1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Anh nhé? :D
    ... ...
    The more i know about woman<--
    -->The more i love my computer!
  2. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Paso là điệu quái gì nhỉ Thôi đến làm partner với em HHB cũng được...
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 08/05/2003, tại trường Ams 18h00, lớp nâng cao I sẽ tiếp tục Paso.
    Mời quý vị và các bạn tới tham gia và chơi bời đú đởn
    Tối mai 09/05/2003, 20h00 tại Rạp xiếc Công viên Lênin, Thiết Mộc Lan và Yến Ngốc sẽ làm xiếc trong chương trình "Sóng Latin". Mời quý vị quan tâm đến Rạp xiếc mua vé, thưởng thức và cổ vũ cho hai bông hoa của 7X HN(50K/vé).

    L'homme le plus froid dans 7XHN
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 08/05/2003
  4. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Quả thật lúc đầu em nghe nói là làm ở Rạp xiếc em cũng buồn cười, nhưng mọi người yên tâm đi ạ, với Sóng Latin, rạp xiếc đã biến thành một vũ trường bốc lửa rồi ạ.
    Cũng như cái fòng học của 7X nhà mình ở trường Ams ý ạ, thường ngày đấy có fải là fòng học đâu thế mà 7X vẫn chơi đồ ở đấy 1 tuần mấy buổi đấy thôi ạ.
    Điểm lưu ý thứ 2, giá vé 30.000 VND - 50.000VND ạ
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Các bác chả chịu đi học hành giè mà cứ thích bám theo em Hoahồng bạch thế. Tui đây mất công điều tra mãi mới được đấy, Khà khà , khổ nỗi cái lớp nâng cao này chán lắm cơ, đến để xem họ ôm nhau à. Hậu dancing thì may ra.
    Em HHB ơi, anh chỉ chào đón em lúc 20h thôi, còn 18h á, anh còn về dự bữa cơm thân mật cùng gia đình.
    Bao giờ cho đến .... th... ư ư ứ ứ ứ ... haiiiiiiiiiiiiiii.
    Hè hè: Chip_còi không đi học còn lọ mọ vào đây làm gì thế.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
    Mà mình làm *** gì mà sao lên ầm ầm thế nhỉ... Lúc hăng máu nhất thì chả thấy được ủng hộ gì, đến lúc chán ngấy rồi thì lại thấy sao xiếc ở đâu mà lắm thế.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 08/05/2003
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 17:55 ngày 08/05/2003
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Thông báo.
    Lớp nhẩy nâng cao I chuẩn bị giải tán.
    Lý do: Thiếu nữ trầm trọng và kéo dài.
    Thứ 7 tới sẽ là buổi cuối cùng...
    Thật là chán!

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  7. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sao tiếc thế! Hic....Ngốc quá đi, hôm nay HHB đã định đi, cuối cùng thì vì việc đột xuất mà không đi được! Không ngờ lớp lại phải giải tán như thế này! Chia buồn với 7x nha! Giống lớp của HHB ngày xưa, đang học nâng cao 2 cũng phải giải tán. Nhưng lí do thì ngược lại: Thiếu nam trầm trọng và kéo dài!!!!!

    HOA HONG BACH
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Hậu dancing tối thứ năm lớp nâng cao I
    20h30'
    Bể bơi sao mai
    Tây hồ - Hồ tây
    Một địa điểm đẹp, một quần thể kết hợp tennis, bi da, bơi lội, hóng mát, nhà hàng ăn uống v..v....
    Chúng ta sẽ đến góc bên kia của bể bơi, nơi ngóng ra hồ tây, gió mát, nước hồ vỗ bờ rào rạt. Chúng ta đến một nơi không sáng ánh trăng, không sáng ánh sao bởi đó là một tối của một bầu trời mây, đen có, trắng có. Hai bộ bàn ghế nhựa đủ để chín người ngồi, và dường như thì cũng không cần ghế, bàn mà người ta hoàn toàn có thể ngồi trên các lancan hóng gió, nghe tiếng nước vỗ bờ. Cảm giác trở về với biển.
    Chúng ta là ai?, chúng ta là Coldman,là Basic,là Varity, Lazier, Sweet_fa, CHipcoi, NSN, Hoaquynh, Notbad, và sẽ là tất cả những ai muốn là chúng ta.
    Điều tệ nhất đó là chúng ta chỉ có thể uống mà không thể ăn bởi lẽ rất đơn giản là chẳng có gì để mà ăn.

    Nước dừa: ngọt nhưng nó sẽ trở lên chua chỉ sau khoảng 5' bạn uống nó. Dimah dâu, chanh muối, chanh đá, nâu đá... nói chung là cũng không nhiều nhưng cũng tạm đủ để bạn giải khát khi thưởng thức không khí gió hồ mát lạnh. Giá cả phải chăng có lẽ chỉ ngang bằng với giá tại cà phê nhân số 9 láng hạ nhưng lẽ dĩ nhiên là bạn sẽ không còn phải nghe tiếng xe máy, ô tô buýt xình xịch. ở đây chỉ còn tiếng Người, tiếng gió và tiếng hồ than thở... : rì, .... ào ooooo.
    Những câu chuyện tào lao, không cần đầu đũa. Những câu chuyện phiếm, đùa vui đủ loại được đem ra.
    Cái nóng của những ngày vừa qua đã khiến Sweet_fa thành kẻ khát nước, chăm chăm đi hút nước của người khác, Thôi thì đủ loại, chanh, dừa, dâu các loại đều qua cửa khẩu Hữu nghị Sweet_fa. Ở đâu có ống hút là ở đó có Sweet_fa mặc dù tiếng thì đủ để nhận diện có khả năng cô bị viêm đường hô hấp cấp(SARS). Đến độ Varity phải yêu cầu Sweet_fa xin lỗi và phạt bắt úp mặt vào gốc cây.
    Varity: em xin lỗi đi, khoanh tay vào.
    Sweet_fa: iem xi lô nhạ, tiếng ba vì bắc kạn thì phải.
    Varity: đề nghị em(sweet_fa) úp mặt vào gốc cây
    Sweet_fa chỏ sang Coldman: gốc này được không ạ.
    Cả hội nhất trí vỗ tay.
    Khi mà thiếu nước thì người ta lại bắt Coldman hay Coldman tự bắt mình đi gọi nước. Ở một khoảng cách xa chừng năm chục mét thì Notbad cũng cảm thấy ngại cho Coldman. Ngại không phải bởi sự ga lăng của anh mà ngại sau một hồi lâu đi gọi đồ uống, Coldman không trở lại. Thay vào đó người phục vụ sẽ mang đồ có thể ăn được ra.
    Món gì vậy?
    Món chân câumen xào bắp cải(Vừa là món ăn vừa là vị thuốc bổ trợ cho món dancing xập xình)
    Món gì vậy?
    Món tay câumen hấp thuốc bắc. (Tính năng dẻo tay, quay giỏi)
    Món gì vậy?
    món đậu phụ men rán. (món này chắc cũng không nhiều, Bác học cũng còn có nữa là) Tính năng chẳng bổ gì cả, chỉ là nước đổ lá khoai thôi.
    Món tiếp theo nhỉ?
    ốc nhồi luộc hai viên đặc biệt(tính năng bổ mắt, đặc biệt khi ra đường)
    Món cứng, khó nhằn hơn đây?
    Sọ dừa kho. (eo ôi món này thôi đi) (tính năng: món này đặc biệt cần cho các cầu thủ bóng đá, nhất là trong các pha va chạm mạnh trên không)
    Món tiếp ppp tiếp theo oooo:
    ực.... ực........
    Từ từ đã mấy món kia ăn sao hết: Basic lên tiếng.
    Món gì nhỉ:
    Nộm đôi môi men hình trái trứng gà. (tính năng: hót hay, dẻo miệng. Đặc biệt với chị em gái. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hướng dẫn: dùng sau khi đã đánh răng, để tránh xa tầm ....môi trẻ.... dưới 16 tuổi).
    hì hì chưa đủ 7 món nhưng đã đủ no quá rồi. Vâng và khi lưng đã mỏi vừa uốn lưng vừa bê quả dừa trên tay đã khiến người ta có cảm giác Notbad đang chơi kèn sắc sô phôn chứ không phải là đang uống nước.
    Trước sự thiếu đồ ăn trầm trọng, Sweet-fa đã nẩy ra ý tưởng kinh doanh bim bim tại bể bơi sao mai.
    Sweet_fa: chúng mình giả vờ làm khách, còn hàng thì cho vào túi xách dấu kín, cứ lân la đến gần người nào đó, vỗ vai nhè nhẹ rồi thỏ thẻ: bim bim không anh ơi. Cái điệu bộ ấy đúng là không nhịn được cười. Còn với các bạn thì sao, giả sử có ai mời bạn như thế, thì câu trả lời sẽ ra sao.
    Rồi đến các kế hoạch đi biển trong tháng sáu và tháng 7, bàn ra tán vào rốt cuộc cũng không thể thống nhất được.
    Basic: ai bố trí đi được tháng sáu thì đi, rồi tháng 7 lại đi tiếp
    Varity: ai bố trí đi được thì tự đi, rồi về kể cho nhau nghe.
    Còn nhiều nhiều câu chuyện nữa, nhưng đã quá muộn để hầu quí vị và các bạn. xin chào and have a nice dream.
    Một thông tin vui đó là lớp dancing nâng cao sẽ giải tán vào thứ 7 tới do vậy mọi con mắt sẽ chỉ còn đổ dồn vào lớp dancing cơ bản Tối thứ hai lúc 18h đến 20h và hơn nữa.​
    Một chút tin tức nữa: Một hội bơi bể sắp được thành lập, và Coldman sẽ cho chúng ta biết thêm những thông tin mới nhất, nhưng chưa cụ thể nhất để mọi người có thể tham gia.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, em Hoahongbach không đi làm anh mất bao công háo hức đợi chờ. Đúng là ngốc quá(à đấy là nói lại lời của em thôi nhé). Đi có phải là được có tên trong bài tường thuật trên rồi không.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, Đen thui y như HHB , đến lúc rảnh rỗi để đi học nhảy thì lớp lại giải tán !!! Lúc mọi ng tập hăng say thì ta bận , hichic !
    Cảm ơn Coldman vẫn nhớ tên tui - lâu lém rùi hổng xài nick , chỉ ẩn mặt để đọc bài . Bạn thật xứng là trưởng ban Đối ngoại . Mà các bạn đã thử nài nỉ cô chưa ? Lớp mình học cũ ( CN ) chỉ còn 3 đôi mà vẫn chưa chịu nghỉ . Đằng này lớp này lại đông thế , chỉ thiếu bạn nhảy nữ !!! Bi giờ gần hết năm học , chắc nhiều người có thể đến chơi và tập cùng mọi người mà . Coldman , cố gắng lên , tất cả vì tương lai của lớp Dancing 7X !
    M_A
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này