1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Lớp nhẩy - Tại sao?​
    (...Tiếp...)​
    Mùa xuân luôn mang đến cho ta những cảm giác thú vị và những niềm vui, niềm hạnh phúc bất ngờ. Giao thừa đó thật khó quên không chỉ đối với tôi mà chắc là với nhiều người nữa. Khoảng khắc thật đặc biệt! Chúng tôi ngồi ở chùa Kim Liên khá lâu rồi sau đó là đi lang thang trên đường Hà Nội. Bát phở đầu xuân lúc 3h00 sáng chỉ mang lại một chút ấm bụng chứ khó ai có thể nhận ra được nó có ngon không. Rồi lại lang thang, con đường thật dài và hầu như không có ai trên đường, mà cũng không dám về vì rằng sợ đánh thức người nhà ?" vốn cũng phờ đi trong đêm giao thừa vất vả. Và những nẻo đường, góc phố vắng lặng lắng nghe mùa xuân về. Dường như chỉ còn ta với Hà Nội, lúc bình minh ngọt ngào?
    Đấy là bước ngoặt thay đổi về chất trong quan hệ của mỗi người trong lớp nhẩy. Mồng một, mồng hai Tết, những hình ảnh còn rất đậm trong tâm trí tôi và tôi cũng không muốn quên đi, dù là một chút. Thế rồi lại hẹn hò nhau cả hội cho một ngày đầu năm mới. Mồng 4 Tết hẹn nhau lên sàn, mồng 5 tết hẹn nhau đi xem, cổ vũ đá bóng, trận nội bộ 7X FC.
    Gần đây là giấc mơ diệu kì Hồ Núi cốc, những kỉ niệm không bao giờ phai?
    Có những lúc tôi đã tự hỏi sự đoàn kết đó sẽ kéo dài được bao lâu? Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau được bau lâu? Đôi khi, các mối quan hệ giống như những con đường : nếu lâu lâu bạn không đi trên con đường của bạn, cỏ xanh sẽ mọc và xoá mờ dấu vết. Hoặc nói như một nhà văn nào đó, thực ra một con đường là do đi nhiều mà có!
    Lớp nhẩy hoặc 7X nói chung, tình bạn thật đặc biệt. Sự hiện hữu của cuộc sống chật vật, bon chen nhiều khi không đáng kể. Điều đó thật dễ hiểu vì khi anh quyết định tham gia một cách tự nguyện là lúc anh chấp nhận và sẽ tuân thủ những nguyên tắc ngầm định hoặc nói cách khác, anh nhận ra được cái phần mà đối với anh nó là quyền lợi trong đó một trong những quyền lợi cơ bản là cùng nhau chia sẻ...
    Gần đây, ở lớp nhẩy, ai cũng bận và không có thời gian viết bài. Tuy nhiên, tất cả cũng đã cố gắng có mặt tại lớp nhẩy và tham gia hậu dancing sau đó. Thế đã là đáng quý! Và một cách chân thành nhất, tôi cám ơn họ vì sự có mặt của họ. Chúng tôi sẽ không để cỏ xanh che mờ con đường chúng tôi đi!
    (Hết!)

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  2. Cathy_VD

    Cathy_VD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    em cũng chưa biết tí ti gì về dancing cả nhưng thấy con bạn em bảo có lớp nhảy do các bác 7x tổ chức nên em cũng đú theo đàn xem sao
    hehe
    nhưng mà hôm naye m em biết cái topic này
    học chậm 1 buổi thì có sao ko các bác nhỉ
    máu như cháu Bác Hồ
  3. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Ủa hoá ra học nhảy là đú à, thế thì có nhiều người đú ra phết đấy. Nhưng mà ca-thi-vê-dê ạ. Nếu bạn nghĩ thế thì đừng có đi học nhảy làm gì, cơm toi thôi.
    Còn chuyện học chậm hay nhanh một vài buổi thì "no star where" cái chính là chỉ số IQ của mình thôi. À mà cũng k0 phải, tôi thấy nhiều người học hành thông minh ra phết mà có vài bước nhảy cũng k0 học được, hay họ chỉ thiếu chỉ số IQ về lãnh vực đó thì phải.

    HMC
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, lớp nhảy cơ bản tối thứ hai hàng tuần từ 18h đến 20h. Chỉ sợ em lười đi học thôi. Em đi học lớp dancing cơ bản sẽ cử riêng các nam trợ giảng nhiệt tình nhất, giỏi nhất, tận tuỵ nhất trợ giảng cho em. Đảm bảo không tiến bộ, đền luôn bất cứ trợ giảng nào dạy kém. Bắt đi dạy kèm khi nào đỗ mới thôi.
    CuongHm07 là đồng chí nào nhỉ, buôn dưa lê cũng ác nhưng mà chưa thấy mặt ở lớp nhảy thì phải. Thiếu nam trầm trọng !!!!!.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  5. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Anh NOTBAD tệ thế đấy! Định nhờ em HHB trợ giảng mà đến tên cô giáo cũng không nhớ thì....tệ quá! Em HHB giận rùi, không làm trợ giảng cho anh nữa!
    Em mà trầm lặng? Nói nhiều bỏ xừ đi được, chỉ có điều là.....không nói với anh!

    HOA HONG BACH

    ...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười...và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe rất gần...
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm em ạ, anh nghe mang máng hình như là .... tên gì đó nhưng anh sợ nhầm, bút sa là gà chết mà không biết thì không có tội còn hơn biết mà lại biết nhầm. Cho anh xin lỗi được không. Ờ mà cũng đúng, chỉ biết là em trầm lặng ... với anh thôi. Mà em có đi xem phim không, anh khuyến mãi bớt ... 10% giá vé cho em.
    vừa trả lời em Hoahongbach xong là hoa mắt, nhìn cái title của mình tự nhiên thấy: một người thích chê bai, anti ...boy 7x, 7hHN member. Choáng váng tưởng bác Big đổi title của mình, Sau một hồi trấn tĩnh nhìn lại hoá ra vẫn đúng: anti... box 7x. Vì em mà anh hoa mắt đấy.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 22/05/2003
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    hôm nay MFC cũng phát được chừng hơn ba mươi vé nhưng sướng mỗi cái là không phát vé cho spiritlight.
    To spiritlight: kiếm nguồn nào thì kiếm, hà hà dĩ nhiên là sẽ không có nguồn trực tiếp từ notbad, kiếm được mới tài. lazier là không được tham gia tiếp sức hộ đâu đấy.
    Thành công thành công đại thành công.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  8. spiritlight

    spiritlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hè hè...
    "Bất đồng chí" NOTBAD! Tớ đã kiếm được 1 đôi vé rùi, giá là 5.500 VNĐ. Thôi, bất đồng chí cứ ôm vé đi, hén!
    ?oLốc lốc cuốn, cát tung, bụi tơi tả
    Xuyên xuyên qua, khúc tiếu ngạo giang hồ?
  9. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Hèm, anh notbad nịnh nọt kinh quá! Đúng là định nhờ vả em có khác! Thôi được, tha cho anh lần này, lần sau nhớ nghe cho rõ! Thế nhé, thứ hai em lại đến!

    HOA HONG BACH

    ...Rồi em mơ thấy...thấy anh nhìn em...thấy tiếng anh cười...và lời anh nói lúc anh làm quen...nghe rất gần...
  10. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Thứ 2 này em đến tham quan có được không ạ?
    Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này