1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahongtrang19

    hoahongtrang19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Em đi học nhảy với, thủ tục đăng ký thế nào nhỉ? Mà nghe nói anh Hoà thuợng T D T cũng sắp đi học nhảy phải không ạ, các chị tả anh ấy cho em một cái.
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Lớp nhẩy - Tại sao?​
    (... tiếp)​
    Buổi hậu dancing đầu tiên là một cái gì đấy thành công ngoài sức tưởng tượng, ít nhất là của tôi. Và tôi cũng đã không nghĩ rằng đó là một tiền lệ cho tất cả các buổi hậu dancing tiếp theo. Trong lớp học, hầu như mọi người tập luyện rất chăm chỉ, ngoài những lúc buôn dưa bở ít ỏi là học nhẩy. Hậu dancing là nơi để hiểu hơn về nhau, những người bạn. Những buổi hậu dancing về sau, có rất nhiều người từ 7X HN không tham gia lớp nhẩy nhưng cũng tham gia. Tôi bắt đầu quen và thân với họ hơn.
    Nói thêm về lớp nhẩy khi đó. Đây là một lớp dancing rất đặc thù. Công bằng mà nói, cô Lan chưa hẳn là người dậy nhẩy hay (chẳng lẽ đang là học sinh mà lại chê cô giáo!). Đôi lúc quên, đôi lúc nhầm và luôn cần các trợ thủ đắc lực là một vài cao thủ thường đến chơi có mục đích. Nhưng đấy không phải là điều quyết định tất cả! Chúng tôi đã học và đã tiến bộ, rất tiến bộ!
    Sau buổi học thứ ba của lớp nhẩy, số thành viên tăng vọt. Dê chính thức gia nhập. Sweet_fa rủ thêm một vài người bạn mà trong số đó nghệ sĩ VictimNation vẫn đều đặn tham gia tới tận bây giờ. Những buổi tiếp theo, tôi nhớ không rõ, chỉ biết rằng đã có lúc số thành viên 7X HN tăng lên tới hơn 20 người chính thức, chưa kể những người đến chơi. Vui thật là vui. Có bao nhiêu người cố gắng sắp xếp công việc chỉ để tham gia trong một thời gian ngắn. LanDai tham gia khoảng 1 tháng, dịu dàng với Boston. XuongRong cũng có vài buổi. Và rồi TinhTinh, một người rất ham học. Lão cụ cố BuiViet74 khi ấy là Hội trưởng 7X cũng quyết tâm đẩy lùi sự già cả của mình. Đã có lần lão tham gia vào điệu Paso, nghĩa là lão cũng muốn đấu bò tót. Có những người chỉ thoáng qua một vài buổi rồi lại ra đi như Great_muzzy, Russian_birch? một vài người nữa tôi không nhớ nổi.
    Cũng có những người đến chơi và xem. Một trong những người đến chơi ở lớp nhẩy nổi tiếng nhất là BigDoremon - một gã tương đối cool. Nhờ có lão, những hình ảnh về lớp nhẩy đã được đưa lên. Cám ơn lão BigDoremon, đó là quãng thời gian sôi nổi nhất của lớp nhẩy về mặt thông tin. Và có những lúc liếc ra ngoài cửa sổ bỗng thấy giật mình khi thấy bên ngoài kia trời tối có bác LaTrung, X31? Có những người đến chơi mà giờ tôi vẫn thấy tiếc. Đó là Quyen_MyLeBinhMinh. Một buổi tối trùng với buổi giao lưu sinh viên các trường đại học và phổ thông hay đại loại như thế. Tôi chỉ kịp chào hỏi họ bằng ánh mắt vì đang lúc học, còn họ ngồi một góc lớp không buôn dưa với ai. Họ đến và đi như cơn gió? và lần đó, tôi cảm thấy có lỗi với họ. Không thể không nhắc đến bác Var - kẻ lợi lộc nhất trong những người đến chơi! Cái nhìn vào lớp nhẩy của Bác trong lần đến chơi đầu tiên đậm vẻ khinh khỉnh. Có lẽ hồi đó chưa hiểu nhiều về bác, hoá ra bác này cũng là một gã giai đầy thú vị. Tạm gọi đó là những cuộc thanh tra, giám sát. Một vài buổi có cả PhuongMap, buổi khác có TuanKLKH, GungCayVN, Tuiscois, ZengaVN, Coxuoc? và gần đây có cả Tu_Dinh_Huong, MitChit83, Nholily?, ôi không thể nhớ hết được.
    Có cả những người hứa sẽ đến dù là để học hay là để chơi. Ác liệt nhất vẫn là Commandos - một người cực kì lắm mồm hứa đi học nhẩy. Ngoài ra còn có paye, honghainhi, lyylyus? Rút cục, họ vẫn chưa một lần ngó vào lớp nhẩy.
    Rất đặc biệt, họ là những người đã từng học cô Lan và họ trở lại lớp nhẩy của chúng tôi để giúp đỡ chúng tôi. Đó là cô Thiết Mộc Lan, YếnNgốc, Charlotte, Mysterie_aps và gần đây, chúng tôi phát hiện ra cô Hoa Hồng Bạch. Họ không đi đều đặn vì họ bận. Họ biết nhiều hơn chúng tôi nhưng họ tận tình giúp đỡ. Chúng tôi cám ơn họ rất nhiều.
    (..còn nữa)

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  3. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn Notbad và Coldman, dù các bạn còn viết nữa, nhưng tôi vẫn muốn cám ơn trước. Vì tôi đã tìm lại được một phần của mình trong những bài viết của các bạn.
    Nếu Chitto ở nhà, thì chắc sẽ là một người thường xuyên đến "giám sát" lớp nhẩy mất. Và dù có không tham gia học trong lớp thì cũng chẳng kém phần nhiệt tình giúp mọi người trong lúc tập, và biết đâu chả lại giống như Var, Var nhỉ ?
    Sáu năm trước, cũng theo một lớp học dancing, gắn bó cả một mùa đông, rồi hè sang, thu tới, lại một mùa đông nữa... Mấy người bạn cũ hồi đó giờ thỉnh thoảng vẫn đi dancing trên các sàn cổ điển của Hà Nội, chỉ có điều không còn như xưa, khi còn là sinh viên, đạp xe đạp đi học nhẩy và cả đi nhẩy cũng đi bằng xe đạp. Thôi không nói nữa, kẻo lại xen vào cảm xúc của mọi người.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thấm thoắt là cái thoi đưa cũng được đến 4 cái tháng trời lăn lê cùng anh chị em trên sàn nhảy, hỉ, nộ, ái, ố. Có ăn có ở với nhau mới biết hết cái lòng người, cái lớp nhảy này xem ra thật là nguy hiểm, nơi đây đã gieo giắt bao nhiêu mầm họa ái tìng. Người người giành giật từng mét vuông nữ, những cuộc đưa đẩy cuối cùng cũng xác định được ai là vua ai là tôi. Còn lại cái thân non lủi thủi này, đã hơn một lần để tuột khỏi tay mình cơ hội làm người. Thế mới biết, động đến một nửa cái thế giới này thật là khốc liệt, còn cái thân tàn phế này trở về quê hương là may mắn lắm, thôi thì cũng kể như là ơn ông trời. Bẵng đi một mùa én liệng, người ta bẩu "xuân đã đem mong nhớ trở về" qả là cũng thấy có chút mong nhớ thật. Một ngày thứ hai đẹp trời, gạt dòng mồ hôi trên khoé mắt, cất dọn đồ án, ăn vận tề chỉnh, khoan thai bước sang Giảng Võ, ai mà biết được đó là một ngày định mệnh. Lớp nhảy thứ hai đông như gặp tai nạn giao thông. Ai mà ngờ trong lớp lại có một cô bé người Nga chứ. Thế rồi nhảy, thế rồi thăng hoa, thế rồi vui. Nhảy cuồng say... với em. Thế rồi Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ giòng trong. Tôi lặng lẽ bỏ mọi người ở lại, cả con phố to tưởng có lẽ chỉ còn tôi với em. Thật là không phải lễ với anh chị em nhưng rõ khổ, cái thằng bị chết vì sét là thế đấy.
    Đấy nhé, đừng tưởng thằng này hết vía.
  5. olala

    olala Guest

    Thế là chú Victim đứt như cục...*. Khiếp, trông chú dìu cô bé người Nga, phê wá. Hoá ra hôm đó là ngày định mệnh của chú à. Thế bị sét đánh có đau không, có bị xém chỗ nào không, hihi. Hồi xưa anh cũng bị như chú đấy, đau phết đấy, hihihihi!!!!!!!!!!!!!!!
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Cùng trái tim với niềm ước vọng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

    bài được bigdoremon chỉnh lại font chữ - olala chú ý lần sau xài Arial chứ không fải .VnArial nhé
    Được bigdoremon sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 07/05/2003
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vâng đúng, quả sét này đậm quá, em chết bên bàn bếp rồi. Không biết ra sao ngày sau, cuộc sống sẽ sướng vui hay khổ đau, ???
  7. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Notbad làm việc quy củ quá nhỉ. Bao giờ điều tra ra số điện thoại & địa chỉ thì báo cho anh với nhá hehe
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  8. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vậy là lại có thêm một chú nữa đi đời nhà ma. Khổ quá! Hôm thứ hai trời nắng nóng thế mà cũng có sét nhỉ. Nhưng mà như vậy là lớp cơ bản lại có thêm 1 chân nam nữa, mà Vic ơi, đăng ký với cô Lan đi kẻo cô lại gọi "QA ơi, ra dắt bạn khác giúp cô" thì đau đớn lắm.
    A friend in need is a friend indeed.
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cô Lan à, lam sao có thể can thiệp được. Tình yêu mà đã một khi nhé. Nói chung là ăn nhau ở cái hợp cạ, nếu hợp cạ thì chẳng có ai có thể tách hai đứa ra được nhé
  10. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Mai lớp học Paso nâng cao 1 ạ? Hì....Thi xong rồi, cũng không bận nữa. Cho em HHB đến chơi ké với nhé! Lần này không chơi nổi nữa, đến đúng 6 giờ! Có ai chào đón không thế ạ? Hay là để em HHB đến rồi để em HHB ngồi ghế nhìn mọi người nhảy?

    HOA HONG BACH

    Được Hoa hong bach sửa chữa / chuyển vào 00:27 ngày 08/05/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này