1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. smart_idiot

    smart_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà hum nay tui thấy phải phạt bác buiviet74. Hum nay lợi dụng lúc bà con say sưa nhảy, bác buiviet74 chào bà con nhanh như điện rồi chuồn một mạch, bỏ bà con lại. Bác ơi là bác, sao chủ tịch lại bỏ bà con thế????
    Ai đồng ý phạt bác buiviet74 thì giơ tay nào, mà phạt thế nào bà con cho ý kiến luôn nhá.
    không có chữ ký, nhòm giề
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vị này là vị nào???/
    Lão Var thì khỏi nói, mấy lần thấp thoáng ở lớp nhảy thế mà hoá ra lão đã quen với Anh sờ tanh lâu lắm rồi. Nhảy rất điệu nghệ.
  3. olala

    olala Guest

    ôi ôi tiếc wúa bà con oi.
    Bắt đên mọi người đấy. Vui thế mà ko rủ em đi với

    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  4. smart_idiot

    smart_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Dạ, iem nà xì_mát_i_đi_iệt ạ.
    Còn lão Var ấy à, eo ui rắn giả lươn đó bác, thỉnh thoảng lên lớp nhảy thôi nhưng lão này em biết, thâm niên lên Cung Văn Hoá Hữu Nghị 4-5 năm có lẻ rồi ạ. Xời, nhảy hơi tanh đấy ạ. Hồi trước lão học ĐH Kiến Trúc, nhảy kinh nắm ạ.
    không có chữ ký, nhòm giề
  5. smart_idiot

    smart_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Xozi bác việt, hum đoá bác đi đón member khác rùi quay lại. iem ko update được thông tin nên nói ninh tinh wá. Xin bác mở lượng từ bi hỉ xả, đại xá cho.
    không có chữ ký, nhòm giề
  6. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Sướng, mất cả ngủ

    Em xa anh
    Trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    hê hê
  7. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hè hè, chờ mãi vẫn chưa thấy ai lên tiếng về cái vụ lớp nhảy khai xuân chiều mùng 4. À, tất nhiên là có bác Notbad rồi, làm sao vượt được qua mặt bác ý. Thôi thì em xin tình nguyện làm người đi tò tò đằng sau Nát bét, bác ý đánh rơi, bỏ sót cái gì thì em nhặt cái đấy vậy.
    13h45 phút chiều mùng 4 Tết Quý Mùi, em cuống cuồng phóng...bố đến điểm G, sợ rằng mình cao su quá, nhỡ mọi người bỏ đi trước hết thì tàn một đời ăn chơi. He, nhầm to, cao su của em hoá ra chất lượng cực kỳ tủn mủn, bởi vì đến nơi, người duy nhất của 7X mà em nhìn thấy là bác NSN.
    Trời nắng to và ấm áp, gió thỉnh thoảng thổi vi vu. Có vẻ như thời tiết rất thuật lợi cho việc mang đệm mút ra phơi, bởi vì mãi gần 3h mới thấy mặt nhà ngoại giao trứ danh Coldman của chúng ta, tất nhiên là đi cùng một cô nàng xinh đẹp (Zengavn). Ì ạch một hồi, cuối cùng tất cả kéo đến nhà thietmoclan trong gió xuân ấm áp.
    Tại nhà của em Thanh bách khoa, lớp tiếng Pháp kết nạp thêm một vài thành viên nữa. Và sau khi đã buôn một mẻ dưa đắt khách, phái đoàn hành quân đến CLB khiêu vũ cổ điển Lý Nam Đế.
    Xong phần mở bài, bây giờ xin phép các bác cho em vào tỉa tót thân bài.
    Tình hình là lớp chúng mình, đại đa số mới chỉ biết có cơ bản của cơ bản 4 điệu Chacha, beebop, boston, rhumba. Lại thêm các cụ váy xoè dẩy ác quá, nên bác nào cũng choáng mất một lúc mới lại thần, và mới xông lên được. Duy có Varity - tân thần tượng của em (ngày xưa thần tượng mỗi Michael Jackson) là hoạt động hết công suất, hết mới em này lại đến em khác tự mời, nói chung là cực kỳ vất vả. Tuy vậy, lúc nào rẽ ngang qua, em cũng thấy nụ cười của bác ý loé lên trên nền tối sẫm.
    Sau buổi khai xuân, kết luận của em càng ngày càng có thêm cơ sở, rằng thì là các bác gái mấu hơn các bác zai. Các bác zai sợ ư, không dám mời, không dám nhảy ư? Hè, vô tư đi nhá, chị em mình tự ôm, tự nhảy. "Em đi được chân nam không, nhảy với chị nhá, rồi thì em quay một lần, chị quay một lần..." (trích lời Landai)
    Mờ hôm đấy, công nhận là em rất thương Dê. Điệu Paso - điệu tủ của Dê, vậy mà anh không tìm được một đấu sĩ nào cho mình, đành lủi thủi tự giác đi thẳng vào hàng ngẩu pín. Khổ thân Dê, thấy em mặc áo đỏ, cũng định xông vào đấy. Nhưng rất tiếc cái quả Dream còi của em, tuy còm cõi nhưng đề vẫn ngon, không cần phải chổng một số thứ lên đạp nổ. Vì thế điệu Paso đối với em, chả để làm gì!
    Thôi thì đành đi với Dê một màn Boston vậy, một màn đã làm cho em, tức sweet_fa, trở nên nổi lềnh phềnh vì tài đánh võng, tẹt đầu và bó vỉa. Phải nói là hôm đó, nhờ có partner mới là Dê, tình hình an toàn giao thông rất ổn định, em không gây ra tai nạn nào quá ngiêm trọng (vụ duy nhất để lại hậu quả nặng nề là một ai đó đã làm cho bác Dê nhà ta chân đi giầy ở lại ). Tuy nhiên, đánh giá sơ bộ của em là đu đưa trên tay Dê cứ gọi là mỏi ê ẩm cả người.
    Valxe- điệu nhảy của nữ hoàng. Em ngồi nhìn các cụ (tức là cụ thật sự ấy nhá, ít nhất cũng 5X), váy xoè đỏ chót, đổ lên đổ xuống, quay tít thò lò mà em mê!!!!!! Thế là cũng ti toe nghe lời súi bẩy của Coldman, chạy ra quay vài vòng. Em thề với các bác là em đã thấy cái sàn nó nằm nghiêng ít nhất là 45độ. Vì thế các bác đừng lấy làm thắc mắc khi em nhảy valxe mà trông như... đi thăng bằng trên dây.
    Mới lại khi lò dò về chỗ ngồi, chính Coldman còn phải lẩm bẩm rằng "Mình cũng chóng mặt bỏ đời, chả qua là mình sĩ..."
    Và bây giờ là Disco, khi không một nguyên tắc nào về dancing còn tồn tại nữa. Bác Dê bơi sải ở tư thế đứng, rồi chuyển sang bơi ngửa, và bơi ếch... Chả ai phản đối. Thậm trí khi bác chuyển sang động tác nâng tạ đứng lên ngồi xuống nhịp nhàng đến phát chuột rút, mọi người cũng chỉ cười ai oán mà thôi. À, nhân tiện đây, em cũng muốn có vài nhời, rằng thì là hôm đó mải múa côn, có quá tay vung vào bác nào thì bác đấy nể tình bỏ quá cho em nhớ. . Nhưng các bác cũng phải công nhận là nhờ có em mà cả sàn mới dạt ra, không ai dám lại gần chúng mình. Y như cái lúc bác Var làm đầu tầu, dẫn theo sau cả một con tầu hai chục toa cứ nhảy tưng tưng lên như phải bỏng. Thật, vui đáo để! Tuy vậy, cũng xin chia buồn với những bác nào về nhà mới phát hiện ra đứt đỉa quần nhá!
    Close your eyes, give me your hand... và chúng ta sẽ đứng thành vòng, ai cũng như ai.... và cảm thấy ấm áp kỳ lạ với những nụ cười ngay bên mình... hãy lắng nghe niềm vui của nhau, của những người tưởng như xa lạ mà lại thành gần gũi thân quen... hãy ôm lấy lẫn nhau, bởi vì đây là điệu slow, và cũng bởi vì chúng mình yêu quý nhau biết mấy.... Do you feel the same?
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 07/02/2003
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    But Notbad
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ai bẩu Notbad yết kiêu như con hươu, Sw mời gãy lưỡi cũng không thèm nhảy
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  10. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hinh nhu cai ten Sweet-va được nói đến hơi nhiều và cũng có khá nhiều bài viết thì phải.
    Nhưng cô ta là ai thế nhỉ? Tôi lại không biết! Chán thiệt
    LieMan
    Sao không thay đổi thế giới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này