1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình bế mạc trang 100 topic hội Đan sình thành công tốt đẹp.Cám ơn sự có mặt của tất cả mọi

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi coldman, 29/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    May quá , em mới vào đang sợ bị bắt nạt ,đã gặp người quen ;) Hì, em thấy mọi người nói chuyện 7X nhiều quá nên về lần này tham gia 1 chút ạ ;)
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
    Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 09/01/2003
  2. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Welcome Welcome
    Nhạc trịnh nhiều bài hoà tấu theo điệu rhumba lắm đấy. Mà hôm nay là buổi học điệu đấy.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline thứ hai của hội dancing:
    Hôm nay người tường thuật đến muộn 30' nghĩa là khoảng 18h30. Lớp học hôm nay khá đông và hầu hết là nhân vật của 7x. Hôm nay chúng ta học điệu bi bốp. Nào một hai ba bốn năm sáu, một hai ba bốn năm sáu, nghiêng người chuyển chân trái lùi ra sau nửa bước, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải kiễng lên: một, hai chuyển trọng tâm sang chân phải, gót chân phải dẫm xuống, ba: đưa chân trái dẫm lên ngang bằng chân phải, bốn nhấc chân trái dậm tiếp, năm đến lượt chân phải dậm, rồi chân phải tiếp tục dậm cái nữa: sáu.(mất nguồn cảm xúc). Mỏi tay quá, mỏi y như lúc chân mình không còn bước nổi điệu cha cha cha nữa.
    Cô giáo nói Hôm nay em nhẩy với thietmoclan nhé, hả hả?? Notbad định giải thích là em ứ nhảy với thiết mộc lan đâu nhưng thiết mộc lan lạnh lùng nói: không nhẩy thì thôi. Chả lẽ mình lại sợ à, lần này tưởng giống lần trước lại được thấy một cô giáo nghiêm khắc dậy bảo nhưng không ngờ thietmoclan hôm nay lại dịu dàng, nhẹ nhàng, hiền lành đến thế. Kiểu này chắc hôm sau xin phép cô giáo được xí lại chỗ này. Nào nam dậm chân tại chỗ hai lần đón nữ sang bên phải. à trước tiên nam chìa tay ra mời, còn nữ đặt tay lên tay nam. Cái này các em nam chú ý nên đứng sát không nên đứng xa quá, đứng ở khoảng cách thật sát, sát hết mức có thể, tay trái nam tóm chặt tay phải nữ, tay phải nam vòng qua eo nữ, ôm chặt vào người. Sau đó Nữ đưa tay nắm cổ áo nam, tóm vào ca vát. Thế đã được chưa, mục đích của nữ nắm vào ca vat là nhằm đề phòng nếu nam đứng ở khoảng cách xa quá hay ôm eo hờ thì nữ sẽ giật ca vat nhằm nhắc nhở nam nên đứng sát vào và ôm eo chặt vào. (nếu các bác muốn mình là người không lịch sự thì hãy cứ làm theo lời hướng dẫn đỏ ở trên. Đảm bảo nữ không chỉ tóm ca vat các bác mà còn vuốt yêu má các bác hai cái bằng cả năm ngón tay, và các bác sẽ hiểu thế nào là năm đứa con tìm về với má.Nói đến đoạn này tôi lại nhớ lại buổi tối hậu dancing hôm nọ, lão dê nói: anh ý vuốt má em hai cái từ trái qua phải bằng cả năm ngón tay, anh ý tóm tóc em, giật mạnh tóc em xuống, rồi anh ý lên gối, Sau đó em có cảm giác đau.
    Vâng và sau đây xin giới thiệu với quí vị và các bạn các nhân vật đã tham gia buổi học ngày hôm nay: Tinh tinh, Dê, Varity(có nhiệm vụ thanh tra viên thanh tra dê xem có làm đúng nhiệm vụ không), NSN hay SNS gì đó, LLphuongvn, Nhân vật nữ (Chưa có nick)( hôm nay tinhtinh nhà ta có vẻ sunsilk nhân vật nữ này, nào hỏi: tên em là gì, học ở đâu trường nào, khoa gì, nick YM ra sao. Dù đã bị thiết mộc lan quay cho chóng mặt nhưng anh vẫn luôn mồm nói tốt tốt. Theo tôi chả phải thietmoclan dậy tốt mà là người vô danh kia mới tốt. Nếu thiết mộc lan dậy tốt thì chỉ notbad mới thấy tốt thôi. Sweet_fa: tôi không nắm rõ tình hình vì còn mải quay thiết mộc lan.
    Lazier có vẻ thành thạo các điệu nhảy quá, trong khi đó partner của chị có vẻ chưa nhẩy tốt lắm.
    Coldman không biết vì lí do gì mà thường xuyên đứng ngoài cửa cùng thanh tra viên Varity. Tôi yêu cầu một sự giải thích cho vấn đề này.
    Chipcoi: tưởng không đi, Chip_coi nhảy với ai nhỉ. Nghe chừng nhảy cũng khá.
    Dê tham gia buổi dancing với tiêu chí đề ra là phải học thuộc điệu cài chân số bốn của Rivaldo.
    Hoaquynh và basic vẫn thầm lặng như mọi khi.
    Trong buổi học hôm nay khi các 7xmen đang còn luyện tập: một hai trái trái phải phải. Thì các nữ nhân của chúng ta gồm Chip_coi, Lazier, Sweet_fa, hoa quynh tụ tập lại một góc, họ cười hớn hở với nhau, dáng điệu rất khả khi. Khi được hỏi về vấn đề này Lazier đã không trả lời. Và xin phép các nữ nhân có thể cho nam nhân chúng tôi được biết các vị cười gì không ạ.
    Lại thêm một buổi hậu dancing nữa ở cà phê nhân số 9 láng hạ. Diễn biến của buổi hậu dancing xin tạm thời được để lại.
    Xin chào và hẹn gặp lại
  4. nsn

    nsn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    nsn chứ không phải sns bác ạ
    Cám ơn 7x không ma cũ bắt nạt ma mới.. hì..
    Cám ơn chip_coi đã dậy dỗ tận tình
    ___________________
    behind the spirit
  5. commandos

    commandos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    1
    Đội học nhảy quả là dã man, người ta chưa đi học một buổi nào đã nhè cổ ra đòi đóng tiền mà lại còn chém nữa chứ. .
    Lúc đầu được thông báo đóng có 70K mà hôm nay đã tăng lên đến tận 76K rùi.
    YOU ARE MY NUMBER ONE​
  6. coldman

    coldman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Buổi học hôm nay đã diễn ra từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bất ngờ đầu tiên là sự có mặt của Dê từ khá sớm. Ai ai cũng thấy thật là khó chịu và bất bình! Thằng cha này lại đến để thanh tra đây hoặc giả hắn đến để khoe rằng đã ăn hết 1 đĩa ốc to, 1 đĩa ốc nhỏ cộng với những thứ x,y,z như hôm trước đây mà. Bộ dạng của hắn lúc đầu trong rất giống thầy bói hoặc chí ít cũng như một kẻ thông manh. Nhưng theo giải thích của hắn, sở dĩ vào lúc 18h00 buổi tối mùa đông hắn vẫn đeo kính đen là vì hắn đã đi từ suốt buổi chiều đến giờ?
    Buổi học thứ hai bắt đầu muộn hơn một chút vì một số thành viên đến muộn và chờ đợi những thành viên mới, sợ họ không biết chỗ mà vào. Đối với những người được chờ đợi thì quả là sung sướng nhưng với những người đến sớm như Chip_coi thì đó là điều quá tệ: cô này đã xác định được dancing là quan trọng hơn việc khác và đã đến từ rất sớm (khoảng từ 16h00 - trước giờ học 2 tiếng). Lớp thì chưa mở cửa nên cô này đã quyết định phải hâm cho nóng mấy cái ghế đá bên trong sân trường Ams lỡ sớm mai có em học sinh nào bị đuổi ra khỏi lớp sẽ có chỗ ngồi không quá lạnh.
    Cuối cùng thì buổi học cũng bắt đầu! Thật ngạc nhiên, Dê cũng đứng trong hàng ngũ những người học. Ai nấy đều vui mừng khôn tả nhưng vẫn phải dè chừng: hắn đến để thanh tra trình độ giáo viên thì sao? Buổi học diễn ra được một lúc bác Notbad rồi đến TinhTinh nhà ta xông vào. Cũng giống như NotBad hôm trước, TinhTinh tối nay về sẽ còn thức rất khuya và không có gì đảm bảo là sẽ biết được hôm nay bác ý đã học cái gì. Cô giáo chia đôi lớp nam, nữ về hai đầu lớp để tiện hướng dẫn. Nhiều người mới vào nên cô giáo dậy lại Bebop. Gớm, rõ khổ cái nhà bác Notbad với lị bác Tinhtinh, hồi nhỏ các bác ý đã học đi, học đứng, học bò rồi bây giờ ôn lại một tí mà khó thế! Vì là buổi thứ hai, Notbad tỏ ra cực kì kinh nghiệm, và đến nửa buổi thì Bác đã có thể giơ tay ra dấu OK được rồi (sau đấy bác ý ra dấu liên tục). Nửa lớp nữ học rất nhanh, không biết có phải vì số lượng nữ ít hơn hay không, vèo một cái đã thấy họ ngồi chơi ở góc lớp và soi bọn đàn ông đang tập đi. Họ không giúp đỡ thì chớ lại cười rung rúc rung rúc cứ làm như cánh đàn ông đang cố tình pha trò cho họ xem vậy!!!
    Và rồi bác Varity_xyz! Bác ý đến! Bác ý nhìn, nhìn khắp, không cười, không biểu lộ tình cảm gì. Khiếp! Bác ý đứng tựa vào cửa lớp. Ống quần bác ý bẩn bẩn vết bùn. Chắc là Bác vừa mới lặn lội từ đâu đến? Buổi học đến phần ghép đôi. Chả hiểu các Bác giai nhà mình nghĩ gì, các bác ý cứ đần mặt ra, cứ làm như thể đợi các bác nữ ra mời cho được! Xung phong, xung phong!!! Nhận thấy đã mời các bác ý đến lớp này nên phải làm đầu tầu cho các bác ý, Coldman xông lên mời một bạn nữ, bạn của Sweet_fa, định kết hợp luôn màn chào hỏi. Bỗng một tiếng thét kinh hồn! Nôôôôôô?..! Hôm nay, em để các bạn mới đến tập! Thì ra đó là tiếng cô giáo. Coldman đành cặm cụi ra một chỗ, ngậm ngùi nhìn các bác giai tiếp tay các bác nữ. Đã vào đôi hết! Hmm, các bác nữ đều đã có nơi có chốn, trong khi vẫn thừa ? đúng hai bác nam là coldman và Tinhtinh. Ôi, chua xót quá! Ước gì ta có thể quay ngược thời gian để trở về với thứ 3 vừa rồi. Hic. Thôi thì âu đó cũng là số phận. Đành chép miệng một cái, dẫn Tinhtinh ra một góc. Này này, các bác đừng tưởng là tôi sẽ đi bước nữ nhé! Tôi chỉ hướng dẫn lại bước nam cho TinhTinh thôi? Lại nói đến bác Var. Sau khi hướng dẫn cho TinhTinh vài bước, bác Var thấy ngứa mắt quá bèn vào tận nơi chỉ cho TinhTinh. Sau một hồi, bác ý trả lại vị trí cho coldman và rồi một lúc sau, lại thấy bác ý đang đưa chip_coi với một dáng vẻ cực kì điệu nghệ làm cho các bác giai trong lớp đến chết thèm. Nhẩy chán, bác ý ra trêu Dê.
    Hướng dẫn cho TinhTinh được một lát, Coldman ra đứng tựa cửa cùng bác Var, hy vọng có một bác giai nào đó mệt quá thì thế chỗ. Nhưng đó chỉ là hy vọng vớ vẩn. Còn lâu các bác giai nhà mình mới mệt. Thế là coldman này trở thành kẻ lủi thủi. Giống như một thằng con thứ trong một gia đình đông con không ai thèm để ý và bị hắt hủi. Niềm an ủi duy nhất lúc bấy giờ là bác Var. Bác đã nói chuyện cùng coldman, làm coldman này quên đi mình là đơn lẻ. Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Bác ý mượn điện thoại để nhắn tin cho ai đó vì điện thoại của bác ý hết tiền! Trong cái rủi cũng có cái may, về sau coldman mới biết, bác ý nhắn tin cho cô nương DungHoiTaiSao. Buổi tối, cô nương này mới nhắn lại vì tưởng đó là bác Var và thế là lại có màn chào hỏi qua tin nhắn. Đây không phải mục nhắn tin nhưng dù sao cũng xin lỗi quý vị, nhân tiện chúc DungHoiTaiSao ngày mai thi tốt!
    Buổi học kết thúc, mỗi người đều đã thu được những cái mình cần. Nhưng bây giờ mới đến lúc cô giáo thu tiền của hai thành viên mới. Thưa cô, hai bạn này tên là Dê và Tinh tinh ạ. Oéo! Cái gì? Toàn động cật bậc cao! Sau một giây lưỡng lự, cô giáo cũng quyết định thu lấy cái mà cô cần thu vì dậy được những người bình thường khác là chuyện đơn giản còn dậy được hai bác này thì mới là bậc thầy trong dậy nhẩy!
    Lại thêm một lần hội ý nữa của hội Dancing. Khác với lần trước, lần này Lazier vắng mặt (chuyện này đơn giản thôi, trước buổi học Lazier đã đợi mãi Partner của mình mà!), nhưng có thêm sự có mặt của bác COM. Bác COM có vẻ quyết tâm đi học nhẩy lắm. Nhưng với điệu cười he hé của bác, có vẻ như bác thích hợp với việc bắt gôn hơn?
    Trên đường từ nơi hội ý về đến nhà, coldman vẫn canh cánh một câu hỏi, tại sao Dê lại tham gia nhỉ? Hãy thử điểm mặt các bác giai ngày hôm nay xem sao: Dê, Varity_xyz, Coldman, Basic, notbad, tinhtinh và thêm bác Com. Coldman tham gia từ đầu không nói làm gì, quý vị dễ dàng nhận thấy đa số trong số họ là các chân sút của 7x FC hoặc chí ít cũng là cổ động viên. Nhớ buổi lần trước Dê - với tư cách là thanh tra - doạ Coldman này: ?okhông cẩn thận là cho ngồi dự bị đấy?. Phải chăng có mối liên hệ nào giữa dancing và đá bóng mà đội trưởng 7x FC Dê đã rút ra được? Đá bóng thì Dê có nhiều mưu mẹo lắm và chắc chắn rằng ngày mai một điệu dancing nào đó sẽ được thể hiện trên sân (không còn) cỏ! Vâng, mời quý vị đến cổ vũ cho 7x FC vào hồi 20h00 ngày mai 10/01/2003 tại sân Vạn Phúc. Bác nào có đài thì nhớ mang đi nhé, để đội bóng khởi động, chưa biết là nên khởi động theo chachacha hay Bebop đây!

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Lý do tham gia rất đơn giản, hôm trước trong chuyến thanh tra. Sa đó là màn uống nước, mình có đưa thừa 6k. Nhưng em TML ko trả lại mà cùng với một số tiền thừa khác bị xung quỹ lớp học nhảy. Mà quỹ lớp học nhảy thì là của nhưũng người học nhảy. Và tất nhiên mình đóng 70k chỉ là ko bị bỏ phí 6k. Đâu có mất xiền dễ thế nhỉ....hihihi.
    Goatee = Râu dê( ko phải là dê con).
    [​IMG]
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Nào nào, các bác xong chưa, xong chưa, xong rồi thì xê ra, để em tường thuật với. Cơ mà em chả tường thuật buổi cafe đâu, để dành cho bác khác, em xí cái phần... hậu cafe ấy. Hờ hờ, phần này không phải ai cũng biết đâu nhá
    Mặc dù ngày hôm qua em không uống một giọt cafe đen nào, cũng chỉ ăn của Thiết Mộc Lan một miếng bánh bé tí xíu chứ không ăn lấy ăn để như một số... ác ôn khác , thế nhưng chả hiểu sao mà cái nó số vẫn đen.
    Sau khi nhìn các bác lần lượt phóng vèo đi, em cũng định lủi thẳng về nhà trong niềm vui phơi phới. Nhưng giấc mơ của em, à quên, của bố em, quyết định biết thành một cơn ác mộng. Nó giật giật, nó rít lên, nó kêu phì phì, nó nổ đùng đùng, và túm lại là nó cóc chịu nổ. Em ngồi nhớ lại cái bánh giầy tội nghiệp đi qua chục cửa khẩu của các bác, và biết là mặt mình đang trông...gần như thế
    May quá, thật là Chúa, Phật, với lại thánh Ala nắm tay nhau cúi xuống phù hộ em, bác Com(tén tèn ten) , bác Var (tèn tén ten), bác Dê (ten tén tèn), bác NSN (ten tèn tén), và chị Hoa Quỳnh (tèn ten tén ten) , vẫn còn đang có mặt tại đó.
    Ối giời ơi, các bác phải chứng kiến tận mắt như em với chị Hoa Quỳnh nhá, các bác mới thấy khâm phục 7xmen nhà ta . Đầu tiên là các bác ý lật cái xe của em, tức là của bố em, sang trái, rồi các bác ý lật sang phải, và cuối cùng là các bác ý.... tháo tung nó ra, thế là em có cảm giác...LO
    Các bác (đã kể tên phía trên) chúi đầu vào vặn, gõ, và... hội ý, như những nhà cơ khí kiêm chiến lược gia tài ba. Và cuối cùng, vì không đủ đồ nghề, các bác ý quyết định tống cái xe của em ra hàng cho thợ nó sửa. Cuối cùng của cuối cùng thì nó cũng thương em mà nổ lạch bạch
    Em ra về trong lòng biết ơn vô hạn các bác (đã kể tên phía trên), và thầm hứa với mình sẽ quyết tâm chăm sóc quả Dream còi chu đáo hơn, để không phụ công lao của các bác (đã kể tên phía trên) !!!!!!!!!!!!
    10h30 tối, em bàn giao xe cho papa kèm theo lời nhắn nhủ thống thiết của bác Com "Bu-gi mòn rồi, đi đến khi nào hỏng thì thay đi nhá", và đi ngủ mà mừng vui phơi phới vì giãy được, không bị truy cứu trách nhiệm.
    Và các bác (đã kể tên phía trên) ạ, cả đêm qua em nằm mơ thấy các bác À vâng vâng, không ở tư thế ngồi xổm chồm hỗm , chúi mặt vào cái xe của em, và vặn, và vặn, và vặn, rồi lại vặn.............
    P/S Bác Com, Var, Dê, NSN, và chị Hoa Quỳnh vô cùng kính mến, em xin vô vàn cảm ơn ạ!!!!
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  9. ANH_PHA_ROI

    ANH_PHA_ROI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    [Trích bài coldman viết lúc 23:41 ngày 07/01/2003-]
    Điều kiện: 70 KVNĐ/tháng
    Thời gian: 2 buổi/tuần thứ 3 và thứ 5 (hoặc 6), từ 18h00 --> 20h00.

    Hạnh phúc lớn nhất là được thực hiện những ước mơ của mình

    ======================================================
    70k cho 8 buổi a`. Giá mềm nhờ . 7x toàn người có xiền.
    ........Cơm không ăn gạo còn đó.......
    Vội gì các chú.Thịt chó đã có mắm tôm​
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ác như một con thú...Tối qua tưởng free time ra thanh tra lớp học nhẩy 1 tí cuối cùng lại busy....Híc híc.....nghe chừng lớp nhẩy hay nhể.......Phải đi học mới được.....
    Only You....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này