1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Đơn xin nghỉ học:
    Người làm đơn: Notbad
    Gửi các bác: lớp dancing
    Hiện nay vì lí do cá nhân nên xin các bác cho phép tôi nghỉ chừng nửa tháng, khi nào rỗi thì lại xin phép đi học tiếp cùng các bác. Nhớ là khi tôi quay lại các bác kèm cặp lại tôi một cái.
    Chân thành cảm ơn.
    Hà nội ngày 15 tháng 12 năm 2003
    Người làm đơn ký tên
    Notbad
    Đầy đủ họ tên
    NOBODYKNOW

    Tôi sẽ rất nhớ mọi người Bé tí xíu thế này thôi.

    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  2. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm yên tâm! Mọi người cứ yên tâm, bác Notbad đến tận tháng 12 năm 2003 mới nghỉ cơ
    Gớm, bác làm gì mà lo xa thế, doạ mọi người sớm thế?
    Có cưới vợ thì cũng đâu cần phải báo trước cả năm thế???
    Đồng bào chú ý, đây là hiện tượng rò rỉ chất xám cần phải được ngăn chặn khẩn cấp.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
  3. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ặ!! Notbad nghỏằ? thỏưt à???
    Hay là mơnh câng xin tỏĂm nghỏằ? nhỏằ???
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!
  4. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ai thỏ nhỏằ????
    Nghỏằ? 'i 'ỏằ"ng chư ỏĂ. Anti7x tỏằ>i cạng.
    Tơnh hơnh là do quĂ vỏằTi vÊ xin nghỏằ? gỏƠp nên 'ỏằ"ng chư nĂt bât cỏằĐa chúng ta 'Ănh sai ngày thĂng. nay tôi trỏằÊ lẵ cho NĂt bât xin 'ưnh chưnh lỏĂi là bỏt 'ỏĐu nghỏằ? tỏằô giỏằ 15/2/2003 'ỏn khi nào bĂc ẵ thôi chĂn ngĂn thơ thôi.
    LỏĂi thêm môt 'ỏằ"ng minh anti7x rỏằ"i
    QuĂi mà bĂc nào 'ỏằ.i cĂi tai tỏằ cỏằĐa mơnh thành HT anti7x thỏ nhỏằ?.
    TRung thành vỏằ>i sỏằ nghiỏằ?p ANTI-7X.
    Xin thỏằ anti7x suỏằ't 'ỏằi : XIN THỏằ? !!!!!!!!!!!
  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    Buổi học tiếp theo sẽ diễn ra vào hồi 18h00 ngày 18/02/2003 (ngày mai) tại trường AMS.
    Chúng ta sẽ học điệu Valse.
    Đề nghị spiritlight không tung tin đồn linh tinh làm lung lạc ý chí của các đồng đội khác.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  6. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    ặ!! Iem có tung tin 'ỏằ"n gơ 'Âu??
    Dặng mà, tỏằ'i mai, iem vỏôn 'i.. hơ hơ hơ..
    PS: BĂc HT Anti 7X. VỏĐng, em là mỏằTt 'ỏằ"ng minh mỏằ>i 'ỏƠy ỏĂ. Thành lỏưp hỏằTi Anti 7X 'ê!!!
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!
  7. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Danh sách Anti 7X càng ngày càng nhiều. Có một tên là Advance, một tên là Pro-anti, một tên hiếu chiến đến nỗi đòi ngay làm hội trưởng.
    Còn tớ, tớ đương nhiên là cùng hội cùng thuyền với bọn ấy. Thế nên, tớ cũng Anti7X luôn.
    Nào, mai chúng mình cùng đi học nhẩy, thế roài đi hậu dancing với 7X để thể hiện cho nó rõ nét cái anti 7X của chúng mình đê. Anti đến cùng!
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    May quá, ngày mai được nghỉ học, có gì thì tớ sẽ đến học điệu này. Thỉnh thoảng cũng phải thử "quay cuồng" một tí. Ha ha...
    Xuongrong

    Em một lần yêu người
    Để rồi mãi mãi xa
    Em một lần quên người
    Để lại hát tình ca
  9. Ladies

    Ladies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điệu Valse, phải rồi, mọi điều bắt đầu bởi điệu Valse, điệu Valse mà cho đến bây giờ em vẫn chưa nhảy được.
    Ngày đó, mệt mỏi với những đam mê và thất bại, em sang ngang, chối bỏ và đi tìm cho mình những niềm đam mê mới. Em tìm một niềm đam mê mà trong đó chỉ có mình em và những điệu nhảy, không có bóng dáng những con người xưa cũ, không có bóng dáng những mệt nhọc của ngày thường, và em cũng không lường được trong đó lại có anh, người mang đến rồi lại cướp đi niềm đam mê của em.
    Phải, tại sao mọi điều luôn trớ trêu đến thế? Tại sao em chẳng bao giờ được yên ổn?
    Điệu Valse, cho đến bây giờ em vẫn chưa nhảy được điệu Valse, và hình như không chỉ có thế, em chẳng nhảy được đam mê như mình muốn nữa.
    Điệu Bebop tươi trẻ, điệu Chachacha tưng bừng, điệu Tango lôi cuốn, điệu Sampa quyến rũ em đã đi những bước đầu tiên bên anh. Ngập ngừng và chập chững, rón rén và lơ ngơ.
    Điệu Rhumba giận hờn, điệu Boston dịu dàng, điệu Mambo giục giã em chẳng còn đam mê...
    Em nhớ lắm điệu Valse, khi buổi đầu tiên nhìn thấy anh, em đã băn khoăn tự hỏi, hình như rồi mình cũng chẳng yên. Em lặng lẽ thôi, vì anh cần phải chia xẻ cho nhiều người, rồi em ngạc nhiên khi thấy anh say sưa chỉ dẫn, ngạc nhiên khi thấy anh lạ mà như quen, ngạc nhiên khi thấy anh chu đáo đến vậy.
    Rồi em gạt phắt đi khi nghe người bạn của anh, của em nói về anh, em không muốn nghe, không muốn biết những câu chuyện không vui nữa, để rồi em lại thương cảm. Thế nhưng em đã lỡ nghe mất rồi, nghe về câu chuyện của anh trong 6 năm trời. Em bỏ qua, chỉ một chút xót xa như đối với những người qua đường thôi anh à. Em vẫn không biết là nó rồi sẽ ảnh hưởng đến em.
    Phải rồi, em chưa được đi cùng anh điệu Boston dịu dàng, điệu Valse quay cuồng và điệu Mambo manly. Em xem nhiều và tự nhủ con trai chỉ nhảy điệu Mambo là đẹp, vậy mà thời gian còn chưa đủ để em thấy anh trong điệu Mambo cuồng nhiệt.
    Tay anh lạnh lắm, lúc nào cũng lạnh, ngay cả trong vũ điệu bốc lửa, nó vẫn lạnh. Nhảy nhiều, đi nhiều, em vẫn không hiểu nổi tại sao chỉ có tay anh là lạnh đến thế?
    Em tiếc cho những điều mong manh cứ đến dần trong những ngày đó, giá mà em đừng nhận ra điều gì cả, giá mà sự dịu dàng đừng bao trùm như vậy. Giá mà anh cũng đừng vội vàng như thế. Giá mà trong em lúc đó sự cô đơn không ngự trị.
    Tại sao lại thế? Em giận anh vội vàng, giận mình đa đoan, giận người khó hiểu.
    Niềm đam mê chưa kịp đến đã muốn tàn, em không muốn thế, anh hãy đi, nhưng phải để lại cho em niềm đam mê chứ! Hãy trả lại cho em. Trả lại như ngày nào em rạng rỡ, phấn khởi với niềm đam mê mới.
    Em thèm lắm được nhảy đam mê, nhưng càng theo, em càng thấy mình đang giết chết nó, cũng chẳng biết có phải vì anh không nữa. Không, em mong là không phải vì anh.
    Trớ trêu lắm anh ạ, tại sao đôi khi trên những nẻo đường em qua em vẫn cứ gặp anh? Nhanh lắm, em tinh lắm, chỉ thoáng thấy một nét kính trắng em đã biết đó là anh. Một lần, hai lần, ba lần, không lẽ những con đường lại nhỏ đến vậy.
    Em chẳng băn khoăn nhiều về anh, về câu chuyện của anh, chỉ biết mọi điều đang rất tốt đẹp. Nhưng em cần tìm lại sự đam mê của mình như những ngày đầu, để em hớn hở, để em tràn trề, để em quay cuồng, để em được là em.
    Lại từ đầu và em sẽ bắt đầu lại từ điệu Valse.
  10. Hết_tên

    Hết_tên Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... có cái này mới đọc được, post lên cho lớp dancing tham khảo cái nhờ.
    Khi bạn đến vũ trường
    Từ nhiều năm nay, khiêu vũ đã trở thành một sinh hoạt văn hoá không xa lạ ở nước ta, nhưng không ít người còn bỡ ngỡ với những nghi thức xã giao nhất thiết phải có ở vũ trường. Chính nơi công cộng đó, con người càng phải tỏ ra có văn hoá hơn.
    Trước hết là việc mời nhảy. Thông thường nam giới mời phụ nữ để tỏ ra trân trọng phái đẹp. Khi chọn bạn nhảy phải tế nhị không nên nhìn người ta từ đầu đến chân, cũng không mời nhảy từ xa bằng tín hiệu gì đó. Nếu người con gái nhận được tín hiệu đó cũng không bao giờ nên đáp lại dù chỉ bằng nụ cười hay gật đầu.
    Khi xin phép mời một người nữ nhảy, nam giới phải từ tốn tiến đến trước mặt phụ nữ trong tư thế đứng đắn lịch thiệp, có thể không cần nói mà chỉ hơi cúi mình một chút. Người nữ tỏ sự đồng ý bằng cái nhìn trìu mến dễ thương và hơi gật đầu. Khi từ chối điệu nhảy với người mời thì nên hơi cúi mình nói: "Xin cảm ơn, rất tiếc, điệu này tôi không thể".
    Trong vũ trường, phụ nữ có thể từ chối người lạ mời mình nhảy bằng nét mặt, cử chỉ mà không cần giải thích lý do nhưng nếu có vẫn tốt hơn. Trong trường hợp bị từ chối, người nam không nên mời ngay cô gái bên cạnh người vừa từ chối. Nếu người nữ bên cạnh lại tưởng lầm là mình được mời và đứng dạy thì người nam lịch sự vui vẻ nhảy với người hiểu lầm đó như với người mình định mời.
    Hê hê... còn nữa... nhưng tớ hết thời gian rồi, đợi lúc khác rảnh rỗi sẽ hầu các bác tiếp.
    Chúc lớp dancing luôn vui vẻ như hiện nay!
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này