1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Hu!!!!! Tối nay HHB không đến được rồi! Mai chắc cũng không luôn. Mất mất hai buổi, thôi hẹn mọi người 1 tuần sau vậy. Chán thế! Em mà đi được thì em tình nguyện đi chân nam cho các chị nhảy!

    HOA HONG BACH

    Được Hoa hong bach sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 21/04/2003
  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đang có nhu cầu đóng giầy phải ko ạ ?
    1 số địa chỉ đóng giày ở Hà Nội :
    1/ Cửa hàng Nguyên Ngọc : trên đê Yên Phụ , hơi khó tìm ( ai có nhu cầu em sẽ đưa đi ạ ).Tuy nhiên phải chờ hơi lâu , khoảng 6 tuần : gót giầy khá vững , thân giầy , mũi giầy trông cũng được ( theo nhận định của 1 số người là : xấu ).
    2/ ko có địa chỉ cụ thể , đi trên đường Tôn Đức Thắng từ ngã tư Quốc TỬ Giám về ngã tư Khâm Thiên thì nó nằm bên tay trái , cách ngã tư khoảng 100 m . Giầy ở đây có mũi đẹp .
    3/ trên đường Nguyễn Thái Học , đối diện nhà sách Tiền Phong nhìn sang .
    4/số 48 phố Sơn Tây
    5/ Cửa hàng giày Long Thành 18 Lí Thái tổ ( ở đây hầu như chỉ đóng giày da thật ).
    đó là 1 vài địa chỉ ạ . Giá cả thì tuỳ nơi : thông thường giày nữ : khoảng 120.000 đến 150.000, giày nam khoảng 180.000 đến 220.000.
    Các bác lưu ý , (dạ đây là 1 vài kinh nghiệm của bản thân em ạ) : lần đầu đóng giày ko nên đóng gót quá cao, chỉ nên đóng khoảng 5 phân (khi nào quen sẽ đóng cao hơn ), nữ nên đóng mũi kín tránh bị dẫm vào móng - rất đau , gót vừa phải , ko nên quá bé . Nên chọn màu hợp với những màu sắc quần áo của bản thân . Đôi đầu tiên thông thường là đôi thử nghiệm , để quen với cảm giác của 1 đôi giày nhảy , khi nhảy quen mọi người có thể đóng đôi khác đẹp hơn và điệu hơn.
    Chào cả nhà ! Chúc vui vẻ , em sẽ cố gắng đến lớp khi nào rỗi .
    Dancing
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hội này ăn chơi vừa thôi nhé, Ngày nào cũng nhảy nhót thế này tui... chịu sao nổi.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  4. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Chà chà, lớp mới nhẩy hăng say quá, kiểu này lớp nâng cao mà không cố gắng thì bị các em dẫm vào chân mất. Hứt, lớp này con gái xinh như Điêu Thuyền còn con trai to cao như Lã Bố. Chỉ khổ thân tui quá, nhắm nhe một em, vừa mới ngỏ lời thì em ấy nhỏ nhẹ bảo "chú ơi, cháu có bạn nhảy rồi chú ạ"
    Nhắn các bạn mới học: Nói chung người mới học rất hay bị nhầm chân, chả giấu gì các bác, ngày xưa em học dốt lắm, về nhà toàn phải ôn lại đấy ạ. Để giải quyết vấn đề chân cẳng thì cứ lưu ý thế này, bước chân nọ xong là phải bước chân kia ( chứ không thể một chân bước liền 2 bước thì còn ra gì nữa?) cách dễ nhất là mỗi bước chân cần chuyển trọng tâm theo, khi trọng tâm mình đã chuyển lên một chân rồi thì chân ấy tất nhiên ko thể bước được nữa, thế là bước chân kia lên (tại sao lại dễ thế nhỉ, mình nói có gì sai không?)
    A Different Beat
  5. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Vâng và ta hãy tiếp tục học điệu cha cha cha khi còn quá nhiều người chưa thuộc hết điệu nhảy.​
    Lớp vẫn thế đông đúc và cuồng nhiệt, vẫn những thế hệ búp măng non. Và xin quí vị cho tràng pháo tay trước sự có mặt của Trưởng ban văn hoá văn nghệ 7x Cô Thiết mộc chân, Người có công lớp trong việc gây dựng một lớp dancing hùng mạnh gồm các tên tuổi lớn như Coldman, Sweet_fa, Lazier, Basic, chip coi, hoaquynh, Varity, Olala, lingling, NSN, Tinhtinh, Notbad, Landai, Xuong rong, Buiviet, Dê, commandos, tudinhhuong, Phuongmap, Bigdoremon ... v.v.v....
    Ailoveu đã định không đến lớp dancing nhưng rồi anh vẫn đến lớp trong một buổi tối trời khi mà chú bảo vệ cũng chả thèm ghi vé xe vì không cần thiết., vâng và ailoveu còn phải làm tròn cái vai trò tường thuật bất đắc dĩ khi mà chưa có nhiều người tham gia viết bài tường thuật.
    [brown]Qua khung cửa sổ của căn phòng ailoveu có thể thấy Basic đang dìu dắt em nào đó rất xinh, nhìn kỹ rồi bất chợt nhận ra hội trưởng hội kem 7x đấy mà, có lẽ cũng tại hai người này cố tình lẩn khuất nơi góc nhà cho nên ailoveu không nhận ra nổi. hội trưởng hội kem ở đây thì chắc chắn cựu trưởng ban nhân sự 7x phải có mặt rồi, lia mắt qua góc phía trái tức gần cửa ailoveu có thể nhận ra lão đang dìu qua dắt lại một cô nàng nào đó mà chắc chắn không phải thuộc hệ 7x xì rồi. mải ngó nghiêng mà không để ý em thiết mộc chân (chuyên gia chỉ chỏ điểm đóng giầy hông bít có nhận tiền quảng cáo hộ không vậy) đứng ngay trước mặt. Thiêtmoclan ở đó với vai trò chân nam cho các bạn nữ. Chip coi thoắt ẩn thoát hiện phía sau bộ đôi của thiết mộc lan. Các nhân vật như Night, hoahongbach không thấy xuất hiện.
    Chu choa, Không hiểu họ làm gì cái điệu cha cha cha mà họ cứ xoay vòng vòng thế nhỉ. Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ ailoveu mới thấy cha cha cha có cái điệu cầm tay xoay nhẫn đấy. Hết anh chàng rồi tới cô nàng cầm tay nhau giơ cao xoay lấy xoay để. Chỉ tội cho mấy cô nàng do chiều cao chưa mỹ mãn do vậy cứ đến lượt các anh chàng quay là các cô phải kiễng chân giơ cao tay mới đưa anh chàng quay nổi một vòng.
    Và rồi cameraman (không phải caramen, cái đó thì phải để sau) quyết định tiến sâu vào trong căn phòng sáng chói ấy. Một chút ngộp thở vì không khí nóng bức, xuyên qua từng đôi từng đôi một để tìm cho mình một chỗ yên vị thoải mái. Ok và thế là ta đặt được máy quay vào vị trí cần thiết. giờ máy quay đang ở vị trí chênh chếch với cửa ra vào chừng 25 độ, góc quay rất rộng. Với góc quay này thì không một đôi nào có thể qua nổi ống kính phóng to của ailoveu. Và trước ống kính là đôi nữ Chipcoi, đằng sau chipcoi là cựu trưởng ban nhân sự 7x đang miệt mài quay cả vòng rồi quay nửa vòng, khán giả có thể thấy hai diễn viên này như làm nũng lẫn nhau, khi anh chàng bước lên thì cô nàng xoay lưng vội vã bước đi, khi cô nàng xoay trở lại thì cũng là lúc anh chàng lại vội vã quay lưng bỏ đi mặc cho cô gái hộc tốc đuổi theo, Họ nhảy mà cứ như đôi tình nhân đang giận dỗi nhau vậy. Cứ thế họ chơi trò đuổi bắt khá mệt nhọc, anh chàng và cô nàng chỉ có thể gặp nhau khi một trong hai người sai nhịp.
    Ở phía bên trái cameraman gần cửa sổ là đôi nữ thiết mộc lan đang say sưa xoay vòng xoay, thi thoảng đạo điễn lại thấy diễn viên thiết mộc lan đưa tay lên trán làm động tác kỳ lạ, có lẽ cô đang kiểm tra thân nhiệt trước khi điệu cha cha cha làm nóng chảy cô. Mỗi một điệu mở trái mở phải người ta lại thấy mỏ cô chu lên như con chim hoạ mi đang hót.
    ở góc sâu khuất trong cùng bên trái ta có thể thấy hai cụ già đang lập cập dìu dắt nhau qua từng điệu cha cha, Bà cụ là hội trưởng hội kem, do mới học được có một buổi nên trông cụ bà còn e ấp lắm trong các bước nhảy, có lẽ cụ còn sợ nếu dẫm quá mạnh thì sàn nhà sẽ vỡ ra mất. Còn cụ ông, dù đã chới với đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật dancing nhưng phải lo dìu dắt cụ bà nên cụ ông cứ phải cúi lưng khom người mà nhảy nhót.
    Bốn bề xung quanh từng đôi từng đôi một miệt mài và cặm cụi với từng bước nhảy, có lẽ họ cũng chả có thời gian mà quan tâm đến cái máy quay phim cũ rích lâu ngày dù trông không đến nỗi xấu xí lắm.
    Cô giáo thì được xả hơi tạm nghỉ.
    Rồi thì bộ phim nào thì cũng có lúc phải hết tập. Cả hội 7x tụ tập ra về. Hôm nay còn có thêm sự tham gia của cocaphachanh nhưng anh đã chuồn rất nhanh và ống kính phóng to của chúng ta không kịp chụp.[/brown]
    Vâng và lễ ra mắt của cựu trưởng ban nhân sự 7x đã diễn ra vào hồi 20h 5 phút cùng ngày. Trước sự chứng kiến của 6 cốc sữa chua dê, 5 cốc cameramen (à caramen) cùng một ly sữa dê tươi. Ghi chú: tổng số thiệt hại đã được chia đều cho Chú Basic và Cựu trưởng ban nhân sự 7x.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

    Được ailoveu sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 22/04/2003
    Được ailoveu sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 22/04/2003
  6. mot_ai_day

    mot_ai_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cả làng học nhảy hay quá nhể. Cái cô TML là chuyên gia maketing của cái hội này à. Chuyên gia đi dụ rỗ những con gà béo. Không hiểu dạo này các thành viên mới đến lớp có bị cô nàng thỏ thẻ oanh vàng ....................."Anh ơi, Anh đóng tiền học đi", kèm theo một bộ mặt hết sức rễ xương và cái nhìn đắm đuối. Thế thì anh nào mà chả chết..............Hi hi hi. Ai không tin thì có thể hỏi bác Coldman, Olala, basic...........
  7. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đã được đánh chén, được buôn dưa, tức là đầy đủ các món hậu đan-sing, kèm theo lời kêu gọi thống thiết của tôi mà cả hai thành viên tích cực của lớp cơ bản là bác QN và S_K chẳng viết nửa chữ để update, thế này thì chúng tôi (những bình luận viên bất đắc dĩ) đành phải ra tay vậy. Bác Not bad ơi, còn chần chừ gì nữa, cho họ biết thế nào là Nát bét đi bác.
    To bác Com: Bác rình rập suốt từ hồi lớp trưóc mà đến giờ bác vẫn khoanh chân đứng ngoài à? Tối thứ 2 bác cứ đến trường Ams đi, không học được cái này thì sẽ được cái khác
    Các bác nam của lớp nâng cao mà có điều kiện đến lớp thì cũng thú vị lắm, các em gái lớp này đều vào tầm U20 thôi, xinh như con tinh tinh luôn. Các bác vừa tốt nghiệp tiểu học thôi nhưng đến đây các bác vẫn có cơ hội để trở thành "siêu mẫu" đấy. Không tin các bác cứ hỏi Coldman, thi thoảng đang buôn dưa lại " Anh Hải ra tôi nhờ".
    A friend in need is a friend indeed.
  8. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    To Thietmoclan: Lão nát bét đã xin được giấy chứng nhận đảm bảo không gây dị ứng ngứa ở bất kỳ vị trí tiếp xúc nào. Do vậy lão nhắn đề nghị cần có tình nguyện viên thử nghiệm lại trước khi tổ chức y tế thế giới chính thức cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 2003 cho Notbad.
    To Night, hoahongbach: chúng tôi bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn trước sự vắng mặt ngày hôm qua của quí vị. Mong rằng quí vị sẽ có mặt tại Ams vào thứ hai tuần tới.
    To notbad: lão không đi học dancing mà còn ở nhà post bài kêu ca nỗi gì.
    To một số học sinh lưu ban năm ngoái của lớp dancing gồm xuongrong, lan dai, notbad, tinh tinh: Hiện đã có lớp bổ túc văn hoá cơ bản về dancing, kính mời các đồng chí lưu ban đến xin nhập học trở lại.
    To chipcoi: cẩn thận đấy nhé, Nguyễn trường tộ là cái ông ***gì nhỉ, hì hì Không nghe không thấy và không hiểu.
    To các thành viên cũ và mới: Sự có mặt của quí vị và các bạn sẽ làm nóng lên không khí dancing của 7x. Quí vị đừng sợ, mọi sự ngại ngùng sẽ chóng qua đi để thay vào đó là những niềm vui mới, với những con người mới. Và biết đâu lớp dancing sẽ lại tiếp tục xuất xưởng những chiếc tầu ngầm khi kết thúc khoá học

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

    Và theo như những thông báo mới nhất chưa được update từ 20h đêm qua. Lớp dancing cơ bản sẽ chỉ học một tuần một buổi vào 18h thứ hai hàng tuần.
    Được ailoveu sửa chữa / chuyển vào 18:51 ngày 22/04/2003
  9. QuynhNguyen

    QuynhNguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, lớp học cơ bản này toàn các bé em mới nhớn xinh tươi.... Mỗi cái "nhảy" thìa cũng như tớ.... nghĩa là phọt phẹt....
    Híc, bị mấy bé gái dẫm vô chân đau rã man, tèo lun mũi giày nhưng hổng dám kêu. Đơn giản vì mấy bé gái vừa mi nhon, vừa xinh, vừa dễ thường.... vừa đủ thứ.... ...
    Hị hị, mà thui, ai không đi thì cũng không kể làm gì cho .... thèm....
    Kekekêkeke....
    What are we living for?
  10. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    18h00 ngày thứ 5 24/04/2003, lớp nâng cao I tiếp tục buổi tiếp theo, học Paso. Lại là màn đấu bò tót, nhưng kì này bò sẽ hung hăng hơn vì rằng... nâng cao thì nó phải khác. Lớp này thỉnh thoảng vẫn thiếu nữ!
    Kính mời các Bác đến tham gia và chơi bời đú đởn với lớp nhẩy. Dạo này lớp nhẩy đã đi vào quỹ đạo chơi bời đã đời nhưng tiết kiệm.
    Các bác QuynhNguyen, Sweet_Karai, Cocaphachanh.... vào lớp này chơi cho vui nhé.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này