1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, hôm qua đúng là nhiều vấn đề cần quan tâm nên mới sáng sớm đã thấy các bác rôm rả quá! Em cũng xin góp một phần bé nhỏ của mình vào công cuộc tường thuật dancing vĩ đại. Nhưng mà em chỉ kể một chuyện thôi, không các bác lại bảo em chỉ giỏi bốc phét, tự ái lắm ý.
    Vầng, thay mặt các nhân chứng viên thính tai tinh mắt, xin tường thuật lại sự kiện ly kỳ, hồi hộp và cũng là ầm ý nhất ngày hôm qua: Cuộc chiến tranh dành mỹ nhân vô tiền khoáng hậu, lần đầu tiên trong lịch sử không chỉ 7X đương đại, mà còn của cả TTVNOL.
    Và mỹ nhân, xin các bác một chàng pháo tay cổ vũ nào, chính là Hoa Quỳnh của chúng ta. Cần phải tả qua là hôm qua nàng mặc áo len đỏ, quàn bò, tóc xoã và đeo kính, chạy nhảy rất chi là nhí nhố, à quên, nhí nhảnh. Nàng luôn luôn tươi cười, trông rất hiền hậu và xinh đẹp. Ấy vậy mà...híc..híc... nàng lại là nguyên nhân của mọi sự khổ đau...
    Người đầu tiên được nắm tay nàng, dịu dàng dìu nàng lướt đi trong tiếng nhạc chính là Cầu lông kiếm thủ Olala, một gương mặt mới đưọc phát hiện của chúng ta. Chính vì mới, nên khi cô ghép đôi, chàng mới nhanh nhẩu mời nàng, mà không để ý gì đến những ánh mắt thù địch xung quanh.
    Cơ mà khổ, chàng cũng chẳng hý hửng được lâu, mới nhảy được với người đẹp hai, ba vòng thì cô đã hô dừng. Như chỉ chờ có thế, một bóng áo... len nhiều màu từ đâu phi thân ra. Và bằng một động tác hết sức nhanh và dứt khoát, bóng áo len đẩy chàng đánh huỵch một cái, chiếm ngay chỗ của chàng, tức là chiếm ngay người đẹp Hoa Quỳnh kiều diễm.
    Vâng, vâng, xin cho em một giây quan xát, bóng áo len từ từ ngửng mặt lên..... Á... kinh hoàng quá, hắn chẳng phải ai xa lạ, chính là Xát (gạo) thủ Basic lừng danh giang hồ. Hắn đứng oai hùng bên người đẹp, chân bằng vai, tay cháp đít, nói chung là đầy đe doạ, em khuyên các bác chớ có dây vào.
    Lại nói về chàng Cầu lông kiếm thủ Olala tội nghiệp kia. Sau khi bị tước quyền thi đấu bên người đẹp, chàng phải loạng choạng một lúc mới gượng lại được, phải công nhận võ công lão Basic hơi bị cao cường. Híc, gương mặt chàng lúc đó, thật các bác chứ, thương lắm ý ạ, nó cứ ngơ ngơ như... con gì mà ai cũng biết là con gì ấy đội nón. Nhưng cuối cùng thì chàng cũng tìm được chỗ đứng cho mình trên đường đời, à quên, đường nhảy, đầy gian lao vất vả. Chàng e lệ dừng chân bên Landai. Thôi, vậy cũng coi như xong một đời zai!
    HẾT PHẦN I​
    Quảng cáo:
    1. Album sắp phát hành "Cầu tre", với nền Boston là chủ yếu, nhiều ca khúc hay tĩ tã cười ra bã. Danh ca Phuongmap. Chú ý, có kèm theo VCD bonus clip danh ca nhảy Boston. Mua ngay kẻo hết!!
    2. Bạn nhảy với anh Kiên? Không sao, đã có Dầu khuynh diệp Trường Sơn, làm tan nhanh các vết bầm tím. Và còn có cả Anthanxilin, giúp bạn an thần, không hoá rồ. Hiện có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
    3. -Ồ, cá trê này.
    - Mua cá lóc đi mẹ, mình làm được món kho, món rim, lại cả món canh nữa, vừa ngon vừa kinh tế.
    - Đảm đang đó!
    - Ồ, thịt bò khô này.
    - Mua dê khô đi mẹ, vừa mềm nát nhừ, vừa khô cong, ngon hơn mẹ ạ
    - Do bàn tay ĐẢM ĐANG CỦA XƯƠNG RỒNG LẲNG VÀO TƯỜNG MÀ!
    4. Cô ấy trẻ. Cô ấy (cực) xinh đẹp. Cô ấy (hơi) thích thể thao. Cô ấy là Reporter của hội dancinh 7X . Và cũng như các bạn, cô ấy thích ốc nóng, sữa chua, nem chua và trà đá.... NĂM BỜ BECBERIN!
    5. Là một thành viên hội dancinh 7X, bạn cần phải thẳng lưng, hai tay luôn phải như gọng kìm, tròn , cứng và đẹp để dìu bạn nhảy. Không khó, bây giờ đã có VIAGROA - xoa đâu cứng đấy. Sản phẩm của Công ty dược Tuongtuong. Không dung cho phụ nũ có thai. Đọc kỹ hướng dẫn xử dụng trước khi dùng.
    6. Hi Vietnam! Let's try Buiviet74 blue next time! (Bờ rít nây Sờ bia)
    PHẦN II​
    Quay trở lại với sàn nhảy và không khí lãng mạn của nó, chúng ta có thể thấy gương mặt đắt ý của Basic khi được tay trong tay với người đẹp Hoa Quỳnh. Vẻ đáng sợ của hắn bỗng dưng biến mất, và thay vào đó là một sự dịu dàng đáng kinh ngạc trong ánh mắt. Tại sao vậy nhỉ? Có lẽ chỉ có Hoa Quỳnh mới trả lời được câu hỏi này.
    Nhưng, giá trên đời này ít chữ nhưng thôi (thở dài), gà chưa kịp gáy một canh, nhạc chưa hết một bài, thì một chuyện động trời đã xảy ra. Ấy là sự xuất hiện của Huyện quan Coldman. Về cơ bản thì đây là một ông quan tốt, riêng cái việc ông ý tổ chức ra cái lớp nhảy này đã đủ để tặng bằng khen và nửa ngôi nhà tình nghĩa rồi. Nhưng đời vốn vậy, không ai là hoàn hảo, ngài Huyện quan Coldman của chúng ta mắc một căn bệnh rất trầm kha... Đó là bệnh... thích nhảy với các cô xinh tươi kiều diễm (trong hồ sơ đã lưu lại rất nhiều tiền án). .
    Đấy, và hôm qua ông ấy đến muộn. Khi ông ý đến thì lớp đã nhảy được hai bài rồi, và các em xinh tươi, theo tình hình thực tế thì đều đã bận cả. Và không hiểu trời xui đất khiến thế nào, đôi Basic-Hoa Quỳnh lại nhảy lè phè ngay trước mặt ngài Coldman. Thế là ông ý ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái , ông ý xông vào, chìa lệnh bài ra, và thế là Hoa Quỳnh, một lần nữa phải đổi partner. Híc, đúng là hồng nhan thì long đong lận đận. .
    Dù có là hảo hán áo ôn cỡ nào, Basic cũng đành ngậm ngùi chui ra góc lớp. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, bây giờ, với đông đảo bộ xậu, rõ là ông Huyện quan có lợi thế hơn rồi. Chả biết 10 năm của hắn là đến khi nào. Chỉ biết suốt buổi tối hôm qua em nghe hắn lẩm bẩm đến năm chục lần không ít "Anh nhớ mặt thằng đấy rồi, anh nhớ mặt thằng đấy rồi....."
    HẾT ​
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  2. buiviet74

    buiviet74 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2001
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Nghe theo lời dụ dỗ đường mật của Basic, Thiết mộc lan cùng một số nhân của hội dancing, hôm qua, tôi cũng bắt chước Landai, Dê làm một chuyến thanh sát tới lớp Dancing của 7x.
    Do công việc ở cơ quan bận bịu, tới tận 7 giờ mới tới nơi. Vừa đến cửa, đã thấy Landai và De cười tí toét trong lớp rồi. Hóa ra 2 tên này tình nguyện để cho bị bắt cóc. Lúc tôi đến thì cô giáo đang hướng dẫn động tác cho một số bạn nữ. Hì hì, trông các nàng yểu điệu nhún chân, nghiêng nghiêng cổ, quả thật là vô cùng hấp dẫn và quý-sờ-tộc. Còn các chàng thì ngồi xung quanh, chăm chú theo dõi. Xong phần này, tới phần ghép đôi để thực hành. Ờ, tới lúc này mình mới hiểu sao Basic cứ quảng cáo: "Đi đi anh ạ, ôm sướng lắm, ôm thoải mái". Chỉ có điều phí quá đi mất, chả mấy khi được ôm thoải mái mà các đồng chí nam nhà mình có rất nhiều đồng chí để tay cách eo các bạn nữ phải tới 10 cm. Chả biết là ngượng hay là sợ dính vào không gỡ ra được nữa vậy.
    Hôm nay lớp được cô giáo dạy điệu Van-sờ chậm. Cái điệu này có vẻ khó, hết thấy cô giáo hô: "Một, hai, ba, quay...", rồi lại: "Một, hai, ba, đóng...", hoặc: "Một, hai, ba, mở". Hic! tôi đừng ngoài đã thấy nhức hết cả đầu. Chắc là mọi người học phải khó lắm. Chả thế mà khi cô giáo nói: "Lúc nào muốn dừng lại thì các bạn nam đẩy khẽ các bạn nữ nhé" thì thấy Dê thẳng cánh đẩy Xương Rồng một cái suýt bắn vào tường. Còn khi cô giáo vừa hô: "Đóng" thì thấy rầm một cái, thấy đôi của Thiết Mộc Lan đóng một cái hết sức mạnh, mãnh liệt, ặc ặc...
    "Được rồi, bây giờ cô sẽ bật nhạc nhé". Bản nhạc "Changing Partner" dìu dặt cất lên. Từng đôi, từng đôi một lướt qua. Ở đằng này, Tinhtinh ôm bạn nhảy của mình nhưng mắt thì cắm xuống đất, chân thì như lướt trên mây, mặt mày tỏ ra hết sức nghiêm trọng. Còn đằng kia, Coldman thì phiêu diêu, lả lướt như đang múa ba lê. Chân thì thoải mái chả cần theo nhạc gì hết, tay thì uốn lượn như diễn viên múa thực thụ. Đôi của Landai thì mải miết quăng partner của mình. Nhìn Landai cứ như một vận động viên quăng tạ, đang văng quả tạ xích của mình. Có cảm tưởng chỉ cần một người buông tay là người kia văng bắn vào tường bẹp dúm. Bên cạnh họ, Nát bét rất nghiêm chỉnh, chân dậm nhịp nhàng như đi duyệt binh, trông không được mềm mại cho lắm. Nhưng mà chắc hắn làm thế để đếm cho dễ đấy mà. Còn đôi của Sweet_fa và đôi của Basic có vẻ rất thuộc bài, luôn được cô giáo khen ngợi. Sau một hồi quay đi, quay lại, chả hiểu yêu quý nhau thế nào mà thấy cả lớp dồn vào một cục ở góc lớp. Lúc này thì thôi rồi, tên nào có thâm thù gì với nhau thì thoải mái nhé! Nào gót giầy giẫm thoải mái, nào cùi tay cút lung tung. Thiết Mộc Lan thì chiến với Dê, một lúc thì lại thấy Coldman tranh thủ làm một cùi tay vào lưng cô ả. Nguy hiểm quá đi mất, học hành thế này thì mình chịu sao được?
    Kết thúc buổi học, mọi người hỉ hả kéo nhau ra quán ốc ngồi ôn lại bài học. Tới đây, mới hiểu được vì sao mà 2 đồng chí thanh tra của mình bị bắt cóc dễ thế. Mà thôi, không kể nữa không bọn chúng lại bẩu là mình cay cú mất xiền nên nói xấu chúng. Đoạn này để cho đồng chí khác kể vậy. Thôi đi về tập thể dục, lấy sức khỏe để thứ bảy này còn đi học nhảy nào....
    Bùi Việt
  3. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác Olala đúng là không biết trời cao đất dày gì cả. Thế bác không biết 'cô bé' áo đỏ đấy là ai à?? HoaQuynh đấy nhé!!!! May mà bác Basic còn mát tính đấy, giành lại như thế vẫn còn nhẹ nhàng chán (nhưng sau đó bác Basic trút giận vào trận cuối cùng với vitamin cay cay mới ác chứ... sợ thật!). Trong vụ này còn phải kể đến cả Coldman nữa cơ (bác Basic đen quá đi thôi), vừa giành lại được partner có một tẹo thì ai dè Coldman nhảy vào nẫng tay trên, híc híc... Kiểu này lại sắp có truyện dài kỳ "Chiến tranh và Hoà bình' ở lớp Dancing mất thôi. Hôm qua cần phải biểu dương tinh thần yêu hoà bình của các bác dzai nhà ta, a cay chim cú nhau lắm rồi mà vẫn chén chú chén anh dzui dzẻ, lại còn nhận nhau làm anh em họ hàng ầm ĩ nữa chứ. Phục thật.
    Híc, hôm qua măm măm nhiều quá nên chẳng còn nhớ được gì nữa rồi
    Híc híc, post bài lên rồi thì mới thấy bài của Sweet_fa. Thôi đành .. xin làm người đến sau và giã biệt nghề tường thuật viên nửa mùa ở đây thôi vậy.
    Lazier
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 17/01/2003
  4. olala

    olala Guest

    He he lại có thời gian ngồi buôn!!!!!!!!!!!!!!!!
    Lại nói, sau khi bị lão Basic chôm chôm bạn nhẩy. Đang chim cú a cay thì phát hiện ra một chú nai tơ ...cụ lạc. Tức là chưa có ai nhẩy cùng ấy mà đừng hiểu lầm. He he ra chăn thôi.... "Rìu rắt" được một lúc thì em thietmoclan có ý kiến rằng đây là lớp học nhẩy chứ ko phải lớp học Karate ??????????????, À thì ra trong lúc nhẩy mình có hơi cao chân một tý hí hí Ko sao miễn la partner ko ý kiến gì là được. Được một lúc, hình như ko chịu nổi màn Karate của mình nên em bé chuồn mất. Mình cũng ko hiểu nổi là chuồn lúc nào bởi vì mình còn đang bận quay cuồng và soi đôi Sweet_fa nhẩy. À mình cũng thấy Landai hay chân dài gì đó nhẩy, ôi thôi rất là hay chân tay vung luạn xạ (ko hiểu là đã bụp được ai cái nào chưa). Vù..... ,may mà mình né kịp, hoá ra là bác De nhà ta đang túm bà chị Xuongrong lựon qua mặt mình, mình tưỏng đây là lớp karate cũng ko sai, tý nữa thì vỡ mẹt.
    Với sự xuất hiện của Lão Buivit74, thietmoclan nêu ra một ý kiến rất chi là rẽ xương, Bác Dê và Buiviet đồng tổ chức buổi khao hôm nay. thực đơn là ốc và sữa chua, khổ thân hai đồng chí nhà ta lại bị em thietmoclan soi.

    Tại bưa tiệc mọi ngưòi ăn uống rất nhiệt tình. Đúng như lão Dê nói, Basic đúng là Chí Phèo thật uống rượu gì như nước lã. Hình như một mình lão ta chơi hết 1/2 chai thì phải.

    Mới ăn được vài con ốc, ko hiệu vì sao em Sweet_fa lại doạ dấm cho mình ko còn cái răng nào. Mãi sau mình mới hiểu
    hình như em đang định khoe quả nhẫn cũ xì của em hay sao ấy
    hi hi hi.
    Về đến tận nhà vẫn chưa hết đen. Do hậu quả của buổi tiệc nên cả đêm hôm đó toàn chay ra chạy vô he he he mệt hết cả người.

    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  5. olala

    olala Guest

    He he các bác ko nói làm sao em biết hihihihihihi.
    Em thấy thích ai thì em mời, của ai ko giữ dáng chịu hihhihihihhhhihihi
    yahooooooooooo
    lala lalalalalalala
    gừ gừ gừ
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời tuyệt vời. Xin quí vị và các bạn một tràng pháo tay nào.
    Tối qua Lần thứ 2 Notbad ra đi và đến đúng giờ tức là vào hồi 18h năm nhâm ngọ tại Ams téc dan hưởng ... nhầm tưởng cáo phó..
    Theo lời hứa hẹn của hoalansắt từ buổi dacing hôm trước: ''anh mới học, chịu khó đi sớm một chút em kèm cho''. Thế đấy và cố gắng lắm vào hồi 18h giờ Hà nội notbad đã có mặt tại trường ams. Lúc phi vào cổng trường anh suýt đâm nhầm phải hai lão thanh tra viên Phương mập và Dê. Trời một sự ngạc nhiên đầy thú vị, một thanh tra viên mẫu mực như phương mập mà cũng không cưỡng nỗi sức hút của dacing. Và thôi Ba ta cùng vào.
    quay trở lại vấn đề thietmoclan đến muộn làm notbad phải đợi chờ mỏi cổ mất 15 - 20'.
    Vẫn là điệu rumba (cái tên riêng do notbad tưởng nhầm nhưng không sao, về sau này nếu nữ nhảy điệu gì thì ta nhảy điệu ấy chả cần tên đâu nhể, No-Pro)
    Thôi thì bắt đầu vào bài học cho nhanh không quí vị khán giả lại sốt ruột. điệu rumba theo notbad nghĩa là 3 rum, đại khái là chỉ có 3 bước. Miêu tả thế nào ư: xin quí vị đến thanh tra lớp dacing sẽ biết.
    Đầu tiên vẫn là bà chị landại cùng Notbad, hình như từ sau buổi hôm trước bà chị về tu luyện hay sao ấy, có vẻ thành thạo ghớm. Landai: bây giờ em tiến lên, rồi lại bước lùi xuống. Nhảy với bà chị chưa có gì đáng nói, đơn giản vì nó vẫn chỉ luộc lại bài hôm trước.
    Thanh tra viên PM: sau một hồi đấu tranh giằng co tư tưởng, không nhảy , có nhảy, Không: vào đây là bị trấn lột đấy, 70k chứ ít à, đến chục tuần cà phê chiều thứ sáu ấy. Chưa kể hậu dancing rồi tiền quĩ dancing, chết chết kiểu này hỏng. Bỗng PM nuốt nước bọt đánh ực một cái. Có: Chúa ơi nhưng mà các em, các bạn, các chị xinh tươi thế kia cơ mà, mấy thằng chả kia nó nào là nắm tay đưa qua đưa lại trước mặt, trời cái bàn tay nhỏ nhắn kia mà để vào bàn tay ú mập của mình thì tuyệt, lại còn cái tay kia nó vòng qua eo nữa, trời sao mà tình ... củm quá., Không: Mình đã cương quyết rồi, sống là không được để cám dỗ, với 70k kia mình có thể làm được bao nhiêu việc linh sờ tinh. : Nhưng mà Chúa ơi: cám dỗ nó mạnh quá và xin chúa lòng lành tha tội cho con chiên bé bỏng của chúa. Nói rồi anh đứng phắt dậy.Cái ghế: Cảm ơn chúa đã ban phước lành cho con, để lão ngồi thêm tí nữa thì con teo ....chân mất. Vừa lúc đó ở đâu xuất hiện một cô bé yêu kiều thế là PM....(đoạn này chả nhớ rõ lắm, Bỏ qua). Chỉ biết đến đoạn phương mập dù chưa học buổi nào nhưng cũng diễu qua diễu lại giữa phố phường đông đúc, giữa những cành mai, cành đào đang chen lấn nhau đua nở.
    Sau một hồi thướt tha với landại, Coldman với ý đồ kiếm tìm sự ủng hộ của chi hội phó 7x cho cuộc bầu cử trưởng ban dancing hay trưởng một cái gì đó đại loại như thế. Anh đã đổi partner Lazier cho Notbad nhằm đào tạo và thuần dưỡng một nhành lan mà anh tưởng là Lan dại hay lan rừng... Thế là một mặt anh ra sức uốn éo cành lan rừng sao cho nó phải điệu đàng, anh ra sức tỉa tót chăm sóc landại: một nhành lan có thể giúp anh thêm phiếu cho cuộc bầu cử các trưởng ban sắp tới.
    Notbad-Lazier: điệu nhảy này cũng không có gì quá khó khăn, trong khi trước đó Notbad lắc đầu quầy quậy ra chiều không hiểu khi cô giáo bắt học đóng mở, quay tròn tròn. Một điệu nhảy theo như Mô tả của cụ cố là kiểu duyệt binh trước lăng bác. Nhưng không sao không sai chân là được: cô giáo nói thế, tiếc là khả năng cảm thụ âm nhạc của Notbad không cao cho nên dù đi đúng nhưng mà sai nhạc bét nhè chè đỗ đen. Trên đường cùng Lazier duyệt binh, notbad gặp phải rất nhiều sự truy cản trái phép của Đôi Sweet_fa. Mặc dù xi nhan xin đường rất sáng và rõ nhưng không hiểu do đang cảm nhận âm nhạc say đắm hay đang đắm đuối sao mà đôi Sweet_fa chả thèm nhường đường cứ thế phi thẳng vào Notbad, làm notbad nhiều phen phải phi thân nhảy tránh. Cũng vài ba phen notbad văng ra ngoài làm lỡ mất điệu duyệt binh hiếm có.
    Số lượng người tham gia giao thông không đông lắm nhưng có lần notbad liên tục bị va vấp đến mức văng ra ngoài cửa cùng bác Buiviet.(trưởng thanh tra viên dù đã rất kiềm chế trong tối qua nhưng anh cũng không cưỡng lại được hụi dancing, bằng chứng là anh đã hứa thứ 7 tới sẽ tới thanh sát lần cuối trước khi từ chức trưởng thanh tra viên để trở thành dancing viên.
    Chờ đợi lâu quá nhưng cuối cùng thì Notbad cũng được thiết mọc lan dìu dắt lại kiểu duyệt binh, tay phải cứng, luôn giữ nguyên tư thế khi duyệt binh. Lần đầu tiên Notbad qua được kì sát hạch dancing: thế là anh nhảy được rồi đấy. Thì nhảy ai mà chả nhảy được, quan trọng là có đẹp không thôi.
    Hậu dancing là một màn độc diễn của bác Basic, anh đã kiếm điểm được của người đẹp, bằng cách chỉ ra các lỗi phần mềm phần cứng của di động thoại.(còn người đẹp là ai quí vị và các bạn đọc bài thì biết). Coldman nhà ta mới nghe tới phần mềm đã hí hửng đâu để tôi xem cái phần mềm nó thế nào nhỉ. Chất men caycay mà Lazier nói tới cũng được basic chỉ huy hết.
    Một cuộc thi đấu ốc nóng và sữa chua nhè nhè diễn ra giữa thiết mộc lan và dê. Kết quả: chỉ có họ mới biết liệu mình có tránh mặt được tào tháo không. Còn món nem chua nữa nhể, cay quá cay xè cả lưỡi, dù cố mút nốt chỗ sữa chua còn lại nhưng notbad vẫn còn cảm thấy vị cay xè trên môi (mỗi khi liếm...mép)
    Và tôi xin tự hào nói rằng tôi là người tốt bụng.

    Xin lỗi quí vị vì sự post bài chậm trễ, tại máy nhà hỏng mãi tối qua mới vào được nhưng không còn kiên nhẫn để mà post bài nữa. Vâng và những tin tức ở trên cũng là quá đủ và quá hay cho quí vị và các bạn rồi. Tôi chỉ xin sơ lược và chi tiết lại một số chi tiết mà thôi.
    Xin chào và hẹn gặp lại.
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Khiếp! Không vào mạng có 1 hôm mà bao nhiêu bài nói rõ xấu về Coldman. Đã thế những buổi học sau sẽ tiếp tục phát huy tính xấu cho các bác tha hồ mà viết.
    ------------------------
    Tối nay, 18-01-03, kính mời quý vị tới lớp nhẩy để thưởng thức hương vị ngọt ngào của Dancing. Buổi học bắt đầu từ 18h00 tại trường Amsterdam.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ tối nay không phải làm nhiệm vụ của một người con ngoan của gia đình - của một người em tốt với bà chị vô vàn đáng kính..Phương mập sẽ tiếp tục công cuộc thanh tra lớp học của mình........Các bác cứ cẩn thận.....
    Only You....
  9. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,thế hoá ra là Coldman bị mọi người nói xấu à,...........hoá là bị oan à,..................hoá ra làmọi người nói sai sự thật à,..............hoá ra Coldman bị bôi nhọ à?Hoá ra là............
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bị oan, đúng là bị bôi nhọ. Nhưng khổ lắm, lần sau các bác tham gia bôi nhọ đợt vừa rồi làm ơn tiếp tục bôi nhọ hộ cái. Cám ơn trưóc các bác.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này