1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Ủa vậy mà ngộ tưởng mai học nâng cao 1. Hầy, nhưng mai k0 biết có nghỉ k0 vì k0 rõ mai các em học sinh đã thi tốt nghiệp xong chưa nữa. Hôm nay có gặp cô Lan mà quên mất k0 hỏi xem mai có học k0?


    Đừng sợ phải gặp rủi ro. Bằng cách liều thử một phen, ta sẽ học được lòng can đảm.



    HMC
  2. olala

    olala Guest

    Bà con ơi cho thời gian và địa điểm cụ thể đi chứ nhỉ, lâu lâu không lên sàn ngưa chân ngứa tay wúa
    Hê hê hê hê
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Cùng trái tim với niềm ước vọng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  3. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    2 bà con ! tối nay , 8 giờ , Kinh Đô nhé , em sẽ đến đó sớm . Mọi người có thể đến trực tiếp , sàn ở ngay gần ngã tư cửa Nam , đi lên hướng Nguyễn Khuyến ...Nhà mình đều có di động , có thể hẹn nhau ở 1 địa điểm nào đó rồi cùng đi .
    Chú ý : những ai tối nay qua lớp cơ bản ở trường AMS thì hẹn nhau cùng đi và , cử 1 người đại diện mời cô Lan hộ em .Thanks .
    bác coldman làm ơn cho thông tin về thời gian , địa điểm lên cái tên topic cho nó rõ ràng cái ...
    Dancing
  4. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    đây là bài viết của bác Vũ Chí Dũng trên diễn đàn Vietnamdancesport.net, em nghĩ là cần thiết và bổ ích đối với mọi người nên xin được cop lại sang đây :
    Trên sàn nhảy nói chung, dù là sàn nhảy vũ trường hay sàn thi đấu số lượng các cặp nhảy thường rất đông, tuy có phân luồng nhưng chuyện va chạm nhau trên sàn vẫn thường hay xảy ra. Việc các đôi nhảy trên sàn va chạm nhau là chuyện thường gặp, phụ thuộc vào kỹ năng khiêu vũ của từng đôi nhảy trong một kỹ thuật riêng biệt được gọi là "ứng xử trên sàn " (floocraft).
    Chúng ta đã từng được xem các chương trình thi đấu ở đẳng cấp cao của IDSF tổ chức và nhìn thấy trường hợp các cặp nhảy va vào nhau, đôi khi va chạm rất mạnh tới mức có đôi nhảy ngã ra sàn, vì tốc độ di chuyển trên sàn thi đấu thường khá cao. Những trường hợp va chạm này đôi khi xảy ra trong vòng loại các kỳ thi dancesport không chuyên (Amtuer). Trong các kỳ thi chuyên nghiệp (professional) chuyện này không bao giờ xảy ra, vì tất cả các đôi chuyên nghiệp đều đã có một kỹ năng ứng xử trên sàn (floocraft) rất cao. Kỹ năng ứng xử này, có thể tập được khi chúng ta để ý tới nó và rèn luyện từ thấp lên cao. Đây là kỹ năng chủ yếu cho các vũ điệu có sự di chuyển, và ở một chừng mực nào đó kể cả các vũ điệu ít di chuyển.
    Khi một cặp nhảy đứng vào đôi, thường nữ đứng lệch nửa thân người về phía bên phải của nam (trong các vũ điệu ballroom), do đó nam có khả năng bao quát không gian phía sau lưng nữ và ngược lại nữ có khả năng bao quát phía sau lưng nam, đôi nhảy của chúng ta như vậy có thể nói là bao quát được toàn bộ sàn nhảy. Như một con thuyền đi vào bến, chúng ta phải biết tránh những chướng ngại mà chúng ta gặp trên đường di chuyển.
    Kỹ năng ứng xử này dần được hoàn thiện ở những cặp nhảy đã có một kỹ năng khiêu vũ nhất định. Những cặp nhảy có kỹ năng khiêu vũ chưa cao thường không làm được việc này và họ có thể đâm vào các đôi khác, nguy hiểm hơn là hai cặp cùng lao vào nhau với một vận tốc khá lớn và bi kịch xảy ra tức thì, cặp nào có khối lượng nhỏ hơn sẽ bị bắn khá mạnh ra xa. Tốc độ va chạm trong trường hợp này bằng tổng hai vận tốc ( V= v1 + v2). Để tránh những va chạm đáng tiếc đó người bạn nam phải đóng vai thuyền trưởng và hoa tiêu, người bạn nữ là trợ lý hoa tiêu ( nói chung, mọi sự so sánh đều khập khiễng), phối hợp với nhau như thế nào đó để con thuyền có thể tránh được mọi sự va chạm với những thuyền di chuyển cùng chiều cũng như những thuyền đang "lừ lừ" đâm vào mình. Tất cả những va chạm nằm trong tầm quan sát của nam thuộc trách nhiệm của nam, tất cả những va chạm trong tầm quan sát của nữ thuộc trách nhiệm của nữ.
    Trên sàn nhảy giao tiếp va chạm thường không nhiều, phần vì tốc độ di chuyển không cao, phần vì sự đơn giản trong vũ hình nên các cặp nhảy dễ tránh nhau. Nhưng khi tập khiêu vũ theo phong cách quốc tế, lượng vũ hình nhiều hơn, độ khó của vũ hình ngày càng cao thì việc không thể quan sát được xung quanh là điều dễ hiểu, và sự va chạm dễ dàng xảy ra.
    Trong khuôn khổ bài viết này tôi không muốn đề cập tới ứng xử như thế nào với nhau sau khi va chạm, vì đó lại là một lĩnh vực hoàn toàn khác, nó liên quan tới việc người có lỗi trong va chạm có tự nhận được lỗi của mình hay không để có một lời xin lỗi đàng hoàng về hành động vô ý của mình ( không kể những trường hợp cố ý), người không có lỗi xử trí như thế nào về việc mình bị va chạm ( một nụ cười lượng thứ, một gương mặt cau có, hay gây sự mắng mỏ...). Tôi cũng muốn mở ra một hướng để các bạn cùng thảo luận ngõ hầu tránh "những va chạm sau va chạm" mà cả hai bên thực chất đều không mong muốn.
    Vậy làm thế nào để tập luyện tốt kỹ năng được gọi là ứng xử trên sàn (floocraft) ? Tôi thử nêu một vài ý kiến xung quanh vấn đề này và mong được nghe thêm nhiều ý kiến khác.
    Trước tiên, đối với những cặp mới học nhảy, khi ra sàn cần tránh thực hiện những vũ hình mình chưa thuộc, chưa chủ động trong việc dẫn và theo. Khi thực hiện những vũ hình "trong tầm tay" ta dễ dàng chủ động hơn, nam có thể "phanh" chuyển động nếu biết chắc mình sẽ đâm vào một cặp khác trên đường mình định đi tới, tay phải của nam chủ động dừng bạn nữ lại, ngược lại trong những vũ hình nam lùi thì bàn tay trái của nữ cũng có vai trò như một cái phanh, không cho nam lùi tiếp; áp lực trên tay trái của nữ còn là một tín hiệu báo động cho nam không nên lùi tiếp. Trong những trường hợp nói trên, gần như cặp nhảy dừng lại trong một thời gian nào đó (có thể là nửa nhịp, có thể là một nhịp) để chọn cho mình một hướng di chuyển mà không vướng ai. Không nên lấy vũ trường làm nơi luyện tập, nhất là dừng lại loay hoay với các vũ hình ngay trên đường di chuyển của sàn nhảy. Nếu bạn có ý định luyện tập, nên chọn một chỗ bạn biết chắc không ảnh hưởng tới ai, hoặc những bài có sàn vắng, khả năng va chạm ít. Với các vũ điệu Latin, hết sức tránh những động tác ra tay quá mạnh mà mình không kiểm soát được.
    Với các cặp đã có thâm niên khiêu vũ nhiều năm thì việc không đâm vào người khác không phải là quá khó. Có nhiều vũ hình được nghiên cứu cho việc các đôi nhảy khi đi tới gần góc phòng nhảy, các vũ hình đổi hướng, các vũ hình có sự di chuyển tiến và lùi, các vũ hình có đuôi (ending) với các góc quay khác nhau. Tất cả các vũ hình này đều có thể được ứng dụng như một phương tiện để tránh né khi cần thiết. Điều kiện cần trong trường hợp này là các cặp nhảy phải được trang bị những vũ hình đó để vận dụng khi buộc phải vận dụng. Lúc này không thể thực hiện những kết nối đã định sẵn mà phải biến đổi chúng để tránh va chạm. Nếu chỉ tiến lên một bước hoặc lùi một bước là sẽ đâm thẳng vào đôi nhảy nào đó thì việc trước tiên là phải "phanh" lại (bằng áp lực trên tay phải nam, tay trái nữ hoặc bằng cả khung dẫn), chuyển hướng di chuyển và chuyển sang vũ hình mới.
    Thực chất vấn đề floocraft nằm chính trong kỹ năng khiêu vũ, khả năng làm chủ kỹ thuật trong các vũ hình thực hiện, có vốn liếng đầy đủ về số lượng các vũ hình đã luyện tập thì chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tránh né (Waltz, Tango, Slow Fox, Quick Step), luồn lách (Viennese Waltz) để không bị va chạm. Nếu kỹ thuật quay chưa hoàn thiện, khung dẫn quá lỏng lẻo hoặc quá "gồng" làm sao có thể thực hiện kỹ thuật quay spin. Chung quy vẫn là những nỗ lực thực hiện những gì cao hơn khả năng của chính mình, chính những vũ hình áp dụng kỹ thuật quay spin mà người thực hiện chúng chưa làm chủ được kỹ thuật và tốc độ thường dẫn tới những va chạm đáng tiếc. Thân mến. VCD.



    Dancing
  5. Night

    Night Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Tối nay mọi người qua trường Ams rồi đi cùng một thể cho đông...
    Mà tớ mới biết nhảy cơ bản thôi
    Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  6. Nholily

    Nholily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thông tin bổ ích của Thietmoclan.
    Xin hỏi làm thế nào để vào được trang web này vậy?
    Anh vào không được, nó cứ đòi đăng nhập, đăng nhập mãi mà không được.
  7. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Buổi lên sàn của lớp học nhẩy 7X HN đã thành công tốt đẹp. Tới dự tại sàn Kinh Đô hôm nay có sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, trí thức, tiểu thương... Đặc biệt, sàn Kinh Đô đã được trân trọng đón tiếp:
    ThietMocLan, De, Charlotte, NgocYen, Vari ty_xyz, HoaQuynh, Chip_coi, BasicInstinct, Dragon, Quyen_My, BuiViet74, Coxuoc, (ai nữa nhẩy, à hết rồi. Thiếu Lazier, NSN, NotBad và nhiều người khác).
    Bài viết của bác Vũ Chí Dũng ở trên thật là bổ ích: hôm nay thứ 3 mà Kinh Đô vẫn là nơi tụ hội quần hùng.
    Bản tin vắn đến đây là kết thúc.
    Chúc quý vị ngủ thật ngon.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Còn, còn thiếu em!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  9. olala

    olala Guest

    Còn thiếu cả iem nữa, iem hôm đó có việc bận đột xuất không thể đi được. Bác nào làm ơn tường thuật hộ iem với. Iem năn nỉ mà, làm ơn điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    hi hi hi hi hi
    Nếu anh là cha Ran, em sẽ là Megi bé bỏng. Cùng trái tim với niềm ước vọng. Dành lại anh từ tay đức Chúa trời.......

  10. ailoveu

    ailoveu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Quá tệ khi lớp cơ bản nghỉ hai ngày liên tục. Có lẽ lần sau nên ở nhà.

    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Người ta cứ nói ...tình chỉ là giấc mơ.
    Người ta cứ nói... thì mình sẽ tin?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này