1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. olala

    olala Guest

    Hic hic hôm qua quả là một ngày đen đủi.
    Mới đầu, chân ướt chân ko ướt đến lớp đã bị chấn lột một cách hợp lý 70k sốt hết cả ruột.
    Chưa hết đen đủi, chẳng hiểu mấy người đến trước làm gì mà sàn nhà ướt nhẹp bốc mùi....làm mình phi ngay chân vào xém chút nữa loà ngã vỡ mặt.
    Những tưởng quả này thì ko dám mời ai nhẩy nữa. Những ôi may quá chúa rủ lòng thương, cuối cùng thì cũng mời được một em nhẩy. Thôi chết bây giờ mới nghĩ ra là chưa kịp hỏi tên em, hi vọng thứ 5 này em cũng đến.
    Nhưng vẫn chưa hết đen, chẳng hiểu cái nhà bà chit_toy thù oán gì với mình mà cả buổi chỉ nhăm nhăm phi quả chân chết toi vào đôi giầy mới mua của mình. Lần sau thì nhớ đấy nhé. Sẽ trả thù cho mà xem.
    Ơ mà này lịch học như thế nào thí bà con nhẩy. 35 à.
    Chỉ tại nhẹ dạ cả tin phi ngay vào lớp nhẩy để đến bây giờ.....hehhehhêhhhehehê, lại cứ thích đi nhẩy.
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  2. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bác Coldman bây giờ xứng đáng được gọi là the Hottestman của lớp Dancing. Chẳng hiểu sao điệu nhảy Boston nhẹ nhàng êm ái thế mà bác í nóng đến nỗi phải bật quạt chạy vù vù, hay là bác í đang tìm cách cho mọi người gần nhau thêm chút nữa??
    Tiếng nhạc bắt đầu vang lên nhẹ nhàng, êm ái (phê lắm), mọi người bắt đầu tiến lại gần nhau (có người phấn khởi, người hùng hổ, người thì e thẹn..); tay cầm tay, tay ôm eo (không cao quá, không thấp quá, không được kéo gần sát sàn sạt cũng không được xa lắc xa lơ), tay đặt lên vai (yêu cầu ở đây là phải đặt nhẹ nhàng, không bấu véo, không nắm, không ghì - ai mà sai tư thế mỏi tay phải biết - trời ơi thương cái tay của tôi quá); mặt ngoảnh đi theo hai hướng khác nhau (phải làm ngơ đấy nhé, không phải cứ nhảy với nhau là tán nhau được đâu) - đấy là nguyên tắc cơ bản + với rất nhiều nguyên tắc khác. Đôi của Sweet_fa không tuân thủ nguyên tắc, cứ nhìn vào mắt nhau thế thì không nhảy được là phải rồi; mà chẳng hiểu sao hai tai của Sweet_fa cứ đỏ dừ lên thế chứ??? Lazier tôi có phỏng vấn thân chủ luôn lúc đấy nhưng chỉ nhận được sự e thẹn cười trừ từ hai phía, tò mó quá vì chẳng hiểu gì cả...
    Các bác ạ, phải nói là tắc đường trong lớp cũng chẳng kém giờ tan tầm ngoài đường, chỗ thì vắng ngắt vắng ngơ, chỗ thì ùn tắc đông nghìn nghịt, còi xe inh ỏi, nhiều đôi sốt ruột muốn vượt nhanh (đốt cháy giai đoạn) xi nhan xin đường ầm ĩ (điển hình là bác Basic + HoaQuỳnh, công nhận là bác í tiến rất nhanh... về mọi mặt..- nhưng chắc có trục trặc gì ở những phút gần cuối nên "Nàng đã cự tuyệt anh rồi"... hôm tới sẽ rõ); chướng ngại vật cứ tự nhiên xuất hiện nhiều như chợ cóc của mấy bà hàng rong vậy (chắc tại bác nào cứ đá phải ghế làm nó chạy vòng quanh, lấn chiếm diện tích đường đi); Chất lượng đường (nhảy) (chính xác phải gọi là sàn nhảy) lại không đúng nghiệm thu (vẫn là bệnh của đường xá mình đây), chỗ thì ngập lụt, chỗ thì lồi lõm lên xuống, thi thoảng lại gặp phải đường ray 'tàu hỏa' vấp chí chết....
    Nhưng tất cả những khó khăn đó cũng không ngăn được tiếng nhạc vang lên đầy lôi cuốn, giai điệu ngọt ngào của Changing Partner, từng đôi từng đôi dìu nhau lượn phải, lượn trái nhẹ nhàng (chỗ này thì phải thấp vai xuống cùng với mỗi nhịp bước thì sẽ lượn được như chim bay), lâu lâu lại 'xoay nào', rồi lại tiến, lại lùi, và lại đi.... phê quá áa... Tôi chắc là bà con ra về mà trong đầu vẫn vang lên giai điệu ngọt ngào và những tiếng 123 123 123...
    Hết màn Dancing, cả hội lại tràn đến Cafe Nhân để được gặp một số chức sắc của 7X. (Đoạn này thì ...., lần đầu tiên Lazier tôi được gặp Bác Hoà Thượng Thích Đủ Thứ..., ấn tượng quá đi mất.) Nhân đây hội Dancing cũng có lời cảnh báo trước là các bác cứ cẩn thận, dù có tự vệ kỹ lưỡng đến đâu thì chắc chắn cũng sẽ có bác bị lôi kéo vào hội cho ma xem (ông thanh tra Phuongmap chú ý dùm cho chi tiết này nhé)
    Kết thúc màn cafe, bác Dê nhà ta chắc là bị hội chứng Boston, bác í đứng lên ra về mà bỗng nhiên đổi thế: lưng thẳng, đầu hơi ngả về phía sau, tay phải cong cong, tay trái thẳng thẳng.. và chân bước 123 123 ngay trên tầng 2 chật chội của cafe Nhân làm cho Lazier tôi phải chạy vội vàng xuống cầu thang vì chẳng biết nếu ở đó thêm một giây nữa thì có an toàn không với sự đam mê quá khích đến như vậy.
    123, 123, ra về thôi, về đi thôi..... ngồi trên xe máy mà vẫn như đang đi Boston, 123, 123, la lá là là la lá la, la lá là là la lá la
    Ôi, niềm đam mê của tôi
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các vũ công kiêm phóng viên lớp nhẩy! Rôm rả quá đi mất!!!
    Thông báo về buổi học tới.
    Buổi học tới vào tối thứ 5, lúc 18h00. Đó là buổi học riêng của hội 7X. Chúng ta sẽ học Rhumba!
    Ngoài ra, nếu bác nào có thời gian, xin mời đến học thêm vào tối thứ 6.
    Tuần này, lớp học nhẩy sẽ có thêm một buổi học nhẩy bù vào tối thứ 7, lúc 18h00. Đó cũng là một buổi riêng của 7X.
    Vậy, kính mời bác nào free vào tối thứ 7, hãy đến lớp nhẩy chơi.
    Hãy đến với lớp nhẩy, rất nhiều điều lí thú! Sự tham gia của chính quý vị sẽ làm cho bức tranh chung trở nên sinh động hơn. Sau đó, tên quý vị chắc chắn sẽ xuất hiện trong một bài bình luận nào đó của các phóng viên chúng tôi (đừng hòng thoát được).

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  4. quy_coc_tu

    quy_coc_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    hôm nay lang thang, mò được món này hay lắm.
    http://www.ttvnol.com/forum/t_91028
    Ta nhỏ bé vì ta phải tuân theo tự nhiên
    Ta vĩ đại vì ta có thể sử dụng tự nhiên
  5. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Cứ nhìn các girl là trong đầu có gì quên sạch, đi như 1 cái máy. Sau vụ này chắc chắn sẽ có tiến bộ về chất. Khờ, khờ...
    to quy coc tu:
    Có bí kíp nghiêm chỉnh đây rồi. Hy vọng có thêm time để luyện( đỡ phí 70k)

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã thử rồi tiếc là nó mới chỉ là những link chưa hoàn thiện. Bây giờ có lẽ box dancing nên lập thêm ban tường thuật và phóng sự của 7x chứ nhở. Tôi thấy ai cũng thừa điều kiện cả. Dancing giờ vui nhất 7x đấy. Dancing muôn năm. Dancing nhất 7x. Và dĩ nhiên là bây giờ box dancing chúng ta phải vùng lên chiếm cứ một vùng của 7x mới được. Không thể như bác buiviet nói là nên cho dancing và ca hát nhập vào làm một ban được.
    Nào chúng ta cùng kiến nghị thành lập ban dancing nào.
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị, trước sự phát triển không ngừng của lớp nhẩy về số lượng thành viên, sự đoàn kết và tình bằng hữu thiết tha, thứ 7 tới mời quý vị đến với lớp nhẩy tham gia vui chơi và nhẩy múa đã đời. Đó sẽ chưa phải là một ngày hội nhưng với sự góp mặt của quý vị, một buổi "học mà chơi" đã đời là điều mà tất cả các thành viên lớp nhẩy hướng tới. Quý vị đừng tưởng chỉ có nhẩy vào tối đó, sẽ có nhiều bất ngờ và thú vị.
    Vậy, kính báo để quý vị được biết và tham gia!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  8. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Không cần đâu!
    Bác chịu khó copy shortcut lấy cái ID rồi nối thêm "http://www.ttvnol.com/forum/t_" là được!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  9. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    123, 123, 123....
    Vâng vẫn là điệu Boston lãng mạn trong buổi học tối thứ 5 (16/1).
    Cùng với niềm say mê + khả năng dễ bị lôi kéo vào các hoạt động vui chơi giải trí "ngon, nhiều, bổ, rẻ" của 7X, số lượng và chất lượng của lớp học dancing ngày càng được nâng cao. Đã có khoảng 20 thành viên chính thức của 7X tham gia buổi học hôm qua và thật vui mừng vì không có bác nào phải đứng tựa cửa vì tình trạng dương thịnh, âm suy trong các buổi học trước.
    Sức hút mạnh mẽ của lớp dancing là điều không còn phải bàn cãi. Chỉ mới qua vài buổi học kể từ "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy"- cái ngày Đội trưởng đội bóng Dê nhà ta run run rút 70K ra nộp cho thiếtmộclan để rời bỏ vị trí thanh tra của mình, lớp học đã có sự góp mặt của một số chức sắc lẫn các thành phần vốn nhạy cảm với các động tác bó vỉa, luồn lách hay Titanic được Sư Mẫu truyền bá. Bác thanh tra phuongmap đã có những bước khởi động rất đáng khích lệ với một em bé không phải ở 7X. Chỉ tiếc là do không được phổ biến phần kiến thức cơ bản đầu buổi hôm qua nên bác (đường đường là một vị thanh tra mà lại kém cạnh à) đã không tiếp tục cho tới cuối buổi. Buổi tới là điệu Rhumba mới toanh bác ạ, bác đi nhá, đi cho dzui, đi để khám phá những phong cách nghệ thuật lạng lách mới, đi để cho tâm hồn của ngài thanh tra cũng mang đủ khẩu vị, màu sắc của một dân thường như tụi em.
    Ngài Hội trưởng Buiviet74 kính mến cũng đã tựa cửa tư lự từ bao giờ. Ánh mắt của bác hướng chăm chú tới các bước chân đang lướt nhẹ trên sàn, ra chiều rất hài lòng. Và trong tiếng nhạc êm đềm, tôi thấy đầu bác khẽ lắc lư (mặc dù đang đội mũ), hai chân khẽ đánh nhịp. Phải chăng đây là hội chứng "tiền dancing" vẫn thường gặp ở những vũ công tiềm năng??? Và trong một vương quốc thanh bình, thịnh vượng và tràn ngập tình thân ái thế này, Hội truởng còn chần chừ gì nữa mà không tự cho phép mình được hưởng những giờ phút giải trí thảnh thơi, phải không ạ?
    Sự rạng rỡ lấp lánh trên gương mặt tinhtinh với những bước tiến dài đã đạt được trong sự nghiệp dancing của mình. Còn tâm hồn Sweet_fa và victimnation lại được tự do bay lượn đâu đó trên trần nhà hay đậu trên cây me ngoài sân trong tiếng nhạc dập dìu... Bỗng nhiên lại nhớ đến Chip_coi_người duy nhất đã không tham dự buổi hôm qua....
    P/s: Tối nay không thấy bác nào đưa tin cà??? Phải chăng ốc, nem chua và sữa chua đã có quá nhiều tác dụng hơn mức cần thiết???
  10. olala

    olala Guest

    Ko khéo hết tuần này mình mới hết đen hay sao??????
    Quá tệ, quá tệ. Mới bước vào lớp học, thôi rồi quả này ko ôm cột nhẩy thì cũng phải khoa chân múa tay một mình vì thấy lớp hôm nay hơi bị thiếu. Đang định chuồn chuồn, nhưng ko được, tiếc 70k bị thietdaucong ... ờ ờ ko phải thiếtmộclan chấn lột hôm trước.
    Khắc phục hoàn cảnh, tranh thủ quan sát, hình như lúc đi vào lớp có một em ở đằng sau mình mà. Trời tối quá chẳng nhìn thất gì hì hì. Đây rồi hình như em (?) ấy mặc áo đỏ thì phải.
    "Bạn có thể làm parer của mình ko?" và kèm theo nụ cười hơi bị quyến rũ. Mọi việc có vẻ tiến triển tốt đẹp. "Cô bé" nhẩy rất đẹp và đi rất đúng nhạc. Số mình hôm nay đỏ thật
    Nhưng, vâng, tất cả chỉ tại chữ nhưng. Ko hiểu cái chữ quái quỷ này tồn tại làm cái quái gì. Hu hu hu.
    Cái lão Basic từ đâu "sồng sộc" tới, thế là đưòng anh anh đi anh đi, đường em em đi em đi. Chim cú, gọi lão De lại hỏi:" Chú kia là ai thế". " Lão Basic chứ còn thằng lào, hhêê, chuyên đi chia rẽ gia đình nhà ngưòi ta, đừng có động vào lão ta Chí Phèo lắm". Máy quá, tý nữa là lão ta lãnh đủ hihihi...

    (còn nữa)
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này