1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Lớp dancing cơ bản tối thứ hai hàng tuần
    Và buổi tối hôm nay đã quyết định đúng là Notbad sẽ không bao giờ thèm đi học... đúng giờ nữa dù vẫn thèm.
    Một buổi tối tưởng như đông lắm với vô vàn các lời hứa từ các thanh tra viên 7x: Landai, saclosta, phuongmap... cộng thêm sự vắng mặt của các trợ giảng như: Basic, Coldman, Olala, ling ling, Chipcoi. Tôi sẽ nói cho các bạn chúng ta còn những ai!
    QuynhnguyenSweetkazai đã đạt được ước nguyện bấy lâu là cùng nhau nhảy nhót. Dù sẽ chưa thể vừa nhắm mắt vừa du dương trong điệu nhạc, nhưng họ cũng có thể đi đúng điệu nhạc. Vấn đề đối với họ chỉ còn là thời gian và thời giannnnnnn nữa thôi.
    Victimnation vẫn nhiệt tình lắm dù bên anh thiếu vắng cô em người nga. partner của victimnation cũng không quá tệ. Hay một cạ cứng mà hoàn toàn có thể thành... phỏm.
    Spiritlight vẫn đến đây vì một điều gì đó mà chỉ có hắn mới hiểu. Một cuộc phỏng vấn sắp tới cho chính hắn: Tân Mod thi ca chăng???. Hay hắn thực sự muốn là một fan crazy thực sự.
    Turn back time from Notbad come:
    Một buổi tối dự kiến đông. Có lẽ vì quá nhớ coldman nên trông từ xa Notbad thấy ai kia như coldman lảng vảng ngoài cửa lớp. Càng đến gần nỗi thất vọng càng lớn, Ngó qua lớp nhảy: Như thường lệ Em Hoahongbach đến trợ giảng ngồi đó ngước mắt trông. Ghé qua khung cửa để tìm những gương mặt quen: à kia Nsn, Quynhngyen, Sweetkazai, Victimnation. Thế là thiếu một số gương mặt quen thân. Một buổi tối sẽ không có hậu dancing. Vắng các trợ giảng quen thuộc, Cocaphachanh giờ nơi đâu(đến giờ viết bài mới sực nhớ).
    Vào cửa lớp Ngó về phía Spiritght vẫy tay chào hỏi, Trái với sự tưởng tượng của Notbad, ai kia như có hai cô gái vẫy tay đáp lại rồi thì thầm vui vẻ với nhau chỉ chỏ về phía Notbad. Cô giáo thì bước lại gần cửa khiến mọi con mắt đổ dồn về phía Notbad. Anh thì chỉ thấy đến chơi, chả chịu học hành gì: cô giáo nói.. Cười lễ phép đáp lại cô giáo rồi vội chuồn vào trong gần chỗ em Hoahongbach.
    -Chào em
    à ừ gì đấy
    -Hôm nay nhờ em trợ giảng được chưa nhỉ
    à em không nhớ, cũng chả biết cô đang dậy diệu gì nữa
    -Ngó nghiêng một hồi, quả là lạ, điệu Boston quay ra quay vào, đóng rồi mở. Giống rumba hơn: Notbad kết luận.
    Và đó là lí do ...phụ nho nhỏ giải thích tại sao Notbad sẽ không thèm đi học ...đúng giờ nữa dù vẫn thèm.
    Không chút để ý và phân vân tại sao hai cô gái kia lại vẫy tay, chỉ chỏ, thầm thì về Notbad. Và để rồi hai cô gái kia đang dìu dắt nhau đến gần Notbad. Bất chợt nhận ra: em Cathy_VD đây mà. Rồi tự mỉm cười về màn chào hỏi lúc nãy, chắc em vẫn tưởng mình nhận ra em rồi. Cô gái đi chân nam là ai mà sao cũng quen đến thế, mạng trí tuệ việt nam tròn và Hà nội nhỏ bé. Giờ vẫn chẳng thể nhớ ra đã gặp em ở đâu, dù biết chắc rằng đã gặp. Một trí nhớ không quá tệ cũng không giúp cho Notbad nhớ ra. Chẳng thể ngay lúc đó mà hỏi em kia nick gì.

    Mọi khúc mắc cần được giải đáp và giờ thì không còn quá chú ý đến các điệu nhảy nữa. Em hoahongbach tham gia trợ giảng, ra rồi vào, vào rồi ra, cứ rỗi việc là cô giáo lại hét lên: ... thực sự chính xác thì tên gì cũng không thể nghe rõ, chỉ tóm lại là có vần inh là đúng nhất. Lại một cái tai kém.

    Mãi rồi cũng sẽ đến lúc ta phải hỏi thăm, thăm hỏi thành viên mới:
    - Chào em cathy_vd
    - còn em này nick là gì nhỉ
    em cũng là thành viên mạng trí tuệ mà.
    (Ồ điều đó thì ai cũng biết) Notbad tự nhủ
    Nó cũng hay đi xem phim cùng MFC mà: cathy lên tiếng.
    Spiritlight đã không cho Notbad thời gian để mà Hỏi thăm chăm chút thành viên mới.
    Số của gừng cay đâu bác nhỉ
    -à đây mất thời gian quá.
    Rồi lớp lại tiếp tục cuộc... học. Notbad ra ngoài tìm bầu không khí mát mẻ. Và vào trong cho đến lúc cuộc... học kết thúc, để mà làm gì ư, để mà làm sáng tỏ mọi thắc mắc, và để mà biết rằng có ai đó đã đang nhập học. Cuối cùng thì cũng ngộ ra em kia là ai, em là babyfor(để search lại tên cho chuẩn đã) Phóng viên mạng ti ti vi en, đã từng bị anh Giáo hoàng mắng cho te tua hồi trước. À Phóng viên nhỏ tuổi mạng ti ti vi en đã từng đưa ra một cái tít lớn với nội dung: MFC thắng lớn trong lần tổ chức chiếu phim đầu tiên. (trong khi thì quả thực chính các thành viên trong MFC còn chưa kịp khớp các dữ liệu cho nhau).
    Thôi thế cũng tạm đủ cho buổi tường thuật dancing tối nay.
    tin từ đài truyền chữ Notbad. Vẫn đang search em baby.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    sorry i can't find your nick, baby à Em có thể ghi lại nick được không. .
    Một phút dành cho... quảng cáo.

    Hai thành viên mới: Cathy_VD và Baby???, lớp càng thiếu nam trầm trọng bằng chứng là Cathy xin vào học suýt bị cô giáo từ chối nếu Baby??? không tự nhận là sẽ nhảy chân nam. và cũng thiếu nữ trầm trọng bằng chứng là còn thừa... Notbad. Và sẽ luôn thừa Notbad
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  3. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá như vậy là đã gặp mặt nhưng tôi k0 nhận ra đồng chí. Hi vọng lần sau sẽ có người giới thiệu.


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Đã gặp rồi sao, vậy mà tôi không biết. Vâng và lần sau chúng ta sẽ gặp mặt.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  5. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi học trở lại nào. Lâu lắm rồi từ khi bị lão nát bét cướp mất bài tường thuật.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

  6. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đề nghị giải tán hội dancing nâng cao một. Phải ươm mầm cho lớp dancing cơ bản chứ.

    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  7. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hì, dạo này chẳng vào đây mấy, thấy cái topic này cứ loạn xà ngầu cả lên.
    Nhắn Notbad, anti7x, ailoveu: (các) bác còn hô hào giải tán Nâng cao 1 thì thể nào có ngày đang đi đường cũng bị trùm chăn uýnh cho một trận đấy.
    Dân tình nhà mình ơi, hôm nào lên sàn một buổi đi, tách hẳn lịch học của cả hai lớp ra cho đỡ mệt. Với lại để lớp Cơ bản và Nâng cao 1 giao lưu chứ nhỉ. Một lớp thiếu nữ + một lớp thiếu nam = vừa . Thietmoclan và Coldman nghiên cứu bố trí buổi cho nhà mình nhá.

    --------------------------------------
    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đấy, ai bẩu chả thèm vào viết bài!
    Bác Basic đã bảo từ lâu rồi, nhưng hội nhà mình ai cũng bận, ngay cả quý cô đề nghị trên đây . Vậy đề nghị tối thứ 3 hàng tuần chúng mình lên sàn nhỉ?
    Lí do: cuối tuần thì đông mà chúng mình đã có thứ 7 là cuối tuần rồi. Lên sàn vào thứ 3 hàng tuần thì vắng người, càng sướng.
    Địa điểm: chọn Nghĩa Hiệp đi nhẩy? Ở đây bắt đầu vào lúc 8h00.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý!!!
    ---
    Này người ơi
    Đang làm gì đấy
    Đi với tớ..
    Rong chơi những tháng ngày.
  10. Lemon

    Lemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    ke ke, hôm nào có đi lên sàn nhảy cho tớ ké với nhé, có gì gọi câu cái
    Dù bạn có là ai, bạn cũng không thể quên đi được. Chỉ có hương vị chanh tươi mát, chỉ có hương vị chanh tuyệt vời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này