1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hê hê,
    hôm nay anh mới vào mục Jumping của chú Cool, khá phết. Sao chú ko đổi thành "jumping kiếm gái, kiếm giai" nhểy?
    Tối nay anh rảnh, có gì anh sẽ ghé qua, bọn em học nhảy ở block nào (trường AMS có Block A,B,C). Cool xem nhường anh 1 chỗ với cô bé nào khá khá chút.
    Rồi, cám ơn chú trước
    Anh Đức.
    Hẹn người đêm tới lại say say
  2. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Anh qeen ơi khi đi nhớ mang theo em gái chứ nhảy.
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    18h30' vẫn muộn như mọi khi, rất đông 7x đã có mặt. Họ gồm có: bigdoremon, quyenmy, landai, huyentrang, tuanklkh, coldman, thietmoclan, hoaquynh, sweet_fa, victimnation, basic, saclos(?), ngocyen, nsn, tinhtinh, olala, seven, chipcoi, lazier, xuongrong, buiviet74, choc, Muzzi..v.v.v...
    Chẳng có gì đặc biệt, một ngày chán thê thảm của notbad, anh chẳng thể quay nổi điệu rumba, quay trái rồi quay phải, rất đơn giản nhưng mà anh chán... thôi thì cố nuốt trôi vậy, cuối cùng notbad xin rút lui sớm. Chán... chưa bao giờ thấy buổi hôm nay chán như vậy.
    không còn chút hứng thú nào với nhảy nhót nữa
    Một số chi tiết đáng lưu ý:
    Sweet_fa thường xuyên miêu tả lại các động tác kì lạ và cười ngặt nghẽo cùng chíp còi và lazier, trong khi mắt cứ hướng về phía tinh tinh và notbad. Đề nghị Sweet_fa trình bày rõ lí do.
    Saclos và ngocyen đã quá chán với một partner như nát bét, có mỗi điệu quay người mà anh không thể làm nổi.
    Basic đượm buồn, anh đã đánh mất phần mềm do lỗi sơ xẩy 98 (một kiểu lỗi của windows 98) anh không tham gia buổi hậu dancing và có lẽ anh lại lên hàng chai để chỉ huy giàn nhạc giao hưởng 45 độ(dự đoán thế). Một đêm buồn không trăng nhưng cũng không sao.
    Coldman luôn là fastman anh nhanh hơn tất cả để cặp kè cùng người đẹp phần mềm(xin tự hiểu).
    Để các bác khác tường thuật kĩ hơn vì notbad không còn tâm trạng với một buổi học tệ như vậy.
    Màn hậu dancing: 7x lên sàn tại Cosmos Ngọc khánh tầng năm. Tất cả mọi thứ đều được nhân đôi khi vào đây, thế nên mới cần mọi người đến đây nhảy theo đôi.
    Thietmoclan và ngocyen: khỏi phải bàn cãi về bước nhảy của họ
    Colman - hoaquynh: quá hay dù chưa đạt mức xuất sắc.
    olala - xuongrong: họ cần phải học nhiều nữa
    muzzi - xuongrong: sự mạnh dạn giúp nhiều cho điệu nhảy của họ.
    Colman - lazier: trên cả ổn áp li oa.
    Sweet_fa - victimnation: ngay cả khi có thể có phỏm họ cũng không ăn: một cạ cứng
    màn múa tập thể 7x(trừ notbad, tinh tinh và seven) theo kiểu điệu múa của lào: uông xa bai - uông xà bai - xà bài(hình như thế)
    Đến đây notbad mới thấy khí thế dancing ngập tràn, đặc biệt là hai cô nàng gì gì đó (không biết được) nhảy rất tuyệt và để mà diễn tả thì không còn từ nào khác ngoài từ Phê của coldman. Tự thấy mình kém tưới quá, giá mà mình siêu cỡ coldman thì khỏi nói. à dĩ nhiên là vẫn muốn siêu hơn cỡ coldman. Quyết tâm ngập tràn, dancing tôi sẽ chinh phục nàng.
    22h hậu dancing kết thúc. bản tin cuối ngày của chúng tôi xin dừng tại đây. Chúc quí vị và các bạn một ngày nghỉ vui vẻ và dễ chịu. Chúc ngon giấc sau một ngày mệt mỏi. Chúc anh đài và Lương sơn bá.
  4. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hê hê chú notbad nhanh tay tường thuật nhẩy mà hôm nay đúng là nobad có vẻ chán thật --> fải chăng anh đang chuẩn bị thi SV
    hay lại cần người chăm sóc đặc biệt . Tình hình hôm nay là thế lày
    Sau khi bigdoremon bị spam quảng cáo bởi coldmanthietmoclan kinh khủng quá nên tớ đã quyết định lượn qua lớp nhảy tý teo. Thật tình mà nói, mặc dù vịt ngu ngơ đã cảnh báo tớ trước là cẩn thận , không lại bị ... đi xem trạng lột . Nhưng mà tò mò quá nên tớ vẫn mò đi. Sau đây là những gì tiêu biểu (hi hi hi ý kiến của riêng tớ...) mà tớ đã nhanh tay túm được của hoạt động chát xình chát chát bùm ngày hôm nay
    Sau khi mắc kẹt 20 fút tại cái ngã tư Giảng võ chết tiệt, tớ mò mẫm đến điểm G lúc 18h10 ... và ôi thôi ai tai... cái bệnh nan y của 7X vẫn chưa chữa được... vầng .. đó là đi buôn cao su ạ - lịch đã ghi rõ là 18h - thế nhưng quá 10' thì quang cảnh lớp học là như thế này đây.
    hê hê thật đúng là gặp nhau và cười ... cũng may chưa làm gì thì ta ngắm nhau nên cũng vui các bác nhẩy chắc là thấy chiều huớng cao su co giãn hơi bị lâu nên cuối cùng, cô giáo cũng fát lệnh chiến tranh ... hi hi hi nhầm chiến đấu
    Mọi việc trở nên rất vui vẻ và cả lớp chăm chú nghe cô hướng dẫn ... dân ngoại đạo như tớ thì ù hết cả tai với fải trái ; nhanh chậm ; đưa cái này lên - lắc cái kia xuống . Tớ nghĩ chắc trước khi tham gia, tớ fải đi học lại về hình học không gian mất ... cả nhà thử nghĩ xem ... hic... tất cả khoảng cách giữa các bước di chuyển đều fải đều tăm tắp, mà chơi vơi thế, lấy đâu ra thước mà đo ví dụ nhá
    híc... căng thẳng đến toát mồ hôi ý chứ ... nhưng đúng là có công mài dùi đục ,có ngày thành kim nụ cuời chiến thắng đã nở trên môi anh
    Ở một góc khác,
    và sau đó là chạy ...
    tớ hoàn toàn đồng ý với đồng chí này - tớ cũng sẽ làm như đồng chí nếu tớ ở trong hoàn cảnh đấy thôi
    Tuy nhiên, không fải ai cũng nhát chết như notbad và bigdoremon.
    Bay lên nào, em bay lên nào - fải chăng định thi với cái quạt trần
    Và nữa ... nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên mặt anh; fong cách đĩnh đạc của anh fải chăng là kết quả của bao ngày âm thầm tập luyện
    Túm lại là có nên tham gia dancing không nhỉ
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 20/01/2003
    Xin lỗi Big, tớ xoá mấy cái ảnh đi
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 20/01/2003
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Thế này mà tớ ở nhà thì .... chết với tớ. Toàn những chị em xinh xắn cả.
    Hê, mà cô giáo... bao nhiêu tuổi nhẩy? Trông quen quen là. Biết đâu đấy, hi hi (bậy quá)
    Các bác học chầm chậm thôi, từ từ thôi, chậm mà chắc.
    Đến khi nào tớ về tham gia với.
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, thế này bác lột trần lớp nhẩy rã man quá! Quá rã man!
    Kính thưa các mốt: chỉ một số ít trong số các ảnh trên là có hỏi ý kiến của người bị hại thôi ạ.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình

    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 19/01/2003
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hè hè xin thông báo là chị em ta ở lớp dẩy đầm đều thuộc hàng hoa hậu cả. Không tin à xem ví dụ đây nè
    (tất cả các ảnh trích dẫn trong bài tớ đều đã được thông báo cho khổ chủ rùi nha )
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  8. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại vào đây. 7X bây giờ vui ghê, vừa luyện tập, lại vừa có cả cánh báo chí đi theo. Không chỉ bình mà còn nháy. Tuyệt.
    Dancing cũng là cái mà mình khoái. Ôi giá mà có thời gian....
    Kiểu này mai cũng phải tìm cách bùng mọi việc, bỏ hết, bỏ hết thôi!
    ATC
  9. nguoilangle

    nguoilangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Một phút kề vai bên người ngọc
    Nghìn năm khanh tướng nghĩa gì đâu
  10. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    hĩ hĩ,
    anh chấm cô bé áo đỏ, tóc ngắn. Chú Cool cho biết tên tuổi, nick.....và các thông tin có liên quan. Bé em dễ thương quá.
    Hẹn người đêm tới lại say say
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này