1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Không chìm! Chẳng qua là ai cũng hơi bạn một chút nen chưa có thời gian để viết bài thôi. Bác cứ tham gia đê!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  2. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    Kìa đến mà xem họ dập dìu
    Đan - sing uốn éo đến là ghê
    Van xờ - xung xướng hay sấu sa
    Chả biết, cứ thế ta cùng quay
    Góc này đôi ba cặp biểu diễn
    Góc kia thanh tra nhìn ngẩn ngơ
    Ở giữa cô giáo ngồi luyện giọng
    Xung quanh thiện hạ chạy vòng vòng
    Quay đều quay đều một hai ba
    Nào nhún, nào kiễng chân đá chân
    Nào đẩy, nào lăng vai huých vai
    Lảo đao lao đao say bét nhè....
    Oái oái từ từ xin dừng bước
    Chân cẳng hôm nay sao dài thế?
    Đầu gối cảm tử đi chinh chiến
    Lập bập gõ nhau đến là đau
    Dựa lưng vào tường em đứng thở
    Khổ thân cái .. sàn .. vẫn cứ chao
    Đấy mà, ai bảo cứ quay tít
    Chẳng thấy người ta mắt ... nở hoa....
    Đã thế!
    Phen này quyết dỗi cho năn nỉ
    Không nhảy, không quay, không nắm tay
    Thèm quá.. xin mời.... tự xoay lấy...
    Mặc kệ! ta đây cứ đứng chơi
    Thôi mà, nữa mà....quay tiếp nhé
    Xin hứa nhẹ nhàng không hấp tấp
    Quay nào, cầm tay anh quay nhé...
    Chúm chím tủm tỉm ta lại quay
    ......
  3. Mending

    Mending Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn học lém, nhưng mừ T3 và T5 em lại bận mất rồi. Chán nhờ.
    Thôi đợi khi nào các bác có lớp khác ạ
    Cuộc đòi vẫn thế, dẫu biết anh ko iu em, mà lòng vẫn nhó, vẫn níu kéo iu thương mong manh. Một bò cát trắng, chỉ để em ghi tên anh...
  4. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Đã đến giờ rùi bà con ạ , VAN SỜ đê , cố lên nào , xoay đều xoay đều xoay đều , nhớ nhá , giữ chặt , túm chặt vào bạn nhảy nhé ( đặc biệt là khi thấy mắt nở hoa).Mới nại , khi cảm thấy tự dưng có "1 khối lượng nằng nặng " cứ đè mình xuống thì đừng có hất bạn nhảy mình ra nhé . Lưu ý các bác , riêng điệu này , khi nhảy xong , hoặc chưa xong cũng vậy, muốn dừng lại phải đứng tại chỗ 1 lúc , nên bám vào nhau , và cùng đưa nhau ra ngoài ( iem dùng từ "nhau" vì ở đây có thể là 1 trong 2 hoặc có thể là cả 2 cùng chóng mặt ...)
    IEM CŨNG CÓ CHUYỆN XIN THÔNG BÁO Ạ :
    CLB TDC thông báo tới tất cả các thành viên và các bạn quan tâm tới môn khiêu vũ:
    Mùa hè sắp đến, để đáp ứng nhu cầu tham gia sinh hoạt cúa mọi người,
    Bắt đầu từ Chủ nhật tuần sau: 23/2/2003 CLB sẽ mở 01 lớp học cấp tốc điệu RAP tại tầng 2, SỐ 4 TRẦN HƯNG ĐẠO HÀ NỘI (phía trên bể bơi bốn mùa - phòng tập thẩm mỹ OLYMPIA)
    - Thời gian học: từ 9.00 - 11.00 sáng chủ nhật hàng tuần
    - Hướng dẫn: Tú (trưởng nhóm Kiến Lửa - thành viên cũ của vũ đoàn Hoàng Thông Tp.HCM)
    - Học phí: 10,000đ/buổi, 40,000đ/tháng
    Lớp học có gương, quạt và giầy bata cho mượn nếu bạn nào lỡ quên, tiếc là chỉ vừa size nữ thôi!
    Xin vui lòng liên hệ:
    Finlandia: 0903408155
    Quốc Việt: 0903275464
    Hy vọng sau một tháng luyện tập, TDC sẽ dễ dàng "quậy" tưng bừng tại các vũ trường cổ điển và kể cả New, Spark, Melia.....
    Cả nhà nghĩ thế nào ạ ???
    Dancing
  5. tinhtinh

    tinhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    hi!
    nhảy rap là nhảy kiểu gì vậy em! Vứt cho anh cái link giới thiệu về nó cái. Dạo này không đi được, ngồi đọc đỡ nhớ!

    Sự thật ta biết thường khác với sự thật vốn có. VeryOldMonkey
  6. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ ngon. Dù còn chút xíu.....
    Phải rồi anti7x là phải thế.
    Một sự xáo trộn lớn trong dancing:
    Nạn nhân quốc gia đã tạm thời thi đấu cùng bạn nhảy khác.

    Ngôi sao thần tượng của các bạn cùng với một kẻ chưa có
    người yêu hợp thành một cạ ăn ý.
    Bản năng cơ bản <------------->dân ca việt nam.
    Đừng bao giờ nói không bao giờ <------> còi chíp.
    Hoaquynh<----------> nước chấm ma gi.
    Hoalansắt<--------> long cốt.
    Không phải là tuổi dê nhưng lại hay thích sữa dê<------>???
    Olala<-----------> ling tinh.
    Mười ngọc ???(sót)
    Kẻ gác cổng: Mrbig.
    Tin tức luôn là sự lựa chọn số 1 của những kẻ ăn chơi 7x.

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!

    Được anti7x sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 21/02/2003
  7. Nicoxin

    Nicoxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hê he, thành lập 7xDC đi bà con!!!!!!!!!!!!
    Đùa tý thôi, các bác máu thật đấy, hết cổ điển rồi bây giờ chuyển sang dật ZAP.
    Quả này các sàn cứ gọi là chóng hết cả mặt với 7x nhà mình.
  8. olala

    olala Guest

    Ko hiểu hẹn hò kiểu gì để một cơ số người leo cây .
    Đến lớp ko thấy ZAP nào, làm cứ tưởng bở.
    Hôm nào phải cho em TML một trận nên thân mới được.
    Gừ gừ

    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thông báo.​
    Tối nay 27/02/2003 lúc 18h00 tại trường Ams tiếp tục có buổi học tiếp theo là điệu Samba.
    Bà con cô bác gần xa tiện đường ghé qua, sau buổi học đi uống nước với tinh thần vui là chính và tiết kiệm là chính sách mới của dancing.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hic, đã bảo là không ra lớp học nhảy. Đã bảo là đi học xong phải về nhà ngay. Bước chân ra khỏi lớp học mà cứ phân vân, đi hay về, về hay đi. Thế rồi, chỉ vì nhớ mọi người, nhớ lớp dancing... lại thẳng tiến trường Ams...
    Gì thế này... liếc mỏi con mắt bên trái, hoa con mắt bên phải, cả hai mắt đều mệt mà chỉ thấy tất tần tật có 8 người. Hic, vắng... chẳng gặp mặt đủ mọi người...
    Từ năm ngoái đến năm nay mới ra hội Cà phê. Và... hơ hơ... chẳng thấy cái hội đông đông và ồn ào đâu cả. Chẳng lẽ hôm nay không hội hè hay sao? Oa... hoá ra là họ ngồi lặng lẽ một góc. Đếm đi đếm lại cũng chẳng kiếm nổi chục người, hờ... thế mới đau khổ chứ...
    Về nhà... không được đi Yên Tử... Ôi trời, âu cũng là cái số nó đen đủi

    Landai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này