1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Em vừa mới từ lớp nhảy về đây! Nhưng hôm nay cũng chưa học được nhiều lắm nhỉ? Hi vọng ngày mai mọi người sẽ học được thêm nhiều hơn. Mai em không đến được rồi, chúc mọi người vui vẻ nhé!

    HOA HONG BACH

    Được Hoa hong bach sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 14/04/2003
  2. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Buổi tường thuật dancing đầu tiên và chưa biết có cuối cùng hay không.
    khoảng 19h30' ailoveu có mặt tại cổng trường ams lúc đó chẳng có ai vì buổi học đầu tiên bắt đầu trước đó một tiếng rưỡi đồng hồ.
    Nào thì ánh sáng chói từ căng phòng xa xăm hắt ra, từng đơn từng đơn một(hì hì nghĩa là từng người một chứ không phải từng đôi một) theo lời cô giáo Một hai ba bốn năm, một hai ba bốn cài năm, một hai ba bốn năm. đi dọc một hai ba bốn năm, đi ngang một hai ba bốn năm. hà hà dễ nhỉ
    Basic và chipcoi(mãi sau mới biết) đang nghỉ ngơi buôn dưa lê dưa táo, Còn cả lớp lạ hoắc, cái hay của nó là toàn các em trẻ hơn măng, lăng xăng hơn cún. Cứ đều đều một hai ba bốn năm. Hết ngang lại dọc. sau màn chào hỏi cùng hai vị bảy ích xì, ailoveu ngồi bó giò trên ghế.
    Thôi thì chúng ta thử đọc qua kỹ thuật một lượt nhé:
    Nào một bước chân trái lên đặt trọng tâm lên chân trái, gót chân phải kiễng lên, hai chuyển trả trọng tâm sang chân phải, chân phải lúc này dẫm xuống, ba lùi chân trái ra phía sau, bốn cài vắt chân phải lùi theo chân trái, năm lùi chân trái ra sau. một chân trái lại bước lên nghiêng người đổ trọng tâm ra phía trước, hai ba bốn năm, nào ngang nào, một hai ba bốn năm ... Đơn giản phết, nhanh nữa nào.
    Chán nhất là chờ mãi mà vẫn chưa đến hồi một kèm một, làm tớ sốt ruột, chắc phải chờ hai ba buổi sau mất.
    Anh tuấn và hoà ra làm người mấu cho các em đi: Đó là bác Basic chíp còi ấy mà. Nào một hai ba bốn năm.....Tiếng cô giáo vang khắp căn phòng. Bật nhạc nhé: một hai ba bốn năm. Cái anh này không biết đi à, anh đứng trọng tâm đều hai chân thế này thì bố tôi cũng không đi được ấy chứ, Lúc nào trọng tâm cũng dồn vào một chân thôi. Basic nói nhỏ: em để trọng tâm vào một bên thôi. Nào bắt đầu lại: Mờ mốt mốt nặng một, hờ hai hai, Thế cho nó nhanh, hiểu chưa nào. Anh nhớ chưa. Nhưng điệu người máy này thì còn lâu mà cậu kia mới sửa được.
    Basic thủ thỉ: Mới ngày nào còn nhờ cô giáo Thiết mộc lan dậy dỗ, giờ mình đã thành trợ giảng của lớp dancing này rồi.
    Ailove: Bác đã tốt nghiệp tiểu học rồi cơ đấy. ở đây toàn các em xinh tươi tha hồ cho bác chỉ dạy. Trong lòng thì thầm nghĩ: Chả phải tay tui.
    Chipcoi: anh Basic khoá 33 thì năm 7x nhỉ, lại còn nhảy cóc được một năm học lớp 9
    ailoveu: thế bác học trước tuổi à
    Basic: không tại hùi anh học không có lớp 9, nhảy cóc từ 8 lên 10 luôn.
    Chipcoi: Thế là anh basic tiết kiệm được một năm mài đũng quần.
    Basic: không, một năm anh tiết kiệm được mấy cái .....quần chứ.
    Cười vỡ chợ
    Thôi buổi học hôm nay tạm thế thôi.
    Buổi học kết thúc lúc 20h, Và màn hậu dancing là: thôi không kể nữa kẻo tụi nó thèm
    Ngày mai 18h tại am sờ téc đan hà lan lớp tiếp tục à ơi, dẩy đầm, kính đề nghị bác nào chưa học thì đi học, học rồi thì học lại, Chưa đăng ký thì đăng ký, đăng ký rồi thì ... đăng ký lại, chưa nộp tiền thì nộp tiền, mà nộp tiền rồi thì nộp tiền tiếp(cái này không cưỡng ép)
    Mọi chi tiết xin liên hệ với coldman. còn tớ chỉ là người quảng cáo hộ mà thôi
    chết chửa còn kể sót Coldman hoahồngbạch nữa, mờ hoahongbạch là em nào ý nhể. A lô a lô Còn em nào bị ... xót thì lên tiếng để anh đưa vào danh sách cho kịp thời.
    Ailove
    Được ailoveu sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 14/04/2003
  3. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Lớp mới khai mạc rồi cơ à ? Quảng cáo rầm rộ lên tí nữa chứ? đội ngũ câu kéo đâu rồi ? chiến dịch lừa đảo bắt đầu đi chứ ? 1 vài kinh nghiệm của thế hệ trước phải được tuyên truyền rộng rãi hơn nữa => cái này là nhiệm vụ của bác coldman mừ . Hôm nào iem phải rẽ qua mới đưọc .
    Gửi nhà mình 1 it cái tham khảo ....
    Dancing
  4. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    http://vietnamdancesport.net/topic.asp?TOPIC_ID=108&whichpage=1
    Dancing
  5. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác coldman sửa chữa bài và kêu gọi đồng bào học dancing đi chứ.

    Ngày mai không bao giờ đến
    Anti7x suốt đời.

  6. Guest

    Guest Guest

    Thế phải nộp bao nhiêu tiền hả mấy bác?. Nhiều quá là thôi đấy. Bác nào cho ý kiến gấp. Tối nay học à, nếu được tôi sẽ rẽ qua nhưng mà hơi xa.
  7. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Buổi học dancing thứ hai: Vẫn là điệu cha cha cha.
    Rồi giờ phút mong chờ đã tới, 19h20' tớ đã có mặt tại miếu am để thám thính tình hình.
    Vâng tình hình là rất tình, có tận 2 đôi 7x rủ rê nhau tới đây. Một đôi thì là trợ giảng còn một đôi thì là đi học.
    Muốn bít là ai xem phần dưới sẽ rõ, nếu mà chưa rõ thì đi học sẽ rõ:
    Buổi hôm nay thêm có: Night còn lại vẫn là các em trẻ măng măng, tuổi cũng chừng đôi tám - đôi chín -đôi mười gì đó(Cạ đấy các Bác ạ, bác nào đợi đôi tám thì mời đôi tám, bác nào thích phỏm chín thì mời, còn phỏm mười hơi khó xác định)

    Trùi ui hôm nay tui á, tự dưng vừa đến đã đến hồi một kèm một rồi, xúc động đậy quá. Đã thế tự dưng lại có em gì gì đó xinh lắm, duyên lắm, nổi tiếng lắm bên bảy ích xì đi cùng cái anh gì gì đó tên là câu măng gạ gẫm nhảy. Ờ thì nhảy, tui mà phải sợ á, cầm tay iem mà tui tưởng cầm cái bánh giò nóng hủi chớ(hì hì), Sướng lắm các bác ạ (xin lỗi bác câu măng nhé dù sao thì hôm nay bác cũng câu măng với em gì gì chức to lắm bên hụi kem rùi còn gì).
    Khổ thân tui, chả nhớ cái điệu mới nhìn trộm chúng nó à quên các em nó học hôm qua đâm ra bị cái iem xinh như con ... Bà Mỹ linh (vợ tưởng giới thạch ấy mà) dìu qua dắt lại, khổ thật, cứ như má đi chợ dắt đứa nhỏ theo vậy. Rồi thì quay, rồi thì vẫy tay, mở tiến, mở lùi bên nào thì tay bên ấy giơ cao vắt ra sau, tay còn lại thì hạ xuống như mời chào kiểu pháp. Lúc đó chỉ cần tui giơ tay che ngang tầm chán mắt nhìn xa xăm là đúng điệu ngộ không soi mói. Khó coi vô cùng tận.
    Sau một hùi dìu dắt, em Hà tên của iem xinh như con ... ấy ấy lại bị kêu ra trợ giảng cho cô, thế là thôi - thôi thế là thôi, tui đi đường tui còn em đi đường cùng cô. Nhưng không sao tui cũng cố gắng tìm đôi tám gỡ gạc vậy, rồi thì tui cũng nhảy ôn ổn.
    Bên cạnh tui lão câu măng sung sướng hả hê cùng iem kiem, họ xoay họ văng, họ ngúng ngoẩy vung tay này nọ. Thế mà chả hỉu sao tui cứ va chạm hoài với cái em thích ăn kiem kia, lúc thì dẫm vào gót iem, khi thì đụng chân, cũng tại đôi tám của tui và tui nữa chả thèm nghe nhạc nhẩy, cứ thế tôi văng đôi tám bạt mạng, đôi lúc rơi cả đôi tám khỏi tay làm iem xinh xinh kia phải nhắc nhở: anh không được bỏ partner mà nhảy một mình đâu nhé. Theo sát chứ gì. Ok theo sát.
    Rồi thì tui say sưa tui nhẩm nha nhẩm nhơ: một hai cha cha cha, một hai cha cha cha, Giá lúc này tôi ở ngoài đường, ngoài chợ thì chắc hẳn người ta tưởng tôi đang chửi cha thằng nào ấy chớ. Chắc họ cũng sợ phải tránh xa và tự nhủ chắc không phải nó chửi mình đâu.
    Còn cái lão đi cùng iem kiem kia thì cũng làm đôi tám, chả còn thời gian mà để ý đến lão nữa.
    Chú nai (gọi cho nó vần nghe bác) cùng cái em bữa rày được Basic khen là có năng khiếu, nhảy với nhau. Nhìn chú nai mà thấy mình kém cỏi quá, Hết giờ ra về chú nai mới thú nhận là đã từng học rồi, giờ quên đâm ra phải học lại
    Hum nay vì mải viết vài câu bực tức trong qui chế 7x hà nội mà bác Basic không đi học, chip coi cùng bạn hẹn ailoveu đi học cùng, cũng mất tăm. Iem hoahongbach thì xin phép nghỉ buổi học này không nói làm gì. iem thiết mộc nhĩ hứa sẽ đảo qua chỉ dạy mờ chắc bận chưa đến được. .. còn nhiều còn nhiều nữa ... chưa biết mà đến.
    Buổi học kết thúc vào đúng giờ như dự kiến.
    Màn hậu dancing là màn không kể được: ai đi thì sẽ bít. Còn ai không đi thì nghe tạm hụi dancing nói chuyện vậy.
    Lịch học buổi tới tui chưa nắm được, kính đề nghị bác câu măng cập rập à cập nhật cho anh à không cho chị em là chính đi học.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tinnnnnn.

    Tui có ham mún tụt bực
    đó là mụt sao mụt
    ai bỏ hun
    tui uýnh chít.
    Được ailoveu sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 15/04/2003
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    giời ạ, cái link của em nó cứ đòi đăng ký đăng củng mệt quá
    Thôi em đưa nick và pass đây để bọn anh vào đi.
    When you're hungry, I will fill you up
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    There's nothing that I wouldn't do for you
    When you're hungry, I will fill you up
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    There's nothing that I wouldn't do for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 15/04/2003
  9. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo
    Lớp học nhẩy mới cứng cựa đã học được buổi thứ 2, vẫn là Chachacha.
    Buổi tới, lớp này sẽ học vào thứ 2 tuần sau ngày 21/04/2003 lúc 18h00 tại trường Ams. Trước mắt, lớp sẽ học tuần 1 buổi. Tình hình lớp nhẩy này nói chung nhiều nữ hơn nam. Phần lớn đang là học sinh và nói chung một cách cụ thể hơn nữa: nếu các Bác 7X mà vào thì chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh hơn bọn học sinh này. Một vài ý kiến của khoá trước cho rằng: trông bọn này học khó nhọc quá.
    Buổi học tối qua có sự góp mặt của lão QuynhNguyen và cô Sweet_Karai, ặc ặc. Vậy, bác nào còn muốn phỏng vấn QuynhNguyen về thiên tình sử topic của lão thì đến lớp nhẩy nhé! Không thoát đi đâu được!
    Các Bác khác còn đang rụt rè hoặc vướng mắc về thời gian: Hãy đến ngay lớp nhẩy để học và Cái quan trọng là góp một tiếng nói về thời gian học để cô giáo quyết định.
    To Bác CocaPhaChanh: Đáng tiếc cho Bác, thứ 2 tới bác cố gắng sắp xếp đến học nhé!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thông báo nữa đê​
    Tối thứ 5 tới, lúc 18h00 ngày 27/04/2003 tại trường Ams, lớp nâng cao I sẽ tiếp tục buổi học tiếp theo. Đó sẽ là điệu Boston mượt mà.
    Để khắc phục tình trạng hiện nay của lớp nhẩy: học xong chưa biết đi đâu, dẫn đến tốn kém xăng xe đồng thời gây ô nhiễm môi trường và thêm phần đói bụng, đề nghị các bác trước khi đi học cố nghĩ một điểm đến!
    Các Bác nào có ý định đi học nhẩy lớp cơ bản hoặc nâng cao I, xin hãy ghé qua lớp nhẩy một lát cho vui và sau đó tham gia hậu dancing cùng lớp nhẩy.
    Ý nghĩa của việc học nhẩy tại lớp học này không chỉ đơn thuần là học nhẩy hoặc tập thể dục mà còn là tăng cường tình đoàn kết, thân thiết giữa các thành viên.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 16/04/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này