nhét, cất,khoá vội một số thứ để kết thúc công việc vào lúc 18h15'' . Anh cố gắng vào net để kiểm tra ...hàng à quên hồ sơ đăng ký, nhưng diễn đàn f_260 liên tục đòi mật khẩu. Dù vậy anh vẫn kịp log nick: bạn có 05 tin nhắn mới. Mừng húm nhưng khi vội vàng mở ra thì 1 chiếc của chú E***or nào đó, 2 chiếc của mod cành cây khô, và còn 2 chiếc là của em linhtinh một chín bốn nhăm mà nội dung chủ yếu là xin cái số reng reng. Vâng và đau xót thay bởi số lượng thành viên mới đăng ký gọi điện quá nhiều mà trưởng ban chuyên án không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu vì vậy anh quyết định cắt toàn bộ mọi thông tin liên lạc. Thế mới biết tình hình các em gái cơ nhỡ không bờ vai nương tựa còn nhiều đến thế. Hoá ra đời còn nhiều hoàn cảnh éo le đến thế.
    Dù tiếc đứt ruột nhưng trưởng ban chuyên án vẫn phải cho số reng reng của Thằng cha Trưởng ban nhân sự PM để tiện việc liên lạc.
    18h30'' Trưởng ban chuyên án đã có mặt. Trên khuôn mặt anh rạng ngời vẻ tin tưởng sự thành công của ban chuyên án.
    Phương mập cũng xuất hiện với vẻ tươi cười khác thường.
    Banhẻm xuất hiện khá sớm bởi chưa đến giờ đi đưa...hàng.
    Qc_man có mặt ngay sau đó.
    Ban chuyên án chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi, tiếng tic tắc của đồng hồ trôi qua như những giọt cà phê đen rơi tí tách, sự sốt ruột hiện dần lên khuôn mặt của phó ban chuyên án IG_****, khói tàu hoả liên tục được anh nhả ra. Trưởng ban chuyên án liên tục bám sát các diễn biến ngoài lòng đường và vỉa hè, bất cứ sự xuất hiện của 01 chổng xuống nào đều được anh đưa vào diện lang thang cơ nhỡ, trên bàn anh để một chồng hồ sơ mà thi thoáng ta thấy anh lật lật, ngó nghiêng.
    Vâng và ta có sự xuất hiện của hai em gái nhưng không thuộc diện lang thang cơ nhỡ đó là: Thietmoclan chaclotta. Trên tay thietmoclan là 01 bông hoa, công nhận thằng nào tặng hoa mà tiết kiệm thế, hai em mới tặng được một bông.
    Giờ đưa ...hàng đã tới, Ba nhẻm xuất phát và trở lại cùng với 01 em gái.
    Em linhtinh1945 nhắn tin rằng chỉ có thể đến vào lúc 8h mà thôi. Phương mập tình nguyện khác thường: Các ông cứ đi trước đi tôi ở lại chờ. . Vâng và tiếng đồng thành của IG_****, Notbad, Qc_man vang lên: ở lại là ở lại thế nào, ban chuyên án làm việc là phải có tính đồng đội. Thế là người ta lại nghe thấy tiếng cà phê tí tách.
    Basicbanhem không thể chờ đợi lâu hơn, họ đã quyết định tiền trạm vụ địa điểm ăn uống trước cho buổi chúc mừng 8/3.
    Khi mà sự mệt mỏi đã lên tới mức cần phải thốt ra miệng thì bỗng tiếng gầm rú ở phía đằng ra vọng lại. Toàn bộ quán cà phê nhân xôn xao cả. Tiếng ga gầm rít ngày một lớn, người ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng hồng (Chú ý áo cũng màu hồng) vọt lên vỉa hè, phanh két trước sự ngỡ ngàng và thán phục của ban chuyên án 7x. Bóng hồng đó là ai, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Vì đã có quá nhiều pha mừng hụt, khi thì là vài em đi @, khi thì là có em cầm di động trên vỉa hè đi đi lại lại trên vỉa hè khiến ban chuyên án sốt ruột. Vì vậy với lần xuất hiện này của một bóng áo hồng, ban chuyên án không quá hi vọng. Tuy nhiên Bóng hồng đó liên tục di chuyển về phía 7x, với dáng đi vội vã nhưng chắc chắn, với vẻ mặt như quen biết ai đó ở 7x, bóng áo hồng tiếp tục đến tận bàn làm việc của ban chuyên án 7x.
    Kịch, Trưởng ban nhân sự PM: chào em
    Linhtinh1405, vâng đây chính là linhtinh1405, Ban chuyên án giới thiệu vòng qua một lượt. Phương mập lên tiếng: Tôi chỉ làm nhiệm vụ cò mồi, hướng dẫn, còn bây giờ thì đến lượt ông phụ trách đấy ông notbad ạ.
    Sời chuyện nhỏ, sốc lại cổ áo vốn đã kín bưng chẳng còn chỗ mà che kín nữa, Trưởng ban chuyên án đứng phắt dậy, ta có cảm giác như một người anh hùng lỗi lạc giữa nơi sa trường, khí thế trào dâng: Bạn có muốn được ôm hôn đón tiếp không?
    Tuy nhiên khí thế ấy bị dập tắt nhanh chóng bởi sự cố tình trì hoãn màn ôm hôn đón tiếp của linhtinh1945. Vậy là người anh hùng của chúng ta lại lủi thủi một mình một ngựa ngồi xuống.
    =================================================
    Chuyên viên cao cấp của ban chuyên án Qc_man rút ...chân gác lên mang tai, à chết cha, rút máy cầm chân bấm nút rồi gác lên tai: alô, Bác Basic hả............ ở chỗ nào thế, đại học ngoại thương hả..... Rồi, rồi... ra đến đấy rồi bác ra đón hả.....
    Vâng và ban chuyên án rời trụ sở cà phê nhân để tiến bước tiếp trên con đường đầy gian khó của mình.
    Đại học ngoại thương đây rồi, tối 8/3 mà người còn đi học đi hành lắm thế, xe tải chạy rầm rầm.
    Basic bất ngờ chui trong ngõ nhỏ ra, trên khuôn mặt anh phủ một lớp bụi mờ, chỉ có cái miệng của anh là còn bóng bẩy.
    Cả ban chuyên án được dắt vào một con đường nhỏ, ghập ghềnh, trước khi ăn có lẽ chúng ta cần xóc lại cho dạ dày ổn định đã, bụi mù mịt, có cảm giác như chúng ta đang đi vào bãi khai thác hầm mỏ nào đó hơn là vào một quán ăn nhậu nhẹt.
    HỒNG HẠC TỬU QUÁN​
    Cách bố trí cũng khá tuyệt vời, một dãy giữa là cầu thang gỗ dẫn thẳng tắp lên tầng hai, hai bên kệ sườn của cầu thang người ta vẫn bố trí được một cơ số bàn nhậu, không khí ồn ào và đông đúc của ngày 8/3.
    Càng lên cao càng cảm thấy thích thú, mọi thứ đều bằng gỗ, cầu thang lên cao thẳng tắp, không uốn lượn, ngồi trên tầng hai ta có thể quan sát chính diện của ra vào của quán.
    Tạm thế đã.
    ==============================================

     Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được mua vé xem phim cùng MFC hãy gọi cho NotbadĐể được ... hãy gọi cho Notbadwww.ttvnol.com/forum/f_260.ttvn Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    HỒNG HẠC TỬU QUÁN​
    Cách bố trí cũng khá tuyệt vời, một dãy giữa là cầu thang gỗ dẫn thẳng tắp lên tầng hai, hai bên kệ sườn của cầu thang người ta vẫn bố trí được một cơ số bàn nhậu, không khí ồn ào và đông đúc của ngày 8/3.
    Càng lên cao càng cảm thấy thích thú, mọi thứ đều bằng gỗ, cầu thang lên cao thẳng tắp, không uốn lượn, ngồi trên tầng hai ta có thể quan sát chính diện của ra vào của quán.
    Đội tiền trạm Banhem Basic phải rất cố gắng để sắp xếp đủ chỗ ngồi cho Ban chuyên án công tác xã hội. Quán khá đông. Mọi thứ khá sạch sẽ. Hệ thống hút gió hơi ít, không gian trở nên nóng nực bởi hơi người. linhtinh1405 bước lên với dáng vẻ e dè, rồi kêu lên: cả đống quần áo này, Notbad vội vàng đính chính: ở đây chỉ có áo thôi không có ...quần. Hàng à quên nàng của banhem đã có mặt trên đó.
    Chúng ta hãy đi vòng tròn điểm mặt các thành viên trong ban chuyên án lẫn ngoài ban chuyên án.
    Đầu tiên: Linhtinh1945 ngồi sát tường, trên tay ôm một con mèo và câu thắc mắc của em linhtinh luôn là con này là con đực hay con cái. Notbad ngồi kế bên với cái bụng réo sôi ùng ục vì chờ đợi. Qc_man bên cạnh luôn mồm bác với em làm em linh tinh được thể xưng chị với Kiu ci. Phương mập ngồi lặng lẽ,âm thầm, có lẽ anh đang hối tiếc vì đã lỡ bàn giao hồ sơ cho Notbad, Basic ngồi lắc lư thi thoảng bật ra vài câu: Hàng ,,,, àng àng . Có lẽ anh vẫn bị ám ảnh bởi câu chuyện ở cà phê nhân.
    Phía đối diện IG_**** ngồi lặng lẽ lịch sự hơn khi ngồi ở cà phê nhân, khuôn mặt đăm chiêu và chỉ tươi tỉnh khi nâng chén. Banhem trắng trẻo đẹp giai trong chiếc áo trắng thơ ngây tinh khiết, Hồng hạc tửu cũng giúp anh có đủ dũng khí để nói mà không ...run. nhất là khi có ánh mắt lơ đãng thi thoảng ngó qua phía anh cảnh cáo. Bạn banhem(một người luôn lịch sự trong cách nói năng, luôn tôn trọng mọi người xung quanh với cách xưng hô anh chị dù anh cũng ở cái tuổi tươm tươm của 7x.). Đâm xuyên qua đồng xu chẳng quan tâm đến điều gì hơn ngoài việc có món gì để lót dạ và sau đó là cần có chỗ để thi ...hét. Người ngồi cuối cùng cũng lại sát tường là Trợ lý thư ký riêng của Banhem.
    Các món ăn vẫn chỉ toàn là rau, chúng tôi cần ...đạm, ngoài thêm rau cải xào bò, tạm thời chúng tôi cần bổ xung 2 đĩa cơm rang. Và thuật ngữ mới khi một người trút hết số thức ăn trên đĩa vào bát được gọi là: Cạn tầu ráo máng.
    Một số từ bị phạm huý:
    Thôi ông đừng có linhtinh
    Tôi đã làm gì linhtinh nào
    Những người ưa dùng tiếng anh thì bị hạn chế không thể văng từ ****.
    9h20 tối chúng ta nhận được tin nhắn từ Tuiscois, 9h25'''' chúng ta nhận được cuộc gọi từ Tieungaogiang.
    10h Ban chuyên án đón thêm hai vị khách mời tuiscois Naughty_cat dù đã dự tính là có ít nhất 3 vị. Tuiscois đến đây với hy vọng được thi giọng hét ...vàng toàn 7x nhưng rất tiếc vì lý do thời gian có hạn Ban chuyên án vội vàng cắt bỏ mọi tiết mục ca hét có thể có.
    Và màn giới thiệu lại phải bắt đầu lại: Đây là bạn anh ba nhẻm còn ngồi cạnh anh notbad là: Bạn gái anh notbad nhanh nhẩu cướp lời.
    Linhtinh một người dễ nói chuyện dù mới là thành viên tham dự lần đầu. Notbad linhtinh buôn qua buôn lại, Phương mập ngồi kế bên cay cú thi thoảng đá gà đá vịt vài câu. Có vẻ như anh đang nuối tiếc dĩ vãng xa xôi dù nó mới chỉ cách đây hơn một tiếng đồng hồ.
    Vâng tài khoản ôm hôn đón tiếp của Notbad vẫn ghi nợ cho Linhtinh. May mà tối qua về sớm khoảng 10h30 nếu không thay vì say rượu Trưởng ban chuyên án của chúng ta sẽ say người.
    Tối qua chắc Phương mập phải rất vất vả để bám kịp em linhtinh bởi em linhtinh cần phóng với tốc độ 90km giờ để về kịp cho giờ giới nghiêm 11h.
    IG_**** phụ trách hai em đại học quốc gia.
    Ba nhem đưa hàng trả về nhà đúng hẹn
    Basic ngất ngưởng đưa dearfriend về.
    Notbad có lẽ xa nhất và phải 11h 15'''' tối anh mới về tới nhà.
    Một giấc mơ:
    Những cánh đồng lúa hai bên đường, chiếc đèn pha không rọi đủ sáng, cảm giác chút sợ hãi nhưng kèm theo đó là cảm giác thú vị, thú vị vì mình sợ hãi để rồi chẳng có gì cả, thích thú với bóng tối, tiếng gió ào ạo tai. Mỗi khi một chiếc ô tô ngược chiều thì không thể nhìn thấy gì trước mặt.
    Rút cuộc một ngày 8/3 đã kết thúc mà không mất bó hoa nào, tối qua cũng ngủ được, kế hoạch over night bị phá sản lần nữa
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 09/03/2004

Chia sẻ trang này