1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vui hơn nhiều khi bạn dancing. Tớ sẽ cố gắng luyện tập. nhìn mọi người vui vẻ tớ cũng muốn vui như thế.
    Crying in the rain
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thế thì còn chần chừ giè nữa. Hãy bắt đầu ngay khi bạn có thể. Hay là tối mai 18h00 tại trường Ams?
    Welcome bạn nhiệt liệt!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  3. Mickey_Mouse_new

    Mickey_Mouse_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, welcome cái giè hả chú Coldman? Có khi chú chả ôm cô bé Pen nhảy vài điệu rồi ấy chứ? Có phải không hả Pen?

    Mickey Mouse
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, ngượng chết đi được. Nhưng không sao, phương châm của iem là ... nhầm còn hơn bỏ sót. Cả Bác nữa, chả biết Bác có thuộc lớp nhẩy hay không, Welcome Bác.

    L'homme le plus froid dans 7XHN

    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 03:16 ngày 23/01/2003
  5. smart_idiot

    smart_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, đồng ý nà thứ 3 và thứ 5 học Dancing ở trường Ams rùi, nhưng iem hổng bít ở phòng nào cả. Cái trường Ams thì rõ nhớn, iem nại nà nính mới, chả bít hỏi ai sất. Mà cái vụ dancing thì iem máu nắm ạ. iem quyết trí nắm mà chưa học được phát nào cả. Các bác cho iem địa chỉ để iem sinh hoạt với, chứ dưới quê iem chả có món này. À số cục gạch móc ở dây lưng của iem nà: 0903499611, có gì các bác hú iem một tiếng nhá. Cám ơn các bác nhìu nhìu.
    không có chữ ký, nhòm giề
  6. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Xời, không cần hú đâu. Tôi thấy bác vẫn đang lượn lờ trong box kia kìa.
    Lớp học rất dễ tìm. Có 2 cách:
    1. Bác tới cổng trường, chào bác bảo vệ rồi hỏi lớp học nhẩy ở đâu. Tôi lần trước cũng thía ý.
    2. Nếu bác muốn tự thân vận động thì: đi qua cổng, nhìn sang phía dãy nhà một tầng bên tay trái. Bác sẽ trông thấy cái phòng cuối cùng có bật đèn sáng sáng ý. Chính nó. (Đúng 18h hoặc muộn hơn một tí thôi bác nhá)
    Sau đấy bác hỏi thiếtmộclan tức 7X dancing guider, đảm bảo bác sẽ được đón tiếp hết sức nồng nhiệt trên tinh thần Yo-Yo của các dancer.
    Theo thông lệ, cuối buổi tập thành viên mới có thể ra mắt bằng một chầu gì đó... (tự lựa chọn hoặc nhờ các thành viên cũ tư vấn
    Hẹn gặp lại bác
  7. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    ố ố
    có lớp nhảy ở đây mà mình ko biết
    3,5 nào cũng lượn ở ams suốt, mai phải ra ngó phát mới được

    Have you ever really loved a woman?

    [​IMG]
  8. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    He he, ngó vào cái lớp Dance này làm cái giề, dễ mất xiền như chơi ấy. Như tớ chẳng hạn chưa một lần ngó mẹt vào lớp học nhảy mà vẫn bị lột như thường.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hè, cái buổi hôm thứ ba mọi người tập tả phí lù Boston, Chacha, rồi lại Rhumba mệt quá hay sao mà chẳng thấy bác nào tường thuật cả (trừ bác Nát bét yêu quý ra, chắc bác ấy chả có gì để mất, tức là lần nào mà chả mệt như lần nào ). Thôi thì hôm nay, sau khi đã ăn ngủ kỹ càng cho lại sức, em xin bổ xung cho bài tường thuật của reporter Nát bét một số thông tin bổ ích và lý thú về buổi tập luyện của lớp dancing ngày thứ ba, đặng tranh thủ quảng cáo và nhắn tin luôn cho buổi hôm nay, tức thứ năm, ngày bao nhiêu chả nhớ nữa.
    Tình hình là giữ đúng lời hứa, hôm đấy chị em lớp dancing chăm sóc Notbad tận tình chưa từng thấy. Anh quên cha nó Chacha rồi ư? Chả sao, đã có Chip_còi vừa dìu vừa ủn anh. Đã có Sweet_fa với những lời đầy kinh nghiệm (rút từ kho kinh nghiệm cá nhân) "... anh chỉ cần nhớ lùi chân phải, tiến chân trái, còn ba bước còn lại anh cứ dậm đại thế nào cũng được cho em...". Đã có Hoaquỳnh bỏ cả partner đứng như trời trồng để làm mẫu cho anh. Lại có cả Lazier thỉnh thoảng từ xa hét vọng lại nữa chứ. Híc, em mà là anh Notbad lúc đó chắc em khóc thét vì cảm động mất....híc
    Nhưng cuối cùng thì các cụ nói cấm có sai câu nào "Lắm thầy nhiều ma", bỏ lại sau lưng bao nhiêu nỗ lực của chị em, bác Notbad vẫn phải ngậm ngùi vác... đôi ba-ta ra chỗ ThiếtMộcLan học lại.
    "...Và con tim đã vui trở lại, tình yêu đến mang theo.... cái gì ấy, em chả nhớ..." Tuy quên béng nó lời rồi, nhưng em vẫn xin được hát tặng bài này cho bác Basic. (Coi như xoa bỏ mọi hận thù bác nhá, về sau bác có tốt phúc lên làm Mod thì cũng đừng khoá nick em...hẹ )
    Và những câu hát thật đúng với tâm trạng anh ngày hôm dó, khi anh lướt đi nhẹ nhàng trong tiếng nhạc, mắt nhìn thẳng vào khoảng không bao la, tâm hồn bay vòng quanh lớp.... Ôi, mới êm đềm lãng mạn làm sao (cho xin một ít sương khói, effect Hàn Quốc nhá). Nhưng nhân tố quyết định, mang niềm vui trở lại cho anh không phải mấy thứ vớ vỉn ấy đâu, mà chính là một vật thể lạ tóc dài, từ đầu đến chân mầu cỏ úa!
    Hôm thứ ba đó, ngoài 7X nhâns ra còn có thêm rất nhiều nhân vật không phải 7X. Và cuối cùng thì, sau bao nhiêu ngày giữ ngôi vô địch, Bất khả chiến bại- bún- huyện quan Coldman, đã tìm được đối thủ. Bác nào hôm đó đi học hẳn phải nhớ cái anh mặt vuông như bánh chưng, có vẻ như là học trò cưng của cô, rất hay được cô mượn ra làm mẫu chứ hả? Đấy, thú thật với các bác, nhìn anh ý ẹo sang bên phải, rồi ẹo sang bên trái, rồi lại uốn lượn trước sau, em mới thấy rằng bác bún coldman nhà mình chưa là cái thớ gì cả.
    Lớp hôm đó kết thúc sớm, thế là anh em ta cũng kéo nhau đi bù khú sớm hơn bình thường (đấy, sớm quá, chưa đến bữa nên em chỉ ăn được mỗi ba chân một cánh) Cái màn hậu này cũng lắm thứ hay ho.
    Chiến thuật thi đấu của ta hôm đó là chú trọng kỹ thuật cá nhân, ít hợp đồng tác chiến, mạnh ai nấy xông pha. Vì thế nên cuối bữa tổng kết ra người thì hai chân một cánh, kẻ lại ba chân hai cánh cơ... ke ke . Mà chả hiểu chị Lazier và cái góc của chị ấy ăn uống kiểu gì, thấy gia vị quất được bê ra với tốc độ hai phút một bát. Chắc lại căn bệnh "ngồi canh nồi lẩu vịt" đây mà!
    Bác Bùivịt, sau khi bị so sánh một cách thiếu tế nhị rằng chân bác ý trắng hơn chân gà, đã tỏ ra rất trầm tư, và...dỗi, và chả ăn gì cả.
    Bác Var thì đau buồn phát hiện ra cái que xiên giữa cái cánh gà vàng rộm. Nhưng bác kết luận là vẫn còn may chán. Phải khi nào ăn hết rồi mà chẳng thấy que đâu thì mới gọi là đau khổ cơ.
    ....
    Thế rồi gặm mỏi hết tất cả các cơ mặt xong thì chúng em kéo nhau lên New Hàng Hành. Đến lúc này thì đã rơi vãi bớt rất nhiều nhân vật. Điển hình là bác Phuongmap, bác ý mồm to nhất rủ đi cafe, thế mà chỉ tích tắc sau em đã không thấy tăm hơi bác ý đâu cả nữa.
    9h30, chuẩn bị đến giờ giới nghiêm của em. Em tu ực phát hết cốc chè dâu, rồi đứng lên đưa bạn VictimNation về. Chuyện gì sảy ra sau thời điểm này em không chịu trách nhiệm.
    Hết.
    Nỡm à, tởm lắm!
  10. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hê hê nghe phong phanh là tối nay có màn đấu bò à ặc ...ặc ... nhưng theo truyền thuyết Tây Ba Nha là nếu bò thua thì sẽ có một món gì gì ấy trong bữa tối mà nếu người thua thì cũng sẽ ... vẫn có món ấy đấy Túm nại nà sợ ném niệu mình có nên đi hông nhảy
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này