1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. queen-of-roses

    queen-of-roses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Oh my God, em Sweetfa nhảy với chú nào thế ? lần sau chú Big quay cận cảnh cho anh. MK anh có nhìn thấy thằng đó là thằng nào đâu.
    Hê hê, chú nào có râu thế? chú Dê nhà ta đây hử?...gái nhìn chắc tít..hĩ hĩ
    Hẹn người đêm tới lại say say
  2. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đi đều: 1(dậm chân mạnh nào: rầm) 2 3 4 (bước vòng dài chân ra) 5 (lùi thẳng, dài chân nữa ra) 6 7 8; (không bùn cười lắm)
    Tuyến 2 - vặn mình: sang trái 123 thẳng người 4 sang phải 5678......hahhahhaha
    Tuyến 3: sang ngang: thấp vai trái nào 1234, thấp vai phải 1243 .......hahhahhahha (mở ngoặc: 1,2,3,4...v.v...n cái miệng cùng ngoác ra hahaha)
    Hahhahhahhaha, ui chao, sao mà buồn cười thế không biết, xin lỗi các bác dzai chứ ... nhưng không kìm được... hahhaha úi dồi ôi, nhìn kìa.... hahhahha... chết mất thôi Đúng là dáng đấu bò tót, đoạn này là đi dạo này, đoạn này là vẫy khăn này, đấy người phải uốn éo thế chứ... đấy, dẻo quá.. hahaha...
    Dạ, báo cáo các bác dzai là tôi tường thuật nghiêm túc cái lúc đầu giờ chị em ngồi ngắm cánh các bác tập tành đấy ạ, hoàn toàn trung thực, không thêm bớt, không rách rời chắp vá.... Chị em chẳng mấy khi được tập thể dục (cơ miệng và cơ bụng) miễn phí như thế ...hihihihi hahahaha
    Nào, các cô, đứng lên đi nào, OÁI chết rồi (con gái tập còn buồn cười hơn nhiều chú thích: lời của em Thiết mộc lan, một chiến sĩ đấu bò lão luyện) OÁI, thế thì chết mất thôi huhuhu
    Nào, 12345678 chả có gì nhỉ, cứ thế mà đi thôi; nào bây giờ là màn chao (dầu) nhá.. 12 nào 345 nào 678 nào, dẻo người vào, nghiêng nghiêng vào bên trong í, như thế này này, bước dài ra thì mới lượn quanh được chứ. Ái chà chà, đúng là lượn quanh thật (đúng là giống đấu bò thật). Nào, sang ngang nhé, trời ơi đừng có cứng đơ người thế kia, đấy, cứng thế thì có đẹp được không, phải dẻo vào, hạ vai xuông nào, hạ xuống! đã bảo hạ sao không thèm hạ thế hả ; bây giờ thi cao vai này lên, đúng rồi (văng vẳng đâu đó tiếng cười từ phía khán giả)... ui cha, sao mà khó thế, đi thì dễ mà cái màn uốn éo khó thế không biết.. phải đi tập cái gì người mới dẻo ra được nhỉ?
    Rồi, các em vào đôi đi......
    Victimnation: vào đôi kìa, bò đâu rồi, bò ơi... (liều mạng thật)
    Sweet_fa: cho ăn cái ghế bây giờ.. hừm...
    Sau đó thì công nhận cái đôi Bò - Người; Người - Bò này đấu hung hăng nhất, liên tục va vào các cặp đấu khác với lực va rất đáng kể, phá tan đội hình các đấu sĩ trên sàn.
    Ơ kìa, sai rồi, các em bước thế sai rồi, nào, thử với cô nào, đấy, phải bước thế chứ! Phải lăng chân lăng người thật mạnh vào.
    Sweet_fa: dạ tại bạn í không lăng nổi em ạ (đúng quá rồi còn gì nữa, em như thế cơ mà.. hehhehe
    Victim: dạ, tại bò này .. híc híc..... bất trị quá ạ
    OÁIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.... huhuhu đau quá.............. (đúng là Victim)
    Các đấu sĩ còn lại vẫn chiến đấu mải mê, tuy không ngã ngũ là bên nào thắng, nhưng mọi người đều dặn nhau sau buổi hôm nay đừng có bác nào ra ăn phở gần trường Am - dư âm của món ngẩu pín vẫn còn rất mạnh.
    Trong suốt trận đấu, khá nhiều khán giả được xem không mất tiền (tức thật ) kèm với màn reo hò và cổ vũ từ trong ra ngoài (vài bác thập thò ở cửa sổ mà không dám vào lớp, sau mới phỏng vấn được là các bác í sợ vào sân sẽ bị đưa ra làm bò thí điểm + khuyến mãi cho các cửa hàng phở cạnh trường Am (hehhehe thê thảm quá))
    Đặc biệt, tuyên dương đương kim hội trưởng BùiViệt đã hùng dũng tiến ra sân như một dũng sĩ thực sự, anh đã hạ quyết tâm chinh phục cho bằng được (một con bò nào đấy chăng??) - không, thưa quý vị, anh sẽ chinh phục món nhảy đầm và sẽ biến nó thành vũ khí của riêng mình
    Phù, xong trận đấu, toàn bộ các đấu sĩ kéo nhau đi hạ hoả bằng một trận kem + n thứ linh tinh (híc, lúc đầu cứ tưởng hội kem mời nên hớn hở đi, ai dè...).
    Chú ý: bác Nát bét đã được cảnh báo lần sau mà không cất đôi giày ba ta trứ danh (vừa to vừa xấu..) ở nhà và diện đôi giày đen (làng bóng, mới khựng) đi học nhảy thì đảm bảo mọi thứ sẽ còn nát bét thê thảm hơn bác í
    Alê, hội dansing mình định ăn chơi tất niên thế nào các bác ơi????
    I love dancing
    Lazier
    Được Lazier sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 24/01/2003
  3. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
    [/quote]
    Trông gã này giống Công Lý thế nhỉ. Cẩn thận không có kẻ mất giày, nhất là những loại Bata gì gì đó..
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 27/01/2003
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tập bình thường như mọi khi. Trái với dự đoán ban đầu, không có ngẩu pín và đến cả món phở bò cũng không có.
    Coldman đến lớp muộn một chút do bận việc, cùng với một Partner xinh xắn - người đã khiến cho Notbad lầm tưởng và suýt xoa: Coldman nhẩy hay thế. Các Bác giai đang uốn lượn theo lời cô giáo dạy. Dậm chân một phát để doạ con bò tót, quay đầu lại xem con bò nó đến chửa rồi vù - thẳng tiến hoặc dừng lại sẽ bị nó thúc cho vào đít. Rồi lại đến cái đoạn các Matador - tức là các bác giai nhà mình - vẩy tấm khăn mềm mại như lụa, nhẹ như tơ, sặc sỡ như cầu vồng - tức là các bác giái nhà mình - huơ huơ trước mặt lũ bò tót như đang hăng máu (híhí, đố các Bác biết là ai?) xông lên: cho mày chết, cho mày chết này.
    BigDoremon hôm nay đến rất muộn. Anh đã giải thích là anh phải đi qua điểm A, giải quyết việc X, rồi sau đó tới điểm B, giải quyết việc Y? Nhưng thực chất, ai cũng biết Bác ý sợ bò húc, chả may Matadors không bị làm sao mà phóng viên như bác ý lại, nói dại, thiệt mạng, thì có phải là Bác ý sống ở trên đời không được ăn miếng ngẩu pín không! Tuy thế, chỉ sau một thoáng tím tái mặt mũi khi mới đến, Bác ý đã có vẻ kiểm soát được tình hình, và thể hiện ra mặt một tay săn ảnh chuyên nghiệp. Chắc rằng lớp học nhẩy sẽ bớt vui nếu không có Bác ý!
    Một tràng vỗ tay rõ to của cả lớp nhẩy được dành cho Bác BuiViet74 khi Bác ý xông thẳng vào hàng ngũ vũ công để tập. Sự thực là bác ý đến rất sớm, nhưng vẫn ngài ngại thế nào ý nên chưa dám tập trong khi các Bác giai khác đang miệt mài và vật vã. Thế rồi đến lúc Coldman đến, như tìm được người bạn đường (trên con đường tìm kiếm/hoặc cống hiến món ngẩu pín), Bác ý gạt bỏ mọi ngại ngùng, mọi đàm tiếu và nói chung là mọi thứ để bước những bước đầu tiên trở thành Matador oai hùng.
    Hai kẻ thuyết khách của hội kem đã có mặt! Lúc đầu ColdMan cảm thấy sung sướng và hạnh phúc khi nhận thấy sự có mặt của hai cô này. Dù gì thì cũng đã rủ rê, mời mọc cưỡng ép chán chê mà các cô này chả buồn mảy may xúc động trước sức sống mạnh liệt của lớp nhẩy. Thế mà hôm nay, giờ xui đất khiến thế nào, họ lại xuất hiện. Để thể hiện niềm sung sướng và hạnh phúc của mình, Coldman đã luyện tập rất hăng say và cảm thấy sung sướng thay cho cô giáo vì đã có thêm hai học trò nữa?
    Được dự báo từ trước về một trận đấu bò tót quyết liệt và khốc liệt, lớp học nhẩy hôm nay còn có thêm khán giả. Trước hết, phải định nghĩa thế nào là khán giả ở lớp nhẩy: Đó là những người không bước chân qua cửa chính vào lớp nhẩy. Họ đứng ở ngoài và thậm chí, không nhìn vào lớp nhẩy qua khung cửa chính mà qua cửa sổ vốn mờ đi vì kính và bụi. Họ quyết không vào trong lớp kể cả khi mời họ rã cả họng! Theo như Bác LaTrung thì họ đứng ngoài là do họ đang hút thuốc. Đúng là họ đang hút thuốc, khói mù mịt. Tuy nhiên, Bác X31 thì chả nói nổi một câu. Và cứ nhìn nét mặt hai Bác ý, có thể thấy rằng họ không muốn tự biến mình làm thành phần chính cho món ngẩu pín! Điều đó cho thấy những người hút thuốc luôn có lí do chính đáng về sự nghiện thuốc của họ!
    Sweet_fa! Vâng lại Sweet_fa! Dịu dàng và êm ái như Boston mà họ còn đâm thì mạnh mẽ và nhanh như Paso tội gì mà họ chả đâm! Phải nói rằng, đó là một tiểu thư cực kì duyên dáng, có năng khiếu nghệ thuật. Tiểu thư này rất tập trung, ngay cả khi Coldman và Basic cố tình gây ra sự mất tập trung mà cũng vô ích. Và tất nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, sự tập trung quá nhiều lúc cũng khiến bạn khó xử! Ngày hôm nay, sương mù dầy đặc quá cũng thành mưa sa! Chính cô giáo đã là người phải dừng cả lớp đứng ra can thiệp sự đâm, mà không, sự tấn công của đôi sweet_fa đối với ColdMan?
    Khi buổi học đến hồi kết thúc, hai kẻ thuyết khách của hội kem mới lộ mặt là những kẻ thuyết khách. GungCayVN - người mà Coldman đã từng được chứng kiến bản lĩnh Kem - gần như ngay lập tức hướng sự chú ý của tất cả các matador, các khán giả, các mảnh vải gần như đẫm nước vào kế hoặch ăn kem, cho dù phải đến gần một nữa số vũ công đang viêm họng hoặc ho. TuisCois thì có vẻ trầm tĩnh và quan sát. Người ta dễ lầm đây là một kẻ trung lập nhưng cô này thỉnh thoảng lại thì thầm to nhỏ vào tai cô GungCayVn, khiến CGVN thỉnh thoảng gật gù rồi sau đó, tay chỉ lên rõ cao để ra quyết định. Đáng mừng thay cho hội kem, ngay khi vừa tái lập, quân số đã lên tới gần 30 người. Nhưng xét về một mặt nào đó, việc bị buộc phải thể hiện phong độ kém cỏi của mình về kem có thể khiến cho GCVN không được thoả mãn! Hy vọng lần không lâu nữa sẽ có buổi Kem tất niên để cô này được trở lại là chính mình!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Giời ơi, đúng là đau cái chưn bên phải, mỏi cái chưn bên trái... Em kịch liệt phản đối cái điệu nhảy này, mình mẩy cứ gọi là nhừ ra các bác ạ. Hay tại... bò nhà em hung quá nhẩy?
    Hôm qua quả thực là một buổi tập vất vả của em. Lúc nào cũng trong tình trạng đần mặt ra để cố ghi nhớ hết các bước. Đã thế suốt buổi lại còn phải canh bò thật chặt, hở tí là nó chạy ngay sang chuồng nhà chị Hoaquỳnh (chả là hôm qua chị ấy mặc áo đỏ mà). Thỉnh thoảng các bác có nghe thấy tiếng hét của em thống thiết "Bò đâu, bò đâuuuuuuu !!!!!! " không? Thề chứ, về sau có chết đói em cũng cóc thèm đi chăn gia súc đâu, mệt lắm.
    Hôm qua may quá, chả có học viên nào mới đến muộn. Người ta mà bước vào lớp đúng lúc các bác zai đang học riêng với cô thì chắc người ta quay đầu đi thẳng quá. Trông quang cảnh chẳng khác gì công viên Lê-Nin hay bờ hồ Hoàn Kiếm tầm 6h sáng. Một số cụ tập thể dục, một số cụ lại đi vài đường Thái cực quyền. "...Nào...động tác lườn, ưỡn ra, ưỡn nữa ra, cong vào...một hai...ba bốn....", tiếng cô hét lanh lảnh có thua tổ trưởng tổ thể dục phường là bao đâu. Thật may quá là không có người mới, không thì nhầm, nhầm ráo cả.
    Và như truyền thống gắn bó muôn đời của 7X, cứ ghép đôi xong, bắt đầu nhảy theo vòng là chúng ta, đôi này lại lao vào đôi kia thắm thiết! Em càng ngày càng thấm thía câu nói "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà"! Nhất là sau khi bị bác Coldman thẳng chân, nghiêng người, mắt nhìn chăm chú, ngáng cho một phát vấp quay đơ. Thật chứ pha này mang tính giáo dục cho em và Victim rất cao, chứ còn mấy vụ va chạm lẹt tẹt thường ngày với các đôi khác em chả coi ra cái xơ mít gì, cứ gọi là chuyện nhỏ như....một thứ gì đấy rất bé của con thỏ!
    Và bây giờ, máy, cho cận cảnh, nhớ lắp thêm ống kính mầu cho thêm phần huyền bí và gay cấn nhá:
    Hè, bác Notbad yêu quý của chúng ta, cuối cùng cũng tìm ra được điệu nhảy sở trường của mình-một điệu không cần uốn éo gì xất. Đôi ba-ta của bác ý hôm qua có vẻ đã phát huy được hết tác dụng. Trông bác ý dậm thình thịch, bụi bay mù mịt, kể cũng có thể liên tưởng đến....một con bull
    Cũng như vậy, hôm qua là một ngày thăng hoa của bác tinhtinh. Em chưa thấy điệu nào bác nhảy có hồn và lôi cuốn như Paso! Những cẳng chân, cẳng tay thẳng đứ đừ đừ của bác mới hùng dũng và oai vệ làm sao. Mỗi tội đề nghị lần sau thỉnh thoảng bác nhớ cho xin một nụ cười, trông bác căng thẳng mà em cũng thấy mệt !
    Túm lại thì đề nghị mọi người hoan hô hai đ/c này vì sự cố gắng không ngừng và thành tích đã đạt được!
    Ờ, mà nhớ cho xin thêm tràng nữa, dài dài vào, dành cho bác Bùiviệt, vị thanh tra thứ ba, và cũng là con mồi có giá nhất đã tình nguyện (hay hơi hơi bị ép buộc), ở lại gắn bó với lớp dancing chúng ta!!!!! Sau mươi phút mặt cứ tái đi, rồi lại đỏ lên vì đắn đo suy nghĩ, rốt cục bác ý cũng hít một hơi tràn căng ***g ngực, và đứng lên, và nhảy. Và lòng can đảm của đ/c hội trưởng đã được đền đáp xứng đáng : partner dập dìu với bác ngày hôm qua là đứa bạn thân của em, đã từng kinh qua "nâng cao 1" rồi "nâng cao 2", đạt danh hiệu đôi nhảy đẹp nhất trường Dược năm 2002 trong tổng số ...2 đôi tham gia... vân vân và vân vân.
    Có thể nói thêm rằng lớp dancing đang càng ngày càng nhiều quan chức. Có lẽ chúng ta nên đề ra kế hoạch cho năm sau "100% quân số thành quan". Thế là thoải mái hạ nhẹ bàn chân mình lên chân bạn nhảy mà không sợ bị khoá nick!
    Thôi, tạm dừng ở đây đã, vì reporter sau trận quay cuồng hôm qua vẫn chưa hết ù tai. Xin chào và hẹn gặp lại cái bác trong phi vụ tiếp theo - thứ 3 tuần sau, và cũng là buổi cuối cùng trước khi nghỉ Tết!
    À, còn một chuyện quên béng mất: bác Nát bét thân mến, hôm qua 2 bạn gái mới chung một nick đã khen rằng trông bác đến là...ranh con!
    Nỡm à, tởm lắm!
  6. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Rút kinh nghiệm quả này hơi khó. Tại vì phải Tâm Kiếm hợp nhất đề phòng gục ngã.Sẽ cố gắng!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đau lòng non nhở - dậm dậm chân đẹp thế mờ. Con bull nó dậm bằng cả bốn chân cơ.
    Phù may quá tưởng bảo là con ranh (ngỡ họ nhìn nhầm giới). Từ hồi nào tới giờ ranh con notbad để tóc để râu nhằm mong già đi vài ba tuổi cho xứng với cái tuổi của mình ấy thế mà hông được. Đã thế mai về cắt tóc để cho nó ranh ... ranh con hơn nữa. À mà là khen đấy chứ nhể. Thế có trai mặt à trai đẹp à mà không đẹp trai hông. Thỉnh thoảng nói lắp bắp mong các bạn cam thổng.
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch Tất niên của lớp dancing 7XHN:
    Thời gian: Thứ 3 tới 28/01/03 tức 26 tết, sau khi học buổi học tất niên tại trường Ams.
    Địa điểm: tạm thời là Cosmos. Nếu có thay đổi sẽ thông báo sau.
    Lịch báo rất sớm để các Bác chuẩn bị tinh thần, tiền Bạc và giầy.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ bị viêm họng ----> nhiệt độ cơ thể tăng, 38 độ có lẻ----> nên dù cố gắng cách mấy cũng ko thể nào mò tới lớp cùng các bác được, tiếc mấy vụ kem ngọt ấy quá (tống mấy viên thuốc rồi, hôm nay cũng đỡ hơn một chút)----> thế là thêm một điệu nữa tớ ko học rồi----> thế này thì tớ mong các bác nhớ chỉ bảo cho tớ tận tình ở buổi học lần sau nhé, ko thì tớ lạc hậu mất thôi.
    Hic....
    *************
    To cái lão đeo kính đen xì trong bức ảnh : Khiếp quá !!!
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  10. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đới ...đới...tại bảo làm sao nhiều kẻ cứ đâm đầu vào thế không biết...Mượt ngọt thì chết....Chết gì ý bà còn nhể...hờ hờ...lần sau rỗi rãi nhất định phải đi nhảy cho hội nhảy biết tay....

    Tintin - Thám tử đại tài...


Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này