1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em vào đây chỉ cốt để xem mấy cái hình minh hoạ của ngài thanh tra nguy hiểm nhất trong số ngững ngài thanh tra (vì cái máy ảnh của anh) nhưng chẳng thấy cái hình nào ngoài mấy cái dấu X to tướng, thế có khổ không cơ chứ. Chẳng biết hôm qua những cặp nào trong khi say mê đẩy nhau, lùa nhau qua chỗ bác Big đã bị ghi hình, tò mò quá.
    To Olala: Trả lại tên cho tôi, tôi không tên là Chit - toi đâu, người ta có tên có họ đáng hoàng, đồng chí mà gọi sai là mấy cái đĩa của đồng chí trong tay tôi được đổi chủ đấy. Xin nhắc thêm, bà con cảnh giác với Olala nhé, đồng chí này là chưa qua lớp luật giao thông đâu nên cứ cứ chỗ nào tạt ngang rẽ tắt được là chẳng cần xinhan đã thấy quặt rồi, nguy hiểm quá.
    Tối thứ ba này nghe chừng kế hoạch ổn gớm, em sẽ cố gắng để đi theo các bác 1 bữa cho mở rộng tầm mắt.
    .
  2. Greatmuzzy

    Greatmuzzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.. hù hù.. mỏi chân quá.. mỏi cả tay, sái mất tay rồi.
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Kế hoạch Tất niên của lớp dancing 7XHN:
    Thời gian: Thứ 3 tới 28/01/03 tức 26 tết, sau khi học buổi học tất niên tại trường Ams (vào khoảng 20h00).
    Địa điểm: tạm thời là Cosmos. Tuỳ theo tình hình hứng thú của quý vị khi đến lớp nhẩy, địa điểm có thể khác.
    Các Bác hãy chuẩn bị tinh thần, tiền Bạc và giầy.
    *****************************************************
    Sau khi thống nhất với Tiểu Thư Trưỏng ban văn nghệ ThietMocLan, tôi xin xác nhận lại thông báo trên.

    L'homme le plus froid dans 7XHN

    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 28/01/2003
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi học dancing!
    Tại sao không chứ? Tôi cũng muốn thay đổi một chút, và thời gian này... tôi đang rảnh rỗi.
    Buổi học đầu tiên...
    Hẹn De ở cà phê Nhân lúc 5h30 bởi tôi không biết đường. 5h15 tôi đã có mặt ở Nhân. Gọi một lát bánh ngọt và một ly sữa tươi, nhẩn nha vừa ăn vừa đợi. 5h30 không thấy hắn đến, tôi tự an ủi mình rằng chắc hắn đến trễ. 5h35 rồi 5h40 cũng không thấy tăm hơi hắn đâu, tôi quyết định đi một mình. Theo lời chỉ dẫn của em Thietmoclan hôm trước, tôi cũng đến được cổng trường Ams lúc 5h50, sớm hơn 10 phút.
    Điệu nhảy đầu tiên tôi học là điệu Boston nhẹ nhàng và êm ái. Cũng phải nói thêm rằng tôi đã rất đắn đo không biết nên mang giày như thế nào. Và tôi nghĩ đi nhảy chắc phải là giày cao gót, thế là tôi quyết định chọn một đôi như thế, cái đôi mà anh trai tôi vẫn gọi là "giày mõm ngoé". Hậu quả là tôi đã dẫm lên chân của sweet_fa 3 lần. Xấu hổ.......
    Bạn nhảy của tôi là Notbad. Đến buồn cười, hai chị em chẳng ai chịu nhường ai, tranh nhau hết tiến lại lùi khiến Thietmoclan không chịu nổi phải bảo Coldmanđổi partner.
    Buổi học thứ hai...
    Vẫn là Boston. Bạn nhảy của tôi hôm nay là SNS. "Em biết hôm nay nhảy với chị nên em không đánh giày". Hic, oan cho tôi quá... thử hỏi Nát bét xem, tôi đã làm hại một tý teo gì đến đôi giày ba ta trứ danh của hắn chưa? Chỉ vì sơ ý một chút nên mới dẫm vào chân Sweet_fa có 3 lând thôi, mà dẫm nhẹ đấy nhá, không đau chút nào đâu nhá, sweet_fa nhỉ?

    Landai
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    "Em có biết người ta ném tạ như thế nào không? Giống như em nhảy lúc nãy ý. Chỉ cần một người buông tay ra thì lập tức người kia bắn văng vào tường ngay". Sau một hồi lâu đứng tủm tỉm quan sát, Hội trưởng Buiviet74 đã buông một câu nhận xét chua chát giành cho Landai. Hic, cái điệu Boston êm ái, lãng mạn là thế, vậy mà lão... lão... đồ lão già gian ác
    Buổi học thứ ba...
    Rhumba! Hmm, điệu này sôi động đây, nhưng... sao thế này, sao chẳng có cái gì trong đầu thế này, cố tập trung mà mọi thứ cứ như loãng ra. Xin cô giáo nghỉ và ra ngồi một góc... Một ngày tồi tệ...
    Buổi học thứ tư...
    Ôn lại Boston. Lần này partner là Coldman. Công nhận hắn nhẩy dẻo thật. Nhẩy với hắn cũng thấy mình dẻo hẳn lên (ấy là tự khen, ai bảo chờ mãi mà chẳng ai chịu khen cho một tiếng ). Lão Vịt già mà nhìn thấy chắc phải lác mắt, không còn dám bảo mình hay quăng quật nữa
    Buổi học thứ năm...
    Paso. Cái điệu này sao mà ghét thế không biết. Uốn bên này, lượn bên kia. Con trai thì dậm chân đánh uỳnh một cái, chả có tý lãng mạn nào. Toàn bò tót với giải lụa mềm. Vâng, thì các vị giải lụa mềm, còn mình thì cứ như mảnh vải gai cứng ngắc. Uốn mãi, lượn mãi chẳng thấy mềm. Bực mình.
    Partner <--- notbad: "Chị cứ như lái tàu điện ý". Cái đồ nát bét kia, cũng phải từ từ chứ. Ai cũng như nhà ngươi nát nhoét nhoèn nhoẹt ra à . Đã thế, đổi partner cho biết tay, Basic nhỉ
    "Tay Landai cứng quá, cứng quá". Basic bực bội la lên. Phũ phàng, tàn nhẫn, dã man... hic... từ khi đi học đã chẳng được ai khen thì chớ lại còn toàn bị chê, lần này nhá, giọt nước cuối cùng làm tràn ly nhá... đã thế... đây... đây... tuyên bố nhá... đây quyết định nhá....

    Landai
  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà Landai, mình xin lỗi nhé, để mình sống nốt qua Tết rồi hẵng treo nick
    A Different Beat
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chớ, chớ! Phải đi đầy đủ thôi!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  8. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    ...CHIA TAY DANCING
    Tất nhiên là phải sau buổi học tất niên này rồi. Hic... ra Tết sẽ không còn đi học nhảy với mọi người được rồi. Thôi thì nói lời chia tay trước vậy, chứ không đầu xuân... còn đón nhận những tin vui chứ. Hic... 6 buổi học, ít nhiều cũng có những lúc vui vẻ.
    Huhuhu... mọi người ơi, không đi học nữa thì có được đi họi ý sau mỗi buổi học không (mà nhớ free nhá )
    To Basic: Đấy nhá, lại nghĩ xấu cho tớ nhá. Thế này thì có đáng treo nick không cơ chứ
    To Coldman: Hic, muốn đi lắm, muốn tham gia lắm, nhưng... huhu...
    To tất cả mọi người lớp dancing: Ở lại mạnh khoẻ nhá... Hic...

    Landai
    Được landai sửa chữa / chuyển vào 15:38 ngày 28/01/2003
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Đấy, ngay cả buổi học Tất niên này cũng chẳng được suôn sẻ.
    Đang ngồi làm việc ở cơ quan thì có điện thoại.
    "Mấy giờ về?"
    "Dạ, khoảng 10h30 về đến nhà"
    "Không được, 9h"
    Úi trời ơi, đi Tất niên mà 9h về thì còn gì là Tất niên nữa hả trời. Năn nỉ ỉ ôi một lúc thì được tặng thêm 30 phút. 9h30. Hic... đến tận cuối năm vẫn chẳng thấy tương lai rực rỡ...

    Landai
  10. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Cả nhà ơi, tối nay úp sọt uýnh cho Landai một trận đê Đang Tết nhất vui vẻ sum họp thế này mà lại chia tay chia chân cái gì chứ!!! Hừm, không có được thế đâu nhá, chị Landai kia nhá
    I love dancing
    Lazier
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này