1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ôi, sáng chủ nhật thì tớ dậy làm sao được???
    Đề nghị vẫn tối thứ 7 điiiiiiii... ai đi chơi với người yêu thì vẫn có thể tầu ngầm hậu dancing được cơ mà.
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Lớp nhẩy - Tại sao?
    (...tiếp)​
    Có một điều cần phải nói thêm về các hoạt động của lớp nhẩy ngoài việc học nhẩy : đó là sự tham gia các hoạt động chung của 7X HN. Một lớp học gồm phần lớn các thành viên không phải từ 7X HN mà là từ TTVNOL nói chung chưa thể gọi là một lớp học nhẩy của 7X HN. Tuy nhiên, sự tham gia của các thành viên trong lớp nhẩy vào các hoạt động chung của 7X HN làm cho nó trở thành một phần của 7X HN!
    Trước hết là các hoạt động vui chơi mà không thể không kể tới là tham gia và cổ vũ đội bóng 7X FC. Hồi đó, trời lạnh lắm. Có hôm 9 hoặc 10 độ C. Rét căm căm! Thế nhưng 7XFC vẫn đá bóng và cổ động viên vẫn ra sân. Tôi còn nhớ, trong một bài tường thuật của NotBad, sự so sánh giữa lắt léo trong bước rê bóng với lắt léo trong bước nhẩy đã được nhắc tới. Hồi đó, lớp nhẩy học vào chiều thứ 6, từ 6h00 đến 8h00. Còn bóng đá thì từ 8h00 đến 9h00. Vậy là giống như kiểu chạy sô, tôi phóng như bay từ lớp nhẩy đến sân Vạn Phúc và may mắn lôi kéo được một số cổ động viên là thành viên lớp nhẩy. Tuy nhiên, đối với riêng tôi, càng các trận đấu về sau tôi càng tỏ ra đuối sức khi tham gia các trận đấu. Chả bù cho các trận đấu đầu tiên, có thể chơi hết cả trận. Tất nhiên, sức khoẻ có hạn là một nguyên nhân, nhưng một phần là vì các trận đấu đầu tiên tôi đã có 2 giờ đồng hồ khởi động bằng các vũ điệu tại lớp nhẩy. Nghe thật buồn cười, nhưng đó là sự thật? Các cổ động viên bóng đá từ lớp nhẩy thật đông đảo : ban đầu là Thiết Mộc Lan, Charlotte, Lazier rồi sau đó là HoaQuynh, Sweet_fa, Chip_coi? Có một lần HoaQuynh ra sân bóng khi đang dở trận. Cả sân Vạn Phúc có mình tôi biết HoaQuynh khi đó, nhưng mãi tận khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra điều đó vì mải đá bóng. Thế là hôm đó, HoaQuynh chỉ ở lại sân bóng một lát và có lẽ sẽ không có ý định đi cổ vũ nữa - đấy là hồi đó tôi nghĩ thế! Nhưng như quý vị thấy, tới thời điểm này mà nói, đến loại cựu cầu thủ như tôi còn ít tới sân bóng, HoaQuynh vẫn đi cổ vũ đều đều nên tôi chả tội gì phải áy náy về điều đó nữa!
    Thế rồi mồng 5 tết vừa rồi, các nữ cổ động viên từ lớp nhẩy đi cổ vũ bóng đá cho trận nội bộ 7XFC cùng với các cổ động viên khác. Trận đấu vui vẻ nhất từ trước tới giờ của 7XFC tới 17 bàn thắng được ghi mà không biết bên nào thắng - một trận đáng nhớ. Có thể nói, từ các trận đá bóng, các thành viên của lớp nhẩy đã trở nên hội nhập với 7X nói chung hơn?
    Đấy là với 7XFC. Có những hoạt động khác để các thành viên của lớp nhẩy hiểu về nhau hơn.
    Chợ hoa xuân sáng sớm 30 Tết, một ngày đáng nhớ. Lazier, HoaQuynh, Sweet_fa, Vari ty_xyz, NotBad và tôi cùng với LanDai, HanTungPhongThao, Seven, XuongRong đi chợ hoa Nhật Tân từ rất sớm. Những bó hoa thật đẹp, nhưng đẹp hơn là tình cảm dành cho nhau giữa những người bạn. Có một cái gì đấy khó tả, một cái gì đấy thân thương? Giống như những kẻ lái buôn hoa, không còn chỗ để thêm một bông hoa trong đoàn người mang mùa xuân về. Trên giỏ xe là hoa, trên hai đùi người ngồi sau là hoa, trên tay là hoa? mùa xuân gần quá. Chúng tôi cùng chén một bữa phở tất niên và cùng nhau ngồi tán phét trước khi đem mùa xuân về nhà hoặc chia mùa xuân cho những người không đi được.
    Tối hôm đó là giao thừa, tôi hẹn với NotBad, Lazier, HoaQuynh, Bác BasicInstict, Seven, HanTungPhongThao, PhuongMap, XuongRong, TungCongTu cùng đón giao thừa ở Rạp chiếu phim nổi. Không thể ngờ được, 7X có mặt ở đó đông đến thế! Hồi đó, có lẽ tôi hơi hoài nghi và đã sợ rằng chỉ có vài người của 7X đi đón giao thừa. Nhưng sự thật thì quý vị đã biết đấy, ai lại có thể ngoảnh mặt với mùa xuân?
    Một số người không thể tiếp tục đêm giao thừa, phải về nhà. Một số người khác không thể đi tiếp cùng chúng tôi và một số người khác chỉ có thể tham gia cùng chúng tôi sau thời điểm giao thừa. Những gì diễn ra sau đó thật đáng nhớ, có lẽ tôi sẽ không thể nào quên. Đôi khi niềm hạnh phúc đến thật bất ngờ và thật đặc biệt? Số người còn lại sau giao thừa không nhiều: NotBad, Seven, HanTungPhongThao, Lazier, HoaQuynh, XuongRong, TungCongTu và tôi, có thêm sự góp mặt của Sweet_fa, Varity_xyz. Sự phân công thật rõ ràng. Bác Seven HanTungPhongThao một xe. NotBad ?" Lazier, TungCongTu-XuongRong, Varity_xyz-HoaQuynh, tôi và Sweet_fa. Bác ATC X31 quay trở lại tham gia cùng chúng tôi và đi đến chùa Kim Liên thắp hương đêm giao thừa. Trước đó, tôi không biết lắm về ngôi chùa này. Nhưng tôi cho rằng đó là ngôi chùa thiêng?
    (...còn nữa...)

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  3. ngocyen

    ngocyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2001
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    tại sao đến h fút này mới có người gõ đúng được tên mình nhỉ? vì lớp nhảy, vì sự sáng suốt vô cùng hiếm có của anh coldman khi viết đúng tên em, em hứa thứ 5 này dù sống dù chết cũng sẽ fải có mặt ở lớp dancing... rồi sau đó sống chết gì thì tùy...
  4. chantroixanh

    chantroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị cho em hỏi lớp học nhảy và hội kem thì hội nào vui hơn ạ,lại còn điện ảnh nữa chứ .Mà em chỉ muốn tham gia một cái thôi . Chả biết tham gia vào đâu
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cái nào cũng hay cả em ạ, tham được cái nào thì tham luôn.
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Dancing lớp cơ bản - Thứ hai ngày 12 tháng 5 năm 2003​
    Tôi vẫn đi học như thường lệ. Nhờ còn sót chút kiến thức nhặt nhạnh từ lớp dancing cơ bản hồi trước mà tôi đỡ bỡ ngỡ hơn trong điệu Bê bóp (nghe sướng nhỉ). Dù sao tôi vẫn ngộ ra một điều rằng, hoá ra những gì mình học trước đây chỉ là mớ kiến thức nhặt nhạnh hoàn toàn không có đầu đũa, Hôm nay em này, ngày mai em kia, ở mỗi người tôi học mót được chút kiến thức, thế mà tôi cứ ngỡ mình được trang bị đầy đủ kiến thức rồi cơ đấy, cũng học xong 5 điệu nhảy như ai, rốt cuộc thì mỗi điệu nhặt được một tí rồi ghép vào. Ô mà lỗi tại ai?, tại tôi hay đi học muộn hay nghỉ học. Thế đấy, rồi ở cái lớp cơ bản bây giờ tôi nhận ra rằng kiến thức mình hổng nhiều quá, bảo sao không theo kịp các chị các em.
    Vâng đến giờ thì ... tôi đã hiểu, dancing cơ bản nó tương đối thế nào rồi...Học hành thì ít mà say mê nhìn các em thì nhiều, khổ thế đấy, mắt với mũi, có em gì gì cũng lớp nâng cao nhảy bên góc phải của lớp nhìn từ cửa vào, hỏi coldman là ai, coldman cũng chả biết, Rồi thì tiếc cho mình còn đang rơi rớt ở cái lớp ban cở này.
    Vừa xộc vào lớp cái nóng nó hập vào người, may mà người mình cũng đang man mát, chả ăn thua gì. Gặp ngay trưởng ban đối ngoại giới thiệu thành viên mới chưa có nick trên ti ti vien. Đây là notbad, bạn gái: oh yeah, có vẻ như hâm mộ mình lắm ý. Chắc tại mình nổi tiếng là người thích chê bai, quậy bên 7x. Kia là em Hoahongbach. Bạn gái: ừ. Rồi thì giới thiệu cả loạt: cocaphachanh, Olala, lingling, Basic, SweetKazai, Quynhnguyen, night...
    Cô giáo đang dậy dở điệu cuốn chiếu quanh người, rồi mở chiếu, rồi dậm chân tại chỗ. Nam thì cầm tay nữ, dậm dậm chân, kéo nữ cuốn vòng về sát người, hai người đứng ngang hàng, tay trái nam nắm tay trái nữ, tay phải nắm tay phải nữ để sát eo. Cuốn nữ vào rồi lại mở cho nữ ra. Mệt phết.
    em sweetKazai lại mời anh Basic, trong khi hai chàng notbad coldman bị cho đứng ngoài rìa, cú nhể.Thôi thì cùng coldman ngồi xem vậy.

    Học hành cấp tập một hồi, Sweetkazai ra chiều đăm chiêu suy nghĩ, càng học càng rối:
    Sweetkazai: em phát hiện ra một điều rằng em không phải là người dành cho môn nhảy.
    Notbad đứng ngoài cú: Không phải đâu, tại cầm tay anh Basic chán bỏ xừ, em đổi tay mới đi, đảm bảo khác.
    Sweetkazai nào thì lại đây.
    Notbad: từ từ nhớ, anh chưa nhớ lắm đâu.
    Rồi thì cầm tay, rồi thì nhảy theo nhạc, rồi thì rối như gà mắc tóc. Người cuốn ngang kẻ xoay dọc. Loạn cả lên.
    Notbad: cố lên. Rồi thì cả hai cùng giơ tay lên vỗ vào nhau bày tỏ quyết tâm tràn ngập. Từ từ thôi nhé, đừng để ý đến mọi người, đừng để ý đến nhạc, cứ từng bước một: tiếng notbad nhỏ nhẹ.Chả còn thời gian để ý đến ai nữa, Quynhnguyen, Coldman, olala, lingling, cocaphachanh, hoahongbạch, night, bạn gái nọ: cho ra rìa hết, nhạc nhẽo cho ra ngoài hết.
    Nhanh thật mới thoáng chốc mà đã giải tán, cảm tưởng mới chỉ học được mươi mười lăm phút. Em hoahongbach ra về nhanh quá, hình như em không quen lắm với mọi người ở dây, khi mới đến em ngồi đó một mình. Chắc em chỉ đi trợ giảng thôi, cho nên không khoái học lắm. Khổ thật giá mà nhờ được em Hoahongbach trợ giảng thì hay phải biết. Trình độ cứ gọi là lên vèo vèo, chả mấy chốc thì lão cold móm cũng chỉ là cái đinh bê tông sắp gỉ thôi.
    Rồi thì bạn gái nọ xin chữ kỹ lưu niệm, số điện thoại, Coldman trưởng ban đối ngoại, Basic hội phó hội nhậu ký tên ghi số điện thoại, chả biết có thêm thắt gì vào sổ không. Rồi thì notbad cũng được đưa ký lưu niệm, èo, chả phải không thích viết, mà tại viết xấu quá. Rồi thì tiện tay chỉ chỏ giới thiệu lại: đây này trưởng ban nhân sự 7x quynhnguyen: nhưng mà hết thời rồi, chả cần thiết(ký sổ ấy mà), này thì hội trưởng hội kem Sweetkazai: cũng về hưu rồi, chả cần quan tâm, này thì notbad: trưởng ban điện ảnh 7x: cũng giải nghệ rồi, chả cần thiết. Đây toàn những thành viên thất sủng của 7x.
    Coldman gặp em hoahongbach còn cố nài, câu kéo: Thứ năm này em bố trí đi nhé, hay lắm
    Hoahongbach: em cũng chưa biết, vẻ mặt lưỡng lự, cái này còn phụ thuộc vào Bố mẹ em. Ui trờiiiii ui, nghe mà dễ thương hết biết. Các bà chị 7x cứ gọi là xách ... cái gì, mang .. cái gì đấy chạy theo không kịp. Dù sao thì cũng thông cảm cho mấy bà chị vì mấy bà chị cũng đã qua cái tuổi ... ấy rồi.

    Rồi thì ra về, tất cả giải tán, chẳng hậu dancing gì hết. Olala, lingling hậu dancing nhiều rồi nên ra về sớm, Night, Sweetkazai, Quynhnguyen cũng nhanh chân không kém. Basic, coldman, cocaphachanh, notbad: còn 4 tên thì làm ăn gì: giải tán!!!!!!!!!!!!!!!!
    Bao giờ cho đến thứ hai iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Thiết mộc lan, ngốc yến, saclosta chắc chưa bố trí được thời gian. Các thanh tra viên 7x cũng không thấy nhòm ngó gì cả. Tệ thật.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 12/05/2003
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 13/05/2003
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Hội nào cũng hay, hội nhảy thì nhớ vào lớp dancing cơ bản, đừng có vào nâng cao, chán lắm.

    Điện ảnh thì tối thứ sáu tới là ngày, xem lại nào, thứ sáu hmmm a rồi : ngày 16 tháng 5 năm 2003. Vào lúc 20h 7x sẽ đi xem phim. Chi tiết em tự vào đọc nhé.
    Hội kem thì nhớ sau hội dancing bất kỳ lớp nào, cả cơ bản lẫn nâng cao tức là vào hồi 20h ngày tháng xem chi tiết trong topic.
    Cố gắng mãi mới chỉnh sửa được cái bài tường thuật nó tương đối dễ đọc một tí.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  8. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh notbad khen sướng tai nhỉ! Anh cứ nói quá, em không dám nhận!
    Em đâu có về nhanh lắm đâu, ra cổng cùng một lúc với mấy anh cơ mà!
    Ừm, thật ra thì đúng là em không quen nhiều người ở lớp đấy lắm, chỉ biết vài người thôi! Nhưng mà em cũng buôn phát khiếp lên được đấy thôi! Chỉ tại hôm vừa rồi thấy đông đảo học sinh quá, lại chẳng thiếu nam, chẳng thiếu nữ, nên em HHB ngồi đấy thôi chứ còn biết làm gì hơn! Sao? Anh notbad cần trợ giảng à? Hì...cứ kiến nghị với cô, cô chỉ cần chỉ mặt một cái là em HHB sẵn sàng liền mà!

    HOA HONG BACH

    ...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười...và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe rất gần...
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ĐÚng là không thiếu nam, không thiếu nữ nhưng mà thiếu... Anh. Khổ nỗi học hành không đến sớm được, đến nơi thì đôi nào đã vào đôi ấy.
    Kiến nghị với cô á, cô chả lôi lão Coldman ra ấy à, cầm tay lão thì thú vị gì nữa. Kiến nghị với em được không?.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Kiến nghị với em thì được cái ích gì! Quyền sinh sát nằm trong tay cô cơ mà!

    HOA HONG BACH

    ...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười...và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe rất gần...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này