1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    1-Bạn đọc lại trang 1 của topic này để biết thêm cac thông tin về lớp nhẩy: chỉ đường, thời gian...
    2-Bạn vào lớp nhẩy và hô lên 1 trong các tên sau: Coldman, HoaQuynh, Victimnation, Dê, Lazier, Sweet_fa, ... Thế là bạn đã là người của lớp nhẩy. Tất cả mọi người ở lớp nhẩy bây giờ đều từng tham gia như thế cả.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ngốc Yến! Cuối cùng chúng ta cũng nhận ra nhau. Tôi mỉm cười với cô một nụ. Sau cái vụ làm người mẫu đó, tôi và cô cũng ít có dịp bên nhau, đời nó là thế đấy. Thôi âu cũng là cái số mệnh nó đùn cô đến với tôi rồi nó lại đẩy tôi ra khỏi cô. Cũng có thể một ngày nào đó, hic hic, câu chuyện lại bắt đầu một cách hoàn toàn mới. Híc híc,
    Tôi, hoàn toàn đang rất sốt ruột cho ngày thứ 5 tới. Hãy nói không với chiến tranh. Drop bomb to Iraq! While I'm still sleeping!
  3. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà!!!!!
    Tình hình là thứ 5 và thứ 7 này vì một số lí do khách quan cực kỳ dã man, tớ không đến được đúng giờ để học cùng mọi người nên xin tạm nghỉ hai buổi. Cả nhà vui vẻ nhé.
    Có lẽ tớ đang đứng trước nguy cơ bị lưu ban, ko biết buổi tiếp có đuổi kịp mọi người ko, hichic
  4. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cái hội Anti7X của chúng mình tan tành roài à? hức hức.
  5. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chà hay quá, 7X học nhảy ở đâu vậy. Thế có đi dancing trên sàn ko, cho tui tham gia cung nhé. Tui ở box Dancing mới qua,hihihiihi...... Số phone 0913069696 hoặc 0912400087.
    Bác nào giúp đỡ tui với, tui hoc dancing cung được 6 tháng thui.
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì tường thuật giè bây giờ, nhớ lại em thietmoclan em ý năn nỉ kinh quá, nào là anh ơi anh không đi ai viết tường thuật bây giờ, lần này anh về anh viết nhớ, viết cho hay vào, em đặt hàng anh đấy. Mình mình có tính hay thương người... đẹp đâm ra xiêu xiêu. Thôi thì cố gắng trưa nay kỳ cạch cho xong bài này.
    Lớp nhảy hôm nay vắng vẻ à không phải nói là không đông lắm(nói thế mới câu được khách chứ). Mà đại khái là cũng đông nghĩa là vừa đủ một lớp để học, cũng đỡ phải cái cảnh đôi này va vào đôi kia. Nhớ những hôm đông người: bước một bước là cả một sự chiến đấu mệt mỏi, nhấc chân lên thì dễ còn để mà tìm được một chỗ trống để đặt chân xuống là cả một vấn đề, đặt không khéo là dẫm lên chân người khác ngay. Đấy cái đông nó vui nhưng nó cũng mệt lắm, tay không dám vung, sợ vung vào mặt kẻ khác thì khốn, chân không dám dẫm mạnh, sợ vào chân kẻ khác thì khốn. Muốn tiến cũng không được mà lui cũng không xong, nói chung là cứ nhảy tại chỗ thôi. Thôi câu bài thế là đủ rồi đấy.
    Lớp gồm: Coldman, Sweetfa, Lazier, Lingling, olala, Basic, VIctimnation, Chipcoi, thietmoclan, Dê, Notbad(xin nói thêm là anh đến đây chỉ với mục đích quan ....sát thật sát các đôi nhảy).
    Chỉ có đôi của Olala-lingling Coldman-chipcoi là cố định còn lại các đôi khác thì tráo qua đổi lại cứ như chia bài vậy, tuy vậy notbad tôi còn kịp bình loạn được một chút về các đôi nhảy tạm .. bợ.
    Trước hết hãy nói đến hai đôi cố định đã:
    Olala-lingling: các điệu nhảy ngày một phức tạp và khó hơn do vậy hai học viên của chúng là chỉ còn mỗi cách cắm cúi vào bài nhảy, lần dò từng bước nhảy, Họ không còn sức mà lả lướt những điệu cũ đã thuộc lòng nữa thế nên ở họ ta nhìn thấy sự vất vả cực nhọc nhiều hơn là sự cười tươi, những ánh mắt trao qua đổi lại nữa.
    Coldman-Chipcoi: Cũng được cô giáo khen đấy, và bản thân nát bét tôi thì thấy hôm nay chỉ có đôi nhảy này là còn có dáng biểu diễn, chàng trai ưỡn ngực tay giơ cao một cách chào khán giả của đấu sĩ sau mỗi màn trình diễn ấn tượng, còn cô gái thì nhẹ nhàng lả lướt, tay uốn qua uốn lại. Rồi họ cuốn lấy nhau, xoay vòng vòng tạo nên những dòng lốc xoáy vô hình khiến bụi tung mù mịt. Họ là hai người duy nhất luôn kết thúc trận đấu với phần thắng nghiêng về cả hai.
    Lazier-Basic: Basic thì luôn cặm cụi miệt mài với bài tập của mình, đối với anh thì hình như người nhảy cặp với anh chỉ như người máy tập thể dục mà thôi, miệt mài miệt mài, anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh lắm, anh có vẻ chưa hài lòng với bước nhảy của mình. Lazier: thôi thì cũng đành ôm một cái máy tập nhảy vậy.
    Dê-Sweet_fa: : anh chưa thấy ai hợp cạ như em, em nhảy đẹp lắm, SF: Anh cũng nhảy đẹp lắm. Họ tự khen nhau để rồi cuốn vào nhau và tạo nên những cơn lốc xoáy bụi mù. Cứ mỗi khi đến màn ôm vai bá cổ xoay vòng, Tôi tưởng chừng như chỉ cần một cái ngáng chân là Sweet_fa có thể dễ dàng cho đo sàn dễ như bỡn. Không biết tại sao mà mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy lo lo cho , nhỡ...! SweetFa .. lỡ ra tay thì sao đây và bệnh viện giờ chắc chẳng còn chỗ chứa và họ cũng không quan tâm vì họ còn đang lo mấy con vi rút lạ từ hôngkông hay pháp phủng gì đó cơ. hình như không hiểu được những lo lắng ấy, hắn thì hắn còn mải tít mắt cùng em Sweetfa. Hắn đang phê, đang rơi vào cảm giác lạ, Đồ ....đồ ....hảo... ngọt. Ực...(ấy cái này là lão dê lão nuốt ấy nhớ không phải tôi đâu). Hắn đang.... sướnggggggggggg. ngốc thật chỉ cần một cái ẩy nhẹ, một cái ngáng chân là thôi rồi.... hàng dê ngoài kia lại có thêm món đặc sản: nầm dê, sữa dê, tai dê, dạ dày, chân dê nướng v.v.v... Ôi thôi nhắc làm gì mà ...suýt chảy nước dãi. Rất nhiều lần Sweetfa ngó quanh, rồi bá vai định thực hiện ý đồ thì bất chợt cô ta thấy một ánh mắt sắc lạnh từ bên ngoài rọi vào khiến cô ta ngưng ngay ý định làm thịt dê. Chắc lúc đấy cô ta hằn học lắm đấy, may mà mình chưa học điệu này nếu không cũng bị mời cho lên.. thớt à lên Sàn. Gì thì gì đi nữa nói chung là may vì lên sàn rồi thì trước sau cũng bị lên thớt thôi. Chuyện xung quanh cô nàng ngổ ngáo này thì còn nhiều. Đến khi cô ta chán không thực hiện được ý đồ của mình thì cô ta nhảy sang sàn bên cạnh. Rồi nạn nhân kế tiếp của cô là ai, không thể bàng quang với cảnh bất bình thường này natbét tôi quyết định phải dõi theo đến cùng. Một tên trong cũng bảnh choẹ ra nhảy(được biết hắn là đồng nghiệp của cô ta thì phải). Nào thì nhảy: một hai ba bốn năm sáu hay bảy gì đó.. Họ lẩm nhẩm với nhau nên tôi không biết. đầu tiên thì Sweet_fa nhảy tưng tưng, dung dăng dung dẻ ra vẻ mình là cô bé quàng khăn đỏ đang vào rừng thăm bà. Mà nhìn cô ta cũng trẻ trung thật. Ôi thôi .. nhưng biết đâu đấy bên trong bộ mặt tươi cười kia là cả một âm mưu đen thui như cái nui(mà cái nui là cái đêk gì nhỉ, thôi cứ vần là được, toàn dân tộc mường cả chắc họ chả biết đâu ). Rồi thì Đồng nghiệp cô ta ưỡn ngực giơ tay cao, cô ta chui qua chui lại như con sói vào ra thám thính chiếc hang trước khi săn mồi. Rồi thì họ đối diện nhau, họ uốn mình lắc mông rồi thì cả hai chìa hai cái chân ra ngang hai bên, rồi họ lắc lung này nọ gì đó rồi lại chìa mỗi người một cái sang bên phải(nói thế cho rõ không mọi người lại bảo hai chân kia là chân nào, chân nào của cô ta, chân nào của đồng nghiệp cô ta). Rồi lại lắc qua lắc lại, mỗi người chìa một chân sang trái thể như họ đang chơi oản tù tì: anh ra cái gì tôi ra cái đó. Rồi thì cái gì đến sẽ phải đến, màn ôm vai bá cổ. Bỗng một tiếng kêu thất thanh từ phía đồng nghiệp của cô ta: A' a'aaaaaaaaaaaaaaaa. Khiến cho cả sàn phải hoảng hốt. Sự việc diễn ra nhanh quá do vậy Nát bét không kịp nhìn rõ, chỉ thấy anh đồng nghiệp đó kêu lên thất thanh rồi sau đó ngồi thụp xuống không hiểu anh có bị mất gì không. Cũng may sau vài giây định thần anh kịp đứng dậy và tiếp tục bài nhảy, và cũng từ đó trở đi mỗi khi Sweet_fa định bá vai thì anh chàng liền từ chối. Không hiểu có chuyện gì đã diễn ra. Phải công nhận là hôm qua Cô nàng ngổ ngáo của chúng ta rất thích bá vai bá cổ, điệu nhảy chưa tới đoạn này thì cô ta đã vội vàng ôm ngay. Một sự khuyến cáo dành cho các thành viên ở buổi học sau: hãy tránh xa sờ uýt fa nếu không các bạn sẽ phải hối hận. Còn hận gì thì không biết.
    Victimnation: nạn nhân quốc gia liên tục bị bỏ rơi từ ngày anh vào viện quốc gia. Ấy thế nhưng anh lại hoàn toàn không ý thức đến sự nguy hiểm đó. Dù kiếm tạm được cô bạn nhảy nhưng ánh mắt anh vẫn hằn học khi nhìn về phía Dê vào Sweet_fa. Ánh mắt của sự thách thức: Nu pa ga zi: Hãy đợi đấy.
    Kẻ chiến đấu cùng anh bữa trước: Ngọc yến mãi giờ mới tới. Sau một hồi giằng co quyết liệt, họ cũng thuần hoá được nhau.
    Rồi thì cuối cùng Hoaquynh, Varity, Buiviet74 cũng đến. Thôi hết giờ cả bọn hứng chí rủ nhau đi Karaôkê. Họ thì thoả thích hát hò tay vịn này nọ, còn notbad và lazier phải đi tiếp tế lương thực cho họ.
    Những cái đã được tổng kết khi ra về hôm qua:
    Dê: Hôm nay chả hát được bài nào. (đừng có tin lời hắn, hắn nói thế có nghĩa là hắn đã gần mỏi miệng rồi).
    Olala: Gót hồng tiếp đê.(về rồi còn đâu)
    Com: chả nhẽ ra đây không rên rỉ được hai ba bài.
    Zengavn: Thế mọi người giải tán rồi à, tớ giờ mới tới.(chán như con gián).
    Basic: sao hôm nay giọng anh nhẹ nhàng và êm đềm quá, tóm lại là hơi thiếu chút sinh khí. (chắc thiếu cạ)
    Varity: thôi thì làm mấy bài Đi mô cũng nhớ dzề hà tinh'
    Thôi chết cha: muộn làm rồi. Tối về chỉnh sửa cho đẹp vậy.

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 21/03/2003
  7. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    ặ, hoĂ ra Notbad câng ra lỏằ>p dancing ah. Thỏ mà chỏằm. Mau bơnh phỏằƠc nha
    Landai
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Rồi chị ạ, mới khỏi lập tức mò đến đấy ngay. Dưng mờ em không đi học nữa đâu chị ạ, thi thoảng đảo qua đảo lại như.... rang lạc thôi. CHủ yếu là cái màn hậu dancing thui chị ạ. Thanks

    Tôi yêu nàng hơn tôi tưởng
    Nhưng tôi sẽ quên nàng khi online. Vậy thôi!
    Mật khẩu ơi, sao lại lộ mặt?!
    http://ttvnol.com/forum/t_138898

  9. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của notbad, em cảm thấy ánh mắt của anh dường như vẫn dõi theo em từ lớp dancing, sau khi anh biết tin "cúm dịch lây qua cả đường mắt"
    7h25' em đánh liều rẽ qua trường ams, thấy căn fòng ở cuối hành lang vẫn sáng đèn nên em lao ngay vào. Sau nhiều buổi offline cùng 7x, em cũng đã nhớ được 1 vài cái tên vì chẳng bao h thấy họ vắng mặt.
    Người đầu tiên em gặp là buiviet74, anh đứng đó hiên ngang bất khuất với góc nghiêng 23,5 độ so với cánh cửa mà anh đè vào, hình như bác ý ra cửa đón em(theo lời bác ý nói với mọi người)
    Chưa kịp thốt lên 1/2 câu "chào cả nhà", những gì em còn nhớ lúc này là tiếng nhao nhao mà theo thính giác của em có thể fân biệt được thì nó fát ra từ cái cổ họng của:1.Sweet fa(dường như chị đang tham gia cuộc thi người hét to nhất, và chị lầm tưởng em là giám khảo nên cứ nhằm thẳng mặt em mà hét), 2.Lazier(chỉ thều thào thôi nhưng em có thể nghe rõ vì chị đang gục đầu vào vai em với góc nghiêng 23,5 độ giống anh buiviet74, chỉ khác là anh dựa vào cửa,còn chị dựa vào em, ko biết basic thế nào chứ Lazier thì "mệt quá em ơi" ), 3.nếu ko nhầm thì có cả cái giọng nữ rất cao của chipcoi nữa (cái gì mà carô, carô...em ko hiểu cho lắm)...v.v...
    Và trong những âm thanh hỗn độn đó em nghe và nhìn thấy anh, anh Victim. Anh hùng dũng bước ra nở nụ cười sáng lấp lánh (thứ ánh sáng mà theo hiểu biết của em thì nó fát ra từ kim loại). Vâng, em bước tới bắt tay anh, thay cho câu chào, anh tuyên bố xanh rờn rợn là điệu này anh ko nhảy được...thế là sự nghiệp người mẫu của em đi tong.
    Lúc này, cô giáo bước ra, không khí trở nên trang trọng, những tiếng nhao nhao đang nhảy nhót trong cổ họng của Sweet fa, Lazier,chipcoi...em tranh thủ bay thẳng đến chỗ anh yêu thietmoclan, ai thế kia, ai đang nói chuyện với hoalan sắt của em thế grừ...grừ...nupacazi
    Cô giáo vào, học tiếp thôi.
    Dòng đời trôi nổi, nhưng trái đất lại tròn, em trở về với Victim để fát hiện ra 1 điều : victim biết bay. đang say sưa đá chân, em vô tình quay sang ... victim đâu rồi, ơ tay anh vẫn đặt trên vai em, tư thế của anh lúc này là tứ chi không tiếp đất, miệng kêu "đá này, đá này" , nhìn anh em lại nhớ đến màn khinh công bay qua sông của ông gì đó mà em được xem trên ti vi. Về mặt dancing, em tin là anh sẽ thành công hơn nếu có ít nhất 1 chân tiếp đất. Và khi em không còn đủ khả năng theo kịp các bước bay của anh thì em lại fát hiện lúc này anh nhảy cái kiểu gì ý...... em chợt nhớ đến thuỷ tổ của loài người.
    Sweet_fa : hình ảnh Sweet fa giơ tay lên trần nhà và giương mắt nhìn theo chắc ko ai có thể quên, chỉ thiếu một ngọn đuốc nữa thôi, chị sẽ thành Nữ thần tự do của em. Sweet fa xoay Dê, vâng chính xác là Sweet xoay Dê, họ đã sẵn sàng đánh nhau với Đôngkisốt, em xin hứa lần sau ko bao h nhảy cạnh đôi này, vì chắc chắn sẽ trở thành một con ruồi trong đường quay của chị. Để thoát khỏi cơn lốc, Dê chỉ có cách duy nhất là nhảy lên, nhưng anh ko thể...
    Coldmanchipcoi: lắc lư...í à...lắc lư... anh coldman chắc chắn thích ăn bún, anh lắc bên này, hích bên kia, tất cả chỉ để chipcoi có một không gian tối đa thể hiện bước nhảy của mình.
    olalalingling: hai bác này nhảy thì ít mà thảo luận thì nhiều. Nói lịch sự là thảo luận chứ em thề là em nhìn thấy ngọn đuốc của Sweet fa trong mắt họ. Quả thật họ không còn ung dung như ngày nào, giờ đây các bước nhảy đã fức tạp hơn, và thật khó để tìm thấy sự ăn ý, họ chọn cách "thảo luận" thay vì luyện tập.
    basic-lazier: anh miệt mài luyện tập ngay cả khi lazier đã bỏ đi nói chuyện với...(ng vừa nãy nói chuyện với hoalan sắt), anh rơi vào tay em ,đá này, đá này, ơ, đá nhanh thế cơ hả em? -chuyện, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn mà anh.
    Notbad-người VN trầm lặng nhất của buổi học hôm nay: ánh mắt anh dõi theo các đôi nhảy, tay chống cằm, trông anh có vẻ mệt mỏi. ai bảo cứ nhìn chằm chằm đôi Dê với sweet fa cơ.
    Buiviet74Varity(em đoán thế vì thi thoảng nhìn thấy một đốm sáng fía cửa) đứng ngoài cửa, chẳng hiểu họ bàn luận cái gì, chắc là hậu dancing???
    Màn hậu dancing hôm nay được tiến cử là Karaoke. Em còn nhớ....: tiếng hét của sweet và hoaquynh; túi bánh mỳ mà em cứ ngỡ là để cứu trợ cho toàn thể nhân dân Iraq của Lazier và Notbad; tiếng hát, hò đôi khi có cả gào thét(trả mic đây, trả mic đây) của buiviet74, của Var, của basic, victim, Dê, olala, nicoxin, com, và nholily(cuối cùng đã tìm ra, hình như thành viên mới, hiền lành lắm, y như tất cả mọi người lúc còn là thành viên mới vậy); hành động cầm bút và giấy chĩa vào mặt mọi người của chip "hát bài gì, hát bài gì"; h mở cửa của Bách thảo khi Sweet và Coldman ra về trước; lời than thân trách fận của olala vì tìm mãi ko ra số 25 fố Thành công, tốn mất mấy chục K tiền điện thoại.
    Em còn nhớ...bài thơ của Dê (Lí Thái Tổ lên ngôi vua, đổi tên thành...); em còn nhớ...bài hát của Victim(15 năm Người Hà Nội...); em còn nhớ...Lê Lợi trả kiếm cho con Rùa...em còn nhớ...em đã ngả lưng xuống và ...em ko còn nhớ gì nữa...
    --------------------------------------------
    chúc mọi người tươi trẻ, anh notbad chóng khoẻ, thứ 7 lại vui vẻ
  10. Nholily

    Nholily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    TheGreenBoulevard oi!
    Thứ 7 này có rỗi thì đến lớp nhé.Mình đến lớp rồi.
    Vui khủng khiếp luôn, không có gì ngại đâu, mọi người vui vẻ lắm. Đợi bạn nhé
    Thứ 7 này các bác cho em thử nhảy với nhé.
    Bi giờ phải về rồi, mới đọc hơn 30 trang trong box mà mỏi hết cả mắt.
    Chúc cả BOX ngủ ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này