1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Híc híc: bà xã thân mến...ông xã không thể đến được vì papa et mama không cho phép và để dành quỹ thời gian cho thứ 6 này ăn chơi nhảy múa...với lại độ này ông xã bệnh tình trầm trọng lắm chắc không dìu bà xã đi vài điệu van sờ được...Sorry tất cả mọi người....
    Only You....
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Buổi thứ 5 ngày mai 13/02/2003 chúng ta sẽ nghỉ học. Điều đó, khiến chúng ta tự vấn mình: tối mai chúng ta sẽ làm gì?
    Thật cám cảnh vì sự bơ vơ mà lẽ ra phải là sự ấm áp.
    Và chúng ta sẽ khó mà làm gì khác được vì tâm hồn của chúng ta đã quen với cảnh chúng ta bên nhau tối thứ 5 hàng tuần.
    Xét đi xét lại, chúng ta học nhẩy có 2 tiếng bọ, trong khi có lúc đến tận 10h30 chúng ta mới mò về nhà. Vầng, thật là phi lí nếu ngày mai chỉ vì nghỉ học nhẩy mà chúng ta phải ngồi ở nhà từ 17h00 đến sáng hôm sau.
    Vậy, các bạn thân mến, chúng ta hãy gặp nhau lúc 17h30 tại Cafe Nhân số 9 Láng hạ đê. Dù trời mưa hay tạnh, dù gió đông bắc hay tây nam hãy gặp nhau để tâm hồn phơi phới, ngắm nhìn nhau cho sướng như ăn con mực nướng (trích Sweet_fa).
    Kính báo

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  3. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hừm, Anti7X hả, bác dám tuyên bố hùng hồn thế hả?
    Thế mà chính bác lại một tuần mấy buổi rong chơi cùng 7X đấy.
    Đừng có chối nhá, không chối được đâu... hehehe.. lộ nick mới rồi nha.
    Xì Anti7X
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  4. Zengavn

    Zengavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    à.. ừ.. ông xã à...
    ốm đau giề, lý do papa et mama còn chấp nhận được...
    mà này... thứ sáu... ông xã cứ cuống lên đòi vác súc - cù - là đi chơi là thế nào???
    ở nhà... không đi đâu hết... ở nhà nhá

    chỉ nắm tay anh em mới qua được mùa đông lạnh giá
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ui trời ơi, các bác giai nhà mình làm gì mà than thở ghê thế. Tối hôm đấy đi vui thế còn gì. Chẳng biết ở lớp học nhảy thế nào chứ từ lúc đi ăn chân gà nướng đến lúc về cứ gọi là tiếng cười vang khắp phố thế mà vẫn có người kêu buồn. Vì cái gì ý nhỉ?
    Landai
  6. olala

    olala Guest

    Một đám mây đen bao phủ trên trần nhà lớp Dancing. Hì hì...
    Ngoại trừ những điều ko tốt đẹp, còn thì mọi việc đều tốt đep.( Tính từ lúc đi ăn chân gà nướng đến..).
    Có lẽ là do mọi người đều đoán trước được buổi học khai xuân sẽ như bao buổi khai xuân khác và sau buổi học sẽ là một cái gì đấy lên mọi người đều dưỡng sức. Từng tốp từng tốp ngồi nói chuyện rất rôm rả mặc tiếng nhac em dụi dập dìu.... nheo nhéo bên tai. Quả ko ngoài dự đoán, sau một lúc buôn chuyện dường như đã thấm mệt. Mọi người dủ nhau đi đâu đấy. Theo tiêu chuẩn của 7x thì Chân gà nướng, Kem. Cuối cùng thì mọi người cũng thống nhất là Chân gà nướng. Tại CGN ko khí âm u lúc trước dường như biến mất. Mọi người....chờ tý lại bận rồi hẹn găp lại.
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thì em nói là nói lúc lớp nhẩy, còn từ lúc chân gà nướng thì khỏi nói, buồn bao nhiêu thì vui bấy nhiêu. Còn nguyên nhân tại sao thì không hiểu và cũng không biết.

    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Cười lên một tiếng mà xót xa lòng! Tóm lại là chiều nay, giời sẽ tạnh, chả nên bỏ phí!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    ặ, Landai thỏƠy tặỏằng thuỏưt ỏằY lỏằ>p nhỏây buôn dặa 'ỏt 'ỏằ thỏ mà Notbad còn kêu buỏằ"n à. Chỏng hiỏằfu ra làm sao nỏằa
    Ui ui ui, thôi nào. Có gơ 'Âu mà Cặỏằi lên mỏằTt tiỏng mà xót xa lòng nghe tÂm trỏĂng thỏ hỏÊ Coldman
    CỏÊ nhà ui, có nên phỏĂt Sweet_fa không nhỏằ?. ThỏĐn tặỏằÊng cỏằĐa ai 'ó không 'ỏn khiỏn nhiỏằu ngặỏằi buỏằ"n quĂ. Đúng là Ai buỏằ"n chỏng hiỏằfu vơ sao lỏĂi buỏằ"n

    Landai
  10. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lớp nhảy đú đởn thật, thứ 5 đã nghỉ rồi mà còn lắm nhân đi thế không biết: suýt phanh, - béo mập - lười hơn - các loại khác nhau xyz, hoa quynh - nạn nhân quốc gia + bạn, lạnh tùng gió cây, hoa lan sắt, mèo máy, điên lạnh lùng, dân ca việt nam, nát bét, ô lạ lạ, ling tinh....
    Đã lạnh thế rồi còn ...... Đú.
    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này