1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. auldlangsyne

    auldlangsyne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thang 11/2003 thì 7X có lớp khiêu vũ cơ bản nào cho người chưa biết gì không? Tớ muốn học lắm nhưng đến tháng 11 mới rảnh.
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Có, có dĩ nhiên là có rồi.
    Lớp cơ bản dành cho hai người, Notbad trực tiếp dạy. Mọi buổi tối trong tuần và ngoài giờ hành chính.
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0

    Bác định tổ chức mở lớp nhảy thì phải đưa thông báo và quy định cụ thể chứ, ví dụ như: Khi đi học không đeo theo bất cứ thứ gì, . hay đừng có đi giày (để Notbat còn thương tình không làm đổi màu giày) nếu không phải đi đôi giày nào thật là cứng +..v.v... nhất là với chim mới chưa biết nhiều về natbet trong cái vụ bước bước quay quay này (???).
    Hôm tới tôi đi học, có ai kèm tôi bibop cái không nhỉ
    I am not me​
    -> qc-man.com <-​
  4. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    QC_man đâu rồi, bác đang nợ 1 trang giấy viết tường thuật đấy nhé.
    Phải nói là buổi học sáng hôm nay là sự giành giật partner sống chết của Notbad, liên tiếp mất partner cả chủ quan lẫn khách quan.
    Lần đầu tiên được trợ giảng bởi em Hoahongbach dù chỉ được trợ giảng trong chốc nhát và cũng phải nhờ Qc_man nhường lại cho partner này. tuy nhiên chắc là vì xúc động quá nên khi cần phải đổi tay phải qua tay trái thì notbad lại cứ nắm chặt tay em Hoahongbach, khiến em hoahongbach phải đánh vào tay Notbad và la lên rằng: Đổi tay. Tệ thế đấy.
    Đội ngũ chim thật đi vắng hết: Tudinhhuong, tuan cơ lờ khà tức ka lờ khờ cũng mất tăm.
    Hoacuctay đến sớm nhưng cũng về sớm bởi chưa học.. các điệu nhảy mà lớp ...đã học.
    Tieungaogiang: quá muộn để học một vài điệu xoay mới và quá muộn để còn dư ra một ai đó cho anh thử tài xoáy nhẫn.
    Ngoài các chim mồi cụ à quên : Basic, Nsn còn có sự bổ xung của các chim mồi khác như: Chipcoi, nholily, victimnation.
    Phuchan, phủ chăn, phục hận phải nói là khá chăm chỉ và nói chung anh cũng là một học sinh sáng dạ.
    Tuần tới sẽ là Bốt tông sau khi ôn lại bê bóp bởi điệu bebop khó nhất là ở tay, tay có khéo, có dẻo, có đưa đẩy được nữ thì mới đi chuẩn được, thường thì khi ở trình độ thấp, việc nam bẻ vặn tay nữ, nữ vặn tay nam đến suýt sái tay là chuyện thường ngày ở ... lớp nhảy. Tóm lại bebop thì khá phê dù còn nhiều điệu phê hơn nữa.
    1,2 3-4 5-6. Chỉ một vài bước nhảy mà là cả một buổi học mệt nhoài.
    Được notbad sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 19/10/2003
  5. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0

    Ngồi lục lại bài tường thuật điệu nhảy bebop cũ của mình mới thấy chuối chứ:
    Lưu ý toàn bộ phần chữ đỏ đã hết giá trị sử dụng từ lâu rồi

    Hôm nay chúng ta học điệu bi bốp. Nào một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu, nghiêng người chuyển chân trái lùi ra sau nửa bước, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải kiễng lên: một, hai chuyển trọng tâm sang chân phải, gót chân phải dẫm xuống, ba: đưa chân trái dẫm lên ngang bằng chân phải, bốn nhấc chân trái dậm tiếp, năm đến lượt chân phải dậm, rồi chân phải tiếp tục dậm cái nữa: sáu
    à trước tiên nam chìa tay ra mời, còn nữ đặt tay lên tay nam. Cái này các em nam chú ý nên đứng sát không nên đứng xa quá, đứng ở khoảng cách thật sát, sát hết mức có thể, tay trái nam tóm chặt tay phải nữ, tay phải nam vòng qua eo nữ, ôm chặt vào người. Sau đó Nữ đưa tay nắm cổ áo nam, tóm vào ca vát. Thế đã được chưa, mục đích của nữ nắm vào ca vat là nhằm đề phòng nếu nam đứng ở khoảng cách xa quá hay ôm eo hờ thì nữ sẽ giật ca vat nhằm nhắc nhở nam nên đứng sát vào và ôm eo chặt vào. (nếu các bác muốn mình là người không lịch sự thì hãy cứ làm theo lời hướng dẫn đỏ ở trên. Đảm bảo nữ không chỉ tóm ca vat các bác mà còn vuốt yêu má các bác hai cái bằng cả năm ngón tay, và các bác sẽ hiểu thế nào là năm đứa con tìm về với má
    Để được ôm hôn miễn phí hãy gọi cho NotbadĐể được đóng quĩ 7xHN hãy gọi cho NotbadĐể được xem phim cùng ttvnol hãy gọi cho NotbadĐể được học ... ôm cơ bản miễn phí hãy gọi cho Notbad.Để được ... hãy gọi cho Notbad
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Vâng, tôi đây, Notbad viết được nửa trang rồi và đã tường thuật khá chung chung về buổi học nhảy sáng nay của các con chim thật trong dòng nhà chim nhảy - chứ không phai chim bay hay chim bơi của 7X Hà Nội. Theo lời hứa vào cuối buổi học, Qc_man , tôi , sẽ tường thuật chi tiết hơn, nhưng vi điều kiện khách quan và chủ quan, và do các chim thật trong buổi học sáng nay đứng quá xa nahu nên thông tin chưa hoàn toàn rõ ràng, vì vậy có gì sai sót xin các bác lượng thứ.
    Sau khi lớp trưởng Sf quyết định chuyển thành cựu lớp trưởng với lời tuyên bố bỏ rơi và thả nổi các loại chim thật và chim mồi của lớp học sáng CN, các chim thật + chim mồi quyết định khởi kiện Sf với quyền hội truởng 7X Phuchan, bác Phuchan đã tuyên bố sẽ xử lý Sf theo đúng luật định (của 7X).
    Buổi học sáng 19/10/2003: các chim của 7X đến khá muộn và rải rác, nếu theo Qc_man biết mặt và tên thì Qc_man đến sớm nhất nhưng với một cái bụng rỗng, rồi đến Hoacuctay, bác Phuchan. ....
    Buổi học nhảy này là buổi sáng của màn vặn, xô, đẩy, kéo, và changing partner.​
    Mở đầu là màn tiến - lùi, trái - phải, quay - quay của điệu Chachacha, do điệu Chachacha được tập khá lâu: 3 buổi lận nên các chim thật của 7X nhẩy khá nhuần nhuyễn và ít sai sót hơn trước. (đoạn này Qc_man có một partner khá xinh nên tập trung nhảy không chú ý được các Chim thật khác). Gần hết điệu Chachacha thì mới thấy Notbat tới (???). và có lẽ do vậy mà Notbad may mắn - hay không may nhỉ - được cô giáo cho nhảy với một girl khá xinh, khá điệu, khá ...choé (áo đỏ em đi giữa phố đông....), mà cũng vì lý do này mà Notbat đã nhẩy khá hay trong điệu nhạc Rumba - Điệu nhạc được đánh giá là buồn tẻ nhất, nhẩy chán nhất... và vài cái nhất nữa (Theo đánh giá của bác Phuchan). Cho đến lúc này thì Qc_man vẫn đang vui vẻ kéo, đẩy và xoay partner.
    Cho đến khi cô giáo bắt đầu cho ôn lại bebop, mọi sự kiện của buổi sáng mới bắt đầu.
    Đầu tiên là sự thay đổi partner của bác Phuchan. Sau khi nghe Partner thẽ thọt: anh có biết nhảy bebop khong, em nhảy chưa được thạo lắm. Qc_man liền nghĩ đến cái thân phận mình buổi trước do mải chạy theo tiếng gọi của nhậu nhẹt nên đã không đi học, tóm lai là rỗng tuếch về bebop, liền nhìn sáng bác Phuchan, sau khi biết bác Phuchan có đi học buổi trước, Qc_man đã quyết định chuyển partner cho bác Phuchan kèm cặp. còn mình thì đành đứng một mình, nhìn mọi người để tập theo. Tưởng thế là yên ổn, ai dè...
    Cô giáo thấy Qc_man đứng một mình + partner của Hoahongbach mỏi chân đi về => " cậu ra đây..." . Ở trên đời: nhầm chút, vào lúc ấy ai chẳng muốn được trợ giảng của cô giáo nhảy cùng chứ, nhưng khổ nối, với cái bụng rỗng - như đã nói ở trên - Qc_man không tài nào tập trung được, chân nọ nhầm chân kia, tệ đến mức làm Hoahongbach khong còn "Bạch" nữa mà bắt đầu chuyển sang đỏ, không biết đã chuyển sang màu gì nữa không, , Thấy tình hình có vẻ nguy cấp, Qc_man liền nhìn hết lượt các chim thật của 7X.....
    Về phía Notbad, sau màn nhảy Rumba khá thành công, và màn đầu tiên của Bebop, bất ngờ từ góc lớp, một anh chàng tiến đến bên Notbad và ....... dắt partner màu đỏ của Nobad đi mất, để lại Notbad với nỗi buồn vô hạn, kèm theo sự ngạc nhiên tuyệt đỉnh thể hiện bằng hai con mắt tròn xoe.
    .... thấy Notbad đang lơ ngơ đứng một mình, Qc_man liền cứu vãn tình thế của mình cũng như để giữ gìn hoà khí trong lớp chim nhảy 7X về sau bằng một cử chỉ khá Galăng: nhường partner cho Notbad, còn mình đành lại lơ ngơ đứng nhìn. Nhưng đúng là số giời (ơi là giời....) cô giáo lại thấy và lại cho Qc_man một partner khác: chipcoi, partner này có vẻ nhiều kiên nhẫn hơn, một màn kéo, đẩy, vặn, lẩm bẩm bắt đầu.
    Đến khoảng hơn 10h (???) một nhân vật lừng lẫy 7X xuất hiện, vẫn như mọi khi, anh ăn mặc khá bảnh với chiếc áo sơmi đỏ (hay gần như thế ), cặp kính râm lủng lẳng, vâng, không ai khác, đó chính là Tieungaogiang. Anh đến, ngồi xuống và ..... nhìn, "trông anh hôm nay thât là hợp với.... cái thùng màu đỏ bên cạnh" (dẫn lời Chipcoi). (mặc dù đã bị doạ nhưng em cóc sợ ). Xuất hiện một lúc, Tieungaogiang lại đột ngột biến mất như khi anh đến.
    Giờ nghỉ giải lao, không biết là do tiếc partner hay vì một lý do gì khác, Notbad đã dụ, vâng cho phép dùng chữ dụ vì Qc_man không biết Notbad làm thế nào, lại được partner màu đỏ của mình về và để Hoahongbach nhảy với anh chàng kia. Trông Notbad lúc đó có vẻ rất hí hửng .
    Sau giờ nghỉ, điệu bebop, điệu nhảy của những cú sái cổ tay được tiếp tục. Với một partner tuyệt vời và đầy kiên nhẫn, Qc_man có vẻ như nhảy có khá lên nhưng với điều kiện khách quan, chân vẫn cứ buớc nhầm: Trái - phải - trái - trái - phải - phải - ...... phái - phái - trải - trải -......, rồi đổi cách đọc cho dễ: 1 -2 -3 -4 -5 -6 ..... nhưng chân thì vẫn cứ như đi đều bước 1 -2 - 1 -2 ......
    Partner của bác Phuchan cũng đột ngột đi về, thay vào đó là "thợ kéo đẩy" mà mấy tuần trước đã để lại cho Qc_man và Notbad ấn tượng không biết có thể gọi là kinh hoàng hay không nữa (Xem bài tường thuật buổi học ngày 05/10/2003).
    Buổi học kết thúc, với lời nhắn nhủ của cô giáo: buổi sau học Boston. Các chim thật và chim mồi của 7X thì hẹn trong tuần sẽ có ngày lên sàn và giao trách nhiện nặng nề này cho Qc_man, mặc dù Qc_man mới chỉ biết có mỗi sàn Lý Nam Đế.

    Trưng cầu "Chim " ý : Các loại chim nhảy của 7X cho ý kiến về buổi lên sàn tuần 20/10 - 25/10: Lên vào thứ 4 hay thứ 5, lên sàn Lý Nam Đế hay nơi khác.
    Ý kiến hợp lệ từ 0h 20/10 - 0h 22/10, quyết định ra vào 0h30 + - 15'' 22/10.
    I am not me
    -> qc-man.com <-​
    Được Qc_man sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 20/10/2003
  7. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
  8. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chúng mình lên sàn vào tối thứ tư, lúc 8h30 ngày 22/10.
    Địa điểm: đề nghị sàn nhẩy Quán Sứ cho nó rộng rãi.

    L'homme le plus froid dans 7XHN
  9. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    OK lun!!!
    Lâu quá rùi k0 lên sàn, thấy thèm phết!
    -----------Này người ơi,Đang làm gì đấy...?
  10. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vâng, phải thừa nhận rằng buổi sáng chủ nhật vừa rồi là một buổi sáng của những màn kéo, đẩy và changing partner, và ... rất không chiều lòng người.
    Bắt đầu bằng điệu chachacha sôi động nhưng có vẻ là hơi nặng cho màn khởi động . Điệu này các bác chim nhảy đều có vẻ thuần thục cả rồi nên không có gì nhiều để tả. Sau điệu chachacha sôi động là điệu rumba trữ tình (hơi bị hay đấy bác QC_man ạ, bác đừng chê điệu này buồn tẻ.)
    Suýt nữa thì em có điều kiện để trả thù bác Nát bét bằng điệu Rumba (em vẫn nhớ vụ ở Cosmos đấy) nhưng nụ cười chiến thắng chưa kịp nở trên môi thì em đã bị cô giáo (người chủ yếu gây nên những vụ changing partner không theo ý muốn chim nhảy) điều chuyển em sang làm partner của 1 đồng chí khí là to con. Niềm vui lại đến với em, không phải vì em được trả thù mà là niềm vui khi nhìn thấy trên tay partner một cái nhẫn có mặt màu xanh. Thời cơ đã đến rồi đây. Các bác chim nhảy nhà mình thì đã có kinh nghiệm xương máu nên tuyệt nhiên không thấy bác nào đeo nhẫn cả. Em hớn hở chờ đến điệu bebop, lúc mà động tác quăng dây sẽ được sử dụng thì em sẽ thừa cơ ... . Nhưng số phận lại một nữa không mỉm cười với em (chứ đừng nói là cười hớn hở ). Trong lúc đang dẩy bebop và em đang suy tính cách rút chiếc nhẫn êm xuôi nhất thì cô giáo (lại là cô giáo) chuyển em sang bác QC_man. Ôi, thế là niềm vui của em tắt ngấm vì trên tay bác Qc_man chẳng có cái nhẫn nào cả . Bao nhiêu công suy tính thế là thành công cốc. Tiếc quá cơ, thôi đành chờ đến buổi học sau vậy, hy vọng em vẫn còn cơ hội
    À mà đi đâu xa, tối ngày mai, em sẽ thử vận may 1 lần nữa, trên sàn càng đông người, âm mưu càng dễ thành hiện thực .
    Hẹn gặp các bác trên sàn nhé, các bác nam nhớ đeo nhẫn nhé.
    A friend in need is a friend indeed.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này