1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Biểu tượng của đồng chí này giống như của Sparrow với bác HoaThuong TĐT nhỉ!
    Điều kiện: 70 KVNĐ/tháng
    Thời gian: 2 buổi/tuần thứ 3 và thứ 5 (hoặc 6), từ 18h00 -> 20h00.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    He he, thế em hỏi khí không phải, các bác tưởng tượng em như thế nào ạ?
    Mờ nghe giọng văn ai oán của bác Notbad, hay Nát bét, thì có thể thấy rằng các sự không giống như tưởng tượng này.... không được hay ho cho lắm...
    Lần đầu em online với 7X, cám ơn các bác đã đón tiếp rất vui vẻ trẻ khoẻ!
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
    Được sweet_fa sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 08/01/2003
  3. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Vui thì vui chứ tiếc thì vẫn tiếc! chẹp chẹp

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  4. Lazier

    Lazier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Híc, bác Notbad quên chưa tường thuật "câu nói hay nhất trong ngày" của bác í trước khi kết thúc màn la cà quán là "Thế rút cục là hôm nay mình học điệu gì í nhỉ???" (Một tràng pháo tay dành cho bác Notbad).
    Khổ thân bác í, đi học chậm có 3 buổi thôi mà học đuổi vắt chân lên cổ, ngang dọc, lên xuống, tiến lùi, quay 1 vòng, nửa vòng cứ loạn cả lên. Không khéo quả này về nhà đứng trước gương tập đến tẩu hoả nhập ma mất thôi. Nhưng bác í cũng lãi lắm cơ, em Thietmoclan nhà ta đã ký hợp đồng kèm cặp riêng với bác í rồi đấy.... chả ai biết trong đó thoả thuận những gì nữa.
    (Nói thế để mọi người biết là ai đến sau như bác í sẽ được đưa vào danh sách chăm sóc đặc biệt và sẽ được chính tay em Thietmoclan xinh đẹp chăm sóc hẳn hoi đấy nhé.... chắc là sướng lắm nhỉ??)
    Còn nữa, đồng chí Dê nói là đại diện ban thanh tra đến kiểm tra độ lành mạnh của lớp Dancing, nhưng theo cá nhân tôi thấy thì chỉ có mỗi cái góc đ/c ấy ngồi là bất ổn nhất - đoạn này phải nói rõ là trong góc lúc ấy có những hai người ạ, một nam một nữ ngồi tâm sự ở đó ạ. (Đừng tưởng tôi bận học mà tôi không để í nhá.....)
    Còn nữa ạ, đề nghị ai đó tường thuật lại điệu nắm tay, cầm tay gì đó của Bác Basic cho bà con nghe tí nhỉ?? Chả biết bác í làm cài gì mà thấy cả nửa lớp bên đó cứ xôn xao hết cả lên thôi.
    Còn còn nữa đây, bác coldman hiện nay thông báo tạm thời đổi tên trong phạm vi lớp Dancing nhé, chúng ta sẽ gọi bác í là "Hotman".... vì nóng quá nóng quá, chỗ nào cũng nóng...... Còn vì sao lại nóng đến thế thì ...chỉ có bác í mới biết thôi..
    hừ hừ.... ngồi đây lạnh quá, tạm nghỉ đã......
    [Blue]Lazier[Blue]
  5. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đâu mờ! Hôm đấy mặc rõ nhiều quần áo, lại còn có cả khăn quàng cổ nữa, chứ hot đâu mà hot. Nói hotman mọi người lại tưởng khêu gợi lắm đấy!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  6. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Các đồng chí vào sau đừng có nghe lời Lazier nào có lãi gì đâu, học với thietmoclan chán lắm. Nghiêm như cô giáo ấy, mới buổi đầu mà bắt theo thế này thế kia, mà chả lời lãi gì cả. Tôi là tôi khoái Chip_coi và Lazier kèm cặp 'kơ'. Lần sau bác nào đi học cứ để thiết mộc lan quay cho vài vòng là các bác sợ ngay.
    Lại nói về lão dê, Buổi hậu dancing tôi đến vỡ bụng vì màn pha trò ngây thơ cụ của lão. Mọi người đang đề cập đến việc lần sau Tôi nên đi đôi giầy thon nhỏ hơn, tôi lại nghĩ là chắc phải kiểu giầy của môn vũ ba lê mới được. Thế mà lão dê đánh ngay một câu: Múa ba lê thì phải mặc ...quần đông xuân . Cả hội cười chết thôi.
    Sweet_fa và Chip_còi đôi bạn bất chợt nhận ra là cả hai đều học khoá chín mấy chín mấy của trường ams. Quả là trái đất tròn, Hai vị này cứ thế buôn qua bán lại, làm cho Lazier ở giữa phải chịu trận. May mà notbad nói đỡ vài lời nên đôi bạn này mới chuyển từ hình thức bán buôn sang bán lẻ.
    hantungphongthao hình như không háo hức với việc buôn bán chiện, điều quan tâm duy nhất của chị là gói bánh của Coldman để trên bàn.
    Hoaquynh và Basic yên lặng từ đầu tới giờ, có lẽ cả hai vẫn còn ngây ngất sau buổi học vừa rồi. Basic giấu đôi bàn tay của mình sau ghế, phải chăng anh muốn giữ mãi cảm giác nắm tay người đẹp?.
    Cái món sinh tố kem cà phê của Landai có lẽ gây được sự chú ý của cộng đồng quốc nội hơn cả. Bị gây sức ép từ nhiều phía cuối cùng thì Landai đành chấp nhận để món yêu thích của mình chu du khắp các cửa khẩu đang há ra chờ hàng tới.
    Lazier có lẽ cảm thấy chưa hài lòng với buổi học hôm nay vì chị chưa tìm được partner cho riêng mình. Chị chỉ có mỗi việc bắt notbad quay vòng vòng đến chóng mặt. Nhiều phen Notbad tưởng chừng mình đang phải vượt qua cơn sóng dữ, lúc thì anh nghiêng mình như cánh én chao đảo trước gió, khi thì như Gà rừng mắc tóc chạy đèn cù. Đảo qua đảo lại khiến bác dê đứng gần đó phải khâm phục vì nếu Notbad chuyển qua hội FC của bác thì đảo người chắc rất dẻo. Một tuyển thủ tiềm năng của tuyển FC7x.
    Một lời khuyên chân thành cho các tuyển thủ 7x: Hãy đến với hụi dancing bạn không chỉ có cảm giác thân mật gần gũi với các nữ 7x mà sẽ luôn có cảm giác mình đang được ra sân thi đấu. Đặc biệt là với các cầu thủ thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Những pha cài chân số bốn chuyền bóng cho đồng đội chỉ có ở những cầu thủ tầm cỡ như Rivaldo, ấy thế mà ở đây chuyện đó là quá thường.
    Còn những ai muốn rắn mặt Notbad xin giới thiệu món Hạt dưa của quán. Sau buổi hậu dancing này Notbad thấy mình rắn mặt hẳn lên.
    Vâng chuyện còn rất nhiều nhưng xin để các biên tập viên khác trình bày.
  7. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em xin có vài lời về buổi học ngày hôm qua:
    - Thứ nhất: Em rất vui vì đã có thêm các bác 7X đến tham gia lớp học và sau đó là La-cà-ing (dù là đến học hay đến để thanh tra lớp học)
    - Thứ hai là điểm lại một số nét chính trong buổi học ngày hôm qua. (xếp theo thứ tự thời gian)
    Đầu tiên là sự xuất hiện bất ngờ của Sweet_fa, mặc dù trước vào lớp em có vào ttvn và biết là có Sweet_fa đến nhưng ko thể ngờ được cái cô trông cực kì ấn tượng đứng tựa cửa là quân mình, trông thật là sweet (theo lời em thietmoclan)
    Còn việc bác Nát bét và em lẻn ra ngoài tập mấy bước một-hai-ba-gài-năm thì đã bị mọi người kêu là không ổn, nhưng chưa được bao lâu thì đã thấy em thietmoclan xuất hiện vào bảo "chị vào lớp học đi, để bác nát bét cho em" -->trốn ra ngoài rồi mà vẫn còn bị phát hiện. Thế có khổ không cơ chứ
    Bác Coldman xứng đáng được gọi là hotman, em thấy mang tiếng là lớp trưởng mà lại không để ý gì đến chị em, trong khi chị em 7X đang phải tập với người lạ, bác Coldman lại nhảy với 1 em xinh xinh nào đó (chắc chắn là kém tuổi bác). Nhưng vấn đề là bác không để 1 phút nào lãng phí, kể cả khi cô giáo cho nghỉ 5 phút bác cũng cố tận dụng để nhảy với em í (mà toàn đưọc cầm tay nhé) đến mức phải đổ lỗi là tại mặc nhiều đồ quá nên mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
    Nói chuyện không nghỉ giờ 5 phút thì còn phải kể hai bác Basic và Hoa Quynh cũng hăng say tập luyện quên cả thời gian, mà em Thietmoclan tả thì cảnh bác Basic cầm tay bác Hoa Quynh cũng mùi lắm, nâng niu lắm cơ.
    Sau buổi học là 1 trận đập phá mà chiến trường còn lại sau khi mọi người rút lui trông khá là bề bộn. Trong khi chiến đấu, mọi người đều được thưởng thức món "sinh tố cà phê" mà chị Landai đã quảng cáo, riêng ngài thanh tra DÊ thì ăn những 3 thìa (trong đó có 1 thìa là ... ăn hộ Notbad). Theo điều tra của em Thietmoclan thì trưóc khi đến thanh tra lớp ngài DÊ đã làm sơ sơ 2 đĩa ốc (1 to 1 nhỏ), nước ngô, cùng với khoai chiên, hạt dưa, 3 thìa sinh tố kem và đồ uống của ngài thì hy vọng là ngài không gặp bác Tào Tháo.
    21h quốc hội giải tán, ai về nhà nấy, trừ bác Dê về nhà em Thietmoclan. Bà con hăm hở nghĩ đến buổi học ngày thứ 5 sắp tới với thắng lợi vang dội vì đã thuyết phục được cô giáo đổi buổi mà không hề thương xót rằng Chip_còi này sẽ không thể có mặt, ôi đau xót quá.
  8. mystery_aries

    mystery_aries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Trùi ui là trùi ! Sao bác lớp trưởng coldhothotcold cứ nóng lạnh bất thường thế này hổng bít ! Tui đổi lịch loạn xà ngầu lên để có thể tham gia lớp dancing của 7X . Vậy mà vừa mới đổi lại lịch thì lại thấy thông báo học thứ 5 . Được rùi , đã thế tui sẽ đến thử độ bền giầy của các bác , ưu tiên giầy của bác coldman sẽ được kiểm tra đầu tiên, đóng dấu chất lượng 2003 .
    M_A
  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    trui`
    thèm quá đêêêê !!!!!!
    Xin hát về bạn bè tôi. Những người sống vì mọi người !
    Được tuanklkh sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 09/01/2003
  10. hoaquynh

    hoaquynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hichic,.. oan uổng quá, ấm ức quá...
    Lần đầu online + offline với 7X mà chưa gì đã bị miệng tiếng để đời thế này. Bác Basic và tôi có mùi mẫn gì cho cam, chỉ dám cầm tay hờ hờ thôi, đâu có được ấm áp tới mức hot như bác coldman đâu. Đã thế lại còn bị bác Basic chỉnh một trận vì tội nào là nhảy gì mà partner dẫn một kiểu lại nhảy một kiểu, nào là người ta chưa bỏ tay mà mình đã giật tay ra rồi, nào là... ôi, đúng là nội công, ngoại kích. Cho tới lúc hậu dancing, ngồi trong quán mà vẫn còn ngây ngất... vì ngậm ngùi, cay đắng ấy chứ.
    Buổi tới Chip_còi không đi được à, thế thì buồn nhỉ. Nhưng cứ theo tình hình này thì chỉ cần update kịp thời lịch học và lịch offline của coldman, nghe tường thuật bài giảng của notbad, buổi sau được thietmoclan kèm cặp vài đường là đảm bảo dance chẳng kém bác nào đi học cả. Ấy, nhưng mà cái không khí lớp học mới thật khó diễn tả và đáng tiếc, các bác nhẩy.
    Wow, lại sắp được dance rồi, thích wá.

    hoaquynh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này