1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...Toàn bộ thành viên lớp Nhẩy chú ý : Ngày mai sẽ có một phái đoàn 7x đến tham quan - xem xét - điều tra lớp Nhẩy...Sau một thời hoạt động xét thấy lớp Nhẩy có rất nhiều hoạt động khả nghi - lôi kéo các quần chúng tốt như Dê - Var vào những hoạt động khá là mờ ám...Lớp Nhẩy cứ phải cẩn thận kẻo .......lại tiếp nhận thêm một số quần chúng tốt nữa và con đường nhảy nhót - hư hỏng.....
    Thay mặt Ban Thanh tra7x....
    Phương mập chấp bút....

    Only You....
  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hơ , sao lại đến vào hôm nay ? thế thì thở vào đâu nhỉ . Đề nghị huỷ , đến vào thứ 5 ý ạ . đó mới là 7X mừ !!!
    Dancing
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Như thường lệ Notbad lại đến muộn nửa tiếng khoảng 18h30'. Vào thứ 3 lớp học ghép nên rất đông. Vào cửa chỉ ngó thấy mỗi tinhtinh và hoaquynh. Thôi chúng ta cùng vào học nào.
    Cha chả hôm nay mình học điệu rum ba hả. Nào thì một hai ba - một hai ba. Đầu tiên trọng tâm dồn vào chân phải, ok chưa?, bước chéo chân trái lên phía trước: một, chân phải bước theo: hai, ba: chân trái lên tiếp. một: chân phải bước chéo sang trái, hai: chân trái bước lên, tiếp 3: chân phải bước theo. Lặp lại động tác vừa rồi, các em lùi xuống đi.... ái chà.. tôi thấy ai thế này: Bà chị Lan đài ạ.
    Rồi bây giờ chúng ta bước lùi, bước lùi thì ngược với bước tiến, các em lùi chân phải chéo về phía sau bên trái, hai: chân trái lùi theo, ba: chân phải. Một lùi chân trái chéo về sau phía phải, hai rồi ba. Basic không ngừng nhắc Notbad phải chuyển chân liên tục, hết chân trái thì chuyển sang chân phải. Được một lát thì Xuong rồng xuất hiện chị nhanh chóng nhập vào đội hình đông đúc của 7x, thanh tra của các loại thanh tra Varity đứng lấp ló ngoài cửa. Điệu nhảy này có vẻ dễ đây, Trời lại đến Lazier lao vào chị làm ngắt quãng bài tường thuật. Lăm le ngó nghiêng một lúc chị chạy vồ đến chỗ xuongrong. Thế là hôm nay đủ đội hình rồi: Dê, Coldman, NSN, Sweet_fa, Chip_coi, Thietmoclan(không thể thiếu rồi, người chuyên dùng vào việc cho cô giáo mượn. Bằng chứng là cô giáo gọi: hoalansắt cho cô mượn(mà này nói nhỏ: cô em nhiều lúc có cái nhìn dữ dằn lắm hì hì làm notbad nhiều lúc choáng..chả hỉu mình sai điều gì).
    Hôm nay do không nhận được tin của Phuongmập báo cáo là có đoàn thanh sát sạt của 7x đến cho nên các thành viên dancing vẫn cười đùa vui vẻ, chẳng hề phòng bị gì. Cũng may là đoàn thanh sát này của 7x mắc phải sấm chớp việt nam hai ngàn linh một đâm ra quên không thanh sát hụi dancing. Nếu đoàn thanh sát đến mà bắt gặp mấy bác trai 7x mặt đối mặt tay trong tay với các bạn gái xinh như hoa, cười tươi như ngọc và mấy bác gái cũng tương tự mắt đong đưa hấp háy với mấy chàng trai thì ... toàn bộ quí vị thanh tra thanh sát sẽ vô cùng tiếc .... rẻ(có 70k thôi)(dù vậy ở buổi hậu dacing họ vẫn còn tiếc của(tiếc 70k cho việc ôm eo nắm tay cả tháng).
    Lại nói về buổi dacing: cô giáo nói thôi các em chọn đôi để tập đi. Coldman nhanh chóng mời xương rồng, basic quá đơn giản để mời hoaquỳnh. Notbad và bà chị landai thừa thôi thì hai chị em mình dượt vài điệu rum ba nhể. Nào thì một hai ba rồi ba hai một chân trái bước thì chân phải đứng, chân phải bước thì chân trái đứng. Landai: Ôi chị tiến cơ mà - notbad: ơ em tiến cơ mà, liên tục có những pha giằng co tranh chấp bước tiến bước lùi diễn ra giữa hai chị em. Cuối cùng thì mọi sự cũng ổn, cô đếm kệ cô, nhạc kêu kệ nhạc hai chị em mình cứ tập chầm chậm đã. Ái chà sao mà ở đâu lắm người thế này, chỗ nào cũng người, hết va vào người này lại va vào người nọ. Từng đám đông dồn thành cục một. Notbad có lẽ là học sinh cá biệt nên được cô giáo mời một điệu rum ba, Đấy anh thấy chưa phải xoay thế này, cô túm lấy notbad rồi bắt đầu quay, lùi cô tóm vai notbad kéo lùi lại, rồi cô xoay người 1 vòng xoay notbad quay tít thò lò. Cô bảo tại sao anh không xoay được thế - Notbad: em cô, xoay thế thì sát quá, em học theo lời cô người lịch sự không nên đứng sát nữ quá mà cũng không lên đứng xa quá, cho nên nếu xoay như thế thì sát sàn sạt, vi phạm nguyên tắc đề ra.
    Nghỉ giải lao được chốc lát, bà chị xương rồng lại thử điệu rumba cùng notbad, cuộc đấu giằng co tranh chấp tiến lùi lại tiếp tục, Notbad tỏ vẻ hiểu biết: quay xong thì nam tiến còn chị thì lùi, còn bà chị thì chực lúc nào cũng bước tiến. Sai sót trong kĩ thuật nhảy là điều tất yếu nhưng buổi học hôm nay đối với notbad là quá thành công rồi. Túm lại học nhảy khó phết.
    Sweet fa hôm nay đã phải chạy sang gần bác dê lánh nạn(không nhớ rõ lắm), do bị landai liên tục bước lùi rum ba vào chân. Tiếc là hai cô bạn llphuongvn của sweet không đi chứ nếu không thì Notbad phải mời vài điệu .. hà hà. Khổ nỗi nhắc Sweet buổi sau mời hai bạn này đi học, tưởng họ không có partner nên notbad nhã ý nhắn nhủ sweet rằng buổi sau sẽ mời họ nhảy, thế mà Sweet lại nói: bác mời thì họ lại càng mắt tăm. Chả lẽ notbad thực sự nát bét sao, xin đảm bảo từ hồi đi học dancing đến giờ chưa biết dẫm chân bạn nhảy là gì, chỉ biết dẫm chân đôi nhẩy bên cạnh mà thôi (tại vì ai bảo họ... đong đưa ...ác quá.. cho chết)
    Varity hôm nay lãi lớn ôm eo nắm tay mà chả mất tiền, tự dưng thiếu lớp thiếu đôi nên phải mượn lão.
    Hậu dancing tại cà phê nhân lại là cuộc họp trù bị của 7x. Các nhân tham gia tại nhân gồm: Bigdoremon, hoathuongthichduthu, buiviet74, coxuoc, phuong map, danmiennui, bianco và hầu hết các thành viên của dancing.
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, thay mặt hội Dancing, thành thật xin lỗi các bác chức sắc của 7x, hôm nay dám offline nhằm đúng vào buổi họp của các bác, sà đúng vào bàn của các bác. Chắc là chả sao, hội dancing đã hết sức trật tự để các bác họp.
    Coldman xin được bắt đầu tường thuật buổi học hôm nay:
    Như quý vị đã biết, thứ 5 tuần trước sự xuất hiện của Dê và TinhTinh, đã gây xôn xao dư luận lớp nhẩy. Nhưng dù sao ai cũng biết dê và tinh tinh vốn là hai động vật bậc cao (xem sinh vật lớp 11) và việc họ có thể nhẩy được là chuyện đương nhiên không cần phải bàn. Và ngày hôm nay, thật là choáng váng khi trong lớp nhẩy xuất hiện thêm hai loài thực vật thân mềm: xương rồng và lan dại. Hai bác này sau dăm (chục) lần, bẩy (chục) lượt hứa và thề thốt cuối cùng cũng đã có mặt tại lớp nhẩy, một phần để thanh tra và cũng vì một phần vì sự (quảng cáo) hấp dẫn của lớp nhẩy!
    Buổi học ghép, lớp học càng lúc càng đông. Văng vẳng bên tai tiếng của Phương Mập ?ođoàn thanh tra của 7x?, coldman thấy rùng mình: Phương mập mà đến thì coi như lớp nhẩy mất béng hai chỗ! Mà lớp hôm nay đông thật, có đến 17 vũ công xuất thân từ 7x, đấy là chưa kể đến các thành viên lớp không thuộc 7x! Chưa hết, một đốm đỏ xuất hiện phía ngoài cửa ra vào. Xuất phát từ đốm đỏ là một tia đường cong màu trắng chia đôi phần không gian bên trên thành hai khối, mỗi khối có một đốm trắng. Cái đường cong lúc uấn bên này, lúc uấn bên kia một cách kì ảo và xin thề với quý vị rằng, không có phương trình đường cong nào có thể biểu diễn được trong không gian Euclit. Coldman cầu giời khấn phật, mong sao các bác nữ đừng nhìn ra nơi cửa ra vào, có gì đảm bảo rằng các bác nữ sẽ không kêu toáng lên ?oMa, ma?! Định thần lại, coldman cho rằng chắc là mấy ông bảo vệ trường Ams thắp hương rằm sớm đây. Quái, thế hai đốm trắng kia là cái gì? Xời! Mất việc! Thôi thì mặc thây nhà ma, Coldman còn phải luyện tập cái đã.
    Khác với thông báo ban đầu, lớp nhẩy hôm nay học Boston, một điệu nhẩy lãng mạn, thơ mộng và tình tứ chả kém gì Rhumba. Sau một hồi luyên tập, để ra vẻ quan tâm đến đồng đội, coldman quay sang trêu bác Notbad ?obác biết hôm nay học cái gì chưa??. Hầu như không cần suy nghĩ, bác Notbad bật ngay như đinh đóng cột ?oHừm, Rhumba!?. Với phầm chất hài hước đặc biệt của bác, với câu hỏi cực kì hài hước của bác trong lần offline trước ?ohôm nay chúng ta học gì ý nhỉ??, coldman đáp lại bác ?ohì hì, chính xác?. Nhưng quý vị đã đọc bài tường thuật của bác Notbad ở trên chưa? Và nếu chưa vào lớp nhẩy, xin quý vị đừng đến nộp tiền đăng kí chỉ vì muốn học bước Rhumba bước chéo được dậy ở đây? Sau vài phút luyện tập chăm chỉ, Coldman ngoảnh lên, kìa bác Var. Vâng, lại bác Var, lần này bác ý vẫn đứng tựa vào mép cửa phía trong lớp. Hình như lần này bác ý mặc áo khác lần trước, nhưng mặt vẫn lạnh tanh như thế và nhìn. Ngoài ra, hôm nay bác ý còn hút thuốc!
    Nào, cả lớp vào đôi nào! Khác với hôm trước, một ngày mà coldman này sẽ lưu hồ sơ cá nhân như là ngày đen tối nhất trong đời ? học nhẩy, lợi dụng lớp đông người, coldman nhanh như cắt lao về phía xương rồng, lôi ngay ra một góc khuất (tầm mắt cô giáo). Ít ra thì xương rồng cũng là một người mới ở lớp nhẩy - cần được chăm sóc. Xong! Cần gì biết lớp có đủ nữ hay thiếu nữ! Thực ra, buổi học hôm nay nữ đông hơn một người so với số nam ở trong lớp. Hướng ra ngoài phía cửa ra vào, cô giáo gọi ?oanh gì cho tôi nhờ một tí?. Ái chà, bác Var! Bác ý thừa kinh nghiệm để cô giáo không mời bác ý tới lần thứ hai! Rồi, bật nhạc và mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp cho dù vấn đề va đụng trở nên không thể tránh khỏi. Đối với Coldman, buổi hôm nay, cặp Sweet_fa và bạn để lại nhiều vết giầy trên ống quần và giầy hơn cả. Nếu như không phải họ đang trong lớp nhẩy mà là đang đi xe máy trên đường Thanh Niên, có lẽ xe máy của họ đã bị công an giữ lại đợi 15 ngày nữa mới lấy rồi (xem luật giao thông bổ xung mới ban hành)!
    Lại nói đến xương rồng và lan dại. Đó là hai loại thực vật hoàn toàn khác hẳn nhau. Người ta thường giồng xương rồng trong chậu cảnh trong nhà vì kích thước bé nhỏ và vẻ xinh xắn của nó. Và hôm nay, sau khi tóm được xương rồng ra một chỗ khuất (tầm mắt cô giáo), coldman tha hồ tung tẩy. Như cá về với nước, như chim về với giời, thoả sức uốn lượn mà chả sợ gai đâm. Người ta thường chỉ uấn đào, uấn quất, nhưng hôm nay coldman còn uấn cả xương rồng! Phê quá, có lúc ra giữa phòng tập để test lại Boston một cái trong khi cô đã dừng mọi người để giảng giải. Và rồi nhạc lại tràn ngập căn phòng, lại uốn xương rồng rồi lại phê. Nhạc thì hay nhưng bài gì thế này? ?oChanging Parner?!!! Ặc, vừa lúc đó, ThiếtMộcLan ?" cũng là một loài thực vật thân mềm, từng khiến bao kẻ say mê, thẫn thờ - nhắc Coldman đổi Partner cho bác NotBad. Giờ mới để ý tới bác Notbad! Ghớm, bác ý đến muộn một tí mà điệu ?oRhumba? của bác ý đến là tệ! Và Partner của bác ý, thật là một sơ suất của Coldman này, chính là bác lan dại. Vâng, thưa quý vị, những loại cây mà dài dại thì thường là những loài cây hoặc là mọc cao hoặc là leo cao. Bác lan dại nhà mình cũng thế, làm coldman có cảm giác ngài ngại và tự ti chết đi mất! Xương Rồng gần như ngay lập tức phóng tới chỗ bác Notbad, để lại một mình Coldman trong thế tiến thoái lưỡng nan! Bên ngoài cố nở ra một thứ cười chúm chím, mà trong lòng cảm giác khó tả. Ôi bố mẹ ơi, sao hồi còn nhỏ, không cho con ăn cám lợn tăng trọng để con cao hơn một chút! Một chút sỹ diện thoáng qua! Nhưng cam đoan với quý vị, đó là sỹ diện rởm! Tự nhiên, thấy mình trẻa con quá và đã làm cho bà chị lan dại yêu quý cũng? ngài ngại theo. Không mất thời gian suy nghĩ nữa, Coldman mắt mở to, nhìn thắng nhằm hướng bà chị lan dại mà tiến. Và mọi thứ lại tiếp tục, coldman tiếp tục uấn lan dại. Ghớm, ở trên cao như lan dại sướng thật, tha hồ mát mẻ, trong khi coldman bắt đầu ướt tóc vì mồ hôi? Nếu quý vị là người sành điệu về nhẩy nhót, hẳn quý vị sẽ nhớ tới đôi nhảy Lambarda của Bresil hay nhất thế giới vài năm về trước. Đó, đó!!! Thời gian sẽ cho quý vị thấy, tồn tại một đôi nhẩy Boston như thế! Bà chị lan dại đâu rồi, thứ 5 lại luyện tiếp Boston nhé!!!
    Xin hết, nhưng quý vị hãy đợi tiếp, sẽ còn nhiều bài tường thuật nữa sẽ phục vu quý vị!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  5. olala

    olala Guest

    Hà hà, hom qua theo lời quảng cáo của máy 7xer, Olala tầu lượn qua lớp dancing một cái. Mới đầu định đi qua trinh sát thôi dưng mà ngồi chưa được ấm chỗ đã bị một em trông xinh như mộng thỏ thẻ đòi đóng tiền học phí (híhíhíhíhí) thế là đành ngậm ngùi móc túi 70k (híc híc híc..tiếc tiền quá). Cũng may là mình mang đủ tiền lẻ chứ nếu ko lại bị mất tiền (ko được thối lại ấy mà hê hê) như chú gì trông mặt ngố ngố đeo kính ( xin lỗi ko biết tên, hình như là notbad thì phải).
    Thế là song phần tiền nong. Bắt đầu học, định bụng quả này phải học cho bõ quả 70k vừa bị thu mất. Nhưng ý trí quyết tâm bị rội ngay một gáo nước lạnh, ko hiểu mấy vị đến trước làm cái gì mà sàn nhà chõ mình đứng toàn nước ướt nhẹp bốc mùi hehhehehhehehheh. Chết tiệt,,,chắc quả này đứng cả buổi chả mời được em nào rồi. Nhưng ơn trời, chắc là trước lúc đi mình có xem giờ hay sao ấy, đang lơ ngơ như bò ...rừng lạc thì chộp được một đôi nữ lượn qua lại sẵn ngay chú De bên cạnh
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Cà rục cà rịch... cà rục và lại cà rịch, a lô một hai ba bốn... Vâng vâng, xin cám ơn bác coldman đã nhường lại míc cho em. (cười duyên và cúi chào) Và sau đây, để đáp lại tấm thịnh tình của các vị khán giả em xin... hát một bài... ối ối, dép của vị nào bay lên sân khấu thế lày hở, oánh chết giờ. . Thôi được rồi... em xin đáp lại tấm thịnh tình của các bác bằng cách tường thuật một cách chính xác nhất buổi tập hôm qua, được chưa hả.
    Hôm qua, ngoài những nhân vật kỳ cựu trong làng nhảy và ngành thanh tra ra, chúng ta có thể thấy một số gương mặt mới, hứa hẹn nhiều triển vọng, đó là các bác Olala, Landai, và xương rồng. Sự xuất hiện của các bác này, cộng thêm tính chất đặc thù của ngày thứ năm, làm em có cảm giác không chỉ không có đất mà cắm... một số thứ, mà còn không có cả không khí mà thở. Điệu Bostong này lại cần những bước chân đòn gánh dài minimum mét mốt, nên vô vàn sự cố kỹ thuật đã xảy ra.
    Đầu tiên là xếp hàng tập bước cơ bản. Vì độ dài của cẳng chân, độ dẻo của hông, và thậm chí khái niệm chân phải, chân trái.. mỗi người một kiểu, nên sự va chạm là không tránh khỏi. Đơn cử chính em làm ví dụ, về nhà đếm được 3 dấu gót nhọn hoắt của chị Lan-đài. Quá tam ba bận, em liền di chuyển vị trí sang cánh phải, rất tiếc đấy lại là khu vực hoạt động của bác Olala, mà bác này, dưới sự chứng kiến của Chip_coi, đã đá văng năm cái ghế.
    Nói chung, về kỹ thuật cơ bản thì Bostiong chả khó tẹo nào, ít ra thì cô cũng chỉ phải hô đến 3, chứ không phải, 5, hay 6 như các điệu khác, lại còn không phải ngoáy **** (tự kiểm duyệt). Vì thế nên khi cô bắt đầu bật nhạc lên, các bác nhà mình hùng dũng tiến ra trông rất mấu. Có thể điểm qua các gương mặt quen thuộc như sau: Basic-Hoa Quỳnh (Basic quyết không rời vị trí chiến đấu nửa bước), Chip_coi - partner áo xanh (hơi mom móm), Coldman- xương rồng, Lazier_NSN (partner lần trước chắc đã bị xa thải vô thời hạn), Dê- bạn cũ của bác ý (đang nói chuyện, tiện thì nhảy luôn), tinhtinh-hình như Thiết Mộc Lan, Notbad-Landai (ba-ta đấu với mũi nhọn gót nhọn, cuối cùng vẫn chưa phân thắng bại), thanh tra Var - một bạn nào đó (cô mượn ngài thanh tra này chỉ một tí) Olala- một bạn nào đó (xin thú nhận là reporter không nắm được thông tin nào về đôi này), và cuối cùng là sweet_fa - VictimNation (ăn ý tuyệt hảo, tuy "...nhìn mặt nhau là dek nhẩy được nữa...").
    Phải nói là không khí sàn tập hôm qua hết sức nóng bỏng, không đôi nào chịu thua kém đôi nào. Vì quá đông nên cô không thể nào bao quát hết sân, và không thổi phạt kịp các pha ngoắc chân, chèn người, ủn đẩy, huých cùi chỏ, tạt đầu... xảy ra liên tùng tục.
    Phải nói là lâu lâu mới có dịp va chạm hợp pháp như thế này, và đằng nào thì cũng mất tiền sờ - ôm - nắm rồi, nên các bác (đặc biệt là zai), cứ gọi là khoái trí lăn như bí. Ví dụ hử, ví dụ như bác Dê, năm lần bảy lượt khèo chân ngáng em (nhưng nhờ em mưu trí thông minh, lại nhanh nhẹn nên âm mưu của địch thất bại thảm hại), cặp Basic-Hoa Quỳnh chả thèm xi-nhan gì, cứ thế rẽ ngang rẽ ngửa, bác Coldman và (lúc đó là) xương rồng thì toàn lợi dụng vòng cua để vượt lên bó vỉa..... Híc, cứ gọi là ly kỳ xả láng, khóc ra tiếng mán!
    Sau 2 giờ đồng hồ thi đấu, à quên, tập luyện hăng say không mệt mỏi (mỏi mỗi mồm), toàn đội kéo nhau đi hội ý trong niềm phấn khởi bộc lộ trên từng cơ mặt.
    Ai cũng hoan hỷ vì đã có được một thứ gì đó cho mình. Đối với một số người đó là một điệu nhảy đẹp, một số người khác thì được thư giãn một chút với bạn bè trong không khí vui vẻ, một số tìm được bạn cũ, một số kết được bạn mới.....
    Duy có Basic bước đi trong lặng yên... sương bắt đầu xuống, trùm lên đôi vai anh... trời bắt đầu về đêm, không khí lạnh làm anh càng cúi xuống thấp hơn, gương mặt anh càng có vẻ buồn hơn, đôi mắt anh càng trở nên... xa xăm thăm thẳm......
    "NÀNG CỰ TUYỆT ANH RỒI !!!!! "
    Nói theo cách của bác Dê, hiện tượng này gọi là " Có thêm một cô em gái"
    ........
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ quá, xấu hổ quá
    Trước lúc học mọi người đã bảo rằng nếu ai mà dẫm vào chân Landai thì về sẽ bị treo nick. Trong bụng cũng đã nghĩ thầm là tại sao không nhỉ. Nhân cơ hội này khoá vài cái nick chơi. Thế mà... xấu hổ quá..., làm cho em sweet_fa phải đổi chỗ. Cũng định khoá nick mình lại, nhưng... đáng tiếc... không khoá được
    Hic, hoá ra vì Landai nhảy dở quá khiến Coldman phải rời partner xuongrong yêu quý ra giúp đỡ Landai. Thật có lỗi quá . Thấy Coldman có vẻ băn khoăn, lại nghĩ chắc tại mình chia rẽ đôi nhảy đẹp nên cũng im lặng luôn mà cũng thấy áy náy. Thật may là không phải vậy nhưng quay đi quay lại thấy lỗi vẫn thuộc về mình. Hic, chỉ tại cái đôi chân... chắc buổi sau đi chân đất quá...
    Thế đấy, buổi đầu tiên đến lớp dancing sau bao nhiêu cố gắng, vậy mà gây hết lỗi này đến lỗi khác

    Landai
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của Hội Nhẩy ngày càng nguy hiểm - Hội Nhẩy đang dần dần tha hoá các thành viên theo chiều hướng từ chức bé đến chức lớn...Theo nguồn tin khá thân cận của phóng viên thông tấn xã Con Rùa - Hội phó 7X là Lan dài đã rỉ tai Sir Hội trưởng đáng kính Bùi việt " Đi nhẩy đi anh -Hay lắm anh à.....".Vâng không biết là có gì hay nhưng lệ phí cho một tháng ôm - sờ - dẫm chân - vân vân của hội Nhẩy là những tận 70k....Và hơn thế nữa khi các quan sát viên đến lớp Nhẩy họ ít cũng phải nộp 2k ( ngắm chân ) và 4 k ( nếu được sờ...).Thế nhưng hội Nhẩy có kỷ luật khá hà khắc - các thành viên không dám vùng lên đấu tranh mặc dù Trưởng ban Thanh tra 7X Phương mập đã vô cùng khuyến khích nhưng anh Var - người thứ 2 sau tên Dê làm chức Chánh thanh tra 7x với một giọng nói khá đau thương những cũng khá kiên cường :" Chẳng có gì để nói cả..." Híc híc vâng một chế độ chuyên chế đã được đặt lên xung quanh cô Hoa lan sắt.....với những thành viên vô cùng cuồng tín....Đó chính là lớp Nhẩy - Đế chế Nhẩy đang dần dần thành 1 trào lưu một phong trào Tây sờ hoá đang diễn ra....Để chống lại trào lưu Tây sờ hoá đó - thanh mặt những tâm hồn yêu nước - không thích Nhẩy mà xin phép...do ngài Phó Trưởng ban Đối ngoại Phương mập đứng ra chiêu sinh ngày hôm nay....Với mục đích lập ra một hội cũng ...Nhẩy nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn đó là Nhẩy cao - Nhẩy xa - Nhẩy...hết hơi....
    Only You....
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, lỗi gì mà lối, bà chị lan dại này! Tại hôm qua, bác NotBad bác ý đến muộn, chưa kịp học thành ra đưa bà chị hơi dở. Hè hè.
    Hôm qua, hội dancing đề nghị ban quản trị TTVNOL lập một tội danh khoá nick mới: khoá nick vì tội dẫm vào chân Mod. Nick của Coldman vẫn còn nguyên nên chắc là hôm qua coldman này chưa dẫm vào chân LanDai. Hề hề, ai mà biết được!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  10. olala

    olala Guest

    Hic hic hôm qua quả là một ngày đen đủi.
    Mới đầu, chân ướt chân ko ướt đến lớp đã bị chấn lột một cách hợp lý 70k sốt hết cả ruột.
    Chưa hết đen đủi, chẳng hiểu mấy người đến trước làm gì mà sàn nhà ướt nhẹp bốc mùi....làm mình phi ngay chân vào xém chút nữa loà ngã vỡ mặt.
    Những tưởng quả này thì ko dám mời ai nhẩy nữa. Những ôi may quá chúa rủ lòng thương, cuối cùng thì cũng mời được một em nhẩy. Thôi chết bây giờ mới nghĩ ra là chưa kịp hỏi tên em, hi vọng thứ 5 này em cũng đến.
    Nhưng vẫn chưa hết đen, chẳng hiểu cái nhà bà chit_toy thù oán gì với mình mà cả buổi chỉ nhăm nhăm phi quả chân chết toi vào đôi giầy mới mua của mình. Lần sau thì nhớ đấy nhé. Sẽ trả thù cho mà xem.
    Ơ mà này lịch học như thế nào thí bà con nhẩy. 35 à.
    Chỉ tại nhẹ dạ cả tin phi ngay vào lớp nhẩy để đến bây giờ.....hehhehhêhhhehehê, lại cứ thích đi nhẩy.
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này