1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    nhớ lớp dancing kinh khủng nên rẽ vào ngắm vài fút
    thật tuyệt vời, lớp học nhảy nghi ngút...người, nhưng hình như 7X nhà mình chỉ có một dúm ở góc sàn bên fải thôi.
    mọi người có hậu dancing ko? em ra lấy xe thì chợt nhớ là sáng hôm sau fải đi thi, nên đành nuốt nước mắt đi về, em ra đi đầu không ngoảnh lại, chỉ sợ nhìn thấy mọi người lại nổi cơn thèm thuốc, thế mà văng vẳng trong gió tiếng gọi "Ngốc ơi, ngốc ơi...", quay đầu nhìn lại tìm hung thủ, một giọt mồ hôi lăn qua khoé mắt...quên ko đeo kính rồi. victim, thù này ko trả thì ko còn mặt mũi nào offline cùng 7X nữa
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Dancing Queens and Kings​
    Một thời đại mới! Thời đại nâng cao. BasicInstinct luôn là người anh cả đúng giờ. Bao giờ đến lớp cũng gặp bác đầu tiên. Sau hai buổi vắn, Dê cũng có mặt từ khá sớm. NSN đánh dấu sự trở lại bằng một chiếc áo fông cực kì ấn tượng: mầu xanh, trên lưng có có in hình đầu lâu xương chéo. Để gợi cảm giác chiếc đầu lâu của người vừa mới chết, anh đã đục vài hốc trên chiếc áo ?" thì thịt vẫn còn đấy! Nói cách khác thì sự trở lại của anh cũng ***y phết!
    Rhumba nâng cao! Đúng là nâng cao. Kỹ thuật ưỡn ẹo tối đa, nhưng mà phê! Điểm danh một cái: Bộ động vật, giờ chỉ còn mỗi với lị Chip_coi. TinhTinh đã bỏ các đồng đội mà đi. Bù lại, một cách tương đối thường xuyên là có được sự góp mặt của Vari ty_xyz - hội trưởng danh dự Hội khuyến voọc 7X HN. Đây là một hội tương đối mới mẻ mà lão BuiVịt cũng góp một chân ?" có lẽ là thư kí. Lại nói đến lão BuiVịt, đây cũng là một thành phần cho bộ động vật của lớp nhẩy, cho dù lão này chỉ đến xem là chính. Bộ thực vật mới thảm! Vẫn còn đó HoaQuynh, nhưng đâu rồi những XươngRồng, Lan dại? Một điều cần nói thêm, những thứ xyz trong cái nick Vari ty_xyz cho thấy đây là một gã đa chức năng: gã này còn là Tổng thư kí Hiệp hội chà 7X (nếu có). Đến bộ cảm giác và cảm xúc: thì vẫn thế. Vẫn Sweet, vẫn Cold, vẫn Lazy, vẫn Ốilala, có thêm NhoLiLy. Ngoài ra, có những thành phần chưa biết nên xếp vào bộ nào: BasictInstinct, NSN, VictimNation, LingLing, Nicoxin, NgốcYen vân vân?
    Trước tiên, phải nói một phát về điệu Rhumba nâng cao. Khồng, chắc chắn đây không phải là điệu nhẩy! Đây là một điệu múa! Chân đã uấn éo, tay cũng phải uấn éo, người cũng phải uấn éo. Khổ! Chả biết các bác nhẩy với chả nhót thế nào, hôm qua Coldman đã múa tay hai phát vào? mặt của đôi bên cạnh ?" may mà không phải thuộc đội 7X nhà mình!
    Lazier chốc chốc phóng tầm mắt ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm mong đợi. Khổ cho ?" partner của cô này. Rồi thì việc nó đến lúc cũng phải xẩy ra, anh bị rớt lại một mình trên con đường chinh phục nghệ thuật múa. Sweet_fa đến lớp nhẩy ngày hôm qua với hai mục đích rõ ràng: 1-Rõ là học nhẩy rồi, 2-Cải tạo thời trang vòng đeo tay cho lớp nhẩy. Trên tay cô, người ta dễ nhận ra nhiều dây chun quấn nhiều vòng. Đây là những vòng đeo tay được nhập từ Đức, và tại Đức những vòng này được sản xuất từ mủ cao su trồng ở Bắc cực. Đây có lẽ là một thử nghiệm lớn về thời trang và mang tính rủi ro cao vì rằng nghe đâu, đây là những dây chun buộc chứng từ được gửi sang từ nước Đức. Olala LingLing vẫn bốc lửa như thế và họ quên mất rằng hôm qua nhiệt độ khá cao nên có lúc đứng dưới cái quạt trần cháy cũng chẳng hề hấn gì. NSN Chip_coi chả có gì để nói: họ vẫn bốc lửa, đành gác chuyện đôi này lại, hôm nào họ không nhẩy với nhau ăn ý thì kể vậy. BasicInstinct HoaQuynh: thôi chết rồi, chả để ý rồi!
    Một nửa sau của buổi học, cả lớp chuyển sang nhẩy Chachacha. Cái nóng như tiếp thêm lửa cho những trái tim hừng hực cháy, những đôi chân không muốn dừng và những giọt mồ hôi còn muốn chảy dài mãi. Bác Var ngồi một góc lớp và soi. Cô Yến Ngốc cũng thế, nhưng được cái cô này không mang kính nên chả sợ! Tóm lại là sợ nhất bác Var. hè hè.
    Kết thúc buổi học, một số người phải về nhưng vẫn có màn hậu dancing. Lâu lắm rồi (khoảng 3 hay 4 tháng, hè hè) mới trở lại Hàng Chai để ngồi trên nắp cống. Bác Basict còn thèm rượu lắm, thì lại không đời nào! Hắn khoe trước khi đến lớp nhẩy đã làm 5 hộp sữa tươi rồi. NSN bàn chuyện thi ca với cô Sweet_fa. Coldman chỉ ngồi lặng im cho đỡ nóng, cái chính là để người mình không bị chảy ra thôi ý mà! Hai chiếc tầu ngầm hẹn sẽ quay lại ngay. Một lát, ZengaVN có mặt cùng với một cô bạn - sẽ là thành viên lớp nhẩy vào buổi tới. Và XươngRồng cùng với NotBad ghé qua. Hai chiếc tầu ngầm đúng hẹn và trở lại. Cô Sweet_fa đề nghị cần phải lãng mạn hơn khi ở trên nắp cống như thế này: ý cô này là gọi thêm 1 đĩa cá bóng nướng!
    Đến giờ về, tạm biệt sự vui vẻ và đầm ấm!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, đã ngốc thì trả thù đến mấy cũng chẳng hết ngốc. Tại sao lại lấy việc báo thù để giảm độ ngốc nghếch đi được nhỉ. Dù sao thì trời cũng đã sinh ra thế, không phải tội của em thì em cũng không nên thù oán anh làm chi cả. Còn khối người ngốc ra đấy, có đứa nào nó thù anh đâu. Mà này, bữa sau em đi sớm sớm một chút nhé, anh thu nhận em làm partner. Buổi thứ năm vừa rồi không có ai nhảy cùng, chán quá trời đất. Đã thế lại dính ngay phải hai bà cô. Ôi trời ơi là trời....
  4. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, suy cho cùng thì chỉ có hậu dancing mới là màn hay nhất mà thôi. Thi thoảng đảo qua tí nhể.

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  5. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Landai ui, đến học đê, nói là nâng cao thôi còn các bước cô toàn phải hướng dẫn lại ý mà. Dạo này mất tích lâu thía, hôm qua không ra Hàng Chai mà nghe có người õng ẹo tranh mối "anh Đông vắt cho em 2 sữa không đường" . (Giống phết, nhưng mà điêu hơn cả hiêu ). Tối nay đi nhá, bắt đầu lại Chacha
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tối nay lúc 17h00 ngày 05/04/2003 tại trường Ams, tiếp tục học Chachacha. Mời quý vị và các bạn ghé qua.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  7. Yankee

    Yankee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bác Coldman cho tham gia một tí nhé. Tui hâm mộ jumping lắm nhưng mỗi tội hay giẫm phải chân nguòi khác quá nên đành đứng nhìn mọi người NHẨY.
    Life, forever, nerver perfect
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng Bác đến với lớp nhẩy! Bác nhớ chuẩn bị thời gian để tiếp tục tham gia hậu dancing từ lúc 19h00 nhé.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ năm bỗng thấy dạ bồn chồn, đứng ngồi không yên. Nháy con mắt bên phải, dặm con mắt bên trái... mà hổng hiểu nguyên nhân. Hoá ra... , đành ngậm ngùi chứ biết làm sao...
    Hì, Hoaquynh ui, muốn đi lắm chứ, dưng mà dạo này có chút việc, với lại Chachacha cơ bản cũng chưa học thì nâng cao làm sao được. Hì, cố gắng buổi sau sẽ tham gia.
    Lâu rồi không gặp, nhớ bạn quá. Ngày mai mình gặp nhau rồi

    Landai
  10. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối nhớ thương
    Cao su vẫn là những gì thuộc về cốt cách của 7X HN. Lớp học nhẩy lẽ ra bắt đầu từ lúc 17h00 nhưng phải đến 17h20 mới chỉ toàn là những gã giai máu nhẩy. Bước nam được dạy trước.
    Chachacha đầy lửa. NSN vào cặp với Lazier, bác Basic với cô bạn xinh đẹp của cô sweet, đương nhiên Olala sẽ nhẩy với LingLing? Khổ thân cho VictimNation, không biết kiếp trước ăn ở thế nào, kiếp này ?hai buổi liên tiếp không có partner. Anh mong mỏi người mang lại sự đổi thay cho anh kiếp này trong tuyệt vọng ?" cô Yến Ngốc?
    Lớp thật đông vui. TuanKLKh và vài ông bạn ghé qua ngó nghiêng chút đỉnh, rồi như đợt gió mùa đông bắc tối qua, anh lại ra đi khi người ta chưa kịp cởi áo khoác. Rồi thì ngài Bosch và một ngài X gì đấy cũng vào lườm một cái: làm sao bằng được TDC (đây là đoán thế! -LTG).
    Tình hình lớp nhẩy nó như thế này:
    Ta đang đứng trên đầu ngọn sóng.
    Em dang tay, anh nâng đỡ, chúng mình bay.
    Sóng tay em, sóng tay anh dào dạt xô theo điệu nhạc.
    Sóng lòng em, sóng lòng anh cùng dạt dào theo nhịp điệu con tim.
    Anh, chân bước lần theo đường cảm xúc.
    Em trốn tìm, rồi ta lại bên nhau.
    Chúng mình đi, con đường không thẳng mãi
    Và những lúc ta không nắm tay nhau.
    Em sẽ thấy bên anh là mãi mãi
    Bản nhạc này, anh trọn vẹn trao em?.

    Anh nghe thấy tiếng ai đau đớn. Mình xuống thôi, cao quá ?" chín tầng mây! Gã trai bên mặt mày nhăn nhó. Thì ra anh, lạc bước, trúng hắn rồi? hè hè.
    Đấy, buổi học nhẩy chachacha là như thế đấy! Không phải riêng Coldman mà hầu như ai cũng vậy.
    Buổi học kết thúc trong niềm phấn khởi, sự tự tin cao độ. Làm một bữa cầm cự ở Đê La Thành để chúng ta tiếp tục chinh phục nàng nghệ thuật. ZengaVN và cô bạn hôm trước có mặt . Thế rồi kéo nhau lên Nghĩa Hiệp - lấy nơi đây làm đất dụng võ.
    Một sàn nhẩy rộng so với Cosmos và rẻ. Vari ty_xyzHoaQuynh quay trở lại. Cô Sweet rủ rê thêm mấy cô/anh bạn của cô ấy. Notbad mò tới. Úi xời, đông thế không biết!
    Buổi tới, thứ 5 lúc 18h00 lại tiếp tục điệu mới...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này