1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smart_idiot

    smart_idiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To Vari ty_xyz: Giữ bí mật cho mình nhé, lúc nào có thể lộ diện được mình sẽ lộ chính thức "hiện thân". Bạn biết lý do của mình mà. Cám ơn nhiều.
    Chào thân ái và quyết thắng. Chúc bạn và toàn bộ 7x một năm mới với những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn.
    Thân ái.
    smart_idiot
    không có chữ ký, nhòm giề
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Ấn F5​
    Để refresh cho các Bác: ngày hôm nay 11/02/2003 lúc 18h00 tại trường Ams sẽ diễn ra buổi học nhẩy đầu tiên của năm mới.
    Các Bác nhớ tham gia nhé!
    Danh sách những người cho rằng mình sẽ tham gia lần này:
    1-BigDoremon
    2-Tu_Dinh_Huong
    3-Commandos
    Danh sách những người rút, vì các lí do khách quan:
    1-Landai
    2-XuongRong
    3-TinhTinh

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  3. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mới có thời gian để đi học được nhưng không biết bây giờ vào học thì bắt đầu thế nào nhỉ? Có được học các bài mà mọi người đã học rùi không, hay là bỏ qua học cùng với mọi người
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bác vào sẽ học điệu mới ngay. Những điệu đã dậy, Bác hãy đợi đến chu kì sau của vòng lặp. Với lại, cái chính khi tham gia lớp này, là sự quý mến lẫn nhau giữa các thành viên mà rất khó tìm được ở bất kì lớp học nhẩy nào.
    Rồi sẽ đến lúc Bác chỉ mong đến thứ 3 và thứ 5 để đi học nhẩy cho mà xem! khà khà khà .

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    17h30, em vẫn chưa thấy một chiếc giầy của mình đâu.
    Báo cáo lớp trưởng cùng các lớp viên khác, hôm nay vì lý do chủ quan, em xin vắng ạ.... híc híc híc. Tiếc chưa từng thấy trong lịch sử làm người!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0

  7. lingling

    lingling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buoi hoc hom qua dien ra mot cach khac thuong, trong khi cac girl tâp luyen mot cach hao hung thi cac boy lai to ra hung ho, khong biet co phai trang thai day bung do an nhieu banh chung (nhu thong tin rieng tu olala) hay khong, hay con vi nhung li do nao khac nua, chi biet rang sau do, cac boy phai tam bo rat nhieu ruou quoc lui, chan-canh ga nuong, hau qua... a quen, hieu qua ve sau the nao, xin quy vi cho doi o ban tin sau, sau khi da co dieu tra tong hop cac nguon tin
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Quán Internet cổng trường Ams nhộn nhịp kẻ ra người vào, nhất là lúc tan giờ học của bọn học sinh. Đến sớm quá, thì ta đành chui vào kiếm một chỗ cho ấm đợi mọi người đến cùng vào một thể vậy. Khiếp! Cái Avatar của mình làm sao thế này? Bác Var đã gọi điện thông báo cho trước là ?osao chú mất dậy thế?, thế mà vẫn giật mình khi nhìn thấy avatar của mình? gợi cảm thế! Nhưng hôm nay quả là một ngày đen đủi: bực mình quá, đang yên đang lành đọc tin thì tiếng léo nhéo cứ văng vẳng bên tai. Bọn học sinh này chắc chả phải học ở trường Ams: nói thì chả khẽ, tiếng cười nghe chả thấy duyên. Càng bực! Đã thế, Mod mới mà vẫn chửa biết khoá nick thế nào, vẫn chửa biết lock topic thế nào. Thôi thì đằng nào cũng đến giờ vào học, vào quách đi cho xong, không thì mang tiếng lái buôn cao su cũng chả ích gì. Ơ kìa, ThiếtMộcLan Charlotte, giời đất ơi họ đã đứng đằng sau buôn chuyện từ lúc nào! Thôi thì ta cùng đi vào vậy. (Về sau Coldman mới được biết, đó là quán Internet quen thuộc của họ).
    Ấn tượng ban đầu của buôỉ học sau Tết là sự thay đổi của cô giáo. Đúng là giáo viên dậy nhẩy có khác, điệu quá cơ! Tiếng cô khe khàng như tiếng lá mùa thu rơi mà nếu bạn đứng cách đó 3,4 mét thì cũng khó nghe thấy cô nói gì. Mãi tới khi nhích lại, thì ra, cô muốn thông báo hôm nay cô bị viêm họng, chúng ta sẽ không học tối nay, cô sẽ bật nhạc để các em nhẩy. À thì chả sao! Kiểu gì thì cũng là nhẩy mà ?" coldman nghĩ bụng!
    Thói đời vẫn thế, (một số) con người ta có mới nới cũ. Tập tành mãi ở lớp nhẩy chả thấy sao, vừa được mấy buổi tí tởn lên sàn, thì ngày hôm nay đã có tiếng dè bỉu: sàn lớp nhẩy chán quá. Thế đấy! Và dường như để minh chứng hùng hồn cho đánh giá của mình, người ta bắt đầu ngồi la liệt, chả ai thèm ra nhẩy. Người ta buôn lấy buôn để những loại dưa trên giời dưới bể. Ở phía góc lớp xa, có một khuôn mặt rầu rĩ. Vầng xin được chia xẻ cùng anh. Nếu ở vị trí của anh, Coldman này cũng sẽ rầu rĩ như thế. Có lẽ anh căm ghét những chiếc giầy lắm vì rằng Partner của anh đến tận 5h30 mà vẫn chưa thấy nó đâu?
    Trở lại với một loại dưa được cả lớp nhẩy ưa thích ngày hôm qua: bị thay đổi Avatar. Cay cú quá đi chứ, tự nhiên có một chú vào thay đổi Avatar của mình. Rõ là bị hacked rồi. Đã thế, cô Lazier lại cứ nằng nặc đòi kể cho cô ý nghe avatar của mình như thế nào. Ngại chết đi được. Nhưng dù sao thì cũng phải khen chú nào đã hacked, chú ý giỏi thật, nhiều cái hay thế!
    Do tình hình lớp nhẩy có ít người chịu ra nhẩy quá, Coldman có được may mắn nhẩy cùng trợ giảng ThiếtMộcLan. Đúng là lần đầu tiên, sức nặng tâm lí đè nặng lên vai anh, khiến anh lẽ ra phải bước chân phải thì lại bước chân trái, nhạc là việc của đài còn đi là việc của ColdMan. Rõ khổ! Và còn khổ hơn cho lão Notbad. Hôm trước, lão đã hứa sẽ học hành chăm chỉ nên hôm nay, lão ăn mặc chỉnh tề, giầy của lão đúng là (kiểu) giầy nhẩy. À nhưng mà hôm nay là buổi nhẩy, chứ không phải là buổi học. Thế nên, lão vốn ít nói nhưng cũng buôn ra phết!
    Và một đôi nhẩy đầy tiềm năng! Vầng thưa quý vị và các bạn, tôi không thể không nhắc đến: đó là Olala LingLing. Nàng là một người nhẩy đẹp và đã biết nhẩy từ trước. Và nói chung, với cái trình độ như ở lớp nhẩy này, tìm được một khiếm khuyết trong bước nhẩy của nàng giống như mò kim đáy bể. Chàng là một người hiểu nhanh. Tuy chàng cùng vào lớp như mọi người ở lớp nhẩy nhưng hãy xem cách chàng và nàng thể hiện. Đó là sự dìu dắt, sự nâng đỡ và nói chung là sự hợp cạ. Điều đó báo hiệu một cặp nhẩy cực kì triển vọng. Xin chúc mừng họ!
    Khổ thân cho Tu_Dinh_Huong, buổi đầu tiên đến lớp nhẩy để học là chính thế mà đã phải ngồi xem và buôn dưa lê là chính. Tuy nhiên, theo quan sát của cá nhân tôi, vấn đề ở chỗ cô này có vẻ hợp và thích sự thay đổi này hơn.
    Chưa đến 7h30, lớp nhẩy kết thúc vì tình hình não nề, nhẩy paso như thể là nhẩy boston, nhẩy chachacha như là nhẩy slow và còn boston giống như hai kẻ lữ khách giang hồ trên sa mạc khi đã sức cùng lực kiệt. Và như thường lệ vốn có của lớp nhẩy, cái thời điểm kết thúc ấy nó chưa nhằm vào 8h00, và là quá sớm để đưa ra được một kết luận là nên đi đâu tiếp? Thế nên, cả lớp nhẩy quyết định đứng ở cổng đợi cho gần đến 8h00 thì mới ra Trịnh Hoà Đức ăn chân gà nướng. Và trong lúc chờ đợi, LanDai có mặt xin gia nhập tăng 2.
    ThiếtMộcLan đánh lẻ tại một quán xa xa bên cạnh. Victimnation và một vài người bạn của anh ra về từ trước. Hai phát điện thoại réo. Một là của BigDoremon. Anh này khoe vừa đi chùa Hương về đang đói. Và thế là tinh thần tương thân tương ái của lớp nhẩy nổi lên, anh này được phép ăn chiếc chân gà cuối cùng, dù sao mình ở nhà nhẩy thì vẫn không mệt bằng. Một là của Sweet_fa. Vầng, lần này Coldman phải xin lỗi toàn bộ lớp nhẩy, xin lỗi toàn bộ thành viên của Suýt Fang cờ lắp. Thần tượng của chúng ta gọi điện với một giọng não nề như cá trê: híc, híc bố em thuê cả một đội sờ soạng lòng Hồ Tây mà vẫn chửa tìm thấy chiếc giày đâu anh ạ, mà đã tìm trong cống ở nhà rồi không thấy, hu hú. Thật thương xót không thể nào chịu được! Nhưng Coldman vẫn đành giữ kín trong lòng, xót xa lắm nhưng vẫn cố nói cười vui vẻ. Đang vui mà nói ra, sợ cả quán rưng rức thương thay cho Thần tượng của chúng ta và không loại trừ mộ số Fang sẽ bị xương chân gà nghẽn tại cỗ họng.
    Khoảng 9h00, cả hội đi lên café New Hàng Hành. Coldman nhắn một tin điện thoại cho một người mà ai cũng biết là ai đấy. Phát nhắn tin cuối cùng vì hết tiền nhưng lại cực kì quan trọng. Lại vẫn là tầng 3, lại vẫn là dãy bàn cũ có thêm cả tiếng nhạc không ai buồn ngủ. Nhưng một nỗi buồn thoang thoảng. Và trong lòng còn buồn hơn. Buồn như chính những bước Boston của các lữ khách khi thiếu nước, như kiểu Rhumba theo kiểu slow, buồn như đang ở trường đấu Tây Ban Nha khi người đấu sĩ không thắng.
    Thôi thì đi về vậy. Cô giáo ốm, thứ 5 này lại nghỉ tiếp. Vậy là buổi học tiếp theo là tận thứ 3 tuần sau cơ!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba ngày buồn 11/2/2003.
    Đây là buổi liveshow chính thức của Sờ uýt fang cờ lắp ấy thế mà Sweet_fang không đến. Ông bầu notbad, trưởng ban tài chính coldman, chuyên gia marketing lazier, giám đốc khai thác hình ảnh Basic, Thần tượng hoá thần tượng varity đã mất công chờ đợi vô ích. Kèm theo đó là Nạn nhân quốc gia(victimnation) anh vừa xuất viện sau một thời gian dưỡng bệnh do bị bò húc phải. Hoaquynh đến lớp với chút vẻ mệt mỏi do chị đã quên gần hết những gì cần nhớ về dancing. Olala, lingling: chỉ còn họ là còn có nhiệt tình để mà nhảy nhất. Còn phải kể đến saclos, thietmoclan, dê, zengavn. Hai thanh tra viên: Tu_dinh_huong, Tuanklkh
    Coldman: Mod mới của 7x, trên cương vị mới của mình thì việc quan trọng của anh là đe doạ ... khóa nick nếu ai đó không nhảy với coldman. Tất cả những va chạm trên sàn... đấu đều có thể dẫn đến hành vi... khoá nick tưởng tượng.
    Varity: rõ ràng là với trình độ chuyên môn của anh thì việc các nữ 7x mời anh là điều dễ hiểu. Tuy nhiên hôm nay anh không sẵn sàng cho việc nhảy nhót, do vậy dù cái chân anh nhảy nhưng tinh thần của anh thì không. Một nụ cười cố gắng, những bước nhảy đúng nhưng không có sinh khí, những cái nắm tay hờ... Cảm giác của một đấu sĩ chán nản ra trận. Cố gắng đi bác, không phải ai cũng có diễm phúc như vậy đâu.
    Lingling: olala chưa phải là quá đã với lingling, vì trình độ vượt trội của chị so với olala, do vậy dĩ nhiên Varity sẽ là ... đấu sĩ tiếp theo. ai sẽ thắng?
    Dê: anh mới khỏi chân kể từ hồi bị gãy một cẳng chân vào buổi tất niên dancing bữa trước. Còn thủ phạm là ai thì xin quí vị và các bạn xem ảnh dancing thì biết. Anh có vẻ hơi ngơ ngác với tất cả các điệu đã học. Nhưng không sao, sau một hồi ôn luyện trí nhớ của anh đã hồi phục trở lại.
    Basic cũng va chạm được với saclos vài điệu, anh cũng muốn ôn luyện cùng với zengavn nhưng không thành công. Đến lúc này có lẽ anh mong mình là mod hơn cả coldman. (Khoá nick ờ hay đấy. ê có nhảy không... khoá nick bây giờ: anh mơ màng trong thoáng chốc)
    Zengavn: dù ông xã PM không đi nhưng chị cũng không có vẻ gì là buồn lắm. Thôi thì làm quan sát viên cùng Tudinhhuong vậy. Chị có rất nhiều nick, một rổ(theo chị nói): Ấy, tớ, mình.
    Tuanklkh vẫn đi một mình dù đôi khi ta có thấy một cái đuôi bám theo anh. Cá lẻ bao giờ chả khoái.
    Victimnation: hơi buồn bực khi không có cạ để chờ phỏm. Có lẽ nên để thứ 3 tuần sau ta chia lại ván bài này.
    Biển trắng về đêm: thành viên mới của hội dancing7x, nhưng anh mới chỉ dừng ở mức độ quan sát và học hỏi. Một thành viên cũ của TDC.
    Đây là buổi thứ hai buồn chán nhất của Notbad kể từ buổi thứ nhất buồn chán đã từng tường thuật. Đúng là mất cái cảm giác: đắm đuối con cá chuối với dancing7x, chán như con gián. May mà chưa từng bị nhục nhã như con hà mã: trích từ câu của Sweet_fa hay Nhục như con trùng trục..
    Hậu dancing là màn chân, cẳng, lườn, sườn cánh gà nướng tại Trịnh Hoài Đức.
    Notbad và tuanklkh: suýt thành lập hội chân gà nướng mà trong đó notbad là hội trưởng và tuanklkh làm hội phó. Theo đúng nguyên tắc hội trưởng hội nào thì phải giỏi về cái đó.
    Basic: cồn Hàng chai cũng chả khác gì cồn Tại Trịnh hoài đức. Dzô nào mấy anh em.
    Bigdoremon: một sự cố gắng lớn khi anh mới từ chùa hương về. Làm một cái cánh cho nó hồi phục chân cẳng. Làm một chén cho nó khoẻ khoắn hơn.
    Landai: tình hình là sau khi đề cử coldman làm mod thì chị lại có ý định hạ bệ mod coldman vì hình như anh cũng là một trong những gián điệp anti7x trà trộn vào hội dancing.
    Dê và thiết mộc lan: họ đã lặn mất tăm sau khi kiếm được một chiếc tầu ngầm.
    Chân gà nướng, cánh gà nướng ngon tuyệt, mùi thơm phức, mật ngọt, hơi cay, vị béo ngậy, thèm chảy nước dãi. Trà đá, dưa chuột thanh lọc vị béo ngậy xua tan cảm giác ngấy, để mà làm thêm tăng nữa. THê ê ê êm mmmm mờ mươiiiiiiiii``````````` lămmmm m chân nữaaa, chị iiiiiiiiịi jjj jj jjjjjjjj ơ ơ ơ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Suốt ngày hậu của hậu dancing lại là lên New hàng hành: đến nơi đây chúng ta chỉ còn 9 người: bigdoremon, landai, tuanklkh, coldman, notbad, zengavn, chip_coi, nvn, lazier. Vẫn tầng 3 new hàng hành vẫn chỗ ngồi vậy, mà cách nay đã 11 hôm kể từ sáng mồng một tết vừa qua. Dĩ nhiên là không thể còn cái cảm giác của sáng mồng một tết nữa. Cái không khí ấy, tiếng nổ của vang mơ, tiếng hò reo ... Chấm chấm hết. Để các thành viên khác bồi tiếp quí dzị và các bạn sau.
    Đáng nhẽ bản tin này đã phải đến ... mắt bạn đọc từ 0h 13' sáng nay nhưng do trục trặc về tín hiệu đường điện thoại nên giờ nó mới tới ... mắt của quí vị và các bạn. Mong các bạn thông cảm.

    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  10. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lớp nhảy này ăn chơi quá nhỉ, tuần nào cũng vài ba buổi thế này thì ... hề hề... Chơi bời hết chỗ nói.
    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này