1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Xin được sửa đổi một chút thông tin sai lệch do không chú ý: Lớp cơ bản sẽ khai giảng vào 9h00 ngày 14.09.2003 (tức là Chủ nhật tuần này)tại trường Ams.
    Địa điểm rất dễ tìm, các bác đến cổng trường Ams, đi qua sân bóng rổ bên tay trái sân trường là sẽ thấy. Nếu không có thể hỏi bất kỳ chú bảo vệ nào.
    Đề nghị các bác đã đăng ký nếu được thì thông báo lại lần nữa với tôi bằng PM, YM, hay bất cứ hình thức liên lạc nào khác!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đi học dẩy đầm chứ có phải đi bán Riêu Cua đâu mà em Landai chua nhiều dấm bỗng thế!
    Hơ hơ! Nghĩ tới cái cảnh mỗi sáng Chủ Nhật, xực 1.5 bát bún ốc bò xong rồi tráng miệng lưng cốc sữa đậu nành dừa non. Híc, xong rồi quay, xong rồi "Anh một kiểu, em một kiểu!" Lãng mạng quá!
    P/S: Ai là người cùng lãng mạng với tôi đây?
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 12/09/2003
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Thật khó quá,CN vẫn phải làm nên ko biết hôm tới có ra được ko nữa.Sweet_fa ơi,có thể chuyển buổi học sang các buổi chiều như khoá trước được ko,chứ anh thấy các anh chị7x nhà mình tối hôm trước phải "làm việc" vất vả thì lấy đâu ra sức để sáng hôm sau dậy sớm mà đi nhảy cơ chứ
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ NGHỊ TỪ TUẦN HỌC THỨ 2 CHUYỂN SANG CHIỀU CHỦ NHẬT​
    em năn nỉ mọi người đấy. Sweet_fa xinh đẹp vô cùng nhất number one yêu wí của chị ơi, em xem xét tình hình rồi thay đổi một tí nhé.
    HIC HIC, HU HU, EM BUỒN ĐI DANCING LẮM RỒI
    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Vầng, em cũng biết nà em xinh đẹp dịu hiền nhất cái 7XHN này rồi ạ. Nhưng tình hình thực sự là rất tình hình. Cô Lan bây giờ chỉ còn trống mỗi một giờ ấy. Thôi chúng mình cứ tạm chấp nhận thời khoá biểu đấy đi, một thời gian nữa em sẽ cố gắng thay đổi. Cô Lan được cái chỉ dạy được đến 1/2 nâng cao 2 thôi, cứ lớp nào lên đến mức đấy là cô... giải tán. . Sắp có 1 lớp như thế rồi. Chúng mình sẽ chen vào chỗ ấy.
    Tudinhhuong và các bác không đi được chủ nhật chịu khó chờ vậy!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  6. missuta

    missuta Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hi em cũng thích nhảy lém nhưng mà sáng chủ nhật hay fải ra sân cổ vũ BĐ lắm....nhưng em sẽ cố....50k hả....được roài nhưng mà có đủ chân nam ko vậy chị Sweet_fa....học nhảy ở trường fải nhảy với con gái hoài chán lém rùi...............

    CÁi na ná t/y có trăm ngàn
    Nhưng đích thực t/y thì chỉ 1
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào fải đâu...
  7. vari_ty_xyz_new

    vari_ty_xyz_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vù ....rù...rù Chim mồi đã sẵn sàng cát cánh
    ----------

    Ôi... hạnh phúc vô biên, hát nữa đi em, những lời yêu thương, hờ hớ...hớ hơ, hớ hờ... hớ hờ....
  8. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mai mình fải cố gắng đến tham gia mới được. Đứng đầu danh sách mà. Có điều ko nhảy, chỉ ngó thôi. hehe
    Hình như ngày mai hứa hẹn một trò chơi đạp chân nhau vô cùng kỳ thú. Hiến thêm chò trơi cho Sweet fa nhé: buộc khoảng 4,5 quả bong bóng vào chân từng cặp nhảy, rồi các cặp vừa nhảy theo điệu nhạc gì đó ( vd: chachacha) vừa đạp bóng của đôi nhảy khác. chung cuộc đôj nào bị vỡ hết bóng trước là thua.

    Trò này hay kinh dị.
  9. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp từ sân trường AMS:
    - Cô giáo đã sẵn sàng.
    - Lực lượng chim mồi cũng đã cất cánh và hạ cánh an toàn tại sân trường.
    - Đến thời điểm này vẫn chưa thấy chú chim thật nào cả.
    Bản tin 9h15'' sáng xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
    A friend in need is a friend indeed.
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Bản tin 17h02 chiều Chủ nhật, sau khi tường thuật viên đã ăn no ngủ kỹ:
    9h00 tôi có mặt tại cổng trường Ams, tình hình rất bi đát: theo lời chú bảo vệ thì "mày là đứa thứ 3 đi học nhảy lớp cô Lan"". Tôi gửi xe và ra cổng đứng với dáng vẻ của một con chim mồi chính hiệu. Thoáng thấy bóng em thietmoclan cùng bạn, thôi, thế là thành 2 con.
    9h07, trời nắng nóng, bây giờ thì có thêm Chip_coi. Tôi bắt đầu yên tâm hoàn toàn vào đội ngũ chim mồi, tuy nhiên, chim thật thì vẫn chưa thấy đâu.
    Thế rồi 9h10 Anh xuất hiện, Anh phóng đến rạng ngời, quần âu là, áo sơmi lượt, Anh nhấc được ra khỏi trái tim tôi 1 phần 2 chục nỗi lo âu. Anh - Tieungaogiang chứ không phải thằng cha căng nào khác!!!!! Tôi thở phào, thế là bớt một người mình phải róc xương, bởi vì cuối cùng thì Anh cũng đến!
    9h11, chim thật - một loài động vật (tất nhiên là có vú), lông nhiều màu, đặc tính sinh sống bầy đàn, có con này ắt có con khác. (* trích Từ điển bách khoa toàn thư)
    Điện thoại của tôi (chứ không phải của ai khác, máy của tôi, SIM của tôi, số của tôi, nghe chửa?) đổ chuông - Canhcaykho. Hoá ra là anh đang ngồi uống trà đá ngay quán đối diện, thấy có Tieungaogiang thò đầu vào thòng lọng rồi anh mới xuất đầu lộ diện, điều này có thể đoán được qua phong cách đá bóng tỉa tót của anh với phương châm "Mày đi mà ngã, tao không ngã!"
    9h19 đội ngũ chim mồi được tăng cường thêm Basic , Densn. Đội ngũ chim thật lèo tèo có gưngcay sư thái, hoacuctay , hoatrangnguyen, tudinhhuong và bạn x 2 bay đến.
    9h20 không còn kiên nhẫn, cô cho lớp bắt đầu tập bằng một màn thông báo nội quy ấn tượng gồm 3 điều:
    Điều 1. Phải gửi xe trong trường để bảo vệ có thu nhập
    Điều 2. Không gửi xe ngoài trường để công an có thu nhập
    Điều 3. Không dẫn đứa nào không có nhu cầu nhảy nhót, chỉ có nhu cầu đú đởn đến lớp, để cô có thu nhập!
    Đúng lúc ấy, tôi thấy một con quạ đen. Nó có vẻ hơi xơ xác. Tả thực thì nó không nhiều lông lắm, lại dựng lên tua tủa. Được cái giầy của nó đẹp phết. Tôi đưa nó miếng ruột bánh mỳ thì nó hót " Phù Chẩn, Phục Hận, Phủ Chăn..." Ra là nó biết nói!
    Chim thật và chim mồi, cuối cùng thì vẫn là chim, vậy nên đều đứng lên tập hết. Ngoài dân 7X mình ra còn có một số người ngoài, có lẽ tổng số phải đến hơn 20 người. Điệu khai mạc của chúng ta là Chacha rộn rã. Có lẽ không cần miêu tả kỹ về mặt kỹ thuật nữa, nếu bạn đọc chưa biết, xin quay lại trang 6-7 topic này, notbad đã kể tỉ mỉ lắm rồi.
    Khung cảnh sàn tập phải nói là rất sôi động. Ta có thể thấy Tieungaogiang đứng trong góc tận cùng, nhưng luôn luôn toả sáng. Canhcaykho không hổ danh là cành cây khô. Phuchan dẩy rất đẹp, tuy đầu gối cong và mặt thì thỗn ra vì tập trung. Chị gừng già rất chuyên nghiệp vì đã từng thi đấu các giải nhà nghề. Tudinhhuong tỏ ra mình có năng khiếu rõ rệt tuy bạn x2 của chị không được như thế. Hoatrangnguyen hoacuctay phải về sớm, hay là do sợ lũ chim? Seven tập trung cao độ, anh không cười khi chúng nó cười, anh không nói khi chúng nó nói, anh chỉ nhảy, ngay cả khi đek có ai nhảy!
    Phuongmap (ông chết với tôi!!!) đến muộn, lò dò tiến vào, lờ đờ định đặt mông xuống một cái ghế tội nghiệp. KHÔNG ĐƯỢC! Hắn đã không thực hiện được hành động xấu xa của mình và bị lôi ra tập cùng đàn chim. Tuy nhiên, tranh thủ lúc cơ quan chức năng không để ý, hắn lấy cớ nghe điện thoại mà chuồn mất (đừng tưỏng tôi không thấy nhá!) Nhưng tôi tin rằng dù sớm hay muộn công lý cũng chiến thắng hung tàn, rồi kẻ xấu sẽ bị trừng trị!
    10h52 nhạc nổi lên. Theo sự phân công của cô đôi nào vào đôi ấy. Tôi không kịp quan xát ai nhảy với ai, chỉ cảm nhận được một không khí tập luyện hăng say, chim mồi quẳng và lăng chim thật, chim thật ủn và đẩy chim mồi, nhiệt độ trong phòng nóng như lò lửa.
    Về phần cá nhân mình, trước mặt toàn thể anh em chim, tôi xin nhận lỗi là hôm nay đã hơi vũ lực với những chim mồi đã để tôi thuần hoá. Chân thành tạ lỗi với những canhcaykho, Phuchan, và thằng em họ tôi....vv và vv...
    11h21 kết thục buổi học. Vấn đề xoá mù Chacha đã được giải quyết phần nào trong cộng đồng 7X, tuy con số có không nhiều lắm. Mà không nhiều lắm là do đâu, chúng ta nên đặt câu hỏi! Không nhiều lắm, theo tôi, ấy là do... SAO ĐĂNG KÝ RỒI MÀ KHÔNG ĐI HỌC????????????

    Cám ơn các bạn đã theo dõi!
    Chào tạm biệt.
    Và hẹn gặp lại vào sáng Chủ nhật tuần sau.
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
    Được coldman sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 14/09/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này