1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuachuotBu

    DuachuotBu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ðã lâu không vào, nay lại thấy em Landai ỉ ôi than khóc làm anh cũng ôi cả cỗ lòng, tóm lại là 7x có người nhảy giỏi nhưng phương pháp sư phạm thì chắc là chưa được gọi là nhà giáo nhân dân nên em Landai mặc dù đã hết sức nỗ lực nhưng cũng không thành công hay thành danh được. Khổ thân em quá. Nhảy tuy là một nghệ thuật mà những hoạt động nghệ thuật thì lúc phải bay bổng, lúc cứng, lúc mềm mại và đầy cảm xúc. Có lẽ điều thiếu sót nhất của các vũ sư là làm cho em Landai nhà ta khi ở trong vòng tay đáng nhẽ phải mềm mại như tơ lụa, lướt trên sàn nhảy thì lại cứng đờ như cây gỗ vô hồn. Như vậy thì hỏi làm sao mà ôm cây gỗ nhảy được, điều đó lý giải lý do ai cũng bực khi nhảy cùng LD hi hi... Ai có tài làm cho LD ngất ngây con gà tây, người đó sẽ thành công với LD... 7x nhiều anh tài lắm mà,....
    Thu đi để lại lá vàng. Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
  2. barbecue

    barbecue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cho biết tỷ lệ nam nữ trong lớp. Em đã qua đến hai lớp học rồi mà toàn phải nữ trong vòng tay nữ thôi.
  3. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hehehe
    Em yên tâm, Lớp này đang thiếu nữ trầm trọng, Không thấy anh toàn phải nhảy 1 mình à( trong mấy cái ảnh ấy)

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Ai đến mà xem gã Tinhtinh
    Cũng đòi gia nhập lớp đan xinh
    Anh hết dềnh lên lại dập xuống
    Dáng điệu đấu bò đến thất kinh
    American Quyen
  5. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Ai đến mà xem gã Tinhtinh
    Cũng đòi gia nhập lớp đan xinh
    Anh hết dềnh lên lại dập xuống
    Dáng điệu đấu bò đến thất kinh
    American Quyen
    [/quote]
    Thế mới đúng dáng đấu bò đấy!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  6. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em thấy thắc mắc là đã gần 18 tiếng từ khi buổi học cuối cùng và buổi liên hoan tất niên của lớp dancing kết thúc mà không thấy các tường thuật viên của lớp post bài như mọi khi. Kể cũng lạ, hay là tại tác dụng của món lẩu bò trộn bia đã làm các bác giai mất hết cảm hứng viết bài cũng như các bác gái bị quăng quật nhiều quá chẳng còn nhớ gì bài học cũng như buổi tất niên.
    Buổi học Paso thứ 2 diễn ra vẫn bình thường như mọi khi, có khác chăng là các liền chị được thể hiện tài uốn lượn (thực chất là chạy vòng vòng quanh 1 tâm điểm) trước khi các liền anh thể hiện màn quăng dây. Và đương nhiên điều không thể thiếu là những tiếng cười rúc rích phát ra từ hàng ghế khán giả dành cho cả liền anh và liền chị. Rồi vẫn ghép đôi và màn đua vòng vòng không đích đến lại tiếp diễn với những pha chèn nhau, chen lấn xô đẩy để dành từng centimet trên sàn đấu. Đôi người - bò trứ danh Sweet_fa -Victim... đã không thể cùng hợp tác trong hoà bình khi mà bò thì cứ giãy và người thì cứ giằng. Cuối cùng là cô giáo phải can thiệp bằng changing partner và Sweet_fa được anh bạn tên Tùng người dẻo như sợi bún đẩy qua đẩy lại trong màn đấu bò, cuối buổi quên mất không phỏng vấn Sweet_fa về điều này. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng của Sweet_fa đâu, quả là điều đáng nghi ngờ, không biết có phải bị bò húc rồi không.
    Trở lại với lớp học, bác Notbad xuất hiện lúc buổi học đã gần kết thúc với những ánh chớp loé sáng từ phía cửa sổ, rồi sau đó không ngần ngại anh tiến vào lớp và đóng lại vai mà bác Bigdoremon vẫn làm mỗi khi đến lớp dancing. Chắc là bác trả thù đây, nhưng mà không phải trả thù bác Big mà là với những người là anh em đồng chí với bác trong lớp học. Và kết quả là sẽ có thêm một số pha gay cấn trên sàn đấu bò được trưng ra cho thiên hạ thưởng thức.
    Kết thúc lớp học, các món ăn tất niên được nêu tên và mọi người đã gần nhất trí với món lẩu dê của nhà trồng được lại quyết định là bò tùng xẻo trên đường Thái Hà. Hai bác X31 và Latrung đã đi cùng cả lớp từ cổng trường Ams nhưng ra đến đường Giảng Võ thì ... mất tích một cách bí ẩn không để lại dấu vết. Ngoài những thành viên của lớp thì còn có thêm bác Varity_xyz (đến sau nhưng lại về sớm), bác Phương mập và còn 1 thành viên 7X Sài Gòn là 1088 (khách đặc biệt) . Có khoảng 20 người trong buổi liên hoan tất niên (sozi mọi người em không có con số chính xác) Ba bàn ăn với 3 nồi lẩu và một cơ số bia và nước ngọt, và vô số câu truyện mà các thành viên trong từng bàn mới biết được.
    22h buổi liên hoan kết thúc, các thành viên hoan hỉ ra về vì đã buôn được chuyến dưa lê thành công với giá rẻ và lời hẹn đến nhà em Thiết mộc lan trưa hôm sau (tức là bữa ăn em vừa thưởng thức trước khi viết bài này).
    Mỏi tay quá xin nhường lại cho các bác viết tiếp.
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua có một sự trùng hợp kỳ lạ:
    - Sweet_fa phải chăng do lo nghĩ quá nhiều về việc chồng con nên không thực sự thành công trong việc giúp partner chinh phục lũ bò hung hãn.
    - Quán bò tùng xẻo Thái hà hôm qua không bán món mà ai cũng biết là món gì đấy.
    Đây rõ ràng là một điềm gở có giá trị trong ngày và có thể được giải quyết bằng một lon bò húc. God bless you, VictimNation!
    A Different Beat
  8. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    à một mẹo nhỏ cho các bác hay đi nhầm chân trong lớp học nhảy:
    Hình như điệu nhảy nào cũng thế, đã bước chân nọ là phải bước tiếp chân kia (trừ mấy cái bước kép thì ko tính) cho nên khi bước bước nào là mình phải chuyển cả trọng tâm của mình theo chân ấy. Ví dụ khi mình đã bước chân phải rồi chuyển trọng tâm lên nó rồi thì tất nhiên đến lượt chân trái bước tiếp, ko sao nhầm được
    Chúc vui
    A Different Beat
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Đấy mà, em đã bảo mà EM GHÉT CÁI ĐIỆU BÒ TÓT NÀY!!!!! Thế nên ngày hôm qua em mới vất vả như đào mả ý. Em bước lên, rồi em bước xuống, em bước sang trái, rồi em lại bước sang phải.... cuối cùng thì em dẫm toét chân bạn Victim, và cô giáo buộc phải can thiệp....híc
    Phải nói là cái điệu này không phải khó, mà là quá khó, khiến em phải ngồi một xó, tình méo mó, và nhục như con...**ó.... Trong khi đó thì các bác cứ dậm thình thịch, quăng và lẳng nhau veo veo. Kể cũng nhục nhã như con hà mã thật!
    Thế rồi cô thấy em mặt đần thối ra, cô mới thương quá là thương, cô mới phân công em cho cái anh mặt bánh chưng anh ý mần xịt. Híc, anh đấy công nhận trình độ "nâng hơi bị cao". Anh ý vặn vẹo, uốn éo, quằn quại một chập thì quả thực là em rối trí, chả hiểu là partner muốn mình đi đâu, và làm gì nữa.
    Kết luận: đã tệ rồi lại còn tệ hơn và tệ hơn!
    Cám cảnh cho cái thân mình, vốn không đội được bất cứ cái gì chung với điệu Paso, em mới từ từ ngồi xuống một góc, định bụng thấy đôi bò-người nào phi qua trông ngứa mắt thì ngáng cho một phát. Ấy vậy mà cũng chả yên thân. Chưa ấm được cái ghế nhựa, cũng chưa kịp cúc cu gì bác 1988, thì ầm một cái, đã thấy mình ... he he trong vòng tay Coldman (chuyên gia cao cấp của các loại ôm) . Rất tiếc, bác ý chả định ôm iếc gì em xất. Bây giờ em mới hiểu tại sao Landai sau khi nhảy với đ/c partner này lại lên chân như vậy. Tay bác ý cứng như cái gọng kìm, miệng bác ý hô theo cô đanh thép "một hai ba...bỏ ngay cái tay ra...bốn năm sáu...bảo bỏ ra có bỏ không.... bảy tám chín...", Hitle kinh dị! Thật chứ lúc đấy hơi nhiều người đấy, không thì em... ngồi bệt ra em khóc thét rồi.
    Kết luận lần này: lỗi là tại Coldman hết, dẩy xong với bác một bài thì em chả còn biết mình là ai nữa, ăn cả hai nồi lẩu cũng không phục hồi được trí nhớ
    Kết của các loại kết : KHÔNG BAO GIỜ EM SỜ VÀO CÁI ĐIỆU PASO NÀY NỮA!!!!!
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nghe tin cô Suít không sờ vào... nữa như sét đánh ngang tai, em mạo muội gửi đôi dòng bày tỏ sự hối tiếc. Anh chị em có đôi nhời vàng ngọc hãy khuyên nhủ cô Suít dùm em, rằng cô ấy có ngốc nghếch một chút thật xong không ai trên cõi đời này có thể phủ nhận rằng cô ấy thật là xinh đẹp và hiền dịu, dẩy đẹp, nhất là vào vai rất tốt trong điệu Paso. Sự cố hôm thứ ba hẳn chỉ là một khoảnh khắc yếu đuối nhất thời, có thể là hậu quả từ một cuộc hẹn bất thành nào đó, em không rõ. Nhìn một cách khái quát thì Suít rất có năng khiếu về dẩy đầm, là một người kề vai sát cánh, em có đủ tư cách để thốt lên như vậy. Khi nhảy với cô ấy, bất kể là điệu gì không loại trừ cả nhảy dây, em có cảm giác thật tuyệt vời, không giống như ăn kẹo nhưng lại rất ngọt ngào; Không giống như đua xe nhưng lại thấy rất lả lướt; không giống như tập thể hình nhưng lại thấy gần như vậy. Bằng cách nào đó, cô ấy đã làm em mất ngủ suốt buổi trưa hôm sau. zй! đó là một cô gái ngọt lịm.
    Những điều em nói đây là nói nhỏ, đừng để cô Suít nghe thấy mà em đâm bối rối, mặt em đỏ lên rồi đây này!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này