1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CCM

    CCM Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị bà chị còi yêu quí Tu_dinh_huong phụ đạo cho ông anh trai của em . ( Khi đi chị nhớ mang theo đôi giầy cao gót để nhảy cho nó uyển chuyển chị nhớ, mà tiện thể...)
    Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên
    ... Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành
    ... Ôi áo xanh như đời...
  2. pmhai

    pmhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không khí đàn đúm nhẩy nhót của hội đàn đúm nhẩy nhót dường như lại được tái hiện trên sàn Lý nam Đế tối qua.
    NSN là kẻ đến sớm nhất - đấy là một điều ngạc nhiên thú vị vì tên này chả bao giờ chịu đợi người khác bao giờ. Một lát sau là anh em nhà Coldman-Sweet_fa có vẻ như vừa mới uống bia ở đâu về . 3 người - dấu hiệu của sự giải tán sớm! Coldman giục NSN sớm kết thúc cốc Lipton để đi về cho sớm chợ. Một lúc sau, QC_man, vì đã được em pmhai - tức là em đây- hứa là sẽ cặp với anh ý, cũng ngơ ngác lò dò vào tìm đồng đội. Sau đấy là IG_Sheet và ông bạn - có vẻ là một chú chim mồi. Sau nữa là BasicInstinct, TieuNgaoGiang, ThietMocLan, Tu_Dinh_Huong và bạn gái, Olala và LingLing, NhoLily và Chip_Coi, và Dê. Sau nữa nữa là GhetTrong và TuisCois. Ới giời, hơi bị đông, còn ai nữa không em đếk nhớ nổi nữa.
    Tuy nhiên, cái hội này phải nói là căm thù Tango: chả chú nào ra nhẩy cả. Khiếp, cái điệu mới tẻ nhạt làm sao!
    TieuNgaoGiang - tức Giang còi - có số điện thoại cố định rất đẹp, rất dễ nhớ. Anh tranh thủ kể khi ngoài sàn người ta đang nhẩy Tango rằng: nhờ việc anh đem cái mẹt của anh (Xin mời tham chiếu sang Phố Nhà em - con phố Tân Mai) ra bưu điện đăng kí người ta mới cho số đẹp như thế. Nhưng cách mà anh nhẩy đít cô mới là điệu nghệ. Anh cong bên này, ưỡn bên kia lúc thì ra số 3, lúc thành số 7. Đôi lúc anh kết hợp với Dê lại có thể thành các số đặc biệt hơn như số 8 hoặc 9. Các bàn khác nhìn sang thán phục lắm.
    Ôi viết chán quá, dừng vậy....
    .............
    Một số điệu nhẩy cơ bản khi tham gia vào sàn nhẩy Lý Nam Đế: Chachacha, Rhumba, Mambo, Bebop, Boston, Tango, Valse. Khi có những điệu này, sàn nhẩy thường rất đông nên chúng mình chỉ có thể nhẩy cơ bản. Những điệu trên được bật nhiều lần trong một buổi tối. Vậy nên, các bạn mới học hãy tự tin!
    Chủ nhật này chúng mình đến trường Ams nhé!
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Thế mà anh chẳng thấy ai cặp anh cả , mà anh lại chưa biết ai với ai cả.
    pmhai đã tuờng thuật gần hết buổi tối đú đởn của những người thuộc dòng chim 7X HN. Sau khi rời sàn nhảy, đoàn xe đang thông thả đi về thì từ đằng sau một chiếc xe máy phóng vụt lên, để lại đằng sau làn khói mờ và sự tiếc nuối của NSN, nhìn kỹ ra mới nhận ra đấy là TĐH cùng cô bạn (Khiếp, người thế mà phóng xe lụa ra phết), còn bác NSN thì trong bữa tiệc nước mía sau đó mới thổ lộ, tôi không biết cái cô váy đỏ (bạn của TĐH) có biết nhảy hay không chứ, nếu biết tôi đã ... rồi . (Trích nguyên văn). Và trong bữa tiệc đó, ai cung x phải tròn mắt nghe bác Dê kể về chuyến đi Hang Dơi vừa qua của bác, cực kỳ ly kỳ và hấp dẫn: nào là vừa chạy vừa tránh đạn của mấy anh biên phòng, nào là không thấy ai nữa thì chạy thục mạng qua bg, mỗi một điều không thấy bác kể là trong chuyến đi ấy bác có tìm thấy người đồng đội nào của bác trên núi không?!
    10h45'' Mọi người zui zẻ về và hẹn chủ nhật tái ngộ tại trường Ams.

    I am not me
  4. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới đi đú đởn với các bác, nhưng mà lâu lắm rồi mới được vui thế. Các bác đến đông quá đến mức không đủ ghế ngồi, nhưng không biết có phải vì thế mà các bác cứ ngồi im trên ghế, chẳng thấy các bác múa may gì cả. Chán các bác lắm cơ.
    Các bác chim thật nên mạnh dạn tham gia các buổi lên sàn vì như các bác chim mồi lên sàn cũng chỉ chơi hết phần cơ bản thôi, thi thoảng đá gà đá vịt được ít nâng cao. Các bác chim thật cứ đi, vừa là học tập, vừa là vui chơi thôi mà.
    Bác QC_man quên mất câu nói hay nhất trong ngày hôm qua của bác Dê trong bữa nước mía hậu dancing à, em đã đề nghị các bác tường thuật lại rồi mà.
    Lần sau đi sàn các bác lại ới em 1 tiếng nhé, em sẽ cố gắng đến để học tiếp màn lạng lách, đánh võng và tránh đòn từ xa nơi đông người.
    A friend in need is a friend indeed.
  5. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế các bác bảo em phải làm gì ngoài việc phi càng nhanh càng tốt khi hứa với mama cả hai đứa là sẽ có mặt ở nhà lúc 10h15. Hic, về nhà muộn tí nữa thì mỗi đứa đều bị mama cho ăn chưởng. Hẹn các bác ngày mai nhé.
    À mà quên, bạn em có tên đàng hoàng, nick thì hình như nó chưa đăng ký hay sao í, trùng tên bác Tieungaogiang đấy ạ.

    ...Khi con tim cất tiếng hát vì yêu...có lẽ... trí tuệ không nên hát theo mà phải làm nhạc trưởng...
  6. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ông trích dẫn, tường thuật thế này thì CHẾT CHA CON NHÀ NGƯỜI TA à???
    -----------Hãy lặng yên, lặng nghe em ơiTrong tiếng thở dài, thật khẽTrái tim đôi ta, trái tim rất trẻVẫn nồng nàn..
  7. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi NSN, sao tớ ghét cái bọn tường thuật này thế cơ chứ, hoặc là chúng nó nói điêu vẹo mồm, hoặc là mắt chúng nó lác hết cả, nhờ. Từ Sweet_fa cho đến pmhai, hic...
    Cái đồ pmhai mắt lác mồm lệch kia, tớ nhảy đít cô bao giờ, điệu nghệ bao giờ hả, cong bên này, ưỡn bên kia bao giờ hả, lúc số 3 lúc số 7 bao giờ hả??? Cậu có muốn tớ phang cậu một trận tới số không? Tớ cho cậu thành cành hoa huệ nằm trên sàn nhảy sau điệu đít cô bây giờ. Chấp cả cậu lẫn cục đường phèn ruồi bâu của cậu nhá.
    Tu_dinh_huong, em đừng can anh nhé, để anh giải quyết chúng nó. Có ai giúp sức tôi xử lý bọn chúng không???
    ------------------------
    Ngạo mình, ngạo đời..
    Cười mãi không thôi.
  8. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Chú Giang còi dẹp sang một bên, để anh! Để mai anh cho 02 cái thùng-gánh-nước này một trận.
    Hihi!
    Lát nữa anh cho mấy thằng chủ sàn: tên + tuổi + địa chỉ + số Cell-phone của bọn này! Hé! Cứ gọi là lăn lưng ra mà đến tiền cho người ta.
    Nhẩy nhót gì buổi nào cũng vỡ của con nhà người ta mấy viên gạch lát sàn!
    P/S: Chưa thấy 02 củ-khoai-tây-hà này nó ngã bao giờ! Chán thế không biết. Híc, dưng cơ mà "chúng nó" mà ngã thì cứ gọi là "tan sàn nát gạch"
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
    Được PhuChan sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 27/09/2003
  9. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Cái cô này lạ nhỉ, không thấy tôi mới có trích dẫn có một câu mà ông NSN đã nhảy cồ cồ lên thế, đấy là còn chấm chấm chấm rồi đấy nhé, chứ không chấm thì chẳng hiểu hậu quả sẽ thế nào nữa, tất nhiên là hậu quả mà cô bạn Giang của TĐH sẽ giáng lên đầu ông NSN rồi. Mà cũng may hình như ông Dê chưa log in hay sao ý chứ, chẳng thấy nói năng gì cả. Lại cả bác TieuNgaoGiang nữa chứ. Các bác nói thế thì Bố ai dám Tường thuật nữa chứ.
    Bác Phuchan: Em nói mà bác ứ nghe, rõ ràng mai học boston mà lại.
    TĐH: thì có ai bao cô không phải chạy xe nhanh đâu, tôi chỉ khen:Nguời thế mà chạy xe lụa ra phết .

    <HR color=navy>
    <FONT color=blue size=4><STRONG>I</STRONG> am <EM>not</EM> <STRONG>me</STRONG></FONT>​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 27/09/2003
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 27/09/2003
  10. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    ĐỘi ngũ mình buôn dưa lê, bán dưa táo ác phết nhỉ, hôm nay học điệu BOston như thế nào nhỉ, Hai lần cơ bản rồi mà *** eks nhớ. à mà có phải điệu này là điệu ôm eo không nhỉ. Hehe thế thì phải ra ngay. Để xem mình ôm cơ bản lần ...3 có tiến bộ không.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này