1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thưa quý zị và các bạn.
    Buổi học nhẩy hôm qua sướng không thể chịu được.
    1-Nhẫy nhót tĩ tã con hà mã. Phê phê là! Các Bác nhà mình tự tin khiếp!
    2- Chuyển được buổi học từ thứ 3, thứ 5 hàng tuần sang thứ 5, thứ 7 hàng tuần. Thế là LanDai, Sweet_fa, .... hết lí do là không có buổi đi học.
    Tớ bận quá, Bác nào tiện tay thì viết bài hộ cái. ặc ặc.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thật vui quá đi.
    Thật xấu hổ khi nói rằng đây có lẽ là lần thứ ba tôi học lại một lớp nhảy cơ bản mà vẫn nhảy tệ như vậy. Song tôi tin rằng tất cả các cơ hội đối với một người chỉ thực sự chấm dứt khi người đó không còn cố gắng nữa. Và tôi cảm thấy lớp nhảy thật sự thoải mái và vui vẻ, cô giáo rất nhiệt tình và cứ đà này thì khoảng tháng nữa lớp mình sẽ thực sự làm náo loạn các sàn cho mà xem :)
    Này này các bác, tin tôi đi, học nhảy có thể dễ dàng với một số người khi họ có năng khiếu, nhưng nếu bạn là người có lòng kiên trì thì chẳng có lý do gì để bạn không thành công. Khi nào nhụt trí thì các bác men cứ nghĩ đến những lúc mình phải ngồi thần mặt ra nhìn người ta nhẩy với bạn của mình, biết đâu đó lại chẳng phải một giây phút quyết định?
    Học một lần dù khó đến đâu nhưng khi học xong có nghĩa là bạn không cần phải học nữa mà có thể sử dụng nó trong cả cuộc đời (còn bao nhiêu năm nhỉ?)
    A Different Beat
  3. LanTieu

    LanTieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    E hèm, công nhận là có không khí tệ. Hầu như không có thời gian chết.
    Hôm qua tớ có thấy ai nhảy tệ đâu. Cô giáo thì thì lúc nào chả không vừa lòng với trình độ học sinh. Cố lên.

  4. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:​
    Ngày mai thứ năm 13/03/2003 lúc 18h00 tại trường Ams sẽ tiếp tục buổi học tiếp theo. Điệu mới là Jive.
    Tình hình là chỉ còn Jive và Mambo nữa là chúng mình sẽ tốt nghiệp Tiểu học chuyên ngành Dancing. hè hè.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  5. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    khè khè , các bác tốt nghiệp nhanh thế , không phải thi lại à . Thế bác Coldman có bị lưu ban không ?
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Để tớ còn xem xem liệu có nên lưu ban ở lớp mới không cái đã!
    Nếu bạn đã thi xong rồi, tại sao thứ 5 ngày mai lại không đến lớp nhẩy chơi nhẩy? Chả tội gì, đúng không?

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Thế mà hôm qua lại có kẻ định đi hậu dancing mới đau chứ, Và dĩ nhiên là ở đó tắt đèn tối om, Thôi đành về lục cơm nguội vậy. Chuối như con các đuối.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thế à! Chia buồn cùng bác nhá. Tối nay 13/03/2003, Bác lại đi hậu dancing nhá.
    Bác nào tiện, rẽ qua lớp nhẩy từ 19h30 để tham gia hậu dancing. Cám ơn các bác.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì viêm học cấp tính, chắc là không đi đâu các bác ạ. ở nhà dưỡng bệnh vậy.
    Tôi cần thuốc kháng sinh.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tính ra thì em học nhảy cũng chưa được tròn tháng và số điệu nhảy em học được, Hmm, xem nào 1, 2, 3 dạ đúng 3 điệu thôi ạ. Kể ra thế cũng là nhiều với một người học thì ít mà nghỉ thì nhiều như em. Với cái số vốn ít ỏi đấy, em cũng tập tành lên sàn. Uh, thì cũng phải lên sàn chứ, lên để cho thiên hạ thấy em cũng biết nhảy, mà biết những ba điệu cơ.
    Thế rồi, cái quỹ thời gian của em nó eo hẹp quá. Một ngày có 24 tiếng thì em dành 8 tiếng để ngủ (khoa học nhá, con người một ngày chỉ cần 8 tiếng), thời gian còn lại em chia đều cho các hoạt động khác, thế mà vẫn thấy thiếu. Và hoạt động này tồn tại thì hoạt động kia phải bẹp dí, em quyết định dìm cái đam mê học nhảy xuống dưới cùng để cho một hoạt động khác em không đam mê lắm nhưng nó cần thiết cho hoạt động khác nữa của em. Em xin nghỉ học nhảy.
    Thế rồi, sau một thời gian, cái đam mê học nhảy trong em lại trỗi dậy. Nhưng làm cách nào đây. Cuối cùng thì thiên thời, địa lợi, nhân hoà, trời thương kẻ hiền lành chất phác chân thật như em nên khiến xui cô giáo đồng ý chuyển buổi học sang ngày thứ Bảy. Thế là niềm đam mê của em có cơ hội được nổi lên. Em quyết định đi học nhảy trở lại. Tồn tại song song với cái hoạt động không mấy đam mê kia của em.
    Hic, nhưng tuần này thì em lại chẳng thể đến lớp nhảy được. Mà em nghe nói hôm nay còn học điệu mới nữa cơ. Tiếc quá cơ. Mấy lại, em còn nghe nói sắp kết thúc chương trình Tiểu học rồi. Thế thì làm sao em theo kịp nhờ. Không lẽ em lại bị lưu ban sao
    Ngẫu hứng quá, hôm nay ngẫu hứng quá

    Landai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này